PDA

View Full Version : Xin tư vấn trường hợp của em



Shock_Wakes
18-08-2015, 22:07
Nói ra sợ ace cười, cũng có thể do mình lo hơi quá. Chuyện là thế này, cách đây 8 tháng, vào buổi chiều lúc chạy xe ngang qua cái bùng binh ngã 6 cộng hòa, em bị xe hơi nó ép sát cái bùng binh thế là rớt mất cái dép trên đó phải tấp vô lụm, lúc lấy dép chân em đạp phải cái gì đó nghe cái "rốp", lúc đó cũng đang vội nên không để ý, về nhà mới bắt đầu lo, săm soi cái lòng bàn chân thì thấy không có chảy máu hay trầy xước gì, lúc em đạp phải cái vật ấy thì cũng không có cảm giác đau, nhói gì, cho hỏi giả sử lúc đó em đạp phải kim tiêm và làm vỡ cái thân kim tiêm thì có nguy cơ nhiễm HIV không ạ?

Truong Xuan
18-08-2015, 23:48
Nói ra sợ ace cười, cũng có thể do mình lo hơi quá. Chuyện là thế này, cách đây 8 tháng, vào buổi chiều lúc chạy xe ngang qua cái bùng binh ngã 6 cộng hòa, em bị xe hơi nó ép sát cái bùng binh thế là rớt mất cái dép trên đó phải tấp vô lụm, lúc lấy dép chân em đạp phải cái gì đó nghe cái "rốp", lúc đó cũng đang vội nên không để ý, về nhà mới bắt đầu lo, săm soi cái lòng bàn chân thì thấy không có chảy máu hay trầy xước gì, lúc em đạp phải cái vật ấy thì cũng không có cảm giác đau, nhói gì, cho hỏi giả sử lúc đó em đạp phải kim tiêm và làm vỡ cái thân kim tiêm thì có nguy cơ nhiễm HIV không ạ?

Chủ đề này chỉ suy diễn hoang tưởng, hoàn toàn không có nguy cơ.

Sophanhiv
18-08-2015, 23:50
Nói ra sợ ace cười, cũng có thể do mình lo hơi quá. Chuyện là thế này, cách đây 8 tháng, vào buổi chiều lúc chạy xe ngang qua cái bùng binh ngã 6 cộng hòa, em bị xe hơi nó ép sát cái bùng binh thế là rớt mất cái dép trên đó phải tấp vô lụm, lúc lấy dép chân em đạp phải cái gì đó nghe cái "rốp", lúc đó cũng đang vội nên không để ý, về nhà mới bắt đầu lo, săm soi cái lòng bàn chân thì thấy không có chảy máu hay trầy xước gì, lúc em đạp phải cái vật ấy thì cũng không có cảm giác đau, nhói gì, cho hỏi giả sử lúc đó em đạp phải kim tiêm và làm vỡ cái thân kim tiêm thì có nguy cơ nhiễm HIV không ạ?

Bạn suy diễn quá đi :)) .trường hợp của bạn 100% k có nguy cơ

peheounin
18-08-2015, 23:50
Nói ra sợ ace cười, cũng có thể do mình lo hơi quá. Chuyện là thế này, cách đây 8 tháng, vào buổi chiều lúc chạy xe ngang qua cái bùng binh ngã 6 cộng hòa, em bị xe hơi nó ép sát cái bùng binh thế là rớt mất cái dép trên đó phải tấp vô lụm, lúc lấy dép chân em đạp phải cái gì đó nghe cái "rốp", lúc đó cũng đang vội nên không để ý, về nhà mới bắt đầu lo, săm soi cái lòng bàn chân thì thấy không có chảy máu hay trầy xước gì, lúc em đạp phải cái vật ấy thì cũng không có cảm giác đau, nhói gì, cho hỏi giả sử lúc đó em đạp phải kim tiêm và làm vỡ cái thân kim tiêm thì có nguy cơ nhiễm HIV không ạ?

Nếu bạn đạp kim tiêm thì kim nó cắm sâu vào chân bạn ko lẽ bạn k biết,thứ 2 là bạn phải lấy tay rút nó ra chứ nó đã cắm vào mà tự chui ra được à.

Tuanmecsedec
19-08-2015, 09:06
Nói ra sợ ace cười, cũng có thể do mình lo hơi quá. Chuyện là thế này, cách đây 8 tháng, vào buổi chiều lúc chạy xe ngang qua cái bùng binh ngã 6 cộng hòa, em bị xe hơi nó ép sát cái bùng binh thế là rớt mất cái dép trên đó phải tấp vô lụm, lúc lấy dép chân em đạp phải cái gì đó nghe cái "rốp", lúc đó cũng đang vội nên không để ý, về nhà mới bắt đầu lo, săm soi cái lòng bàn chân thì thấy không có chảy máu hay trầy xước gì, lúc em đạp phải cái vật ấy thì cũng không có cảm giác đau, nhói gì, cho hỏi giả sử lúc đó em đạp phải kim tiêm và làm vỡ cái thân kim tiêm thì có nguy cơ nhiễm HIV không ạ?


Bạn suy diễn hoang tưởng rồi,ở ngay bùng binh người qua lại đông như vậy thì ai mà dám đến đó tiêm chích ma túy.Bạn bị đạp vật gì đó thôi.