PDA

View Full Version : Bị dẵm và lo lắng



nguyenthithanhtam
05-08-2015, 07:43
chào anh chị
Sáng nay em có đùa nhau với đứa bạn. và nó đi dép tổ ong dắp cái vào chân em. vì nó đi đường bẩn nên có đất bám vào dép. em cũng không chắc nó có dắm phải kim tiêm xuyên qua và nằm gầm dép ko. hay nó dính theo đắt mắc ở dép. chân em tấy đỏ và có 1 tí máu. liệu em có nguy cơ ko ạ?

Charles
05-08-2015, 07:48
chào anh chị
Sáng nay em có đùa nhau với đứa bạn. và nó đi dép tổ ong dắp cái vào chân em. vì nó đi đường bẩn nên có đất bám vào dép. em cũng không chắc nó có dắm phải kim tiêm xuyên qua và nằm gầm dép ko. hay nó dính theo đắt mắc ở dép. chân em tấy đỏ và có 1 tí máu. liệu em có nguy cơ ko ạ?

100% không có nguy cơ.

Tuanmecsedec
05-08-2015, 09:41
chào anh chị
Sáng nay em có đùa nhau với đứa bạn. và nó đi dép tổ ong dắp cái vào chân em. vì nó đi đường bẩn nên có đất bám vào dép. em cũng không chắc nó có dắm phải kim tiêm xuyên qua và nằm gầm dép ko. hay nó dính theo đắt mắc ở dép. chân em tấy đỏ và có 1 tí máu. liệu em có nguy cơ ko ạ?


Chủ đề suy diễn hoang tưởng không có nguy cơ.

minh khiêm
05-08-2015, 09:57
Không có nguy cơ bạn nhé.