View Full Version : Nguy cơ cách đây 6 tuần và chưa đi xét nghiệm
E chào mọi người ạ.xin mọi người tư vấn giúp e.e không phải là người có nguy cơ mà là bạn gái e.cô ấy có nguy cơ cách đây tầm 6 tuần ạ do qhtd với người lạ không có bảo vệ chỉ 1 lần thôi ạ.do còn thiếu hiểu biết nên khi đó đã không biết uống thuốc phơi nhiễm hiv và đến bây giờ thì cô ấy vẫn không nghĩ đến là mình có nguy cơ bị nhiễm hiv.e là người luôn bên cạnh nên thật sự e rất lo lắng cho bạn ấy.e đã đọc rất nhiều bài viết trong diễn đàn và cũng hiểu rằng chỉ đi xét nghiệm thì mọi thứ mới rõ ràng được nhưng vẫn rất mong mọi người tư vấn giúp e.do bọn e đang là sinh viên năm 4 và sắp tới có một kỳ thi quan trọng nên e chưa thể nói ra và đưa cô ấy đi xn đc.e định khi nào thi xong sẽ đi xn.
Về triệu chứng thì cách nguy cơ tầm 1 tháng cô ấy có bị sốt nhẹ tầm 2 ngày kèm theo ho và rát hong,đau họng 1 tuần.trước đó tầm 1 tuần cô ấy có nổi 1 cái hạch dưới cằm,ấn vào thì hơi đau.1 tuần sau khi bị sốt lần đầu thì cô ấy lại bị sốt thêm lần nữa và uống thuốc hơn 1 ngày thì khỏi.cô ấy có nổi một vài mẩn đỏ đường kính khoảng hơn 1cm ở bắp chân,bị ngứa,e hỏi thì nghi là do muỗi đốt.2 ngày gần đây thì cô ấy có hiện tượng mệt mỏi và buồn ngủ.ngoài ra không còn biểu hiện gì khác.trước nguy cơ tầm 1 tháng thì cô ấy phát hiện bị viêm gan B.và ải cô hôm nay thì sắp đến ngày kinh của cô ấy.
Thật sự thì sau lần này e thấy mình quá thiếu hiểu biết về hiv.nếu cô ấy có làm sao thì e hối hận cả đời mất.Xin mn tư vấn cho e.vì e không có nguy cơ nên mn cứ thẳng thắn đi ạ.có phải cô ấy có nguy cơ cao không ạ? Đợi khi đủ 3 tháng thì e sẽ đưa cô ấy đi xn.nhưng bây giờ e không khỏi lo lắng.không thể tập trung được.
Mong là mn tư vấn giúp e để e có thể giúp được cho cô ấy phần nào.
Tuanmecsedec
24-08-2015, 15:11
E chào mọi người ạ.xin mọi người tư vấn giúp e.e không phải là người có nguy cơ mà là bạn gái e.cô ấy có nguy cơ cách đây tầm 6 tuần ạ do qhtd với người lạ không có bảo vệ chỉ 1 lần thôi ạ.do còn thiếu hiểu biết nên khi đó đã không biết uống thuốc phơi nhiễm hiv và đến bây giờ thì cô ấy vẫn không nghĩ đến là mình có nguy cơ bị nhiễm hiv.e là người luôn bên cạnh nên thật sự e rất lo lắng cho bạn ấy.e đã đọc rất nhiều bài viết trong diễn đàn và cũng hiểu rằng chỉ đi xét nghiệm thì mọi thứ mới rõ ràng được nhưng vẫn rất mong mọi người tư vấn giúp e.do bọn e đang là sinh viên năm 4 và sắp tới có một kỳ thi quan trọng nên e chưa thể nói ra và đưa cô ấy đi xn đc.e định khi nào thi xong sẽ đi xn.
Về triệu chứng thì cách nguy cơ tầm 1 tháng cô ấy có bị sốt nhẹ tầm 2 ngày kèm theo ho và rát hong,đau họng 1 tuần.trước đó tầm 1 tuần cô ấy có nổi 1 cái hạch dưới cằm,ấn vào thì hơi đau.1 tuần sau khi bị sốt lần đầu thì cô ấy lại bị sốt thêm lần nữa và uống thuốc hơn 1 ngày thì khỏi.cô ấy có nổi một vài mẩn đỏ đường kính khoảng hơn 1cm ở bắp chân,bị ngứa,e hỏi thì nghi là do muỗi đốt.2 ngày gần đây thì cô ấy có hiện tượng mệt mỏi và buồn ngủ.ngoài ra không còn biểu hiện gì khác.trước nguy cơ tầm 1 tháng thì cô ấy phát hiện bị viêm gan B.và ải cô hôm nay thì sắp đến ngày kinh của cô ấy.
Thật sự thì sau lần này e thấy mình quá thiếu hiểu biết về hiv.nếu cô ấy có làm sao thì e hối hận cả đời mất.Xin mn tư vấn cho e.vì e không có nguy cơ nên mn cứ thẳng thắn đi ạ.có phải cô ấy có nguy cơ cao không ạ? Đợi khi đủ 3 tháng thì e sẽ đưa cô ấy đi xn.nhưng bây giờ e không khỏi lo lắng.không thể tập trung được.
Mong là mn tư vấn giúp e để e có thể giúp được cho cô ấy phần nào.
Khi HIV xâm nhập vào cơ thể thì cho thấy kháng thể sẽ xuất hiện từ 2 > 12 tuần.Thời điểm xét nghiệm chính xác nhất là tuần 12.Thời điểm để xét nghiệm phương pháp HIV Anti tìm (kháng thể) từ tuần thứ 6 và chính xác nhất là tuần 12.
Truong Xuan
24-08-2015, 15:19
E chào mọi người ạ.xin mọi người tư vấn giúp e.e không phải là người có nguy cơ mà là bạn gái e.cô ấy có nguy cơ cách đây tầm 6 tuần ạ do qhtd với người lạ không có bảo vệ chỉ 1 lần thôi ạ.do còn thiếu hiểu biết nên khi đó đã không biết uống thuốc phơi nhiễm hiv và đến bây giờ thì cô ấy vẫn không nghĩ đến là mình có nguy cơ bị nhiễm hiv.e là người luôn bên cạnh nên thật sự e rất lo lắng cho bạn ấy.e đã đọc rất nhiều bài viết trong diễn đàn và cũng hiểu rằng chỉ đi xét nghiệm thì mọi thứ mới rõ ràng được nhưng vẫn rất mong mọi người tư vấn giúp e.do bọn e đang là sinh viên năm 4 và sắp tới có một kỳ thi quan trọng nên e chưa thể nói ra và đưa cô ấy đi xn đc.e định khi nào thi xong sẽ đi xn.
Về triệu chứng thì cách nguy cơ tầm 1 tháng cô ấy có bị sốt nhẹ tầm 2 ngày kèm theo ho và rát hong,đau họng 1 tuần.trước đó tầm 1 tuần cô ấy có nổi 1 cái hạch dưới cằm,ấn vào thì hơi đau.1 tuần sau khi bị sốt lần đầu thì cô ấy lại bị sốt thêm lần nữa và uống thuốc hơn 1 ngày thì khỏi.cô ấy có nổi một vài mẩn đỏ đường kính khoảng hơn 1cm ở bắp chân,bị ngứa,e hỏi thì nghi là do muỗi đốt.2 ngày gần đây thì cô ấy có hiện tượng mệt mỏi và buồn ngủ.ngoài ra không còn biểu hiện gì khác.trước nguy cơ tầm 1 tháng thì cô ấy phát hiện bị viêm gan B.và ải cô hôm nay thì sắp đến ngày kinh của cô ấy.
Thật sự thì sau lần này e thấy mình quá thiếu hiểu biết về hiv.nếu cô ấy có làm sao thì e hối hận cả đời mất.Xin mn tư vấn cho e.vì e không có nguy cơ nên mn cứ thẳng thắn đi ạ.có phải cô ấy có nguy cơ cao không ạ? Đợi khi đủ 3 tháng thì e sẽ đưa cô ấy đi xn.nhưng bây giờ e không khỏi lo lắng.không thể tập trung được.
Mong là mn tư vấn giúp e để e có thể giúp được cho cô ấy phần nào.
Nếu QHTD không an toàn với người không rõ tình trạng sức khỏe thì chỉ có đi XN mới biết được có nhiễm HIV hay không, giờ 6 tuần đi XN nhanh được rồi, nếu âm tính thì đó là tín hiệu an toàn rất cao.
vấn đề là bây giờ e chưa thể đưa bạn gái đi xn đc ạ.bởi vì 1 tháng nữa bọn e có 1 kì thi cực kì quan trọng.nếu âm tính thì rất mừng.nhưng nếu ngược lại thì sẽ đổ bể hết.e chỉ băn khoăn là liệu những triệu chứng ấy có thể do viêm gan B gây ra không ạ?
Tuanmecsedec
24-08-2015, 15:37
vấn đề là bây giờ e chưa thể đưa bạn gái đi xn đc ạ.bởi vì 1 tháng nữa bọn e có 1 kì thi cực kì quan trọng.nếu âm tính thì rất mừng.nhưng nếu ngược lại thì sẽ đổ bể hết.e chỉ băn khoăn là liệu những triệu chứng ấy có thể do viêm gan B gây ra không ạ?
Muốn gì phải đi xét nghiệm bạn,làm gì nhìn biểu hiện có biết bị viêm gan B hay không.Nếu bạn nói vậy thì để qua kỳ thi rồi đi xét nghiệm.
Truong Xuan
24-08-2015, 15:41
vấn đề là bây giờ e chưa thể đưa bạn gái đi xn đc ạ.bởi vì 1 tháng nữa bọn e có 1 kì thi cực kì quan trọng.nếu âm tính thì rất mừng.nhưng nếu ngược lại thì sẽ đổ bể hết.e chỉ băn khoăn là liệu những triệu chứng ấy có thể do viêm gan B gây ra không ạ?
HIV hay Gan B muốn biết chỉ có XN thôi. Nếu giờ bạn chưa đi XN được thì để qua kỳ thi đi XN.
e cũng định để qua kỳ thi rồi.nhưng mà ý e là bạn gái e trước khi có nguy cơ đã đi khám và phát hiện bị viêm gan B rồi ạ.Chứ không phải là do e đoán? với e thắc mắc nhất là cô ấy bị sốt 2 lần và có kèm đau họng và ho.Liệu đấy có phải là nguy cơ cao không vậy bs. e không phải cô ấy nên bs cứ thẳng thắn đi ạ ?
Tuanmecsedec
24-08-2015, 15:51
e cũng định để qua kỳ thi rồi.nhưng mà ý e là bạn gái e trước khi có nguy cơ đã đi khám và phát hiện bị viêm gan B rồi ạ.Chứ không phải là do e đoán? với e thắc mắc nhất là cô ấy bị sốt 2 lần và có kèm đau họng và ho.Liệu đấy có phải là nguy cơ cao không vậy bs. e không phải cô ấy nên bs cứ thẳng thắn đi ạ ?
Bài đầu bạn nói cô bạn này quan hệ tình dục không an toàn với 1 người là có nguy cơ.Muốn gì là phải đi xét nghiệm bạn.
Bạn lưu ý,đây là box hỏi đáp liên quan đến xét nghiệm,chứ không phải box mà để bạn nói những vấn đề này : Liệu đấy có phải là nguy cơ cao không vậy bs. e không phải cô ấy nên bs cứ thẳng thắn đi ạ
e cảm ơn bs ạ.vậy e sẽ cố gắng qua kì thi rồi đi xét nghiệm.mong rằng cô ấy sẽ không sao.
quochung_php
24-08-2015, 16:18
Bạn gái bạn đi với người ngoài, vậy bạn vẫn yêu cô ấy và lo lăng bạn vị tha thật , rất khăm phục , chúc bạn gái bạn AT với KQ.
Bạn gái bạn đi với người ngoài, vậy bạn vẫn yêu cô ấy và lo lăng bạn vị tha thật , rất khăm phục , chúc bạn gái bạn AT với KQ.
Bạn hiểu nhầm rồi.Bạn gái mình không phải như vậy.Đấy là một biến cố trong cuộc sống thôi.thật sự mình rất hối hận về sự thiếu hiểu biết về hiv.nếu biết đc có thể sử dụng pep thì đâu phải ngồi lo lắng,chỉ biết cầu nguyện như thế này.
Truong Xuan
24-08-2015, 16:39
Bạn gái bạn đi với người ngoài, vậy bạn vẫn yêu cô ấy và lo lăng bạn vị tha thật , rất khăm phục , chúc bạn gái bạn AT với KQ.
Bạn hiểu nhầm rồi.Bạn gái mình không phải như vậy.Đấy là một biến cố trong cuộc sống thôi.thật sự mình rất hối hận về sự thiếu hiểu biết về hiv.nếu biết đc có thể sử dụng pep thì đâu phải ngồi lo lắng,chỉ biết cầu nguyện như thế này.
Đây không phải nơi tâm sự hay mỉa móc nhau, các bạn lưu ý tránh lạc chủ đề.
minh khiêm
24-08-2015, 16:54
Hiv hay viêm gan b không có triệu trứng riêng biệt thời kỳ cửa sổ nào cả. Những triệu trứng mà bạn nêu cũng không nói lên được điều gì.thời tiết nóng nực như mấy ngày.nay đến người bình thường còn có triệu trứng như bạn mô tả chỉ có xét nghiệm mới biết là có hay không.bạn nói chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng. Xét nghiệm lúc này như bạn nói không khác gì đánh bạc. Vậy hãy để qua kỳ thi rồi xét nghiệm. Chúc bạn gái của bạn âm tính.
quochung_php
24-08-2015, 16:55
Xin lỗi anh ah
Hiv hay viêm gan b không có triệu trứng riêng biệt thời kỳ cửa sổ nào cả. Những triệu trứng mà bạn nêu cũng không nói lên được điều gì.thời tiết nóng nực như mấy ngày.nay đến người bình thường còn có triệu trứng như bạn mô tả chỉ có xét nghiệm mới biết là có hay không.bạn nói chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng. Xét nghiệm lúc này như bạn nói không khác gì đánh bạc. Vậy hãy để qua kỳ thi rồi xét nghiệm. Chúc bạn gái của bạn âm tính.
Cảm ơn bạn rất nhiều
E xl mn và bs ạ.vì e không biết tâm sự với ai nên cho e xin kể lể một chút:
Hôm nay chắc là ngày mà e cảm thấy tuyệt vọng nhât,tất cả mọi thứ như đổ sập trước mắt.E muốn khóc lắm,nước mắt cứ chực trào ra thôi,nhưng lại phải cố gắng gồng mình để nín lại,với lại mình lại là con trai nữa.Bạn gái e,cô ấy bị phảt ban rồi,từ ngực trở lên,đó là điều mà e sợ nhất,nhưng nó lại xảy ra rồi.Dù biết vẫn còn chút hy vọng,nhưng chỉ là rất nhỏ nhoi thôi.Ông trời thật bất công quá,bọn con có làm điều gì xấu đâu,có hại ai bao giờ đâu.Cô ấy lại còn là người bị hại nữa,đã mất đi thứ quý giá nhất của người con gái,nay lại đứng trước nguy cơ mất đi cả tương lai tươi sáng phía trước nữa.Làm sao,sao cô ấy có thể chịu nổi bây giờ.Nhìn cô ấy vẫn còn cười nói vui vẻ,nó cứ như những lưỡi dao đâm vào trái tim con vậy.Chỉ ước rằng,tất cả chỉ là một giấc mơ,để đến khi thức dậy,bọn con sẽ vẫn là những đứa sinh viên vô tư,đầy nhiệt huyết tuổi trẻ với bao nhiêu ước mơ,hoài bão.Nhưng mọi thứ gần như đã muộn thật rồi...
quochung_php
26-08-2015, 13:38
E xl mn và bs ạ.vì e không biết tâm sự với ai nên cho e xin kể lể một chút:
Hôm nay chắc là ngày mà e cảm thấy tuyệt vọng nhât,tất cả mọi thứ như đổ sập trước mắt.E muốn khóc lắm,nước mắt cứ chực trào ra thôi,nhưng lại phải cố gắng gồng mình để nín lại,với lại mình lại là con trai nữa.Bạn gái e,cô ấy bị phảt ban rồi,từ ngực trở lên,đó là điều mà e sợ nhất,nhưng nó lại xảy ra rồi.Dù biết vẫn còn chút hy vọng,nhưng chỉ là rất nhỏ nhoi thôi.Ông trời thật bất công quá,bọn con có làm điều gì xấu đâu,có hại ai bao giờ đâu.Cô ấy lại còn là người bị hại nữa,đã mất đi thứ quý giá nhất của người con gái,nay lại đứng trước nguy cơ mất đi cả tương lai tươi sáng phía trước nữa.Làm sao,sao cô ấy có thể chịu nổi bây giờ.Nhìn cô ấy vẫn còn cười nói vui vẻ,nó cứ như những lưỡi dao đâm vào trái tim con vậy.Chỉ ước rằng,tất cả chỉ là một giấc mơ,để đến khi thức dậy,bọn con sẽ vẫn là những đứa sinh viên vô tư,đầy nhiệt huyết tuổi trẻ với bao nhiêu ước mơ,hoài bão.Nhưng mọi thứ gần như đã muộn thật rồi...
Bạn đã đưa bạn gái bạn đi XN chưa. Mọi thứ chưa phải là kết thúc đâu . Hãy tỉnh táo đi bạn. Chưa hẳn bạn gái bạn bị đâu hay chỉ là triệu chứng bình thường thôi , mùa này thời tiết hay thay đổi thất thường nên bạn gái bạn nhiễm khuẩn Sốt xuất huyết hay sốt rét thì sao. Nó cũng có triệu chứng như Phơi Nhiem vậy
Bạn đã đưa bạn gái bạn đi XN chưa. Mọi thứ chưa phải là kết thúc đâu . Hãy tỉnh táo đi bạn. Chưa hẳn bạn gái bạn bị đâu hay chỉ là triệu chứng bình thường thôi , mùa này thời tiết hay thay đổi thất thường nên bạn gái bạn nhiễm khuẩn Sốt xuất huyết hay sốt rét thì sao. Nó cũng có triệu chứng như Phơi Nhiem vậy
Lúc biết cô ấy bị phát ban thì mình đã không còn kiềm chế được nữa rồi và bảo chiều nay đưa e đi xét nghiệm.Nhưng cô ấy thực sự chưa dám đối mặt,chỉ xin thêm một ít thời gian.Mình đau lòng qúa.
peheounin
26-08-2015, 13:48
Lúc biết cô ấy bị phát ban thì mình đã không còn kiềm chế được nữa rồi và bảo chiều nay đưa e đi xét nghiệm.Nhưng cô ấy thực sự chưa dám đối mặt,chỉ xin thêm một ít thời gian.Mình đau lòng qúa.
Bạn cố gắng động viên cô ấy đi XN,nếu có bạn làm chỗ dựa thì cô ấy sẽ mạnh mẽ hơn.
quochung_php
26-08-2015, 13:49
bạn phải nhanh và lập tức nếu cô ấy bị , bạn phải điều trị ARV cho cô ấy ngay. HIV giờ là bệnh mãng tính vẫn có thể sống 20 30 năm như người bt
cảm ơn mn.mình sẽ cố gắng động viên cô ấy sớm đi xét nghiệm.
Truong Xuan
26-08-2015, 15:06
E xl mn và bs ạ.vì e không biết tâm sự với ai nên cho e xin kể lể một chút:
Hôm nay chắc là ngày mà e cảm thấy tuyệt vọng nhât,tất cả mọi thứ như đổ sập trước mắt.E muốn khóc lắm,nước mắt cứ chực trào ra thôi,nhưng lại phải cố gắng gồng mình để nín lại,với lại mình lại là con trai nữa.Bạn gái e,cô ấy bị phảt ban rồi,từ ngực trở lên,đó là điều mà e sợ nhất,nhưng nó lại xảy ra rồi.Dù biết vẫn còn chút hy vọng,nhưng chỉ là rất nhỏ nhoi thôi.Ông trời thật bất công quá,bọn con có làm điều gì xấu đâu,có hại ai bao giờ đâu.Cô ấy lại còn là người bị hại nữa,đã mất đi thứ quý giá nhất của người con gái,nay lại đứng trước nguy cơ mất đi cả tương lai tươi sáng phía trước nữa.Làm sao,sao cô ấy có thể chịu nổi bây giờ.Nhìn cô ấy vẫn còn cười nói vui vẻ,nó cứ như những lưỡi dao đâm vào trái tim con vậy.Chỉ ước rằng,tất cả chỉ là một giấc mơ,để đến khi thức dậy,bọn con sẽ vẫn là những đứa sinh viên vô tư,đầy nhiệt huyết tuổi trẻ với bao nhiêu ước mơ,hoài bão.Nhưng mọi thứ gần như đã muộn thật rồi...
Không có biểu hiện nào là đặc thù riêng của HIV, thời kỳ cửa sổ của HIV cũng không có biểu hiện nào cả. Bạn cứ bình tĩnh đi XN, khi chưa có kết quả chưa nói lên điều gì hết.