View Full Version : các anh giúp em với , đúng lâ họa vô đơn chí
Hôm nay ra hà nội chơi cả ngày, buổi gần tối em có đi tìm nhà trọ , đi vào 1 ngõ tìm được nhà trọ rồi lên giường nằm ngủ mới chợt nhìn thấy ở ngón chân cái của em có 1 chút chất dịch trông đỏ đỏ trông giống như máu , chảy đầm đìa như máu nhưng em không rõ là bị từ lúc nào và có phải là máu thật hay không ( vì hồi chiều em có ăn 1 quả thanh long ruột đỏ , em cũng suy đoán là nhựa của quả rơi vào chân) và em nhanh chóng rửa vết dịch đi rồi kiểm tra lại thì không thấy có dấu vết gì cả , em băn khoăn quá , không biết là có nên uống thuốc chống phơi nhiễm không , vì giờ em đang ở hà nội lạ nước lạ cái , và lại vết kia em cũng không biết là bị từ lúc nào vì không hề đau đớn gì mà vết dịch chảy đầm đìa lại trông rất tươi. , các anh tư vấn giùm em
Tuanmecsedec
22-08-2015, 21:44
Hôm nay ra hà nội chơi cả ngày, buổi gần tối em có đi tìm nhà trọ , đi vào 1 ngõ tìm được nhà trọ rồi lên giường nằm ngủ mới chợt nhìn thấy ở ngón chân cái của em có 1 chút chất dịch trông đỏ đỏ trông giống như máu , chảy đầm đìa như máu nhưng em không rõ là bị từ lúc nào và có phải là máu thật hay không ( vì hồi chiều em có ăn 1 quả thanh long ruột đỏ , em cũng suy đoán là nhựa của quả rơi vào chân) và em nhanh chóng rửa vết dịch đi rồi kiểm tra lại thì không thấy có dấu vết gì cả , em băn khoăn quá , không biết là có nên uống thuốc chống phơi nhiễm không , vì giờ em đang ở hà nội lạ nước lạ cái , và lại vết kia em cũng không biết là bị từ lúc nào vì không hề đau đớn gì mà vết dịch chảy đầm đìa lại trông rất tươi. , các anh tư vấn giùm em
Bạn lo lắng rồi suy diễn thôi.Cái đó có thể là do trái Thanh Long chứ bạn nằm trên giường mắc mớ gì máu ở đâu ra.
Không , anh ạ em nằm trên giường mới phát hiện ra thôi chứ cả ngày em đi bộ quanh công viên mà anh . nhưng phải nói thật là em không thấy đau hay nhức 1 tý nào cả
Tuanmecsedec
22-08-2015, 21:58
Không , anh ạ em nằm trên giường mới phát hiện ra thôi chứ cả ngày em đi bộ quanh công viên mà anh . nhưng phải nói thật là em không thấy đau hay nhức 1 tý nào cả
Bạn yên tâm đi không có nguy cơ đâu.
Dạ vâng , em cảm ơn ạ , vậy là em không phải dùng thuốc nữa rồi :)
Tuanmecsedec
22-08-2015, 23:03
Dạ vâng , em cảm ơn ạ , vậy là em không phải dùng thuốc nữa rồi :)
Đúng rồi bạn,không có nguy cơ.
Mà anh cho em hỏi thêm ạ , giả sử thôi nhé : liệu có trường hợp nào vì cái kim tiêm quá sắc nhọn mà đâm vào da thịt mà không gây đau đớn gì không anh .
peheounin
23-08-2015, 10:51
Mà anh cho em hỏi thêm ạ , giả sử thôi nhé : liệu có trường hợp nào vì cái kim tiêm quá sắc nhọn mà đâm vào da thịt mà không gây đau đớn gì không anh .
Trừ khi bạn bị đứt dây thần kinh cảm giác.Vả lại nếu kim nó có đâm sâu vô da thịt bạn thì nó ghim vô đó lun r,bạn mún lấy nó ra thì phải dùng tay gỡ chứ nó k có tự chui ra đâu.
Nguyen Ha
23-08-2015, 10:53
Mà anh cho em hỏi thêm ạ , giả sử thôi nhé : liệu có trường hợp nào vì cái kim tiêm quá sắc nhọn mà đâm vào da thịt mà không gây đau đớn gì không anh .
Giả sử của bạn ko thực tế.
Vì sao lại không thực tế ạ , em chỉ lo trời tối , lỡ đá phải cái kim tiêm mà không hề biết thôi :( bị như thế không thể ngờ được . hazz đúng là họa vô đơn chí
Nguyen Ha
23-08-2015, 11:11
Vì sao lại không thực tế ạ , em chỉ lo trời tối , lỡ đá phải cái kim tiêm mà không hề biết thôi :( bị như thế không thể ngờ được . hazz đúng là họa vô đơn chí
Cơ thể bạn bằng xương bằng thịt chứ ko phải cây chuối mà không biết. Cái kiểu lo như bạn thì chỉ vào tủ kính ngồi.
Tuanmecsedec
23-08-2015, 18:51
Mà anh cho em hỏi thêm ạ , giả sử thôi nhé : liệu có trường hợp nào vì cái kim tiêm quá sắc nhọn mà đâm vào da thịt mà không gây đau đớn gì không anh .
Trừ khi bạn bị liệt cả người đứt hết dây thần kinh cảm giác thì mới không còn cảm giác.