View Full Version : em muốn được tư vấn- bốc đất sợ kim tiêm
emgaibenho
23-08-2015, 14:54
Em chào các anh chi. Em muốn hỏi vấn đề này ạ. Hôm nay chủ nhật, nghỉ nên em tranh thủ dọn dẹp ban công. Trước em trồng cây ở đây, nhưng sau hai đợt bão thì cây, đất bin tung tóe. Dạo tối gần đây, có mấy thành phần không biết ở đâu cứ lảng vảng xung quang khu vực nhà em, còn tiêm chích xong vứt luôn xi lanh ở đó. Ban công phòng em cũng không cao. Lúc em dung tay bốc đất, nhặt cây, đá thì thấy tay mình bị đâm như kim đâm, rỉ cả máu, không biết trong cái đống đất, cây ấy có lẫn xilanh ( em sợ họ chích xong đáp lên ). Giờ em lo quá. Em có nguy cơ bị HIV không ạ.
Nguyen Ha
23-08-2015, 14:59
Em chào các anh chi. Em muốn hỏi vấn đề này ạ. Hôm nay chủ nhật, nghỉ nên em tranh thủ dọn dẹp ban công. Trước em trồng cây ở đây, nhưng sau hai đợt bão thì cây, đất bin tung tóe. Dạo tối gần đây, có mấy thành phần không biết ở đâu cứ lảng vảng xung quang khu vực nhà em, còn tiêm chích xong vứt luôn xi lanh ở đó. Ban công phòng em cũng không cao. Lúc em dung tay bốc đất, nhặt cây, đá thì thấy tay mình bị đâm như kim đâm, rỉ cả máu, không biết trong cái đống đất, cây ấy có lẫn xilanh ( em sợ họ chích xong đáp lên ). Giờ em lo quá. Em có nguy cơ bị HIV không ạ.
Bạn bốc đất có xilanh hay không bạn nhìn thấy ngay. Do bạn lo lắng quá thôi ko có xilanh đâu. Ban công nhà bạn chả ai ném xilanh lên cả.
emgaibenho
23-08-2015, 15:03
Tại mấy anh nghiện lại ngồi chích ngay đối diện ban công nhà em. Em còn sợ các anh ấy trèo lên đột nhập nhà em nữa cơ nên em dạo này khô ng dam mở cửa. Anh ơi, nhỡ vết đâm ấy là của xilanh các anh ấy đâm em thì sao ạ. Vì em bốc cả bó to bỏ vào thùng giấy nên không kiểm tra được a. Va giờ em lại hoang mang quá
Nguyen Ha
23-08-2015, 15:13
Tại mấy anh nghiện lại ngồi chích ngay đối diện ban công nhà em. Em còn sợ các anh ấy trèo lên đột nhập nhà em nữa cơ nên em dạo này khô ng dam mở cửa. Anh ơi, nhỡ vết đâm ấy là của xilanh các anh ấy đâm em thì sao ạ. Vì em bốc cả bó to bỏ vào thùng giấy nên không kiểm tra được a. Va giờ em lại hoang mang quá
Khi nào bạn nhìn thấy cái xilanh găm vào tay bạn bạn phải rút ra mới có nguy cơ. Còn lại đều là suy diễn, không có nguy cơ.
emgaibenho
23-08-2015, 15:20
Anh ơi, nhỡ cái xilanh nó bị vướng vào búi cây và đất, nó đâm em xong rồi cũng rút khỏi tay em do bi bị búi cây/và đất giữ lại ấy. Giờ em nhìn nốt đâm nhỏ như kim đâm ấy anh a.
Nguyen Ha
23-08-2015, 15:25
Anh ơi, nhỡ cái xilanh nó bị vướng vào búi cây và đất, nó đâm em xong rồi cũng rút khỏi tay em do bi bị búi cây/và đất giữ lại ấy. Giờ em nhìn nốt đâm nhỏ như kim đâm ấy anh a.
Cứ nốt nhỏ là bắt buộc phải là xilanh á????? Tất cả đều là do bạn suy diễn
Truong Xuan
23-08-2015, 15:51
Em chào các anh chi. Em muốn hỏi vấn đề này ạ. Hôm nay chủ nhật, nghỉ nên em tranh thủ dọn dẹp ban công. Trước em trồng cây ở đây, nhưng sau hai đợt bão thì cây, đất bin tung tóe. Dạo tối gần đây, có mấy thành phần không biết ở đâu cứ lảng vảng xung quang khu vực nhà em, còn tiêm chích xong vứt luôn xi lanh ở đó. Ban công phòng em cũng không cao. Lúc em dung tay bốc đất, nhặt cây, đá thì thấy tay mình bị đâm như kim đâm, rỉ cả máu, không biết trong cái đống đất, cây ấy có lẫn xilanh ( em sợ họ chích xong đáp lên ). Giờ em lo quá. Em có nguy cơ bị HIV không ạ.
Những gì bạn kể chỉ là suy diễn hoang tưởng, không có nguy cơ.
Tuanmecsedec
23-08-2015, 18:54
Em chào các anh chi. Em muốn hỏi vấn đề này ạ. Hôm nay chủ nhật, nghỉ nên em tranh thủ dọn dẹp ban công. Trước em trồng cây ở đây, nhưng sau hai đợt bão thì cây, đất bin tung tóe. Dạo tối gần đây, có mấy thành phần không biết ở đâu cứ lảng vảng xung quang khu vực nhà em, còn tiêm chích xong vứt luôn xi lanh ở đó. Ban công phòng em cũng không cao. Lúc em dung tay bốc đất, nhặt cây, đá thì thấy tay mình bị đâm như kim đâm, rỉ cả máu, không biết trong cái đống đất, cây ấy có lẫn xilanh ( em sợ họ chích xong đáp lên ). Giờ em lo quá. Em có nguy cơ bị HIV không ạ.
Bạn có thể bị đâm cái gì trong đất thôi.Những gì bạn kể không có nguy cơ đâu.
HIV lây truyền qua 3 con đường: máu, tình dục và từ mẹ sang con. Lây truyền HIV qua đường máu trong các trường hợp sau: máu nhiễm HIV phải được đưa thẳng vào dòng máu của người lành.
Sự lây nhiễm còn phụ thuộc vào số lượng virut có mặt trong các dịch thể của người HIV cũng như mức độ tiếp xúc với loại dịch thể đó. Để tồn tại, virut này bắt buộc phải ký sinh trên một số tế bào sống. Khi ra ngoại cảnh, dưới tác động của môi trường và thiếu nuôi dưỡng, các tế bào sẽ bị huỷ hoại rất nhanh và virut cũng bị hủy hoại theo. Do đó, nếu máu đã khô, virut sẽ không thể tồn tại.