PDA

View Full Version : em có thể yên tâm ko ạ



gmtq2015
29-07-2015, 11:41
Lần này mong anh chị giúp cho. Em đi trên xe giường nằm, đến khoảng 5 h sáng đến nơi, trời còn khá tối, em mới ngủ dậy xong nên còn rất mơ màng. Em thả dép ngoài xe xong rồi đi xuống mang. Do lúc đó có mấy ông xe ôm kéo em để hỏi có cần chở không nên em không kịp mang dép và đi chân đất, đi trên một đống bì niloong và ko biết dưới đó có gì không. Em đạp phải cái gì nhọn và rất đau. Em không dám chắc có phải kim không vì xung quanh đó có khá nhiều bọn nghiện. Khi về em thấy chân mình không có vết gì lạ cả. em có thể yên tâm ko ạ

Sophanhiv
29-07-2015, 11:50
Lần này mong anh chị giúp cho. Em đi trên xe giường nằm, đến khoảng 5 h sáng đến nơi, trời còn khá tối, em mới ngủ dậy xong nên còn rất mơ màng. Em thả dép ngoài xe xong rồi đi xuống mang. Do lúc đó có mấy ông xe ôm kéo em để hỏi có cần chở không nên em không kịp mang dép và đi chân đất, đi trên một đống bì niloong và ko biết dưới đó có gì không. Em đạp phải cái gì nhọn và rất đau. Em không dám chắc có phải kim không vì xung quanh đó có khá nhiều bọn nghiện. Khi về em thấy chân mình không có vết gì lạ cả. em có thể yên tâm ko ạ

100% bạn không có nguy cơ

gmtq2015
29-07-2015, 13:38
em lo lắm ạ, tại vì lúc đó chân mình nhói đau kinh khủng. Nhìn xuống chỉ thấy toàn bao ni lông màu vàng. Em ko thấy dấu gì cả nhưng có lần khi mẹ em đi xét nghiệm máu tại chỗ lấy máu em thấy chẳng có dấu gì.cả, và ở gót chân em đau nhức ko dứt. Em chỉ lo vậy thôi ạ

Sophanhiv
29-07-2015, 14:03
em lo lắm ạ, tại vì lúc đó chân mình nhói đau kinh khủng. Nhìn xuống chỉ thấy toàn bao ni lông màu vàng. Em ko thấy dấu gì cả nhưng có lần khi mẹ em đi xét nghiệm máu tại chỗ lấy máu em thấy chẳng có dấu gì.cả, và ở gót chân em đau nhức ko dứt. Em chỉ lo vậy thôi ạ

Tại bạn suy nghĩ quá nhiều thôi.chứ mình thấy bạn trả có nguy cơ gì mà phải hoang mang

gmtq2015
29-07-2015, 14:09
em cũng muốn nhưng mà trong mình luôn có cảm giác lạ lắm sợ. Lúc xuống có mấy ông kia trông như nghiện cứ đứng mà chọc ghẹo nhau gây gỗ ghê lắm

Sophanhiv
29-07-2015, 14:18
em cũng muốn nhưng mà trong mình luôn có cảm giác lạ lắm sợ. Lúc xuống có mấy ông kia trông như nghiện cứ đứng mà chọc ghẹo nhau gây gỗ ghê lắm

Kệ người ta chứ,ng ta có làm gì mình đâu.không có nguy cơ lên đừng suy nghĩ lung tung nữa.lớn nhanh mà lấy vk đi :))))

Charles
29-07-2015, 14:35
Lần này mong anh chị giúp cho. Em đi trên xe giường nằm, đến khoảng 5 h sáng đến nơi, trời còn khá tối, em mới ngủ dậy xong nên còn rất mơ màng. Em thả dép ngoài xe xong rồi đi xuống mang. Do lúc đó có mấy ông xe ôm kéo em để hỏi có cần chở không nên em không kịp mang dép và đi chân đất, đi trên một đống bì niloong và ko biết dưới đó có gì không. Em đạp phải cái gì nhọn và rất đau. Em không dám chắc có phải kim không vì xung quanh đó có khá nhiều bọn nghiện. Khi về em thấy chân mình không có vết gì lạ cả. em có thể yên tâm ko ạ

Ở bến xe thì lấy đâu ra có người sử dụng ma túy. Bạn lo lắng suy diễn thôi, chính bạn kiểm tra chân không có vết gì rồi. Bạn không có nguy cơ.

gmtq2015
29-07-2015, 14:37
em nhớ có đọc bài báo là bến xe phía nam hà nội có tình trạng sử dụng ma tuý đó anh. Nếu chân em có gì thì cũng không sao ạ

Charles
29-07-2015, 14:42
em nhớ có đọc bài báo là bến xe phía nam hà nội có tình trạng sử dụng ma tuý đó anh. Nếu chân em có gì thì cũng không sao ạ

Trường hợp bạn chỉ suy diễn thôi. Nếu đúng dẫm phải kim tiêm có mà nhẩy ngược lên rồi.

gmtq2015
29-07-2015, 14:46
thưa anh, đúng lúc đó em thấy đau và có hét lên ui da to thiệt to. Nhưng khi nhìn ở dưới em chỉ thấy toàn là bì ni long . Sau đó em có đến chỗ đó và định đá mấy cái bì lên xem có phải không, nhưng mới đá vài cái xung quanh thì đã về rồi

Charles
29-07-2015, 14:49
thưa anh, đúng lúc đó em thấy đau và có hét lên ui da to thiệt to. Nhưng khi nhìn ở dưới em chỉ thấy toàn là bì ni long . Sau đó em có đến chỗ đó và định đá mấy cái bì lên xem có phải không, nhưng mới đá vài cái xung quanh thì đã về rồi

Nếu là kim tiêm nó còn dính nguyên ở chân bạn, chứ đâu dễ gì mà rơi ra khiến bạn không biết. Tỉnh mộng đi bạn.

gmtq2015
29-07-2015, 14:55
nhưng thưa anh là nếu là kim nó sẽ lẫn dưới đống nilong và khi bị đau em có nhấc chân lên và xem thì lúc nhất đống bì nilong dày ấy sẽ giữ kim lại. Nếu kim đã cũ thì em lại sợ có nhiều người ra cũng bị đâm như em

Charles
29-07-2015, 14:59
nhưng thưa anh là nếu là kim nó sẽ lẫn dưới đống nilong và khi bị đau em có nhấc chân lên và xem thì lúc nhất đống bì nilong dày ấy sẽ giữ kim lại. Nếu kim đã cũ thì em lại sợ có nhiều người ra cũng bị đâm như em

Nếu là như vậy thì chân bạn đã chảy máu rồi. Bạn có một loạt chủ đề suy diễn hoang tưởng cho thấy bạn có dấu hiệu bị tâm thần cưỡng bức, nếu để bệnh nặng còn đáng sợ gấp nhiều lần so với HIV.

gmtq2015
29-07-2015, 15:01
huhu anh ơi giờ chân em thấy có một nốt đỏ nhìn kĩ mới thấy như kim đâm. Mà cái hôm đó em cũng thấy chân em có cái gì nhớt nhớt màu cam cam như máu

Charles
29-07-2015, 15:07
huhu anh ơi giờ chân em thấy có một nốt đỏ nhìn kĩ mới thấy như kim đâm. Mà cái hôm đó em cũng thấy chân em có cái gì nhớt nhớt màu cam cam như máu

Bạn lo tìm gặp BS tâm lý đi.

Tuanmecsedec
29-07-2015, 15:09
Lần này mong anh chị giúp cho. Em đi trên xe giường nằm, đến khoảng 5 h sáng đến nơi, trời còn khá tối, em mới ngủ dậy xong nên còn rất mơ màng. Em thả dép ngoài xe xong rồi đi xuống mang. Do lúc đó có mấy ông xe ôm kéo em để hỏi có cần chở không nên em không kịp mang dép và đi chân đất, đi trên một đống bì niloong và ko biết dưới đó có gì không. Em đạp phải cái gì nhọn và rất đau. Em không dám chắc có phải kim không vì xung quanh đó có khá nhiều bọn nghiện. Khi về em thấy chân mình không có vết gì lạ cả. em có thể yên tâm ko ạ

IP của thành viên này liên tục tạo nhiều nick hỏi những câu thiếu kiến thức rất trầm trọng,mặc dù chính ngay nick này (gmtq2015 (http://diendanhiv.vn/members/49772-gmtq2015) ) bạn cũng đã có nhiều chủ đề hỏi tương tự đã trả lời rồi.Cho thấy lo sợ rất vớ vẩn,để tạo điều kiện có thời gian ngồi đọc kiến thức HIV.Tuanmecsedec khóa nick 3 ngày kể từ hôm nay.


Chủ đề: bị quẹt trên xe taxi ở vật có máu nghi có h (http://diendanhiv.vn/threads/32619-bi-quet-tren-xe-taxi-o-vat-co-mau-nghi-co-h)
Chủ đề: cạy răng chảy máu (http://www.diendanhiv.vn/threads/32413-cay-rang-chay-mau)
Chủ đề: muốn được thanh thản (http://www.diendanhiv.vn/threads/32223-muon-duoc-thanh-than)
Chủ đề: kim giấy đâm vào (http://www.diendanhiv.vn/threads/31605-kim-giay-dam-vao)
Chủ đề: đi tập thể dục (http://www.diendanhiv.vn/threads/31567-di-tap-the-duc)
Chủ đề: râu găm vào chân (http://www.diendanhiv.vn/threads/31547-rau-gam-vao-chan)
Chủ đề: đá phải kim (http://www.diendanhiv.vn/threads/31530-da-phai-kim)
Chủ đề: cắt tóc, thợ bị đứt tay chảy máu rất nhiều (http://www.diendanhiv.vn/threads/31462-cat-toc-tho-bi-dut-tay-chay-mau-rat-nhieu)