View Full Version : sợ nguy cơ từ việc đi Xét nghiệm HIV
Thulun95
29-08-2015, 21:53
Cho em hỏi là lúc em đi lấy máu để xét nghiệm hiv và vì phòng khám vắng nên e đi lên lấy máu xét nghiệm lúc người lấy máu cho em chỉ ghim cái đầu kim tiêm vào và gắn sợi dây để truyền máu vào ống lúc đó em không biết đầu kim đó ở đâu ra và em sợ ổng đang ngủ trưa kêu dậy xét nghiệm sợ ổng lấy nhầm đầu kim khi lấy máu của những người trước có bệnh thì chết em. Như vậy em có bị nhiễm bệnh gì không ạ trước khi ghim kim ổng lấy bông gòn có chất sát trùng chà lên da mà không đeo găng tay vậy em có bị nhiễm bệnh từ những người không?
peheounin
29-08-2015, 21:57
Cho em hỏi là lúc em đi lấy máu để xét nghiệm hiv và vì phòng khám vắng nên e đi lên lấy máu xét nghiệm lúc người lấy máu cho em chỉ ghim cái đầu kim tiêm vào và gắn sợi dây để truyền máu vào ống lúc đó em không biết đầu kim đó ở đâu ra và em sợ ổng đang ngủ trưa kêu dậy xét nghiệm sợ ổng lấy nhầm đầu kim khi lấy máu của những người trước có bệnh thì chết em. Như vậy em có bị nhiễm bệnh gì không ạ trước khi ghim kim ổng lấy bông gòn có chất sát trùng chà lên da mà không đeo găng tay vậy em có bị nhiễm bệnh từ những người không?
"Khi mà bác sỹ lấy máu xét nghiệm hiv của bất kì 1 ai,sau khi đã lấy máu xong,bác sĩ sẽ vứt cái đàu kim tiêm vào thùng rác,rồi cho máu vào ống xét nghiệm,vì nếu để cả kim phun máu vào ống xét nghiệm sẽ làm vỡ bạch cầu,sẽ không xét nghiệm được,chẳng có ông bác sĩ nào thừa hơi dùng kim hút máu vứt mũi kim ra,xong lại lắp mũi kim vào để lấy máu cho bạn đâu"
Thulun95
29-08-2015, 22:04
Ổng ghim đầu kim vào da rồi gắn sợi dây nhựa nhỏ truyền máu vào ống mẫu máu nên em không biết cái đầu kim đó ở đâu ra và lúc y tá dẫn em lên lấy máu thì khu vực đó vắng tanh nên em chỉ sợ bị HIV từ những người trước em.
Tuanmecsedec
29-08-2015, 22:13
Cho em hỏi là lúc em đi lấy máu để xét nghiệm hiv và vì phòng khám vắng nên e đi lên lấy máu xét nghiệm lúc người lấy máu cho em chỉ ghim cái đầu kim tiêm vào và gắn sợi dây để truyền máu vào ống lúc đó em không biết đầu kim đó ở đâu ra và em sợ ổng đang ngủ trưa kêu dậy xét nghiệm sợ ổng lấy nhầm đầu kim khi lấy máu của những người trước có bệnh thì chết em. Như vậy em có bị nhiễm bệnh gì không ạ trước khi ghim kim ổng lấy bông gòn có chất sát trùng chà lên da mà không đeo găng tay vậy em có bị nhiễm bệnh từ những người không?
Ổng ghim đầu kim vào da rồi gắn sợi dây nhựa nhỏ truyền máu vào ống mẫu máu nên em không biết cái đầu kim đó ở đâu ra và lúc y tá dẫn em lên lấy máu thì khu vực đó vắng tanh nên em chỉ sợ bị HIV từ những người trước em.
Không có chuyện nguy cơ từ việc đi xét nghiệm đâu bạn.
Chủ đề: Gởi đến toàn thể TV của Diendanhiv.vn (http://www.diendanhiv.vn/threads/18036-Goi-den-toan-the-TV-cua-Diendanhiv-vn)Chủ đề: Chủ đề : Sợ lây nhiễm HIV từ việc đi xét nghiệm. (http://www.diendanhiv.vn/threads/1647-Chu-de-So-lay-nhiem-HIV-tu-viec-di-xet-nghiem)
Truong Xuan
30-08-2015, 09:44
Cho em hỏi là lúc em đi lấy máu để xét nghiệm hiv và vì phòng khám vắng nên e đi lên lấy máu xét nghiệm lúc người lấy máu cho em chỉ ghim cái đầu kim tiêm vào và gắn sợi dây để truyền máu vào ống lúc đó em không biết đầu kim đó ở đâu ra và em sợ ổng đang ngủ trưa kêu dậy xét nghiệm sợ ổng lấy nhầm đầu kim khi lấy máu của những người trước có bệnh thì chết em. Như vậy em có bị nhiễm bệnh gì không ạ trước khi ghim kim ổng lấy bông gòn có chất sát trùng chà lên da mà không đeo găng tay vậy em có bị nhiễm bệnh từ những người không?
Bạn yên tâm không có chuyện có nguy cơ từ việc đi XN đâu.
Thulun95
31-08-2015, 07:29
Cho em hỏi là lúc em đi lấy máu để xét nghiệm hiv và vì phòng khám đa khoa vắng tanh nên em lên ngồi chờ khám bệnh được 5phút r có công y tá dẫn em đi cần nặng đo huyết áp rồi hỏi về thời gian quan hệ được chừng 3-4phút rồi em có đi qua phòng bác sĩ tư vấn đc khoảng 5phút rồi em lên lấy máu xét nghiệm lúc người lấy máu cho em cột sợi dây nhựa rồi khoảng 2 phút sau người đó chà miếng bông gòng rồi khoảng 1phút sau người đó làm gì bên dưới rồi giơ cây kim lên và ghim kim tiêm vào da và gắn sợi dây để truyền máu vào ống lúc đó em không biết đầu kim đó ở đâu ra và em sợ ổng đang ngủ trưa kêu dậy xét nghiệm nhìn ổng có vẻ không được tỉnh và ổng là nhân viên hay y tá chứ không phải là bác sĩ sợ ổng lấy nhầm đầu kim khi lấy máu của những gười trước có bệnh mà chưa chưa vứt đầu kim ấy rồi lo ngủ thì chết em. Như vậy em có bị nhiễm hiv không từ không có mà thành có không ạ? Vì trường hợp của em là nó không rút vào ống bơm mà rút máu truyền qua cái sợi dây như là dây truyền nước biển rồi cắm vào ống mẫu cho máu chảy vào nền bây giờ em hoang mang lắm ạ. Tư vấn giúp em với và e xét nghiệm hiv bằng phương pháp test nhanh ạ thì nhận được kết quả là âm tính từ lần nguy cơ cuối là tháng 3-2015. Nhưng em đang lo về chuyện có bị nhiễm hiv từ lấy máu không?
Truong Xuan
31-08-2015, 07:56
Cho em hỏi là lúc em đi lấy máu để xét nghiệm hiv và vì phòng khám đa khoa vắng tanh nên em lên ngồi chờ khám bệnh được 5phút r có công y tá dẫn em đi cần nặng đo huyết áp rồi hỏi về thời gian quan hệ được chừng 3-4phút rồi em có đi qua phòng bác sĩ tư vấn đc khoảng 5phút rồi em lên lấy máu xét nghiệm lúc người lấy máu cho em cột sợi dây nhựa rồi khoảng 2 phút sau người đó chà miếng bông gòng rồi khoảng 1phút sau người đó làm gì bên dưới rồi giơ cây kim lên và ghim kim tiêm vào da và gắn sợi dây để truyền máu vào ống lúc đó em không biết đầu kim đó ở đâu ra và em sợ ổng đang ngủ trưa kêu dậy xét nghiệm nhìn ổng có vẻ không được tỉnh và ổng là nhân viên hay y tá chứ không phải là bác sĩ sợ ổng lấy nhầm đầu kim khi lấy máu của những gười trước có bệnh mà chưa chưa vứt đầu kim ấy rồi lo ngủ thì chết em. Như vậy em có bị nhiễm hiv không từ không có mà thành có không ạ? Vì trường hợp của em là nó không rút vào ống bơm mà rút máu truyền qua cái sợi dây như là dây truyền nước biển rồi cắm vào ống mẫu cho máu chảy vào nền bây giờ em hoang mang lắm ạ. Tư vấn giúp em với và e xét nghiệm hiv bằng phương pháp test nhanh ạ thì nhận được kết quả là âm tính từ lần nguy cơ cuối là tháng 3-2015. Nhưng em đang lo về chuyện có bị nhiễm hiv từ lấy máu không?
Đã tư vấn bạn rồi, không có chuyện có nguy cơ từ việc đi XN. Đi XN mà lại mắc HIV nữa thì ai dám XN, và Ngành Y sinh ra để điều trị bệnh chứ không phải để mang thêm bệnh cho người bệnh.
Thulun95
31-08-2015, 07:57
Lỡ ổng vô tình thì sao ạ e đang lo lắng và hoang mang lắm ạ. Giúp em với
Nguyen Ha
31-08-2015, 08:19
Lỡ ổng vô tình thì sao ạ e đang lo lắng và hoang mang lắm ạ. Giúp em với
Do bạn lo lắng quá thôi. Làm gì có chuyện vô tình.
Thulun95
31-08-2015, 08:25
Vậy trường hợp của em kim tiêm đâm vào để lấy máu như vậy lỡ xui người ta dùng đầu kim của những người trứoc thì như vậy xác suất em bị nhiễm có cao không ạ và em có cần uống thuốc phơi nhiễm không ạ
Nguyen Ha
31-08-2015, 08:30
Vậy trường hợp của em kim tiêm đâm vào để lấy máu như vậy lỡ xui người ta dùng đầu kim của những người trứoc thì như vậy xác suất em bị nhiễm có cao không ạ và em có cần uống thuốc phơi nhiễm không ạ
Không có chuyện lỡ xui, nếu xui đâu bạn. Kim tiêm chỉ dùng 1 lần đó là quy định và chính bản thân nhân viên y tế họ cũng sợ "lỡ xui" như bạn.
Tuanmecsedec
31-08-2015, 10:00
Lỡ ổng vô tình thì sao ạ e đang lo lắng và hoang mang lắm ạ. Giúp em với
Bạn chỉ suy diễn hoang tưởng thôi bạn,nếu bạn không tin thì cứ việc đi xét nghiệm tiếp.Mà nhớ lần sau mở mắt to ra mà nhìn để không về xoắn nữa.