tontoigia
09-07-2013, 12:15
Sự việc là thế này: Ngày chủ nhật 7/7 trong lúc QH với GMD thì em phát hiện bao bị rách lúc đó em ngưng lại liền và liền chạy đi vào BV để chống phơi nhiễm. Tuy nhiên vì một số yếu tố khách quan nên lúc em uống thuốc là 3h sau khi QH (chạy xe,đợi chờ khám, đi xét nghiệm máu,mua thuốc).
3 ngày nay em rất hoang mang ngủ ko đc , em ko biết % bị của em là bao nhiêu ?
Em có xét nghiệm máu nhưng mà ko dám đi lấy kết quả, sợ sự thật phủ phàng, dẫu biết là lần xét nghiệm này nếu có dương tính thì cũng ko phải do chủ nhật 7/7 nhưng em vẫn rất sợ
3 tháng sau còn xét nghiệm nữa, lại phải trải qua cảnh ko ngủ đc, đi làm cũng ko có tinh thần.
- Anh cho em hỏi là:
+ Khả năng chống phơi nhiễm là bao nhiêu % ?
+ Trước kia em có quan hệ bằng đường miệng nhiều lần (miệng cô ta chứ ko phải em) thì có khả năng bị ko anh ? khả năng đó có cao ko ?
+ Thuốc ở BV cho em là Lamzidivir (Lam 150mg + zi 300mg). Có cần kết hợp thêm thuốc khác cho tăng khả năng điều trị ko ?
Nếu cho em đc nói 1 lời với các bạn trẻ đọc topic này thì em xin khuyên các bạn đừng 1 phút nông nổi mà ân hận cả đời, em nay đã ngoài 30 chưa vợ, sự nghiệp thì đang trên đà phát triển, cũng có thể nói là có chút thành tựu (công việc ổn định,có nhà riêng, xe riêng,bạn gái xinh đẹp) chỉ vì 1 phút nông nổi mà ân hận. Nếu em qua đc lần này thì em sẽ tu, tất cả bỏ hết.
3 ngày nay em rất hoang mang ngủ ko đc , em ko biết % bị của em là bao nhiêu ?
Em có xét nghiệm máu nhưng mà ko dám đi lấy kết quả, sợ sự thật phủ phàng, dẫu biết là lần xét nghiệm này nếu có dương tính thì cũng ko phải do chủ nhật 7/7 nhưng em vẫn rất sợ
3 tháng sau còn xét nghiệm nữa, lại phải trải qua cảnh ko ngủ đc, đi làm cũng ko có tinh thần.
- Anh cho em hỏi là:
+ Khả năng chống phơi nhiễm là bao nhiêu % ?
+ Trước kia em có quan hệ bằng đường miệng nhiều lần (miệng cô ta chứ ko phải em) thì có khả năng bị ko anh ? khả năng đó có cao ko ?
+ Thuốc ở BV cho em là Lamzidivir (Lam 150mg + zi 300mg). Có cần kết hợp thêm thuốc khác cho tăng khả năng điều trị ko ?
Nếu cho em đc nói 1 lời với các bạn trẻ đọc topic này thì em xin khuyên các bạn đừng 1 phút nông nổi mà ân hận cả đời, em nay đã ngoài 30 chưa vợ, sự nghiệp thì đang trên đà phát triển, cũng có thể nói là có chút thành tựu (công việc ổn định,có nhà riêng, xe riêng,bạn gái xinh đẹp) chỉ vì 1 phút nông nổi mà ân hận. Nếu em qua đc lần này thì em sẽ tu, tất cả bỏ hết.