PDA

View Full Version : cần các anh chị tư vấn về trường hợp của em



cantuvan79
23-08-2015, 16:55
xin anh chị bớt thời gian tư vấn cho em , Em hay đi uống trà đá ngoài vỉa . Hôm nay có bạn thân bảo
là chủ quán cho máu vào cốc nước của em 2 lần vì có đứa thuê để trả thù em . Em rất hoang mang và sợ vì được 1 tuần rồi mà bây giờ em mới biết . Nghe bảo ông chủ quán nợ người ta nhiều tiền, bí quá nên ông làm thế . Anh chị cho em hỏi nếu có máu vào cốc trà đá thì uống có phát hiện và có thể lây không ạ . Em bây giờ hoang mang quá . Mong các anh chị tư vấn . Bây giờ em phải làm sao đây.

cantuvan79
23-08-2015, 16:55
Rất mong được các anh chị tư vấn

peheounin
23-08-2015, 16:56
xin anh chị bớt thời gian tư vấn cho em , Em hay đi uống trà đá ngoài vỉa . Hôm nay có bạn thân bảo
là chủ quán cho máu vào cốc nước của em 2 lần vì có đứa thuê để trả thù em . Em rất hoang mang và sợ vì được 1 tuần rồi mà bây giờ em mới biết . Nghe bảo ông chủ quán nợ người ta nhiều tiền, bí quá nên ông làm thế . Anh chị cho em hỏi nếu có máu vào cốc trà đá thì uống có phát hiện và có thể lây không ạ . Em bây giờ hoang mang quá . Mong các anh chị tư vấn . Bây giờ em phải làm sao đây.

H không có lây qua con đường ăn uống nên bạn yên tâm.

cantuvan79
23-08-2015, 16:57
Em không ăn chơi ,nếu bị thật thì em chết mất.

peheounin
23-08-2015, 17:00
Em không ăn chơi ,nếu bị thật thì em chết mất.

H không có sống trong ly nước được thì lây kiểu gì.Bạn uống trà chứ có uống nguyên 1 ly máu đâu.

cantuvan79
23-08-2015, 17:05
Mình lo quá bạn à cả ngày nay không làm được việc gì cả . Gọi điện tư vấn các chị tư vấn nói có nguy cơ nhưng thấp thế là mình sợ quá cả ngày nay không ăn uống gì cả cứ thế này chắc mình chết mất.

cantuvan79
23-08-2015, 17:12
các anh chị tư vấn cho em tí ạ . Em bây giờ đang rất hoang mang

cantuvan79
23-08-2015, 17:21
được bạn tư vấn mình cũng đỡ lo .

Truong Xuan
23-08-2015, 17:22
xin anh chị bớt thời gian tư vấn cho em , Em hay đi uống trà đá ngoài vỉa . Hôm nay có bạn thân bảo
là chủ quán cho máu vào cốc nước của em 2 lần vì có đứa thuê để trả thù em . Em rất hoang mang và sợ vì được 1 tuần rồi mà bây giờ em mới biết . Nghe bảo ông chủ quán nợ người ta nhiều tiền, bí quá nên ông làm thế . Anh chị cho em hỏi nếu có máu vào cốc trà đá thì uống có phát hiện và có thể lây không ạ . Em bây giờ hoang mang quá . Mong các anh chị tư vấn . Bây giờ em phải làm sao đây.

HIV không lây qua đường ăn uống.

http://i.imgur.com/0p3afLw.jpg

http://i.imgur.com/8YzGK27.jpg

cantuvan79
23-08-2015, 17:44
Em không có suy diễn đâu anh , Trường hợp của em là có thật em đang lo quá trời mà anh nói vậy . Cả ngày không làm được việc gì mà anh nói em hoang tưởng

Truong Xuan
23-08-2015, 17:46
Em không có suy diễn đâu anh , Trường hợp của em là có thật em đang lo quá trời mà anh nói vậy . Cả ngày không làm được việc gì mà anh nói em hoang tưởng

Dù là có thật cũng không có nguy cơ.

Tuanmecsedec
23-08-2015, 21:05
xin anh chị bớt thời gian tư vấn cho em , Em hay đi uống trà đá ngoài vỉa . Hôm nay có bạn thân bảo
là chủ quán cho máu vào cốc nước của em 2 lần vì có đứa thuê để trả thù em . Em rất hoang mang và sợ vì được 1 tuần rồi mà bây giờ em mới biết . Nghe bảo ông chủ quán nợ người ta nhiều tiền, bí quá nên ông làm thế . Anh chị cho em hỏi nếu có máu vào cốc trà đá thì uống có phát hiện và có thể lây không ạ . Em bây giờ hoang mang quá . Mong các anh chị tư vấn . Bây giờ em phải làm sao đây.


Chủ đề chỉ mang tính chất suy diễn hoang tưởng,không cần thiết tư vấn.