PDA

View Full Version : Em có bị phơi nhiểm trong trường hợp này không ạ?



batman287
18-08-2015, 08:19
Em đi nhậu với các bạn tại một quán bia và gặp 2chuyện:
1/ Em tiếp viên khui bia văng nước vào mắt em và để ý thấy tay của em đó bị xướt một đường.
2/ Em vào nhà vệ sinh (có gắn máy lạnh nhưng phải nói là hơi dơ), người đi vệ sinh trước em không dội nước bồn tiểu và thậm chí em thấy còn phun nước bọt vào đó, do hết chổ em đành đi VS ở chổ đó. Do tiểu mạnh nên bị văng ngược từ bồn lên mắt em.
Hai trường hợp em vừa nêu có tạo nguy cơ cho em không ạ?

xuanxanh
18-08-2015, 08:45
Em đi nhậu với các bạn tại một quán bia và gặp 2chuyện:
1/ Em tiếp viên khui bia văng nước vào mắt em và để ý thấy tay của em đó bị xướt một đường.
2/ Em vào nhà vệ sinh (có gắn máy lạnh nhưng phải nói là hơi dơ), người đi vệ sinh trước em không dội nước bồn tiểu và thậm chí em thấy còn phun nước bọt vào đó, do hết chổ em đành đi VS ở chổ đó. Do tiểu mạnh nên bị văng ngược từ bồn lên mắt em.
Hai trường hợp em vừa nêu có tạo nguy cơ cho em không ạ?

Cả 2 trường hợp đều ko tạo nguy cơ hiv cho bạn.

batman287
18-08-2015, 08:52
Cảm ơn chị, tại cái nhà vs bẩn quá, hầu như mọi người đều không dội, có người còn nôn ói nữa vả lại quán đông nên em hơi lo.

xuanxanh
18-08-2015, 08:54
Cảm ơn chị, tại cái nhà vs bẩn quá, hầu như mọi người đều không dội, có người còn nôn ói nữa vả lại quán đông nên em hơi lo.

Trong mọi chất thải đó, nồng độ hiv nếu có tồn tại ko đủ lây khi có văng vào mắt bạn như bạn lo. Bạn đọc thêm trên diễn đàn kiến thức về hiv sẽ yên tâm hơn.

Charles
18-08-2015, 10:13
Em đi nhậu với các bạn tại một quán bia và gặp 2chuyện:
1/ Em tiếp viên khui bia văng nước vào mắt em và để ý thấy tay của em đó bị xướt một đường.
2/ Em vào nhà vệ sinh (có gắn máy lạnh nhưng phải nói là hơi dơ), người đi vệ sinh trước em không dội nước bồn tiểu và thậm chí em thấy còn phun nước bọt vào đó, do hết chổ em đành đi VS ở chổ đó. Do tiểu mạnh nên bị văng ngược từ bồn lên mắt em.
Hai trường hợp em vừa nêu có tạo nguy cơ cho em không ạ?

Những gì bạn kể hoàn toàn không có nguy cơ.

Charles
18-08-2015, 10:15
Cảm ơn chị, tại cái nhà vs bẩn quá, hầu như mọi người đều không dội, có người còn nôn ói nữa vả lại quán đông nên em hơi lo.

HIV không lây qua nhà VS trong mọi tình huống.

batman287
18-08-2015, 10:27
Dạ em cảm ơn anh chị. Em còn 1 thắc mắc nữa thôi. Tình huống xấu nhất trong bệ xí có máu hay tinh dịch như TH của em thì có sao không ạ.

batman287
18-08-2015, 11:51
Anh chị ơi...

songchungvoi_HIV
18-08-2015, 11:55
Em đi nhậu với các bạn tại một quán bia và gặp 2chuyện:
1/ Em tiếp viên khui bia văng nước vào mắt em và để ý thấy tay của em đó bị xướt một đường.
2/ Em vào nhà vệ sinh (có gắn máy lạnh nhưng phải nói là hơi dơ), người đi vệ sinh trước em không dội nước bồn tiểu và thậm chí em thấy còn phun nước bọt vào đó, do hết chổ em đành đi VS ở chổ đó. Do tiểu mạnh nên bị văng ngược từ bồn lên mắt em.
Hai trường hợp em vừa nêu có tạo nguy cơ cho em không ạ?


Dạ em cảm ơn anh chị. Em còn 1 thắc mắc nữa thôi. Tình huống xấu nhất trong bệ xí có máu hay tinh dịch như TH của em thì có sao không ạ.

Thiếu kiến thức trầm trọng.

batman287
18-08-2015, 12:43
Anh Hiếu đừng la em. Hichic. Vậy là em an toàn hả anh.

songchungvoi_HIV
18-08-2015, 12:45
Anh Hiếu đừng la em. Hichic. Vậy là em an toàn hả anh.

Bạn đọc xem có thấy chỗ nào BQT ghi vạn có nguy cơ hem mà bạn hỏi vậy là em an toàn hả là sao????

batman287
18-08-2015, 12:53
Dạ em cảm ơn anh chị. Em còn 1 thắc mắc nữa thôi. Tình huống xấu nhất trong bệ xí có máu hay tinh dịch như TH của em thì có sao không anh Hiếu. Anh trả lời lần này nữa thôi

songchungvoi_HIV
18-08-2015, 12:56
Dạ em cảm ơn anh chị. Em còn 1 thắc mắc nữa thôi. Tình huống xấu nhất trong bệ xí có máu hay tinh dịch như TH của em thì có sao không anh Hiếu. Anh trả lời lần này nữa thôi

Nếu đi vệ sinh công cộng mà nhiễm HIV thì toàn TG này đã ko có bất kỳ 1 cái nhà xí công cộng nào cho bạn trúc bầu tâm sự

batman287
18-08-2015, 13:01
Như vậy dù nước tiểu hay chất dịch gì trong bồn tiểu văng trúng mắt cũng không sao ạ. Em cảm ơn. Em đỡ lăn tăn rồi.

songchungvoi_HIV
18-08-2015, 13:05
Như vậy dù nước tiểu hay chất dịch gì trong bồn tiểu văng trúng mắt cũng không sao ạ. Em cảm ơn. Em đỡ lăn tăn rồi.
Bạn đứng lái hay bạn dí con mắt bạn vào tận bồn người kế bên đúng lái????

batman287
18-08-2015, 13:15
Bạn đứng lái hay bạn dí con mắt bạn vào tận bồn người kế bên đúng lái????
Dạ không anh, giống như em kể ở trên, em vào tiểu ngay khi người ta tiểu xong, người ta không có dội nước.

songchungvoi_HIV
18-08-2015, 13:16
Dạ không anh, giống như em kể ở trên, em vào tiểu ngay khi người ta tiểu xong, người ta không có dội nước.
Bạn biết đọc chữ k???

batman287
18-08-2015, 13:21
Em không hiểu ý anh Hiếu nói. Em tiểu và bị văng nước dưới bệ xí văng trúng mắt.

songchungvoi_HIV
18-08-2015, 13:26
Em không hiểu ý anh Hiếu nói. Em tiểu và bị văng nước dưới bệ xí văng trúng mắt.
Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa ai lái đứng mà nước lái từ bệ xí văng lên ở khoảng cách ít nhất 1,60 của chiều cao 1 người trưởng thành

batman287
18-08-2015, 13:29
Cái bệ xí loại cao ngang đầu gối mà anh Hiếu. Em bị văng nước vào mắt thật sự chứ đâu thể tưởng tưởng ra để làm phiền anh chị ạ.

songchungvoi_HIV
18-08-2015, 13:32
Cái bệ xí loại cao ngang đầu gối mà anh Hiếu. Em bị văng nước vào mắt thật sự chứ đâu thể tưởng tưởng ra để làm phiền anh chị ạ.

Thế bạn thấy có máu trong bệ xí k??? Nước lái ko có HaiV. Nếu có dưới 1 virut/ml ko đủ khả năng lây nhiễm

batman287
18-08-2015, 13:40
Dạ lúc đó em thấy cái bồn dơ và lợn bợn giống như người ta nôn ói ạ.

batman287
18-08-2015, 13:50
Có máu hoặc tinh dịch tức là em có nguy cơ thật sự hả anh?

batman287
18-08-2015, 14:17
Vậy là em có nguy cơ rồi mặc dù thấp. Để em đi đi điều trị dự phòng. Cảm ơn anh Hiếu và anh chị trong BQT nhiều lắm ạ.

songchungvoi_HIV
18-08-2015, 14:18
Vậy là em có nguy cơ rồi mặc dù thấp. Để em đi đi điều trị dự phòng. Cảm ơn anh Hiếu và anh chị trong BQT nhiều lắm ạ.
Nguy cơ cái đầu của bạn

Charles
18-08-2015, 14:19
Dạ lúc đó em thấy cái bồn dơ và lợn bợn giống như người ta nôn ói ạ.


Có máu hoặc tinh dịch tức là em có nguy cơ thật sự hả anh?

Khẳng định một lần nữa bạn không có nguy cơ. Bạn không được spam khi đã trả lời.

minh khiêm
18-08-2015, 16:00
Cái bệ xí loại cao ngang đầu gối mà anh Hiếu. Em bị văng nước vào mắt thật sự chứ đâu thể tưởng tưởng ra để làm phiền anh chị ạ.
Nói túm lại bạn không có nguy cơ trong trường hợp như vậy. Nhưng câu đôi co qua lại của bạn chứng tỏ bạn đang thiếu kiến thức trầm trọng.đề nghị bạn tìm hiểu kỹ hơn kiến thứ trên diễn đàn.

tôi ơi đừng tuyệt vọng
18-08-2015, 18:09
Vậy là em có nguy cơ rồi mặc dù thấp. Để em đi đi điều trị dự phòng. Cảm ơn anh Hiếu và anh chị trong BQT nhiều lắm ạ.


đúng là bạn có nguy cơ đó
nhưng là nguy cơ không trở lại chỗ vệ sinh đó lần thứ hai
lần sau có tè
nhớ tè khẽ khẽ thôi nha bạn
để khỏi lăn quăn nữa

Tuanmecsedec
18-08-2015, 20:06
Em đi nhậu với các bạn tại một quán bia và gặp 2chuyện:
1/ Em tiếp viên khui bia văng nước vào mắt em và để ý thấy tay của em đó bị xướt một đường.
2/ Em vào nhà vệ sinh (có gắn máy lạnh nhưng phải nói là hơi dơ), người đi vệ sinh trước em không dội nước bồn tiểu và thậm chí em thấy còn phun nước bọt vào đó, do hết chổ em đành đi VS ở chổ đó. Do tiểu mạnh nên bị văng ngược từ bồn lên mắt em.
Hai trường hợp em vừa nêu có tạo nguy cơ cho em không ạ?


Chủ đề này không cần thiết tư vấn nữa đã được tư vấn rồi.

Chủ đề: máu trên sàn WC (http://diendanhiv.vn/threads/32435-mau-tren-san-WC)

batman287
21-08-2015, 21:58
Sau sự cố nhà vệ sinh 4 ngày nay em như người mất hồn. Giờ thì em bị sốt và uể oải tột độ. Mỗi tội cho vợ và con gái mới sinh. Em tự nghĩ mình như thế nào cũng được miễn đừng lây bệnh cho vợ con thôi. Em đọc đi đọc lại lời tư vấn của anh chị có lúc rất an lòng nhưng tự dưng nhớ lại cảnh gớm ghiếc của nhà vs và cái bồn tiểu thì em nghĩ tới máu và tinh dịch trong đó. Thú thật lúc đó em hơi ngà ngà loáng thoáng thấy trong bồn tiểu giống máu thật sự em không rõ lắm vả lại đoạn đường này có nhiều quán kích dục sợ người ta đi tiểu có lẫn tinh dịch dính vào bồn. Trời. Em điên quá. Em biết rồi anh chị nói em cố chấp không tin. Em xin lỗi mọi người. Em tin anh chị mà. Em sẽ không sao đúng không ạ.

Charles
22-08-2015, 06:25
Sau sự cố nhà vệ sinh 4 ngày nay em như người mất hồn. Giờ thì em bị sốt và uể oải tột độ. Mỗi tội cho vợ và con gái mới sinh. Em tự nghĩ mình như thế nào cũng được miễn đừng lây bệnh cho vợ con thôi. Em đọc đi đọc lại lời tư vấn của anh chị có lúc rất an lòng nhưng tự dưng nhớ lại cảnh gớm ghiếc của nhà vs và cái bồn tiểu thì em nghĩ tới máu và tinh dịch trong đó. Thú thật lúc đó em hơi ngà ngà loáng thoáng thấy trong bồn tiểu giống máu thật sự em không rõ lắm vả lại đoạn đường này có nhiều quán kích dục sợ người ta đi tiểu có lẫn tinh dịch dính vào bồn. Trời. Em điên quá. Em biết rồi anh chị nói em cố chấp không tin. Em xin lỗi mọi người. Em tin anh chị mà. Em sẽ không sao đúng không ạ.

Bạn nên trang bị kiến thức HIV cho bản thân.

Chủ đề: HIV - Đường lây và cách phòng ngừa (http://diendanhiv.vn/threads/11-HIV-Duong-lay-va-cach-phong-ngua)Chủ đề: Tổng quan Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS (http://diendanhiv.vn/threads/5095-Tong-quan-Kien-thuc-co-ban-ve-HIV-AIDS)Chủ đề: Một số kiến thức cơ bản phổ thông về hiv/aids (http://diendanhiv.vn/threads/6071-Mot-so-kien-thuc-co-ban-pho-thong-ve-hiv-aids)