View Full Version : Khả năng lây HIV của em có cao không
nguoidanonghoangmang
19-08-2015, 10:30
Tối qua em học thêm về lúc 9.30. Trung tâm em học ở trong ngõ cũng rất tối, lớp cũng vắng. Lúc tan học em ra lấy xe máy thì có 1 anh thanh niên không hề quen biết nhảy lên xe em bảo em cho đi nhờ một đoạn.
Em chưa kịp nói là đồng ý hay không thì anh ấy đã nhảy lên rồi, em chẳng biết làm thế nào. Đành đèo anh ấy, đi được khoảng hơn 1KM thì anh ấy xuống xe.
Em không hề biết anh ta.
Em rất lo không biết khi ngồi trên xe em ở trong các chỗ tối hoặc chỗ có ánh điện (vì em ngồi đằng trước nên không để ý được anh ta làm gì sau lưng mình) anh ta có chích hoặc đâm kim tiêm có HIV vào người em không nữa.
Em mới bị tối hôm qua.
Em có cần đi mua PEP uống ngay không. Vì em vẫn còn kịp thời thời gian để uống PEP.
songchungvoi_HIV
19-08-2015, 10:35
Tối qua em học thêm về lúc 9.30. Trung tâm em học ở trong ngõ cũng rất tối, lớp cũng vắng. Lúc tan học em ra lấy xe máy thì có 1 anh thanh niên không hề quen biết nhảy lên xe em bảo em cho đi nhờ một đoạn.
Em chưa kịp nói là đồng ý hay không thì anh ấy đã nhảy lên rồi, em chẳng biết làm thế nào. Đành đèo anh ấy, đi được khoảng hơn 1KM thì anh ấy xuống xe.
Em không hề biết anh ta.
Em rất lo không biết khi ngồi trên xe em ở trong các chỗ tối hoặc chỗ có ánh điện (vì em ngồi đằng trước nên không để ý được anh ta làm gì sau lưng mình) anh ta có chích hoặc đâm kim tiêm có HIV vào người em không nữa.
Em mới bị tối hôm qua.
Em có cần đi mua PEP uống ngay không. Vì em vẫn còn kịp thời thời gian để uống PEP.
Mua kiêm tiêm về rồ ĩchỡ mạ ngồi phía sao nhờ mạ đâm dùm kim vào lưng để tìm cảm giác nó thế lào
Tuanmecsedec
19-08-2015, 10:41
Tối qua em học thêm về lúc 9.30. Trung tâm em học ở trong ngõ cũng rất tối, lớp cũng vắng. Lúc tan học em ra lấy xe máy thì có 1 anh thanh niên không hề quen biết nhảy lên xe em bảo em cho đi nhờ một đoạn.
Em chưa kịp nói là đồng ý hay không thì anh ấy đã nhảy lên rồi, em chẳng biết làm thế nào. Đành đèo anh ấy, đi được khoảng hơn 1KM thì anh ấy xuống xe.
Em không hề biết anh ta.
Em rất lo không biết khi ngồi trên xe em ở trong các chỗ tối hoặc chỗ có ánh điện (vì em ngồi đằng trước nên không để ý được anh ta làm gì sau lưng mình) anh ta có chích hoặc đâm kim tiêm có HIV vào người em không nữa.
Em mới bị tối hôm qua.
Em có cần đi mua PEP uống ngay không. Vì em vẫn còn kịp thời thời gian để uống PEP.
Chủ đề chỉ mang tính chất suy diễn hoang tưởng,không có nguy cơ.
Truong Xuan
19-08-2015, 11:09
Tối qua em học thêm về lúc 9.30. Trung tâm em học ở trong ngõ cũng rất tối, lớp cũng vắng. Lúc tan học em ra lấy xe máy thì có 1 anh thanh niên không hề quen biết nhảy lên xe em bảo em cho đi nhờ một đoạn.
Em chưa kịp nói là đồng ý hay không thì anh ấy đã nhảy lên rồi, em chẳng biết làm thế nào. Đành đèo anh ấy, đi được khoảng hơn 1KM thì anh ấy xuống xe.
Em không hề biết anh ta.
Em rất lo không biết khi ngồi trên xe em ở trong các chỗ tối hoặc chỗ có ánh điện (vì em ngồi đằng trước nên không để ý được anh ta làm gì sau lưng mình) anh ta có chích hoặc đâm kim tiêm có HIV vào người em không nữa.
Em mới bị tối hôm qua.
Em có cần đi mua PEP uống ngay không. Vì em vẫn còn kịp thời thời gian để uống PEP.
Có.... bạn cần uống ngay PEPSI kịp thời trị bệnh hoang tưởng.