PDA

View Full Version : Tay em dính máu trong TH này có nguy cơ không



noibuonvoco
31-08-2015, 18:51
Anh chị ơi hiện nay em rất ám ảnh và sợ máu. Càng sợ thì lại gặp. Kính nhờ anh chị trả lời giúp em một số thắc mắc cũng như đánh giá trường hợp mà em gặp sáng nay:
Thứ 1: Một vết máu dính trên bề mặt bao nylon và dính vào vùng da tay thì sau 10p ngoài môi trường HiV nếu có trong máu đó có bị bất hoạt không ạ? Vì quan sát em thấy vết máu ấy còn đỏ tươi.
Thứ 2: Vết máu đó dính lên vết bỏng của em, vết bỏng này không bong tróc mà da chỉ bầm đỏ thôi.
Thứ 3: Do không biết tay mình dính máu nên em dùng tay đó pha nước tưới hoa lan dạng bình xịt 2l. Trong lúc xịt nước đó bay ngược vào mắt em mà nước đó có tiếp xúc với tay dính máu lúc nãy.
Tất cả những gì em kể có tạo nguy cơ cho em không ạ. Xin cảm ơn BQT.

Truong Xuan
31-08-2015, 19:11
Anh chị ơi hiện nay em rất ám ảnh và sợ máu. Càng sợ thì lại gặp. Kính nhờ anh chị trả lời giúp em một số thắc mắc cũng như đánh giá trường hợp mà em gặp sáng nay:
Thứ 1: Một vết máu dính trên bề mặt bao nylon và dính vào vùng da tay thì sau 10p ngoài môi trường HiV nếu có trong máu đó có bị bất hoạt không ạ? Vì quan sát em thấy vết máu ấy còn đỏ tươi.
Thứ 2: Vết máu đó dính lên vết bỏng của em, vết bỏng này không bong tróc mà da chỉ bầm đỏ thôi.
Thứ 3: Do không biết tay mình dính máu nên em dùng tay đó pha nước tưới hoa lan dạng bình xịt 2l. Trong lúc xịt nước đó bay ngược vào mắt em mà nước đó có tiếp xúc với tay dính máu lúc nãy.
Tất cả những gì em kể có tạo nguy cơ cho em không ạ. Xin cảm ơn BQT.

Tất cả những gì bạn kể không có nguy cơ với HIV.

Nguyen Ha
31-08-2015, 19:41
Anh chị ơi hiện nay em rất ám ảnh và sợ máu. Càng sợ thì lại gặp. Kính nhờ anh chị trả lời giúp em một số thắc mắc cũng như đánh giá trường hợp mà em gặp sáng nay:
Thứ 1: Một vết máu dính trên bề mặt bao nylon và dính vào vùng da tay thì sau 10p ngoài môi trường HiV nếu có trong máu đó có bị bất hoạt không ạ? Vì quan sát em thấy vết máu ấy còn đỏ tươi.
Thứ 2: Vết máu đó dính lên vết bỏng của em, vết bỏng này không bong tróc mà da chỉ bầm đỏ thôi.
Thứ 3: Do không biết tay mình dính máu nên em dùng tay đó pha nước tưới hoa lan dạng bình xịt 2l. Trong lúc xịt nước đó bay ngược vào mắt em mà nước đó có tiếp xúc với tay dính máu lúc nãy.
Tất cả những gì em kể có tạo nguy cơ cho em không ạ. Xin cảm ơn BQT.

Bạn được tư vấn không có nguy cơ rồi mà.

Tuanmecsedec
31-08-2015, 20:16
Anh chị ơi hiện nay em rất ám ảnh và sợ máu. Càng sợ thì lại gặp. Kính nhờ anh chị trả lời giúp em một số thắc mắc cũng như đánh giá trường hợp mà em gặp sáng nay:
Thứ 1: Một vết máu dính trên bề mặt bao nylon và dính vào vùng da tay thì sau 10p ngoài môi trường HiV nếu có trong máu đó có bị bất hoạt không ạ? Vì quan sát em thấy vết máu ấy còn đỏ tươi.
Thứ 2: Vết máu đó dính lên vết bỏng của em, vết bỏng này không bong tróc mà da chỉ bầm đỏ thôi.
Thứ 3: Do không biết tay mình dính máu nên em dùng tay đó pha nước tưới hoa lan dạng bình xịt 2l. Trong lúc xịt nước đó bay ngược vào mắt em mà nước đó có tiếp xúc với tay dính máu lúc nãy.
Tất cả những gì em kể có tạo nguy cơ cho em không ạ. Xin cảm ơn BQT.


Bạn yên tâm những gì bạn kể hoàn toàn không có nguy cơ.

noibuonvoco
31-08-2015, 22:37
Dạ vậy còn câu hỏi thứ 1 ạ?

songchungvoi_HIV
31-08-2015, 22:59
Anh chị ơi hiện nay em rất ám ảnh và sợ máu. Càng sợ thì lại gặp. Kính nhờ anh chị trả lời giúp em một số thắc mắc cũng như đánh giá trường hợp mà em gặp sáng nay:
Thứ 1: Một vết máu dính trên bề mặt bao nylon và dính vào vùng da tay thì sau 10p ngoài môi trường HiV nếu có trong máu đó có bị bất hoạt không ạ? Vì quan sát em thấy vết máu ấy còn đỏ tươi.
Thứ 2: Vết máu đó dính lên vết bỏng của em, vết bỏng này không bong tróc mà da chỉ bầm đỏ thôi.
Thứ 3: Do không biết tay mình dính máu nên em dùng tay đó pha nước tưới hoa lan dạng bình xịt 2l. Trong lúc xịt nước đó bay ngược vào mắt em mà nước đó có tiếp xúc với tay dính máu lúc nãy.
Tất cả những gì em kể có tạo nguy cơ cho em không ạ. Xin cảm ơn BQT.
Bạn bắt con lăn quăn để khô trên kiến ko nước ngoài trời xem sao 10 p nó sống hay chết

tôi ơi đừng tuyệt vọng
31-08-2015, 23:23
Anh chị ơi hiện nay em rất ám ảnh và sợ máu. Càng sợ thì lại gặp. Kính nhờ anh chị trả lời giúp em một số thắc mắc cũng như đánh giá trường hợp mà em gặp sáng nay:
Thứ 1: Một vết máu dính trên bề mặt bao nylon và dính vào vùng da tay thì sau 10p ngoài môi trường HiV nếu có trong máu đó có bị bất hoạt không ạ? Vì quan sát em thấy vết máu ấy còn đỏ tươi.
Thứ 2: Vết máu đó dính lên vết bỏng của em, vết bỏng này không bong tróc mà da chỉ bầm đỏ thôi.
Thứ 3: Do không biết tay mình dính máu nên em dùng tay đó pha nước tưới hoa lan dạng bình xịt 2l. Trong lúc xịt nước đó bay ngược vào mắt em mà nước đó có tiếp xúc với tay dính máu lúc nãy.
Tất cả những gì em kể có tạo nguy cơ cho em không ạ. Xin cảm ơn BQT.
đúng là nỗi buồn vô cớ thật mà :(
haizzz...

noibuonvoco
01-09-2015, 08:27
Anh chị ơi nguy quá rồi. Sáng dậy em phát hiện vùng da đầu ngón giữa của em bị tróc và xước một đường vẫn còn rát do em rửa nước. Có khi nào vết xước đó có từ hôm qua mà em không để ý và tiếp xúc với máu đó không. Em bi quan quá rồi. Hichic

Tuanmecsedec
01-09-2015, 08:31
Anh chị ơi nguy quá rồi. Sáng dậy em phát hiện vùng da đầu ngón giữa của em bị tróc và xước một đường vẫn còn rát do em rửa nước. Có khi nào vết xước đó có từ hôm qua mà em không để ý và tiếp xúc với máu đó không. Em bi quan quá rồi. Hichic

Bạn suy diễn hù mình thôi.

Truong Xuan
01-09-2015, 08:31
Anh chị ơi nguy quá rồi. Sáng dậy em phát hiện vùng da đầu ngón giữa của em bị tróc và xước một đường vẫn còn rát do em rửa nước. Có khi nào vết xước đó có từ hôm qua mà em không để ý và tiếp xúc với máu đó không. Em bi quan quá rồi. Hichic

Bạn yên tâm những gì đã được tư vấn đi.

noibuonvoco
01-09-2015, 09:59
Dạ.em cảm ơn anh chị. Nếu như đó là sự thật thì số em là số chết vì trời muốn vậy. Hết lần này đến lần khác. Em hơi duy tâm rồi hichic. Em sẽ nổi tiếng nếu bị nhiễm bệnh bởi TH này.

Truong Xuan
01-09-2015, 10:03
Dạ.em cảm ơn anh chị. Nếu như đó là sự thật thì số em là số chết vì trời muốn vậy. Hết lần này đến lần khác. Em hơi duy tâm rồi hichic

Bạn nên dành thời gian tìm hiểu kiến thức có sẵn tại diễn đàn trang bị cho bản thân.

Tuanmecsedec
01-09-2015, 10:27
Dạ.em cảm ơn anh chị. Nếu như đó là sự thật thì số em là số chết vì trời muốn vậy. Hết lần này đến lần khác. Em hơi duy tâm rồi hichic. Em sẽ nổi tiếng nếu bị nhiễm bệnh bởi TH này.


Diendanhiv.vn không có tư vấn bừa đâu mà sống với chết ở đây.

noibuonvoco
01-09-2015, 23:05
Chào anh chị. Em đã đọc nhiều bài về tiếp xúc với máu và có bài anh chị tư vấn "HIV ko lây bên ngoài môi trường, HIV lây trực tiếp trên vật chủ, tức người và người" vậy trường hợp của em là tay bị xượt da chảy ít máu và rát có tiếp xúc vết máu (thấy đỏ tươi )dính trên bịt xốp lúc đi chợ có phải là tx trực tiếp không ạ. Giờ này em còn trên mây.

doahong
01-09-2015, 23:13
BQT xoá bài viết hỏi trong topic người khác

Nguyen Ha
02-09-2015, 01:06
Chào anh chị. Em đã đọc nhiều bài về tiếp xúc với máu và có bài anh chị tư vấn "HIV ko lây bên ngoài môi trường, HIV lây trực tiếp trên vật chủ, tức người và người" vậy trường hợp của em là tay bị xượt da chảy ít máu và rát có tiếp xúc vết máu (thấy đỏ tươi )dính trên bịt xốp lúc đi chợ có phải là tx trực tiếp không ạ. Giờ này em còn trên mây.

Máu dính trên bịt xốp lúc đi chợ tức máu đã ra môi trường là không có nguy cơ với HIV.

tôi ơi đừng tuyệt vọng
02-09-2015, 01:17
Chào anh chị. Em đã đọc nhiều bài về tiếp xúc với máu và có bài anh chị tư vấn "HIV ko lây bên ngoài môi trường, HIV lây trực tiếp trên vật chủ, tức người và người" vậy trường hợp của em là tay bị xượt da chảy ít máu và rát có tiếp xúc vết máu (thấy đỏ tươi )dính trên bịt xốp lúc đi chợ có phải là tx trực tiếp không ạ. Giờ này em còn trên mây.
bạn đi mây về gió dữ quá
mau trở lại mặt đất đi bạn
bạn muốn trở nên nổi tiếng với trường hợp của mình như bạn nghĩ?
e rằng là hơi bị khó đó bạn

noibuonvoco
02-09-2015, 08:27
Máu dính trên bịt xốp lúc đi chợ tức máu đã ra môi trường là không có nguy cơ với HIV.

Cảm ơn chị Hà nhiều lắm ạ. Do lo lắng quá nên hỏi nhiều đâm ra spam. Như vậy khi ra môi trường máu tiếp xúc gián tiếp là không nguy cơ ạ. Thú thật em nghĩ mãi mà không thể hiểu máu đó có từ đâu. Vết xược da tay em dài 0.5cm rộng 1mm có chảy tẹo máu ạ.

Nguyen Ha
02-09-2015, 08:32
Cảm ơn chị Hà nhiều lắm ạ. Do lo lắng quá nên hỏi nhiều đâm ra spam. Như vậy khi ra môi trường máu tiếp xúc gián tiếp là không nguy cơ ạ. Thú thật em nghĩ mãi mà không thể hiểu máu đó có từ đâu. Vết xược da tay em dài 0.5cm rộng 1mm có chảy tẹo máu ạ.

Máu từ đâu đi nữa thì HIV cũng ko lây nhiễm như vậy. Bạn yên tâm không có nguy cơ.

noibuonvoco
02-09-2015, 09:11
Máu từ đâu đi nữa thì HIV cũng ko lây nhiễm như vậy. Bạn yên tâm không có nguy cơ.

Tại em thấy máu còn đỏ nên đâm lo

Nguyen Ha
02-09-2015, 11:12
Tại em thấy máu còn đỏ nên đâm lo

Nhưng máu đã ra môi trường thì HIV bất hoạt ko còn khả năng lây nhiễm nữa.

noibuonvoco
03-09-2015, 22:47
Anh chị ơi được anh chị tư vấn cho hôm thứ 2 vừa rồi em đã yên tâm và lấy lại thăng bẳng nhưng hôm nay em lại làm phiền hà đến anh chị rồi và cứ để yên thì đêm nay chắc em không ngủ được.Trong một tuần mà em lại gặp đến hai lần về máu các anh chị ạ. Lần này là do em đi dạy kèm (em đang là sv) chổ dạy của em là nhà học trò, mẹ em này là chủ khu nhà trọ thường thì thầy trò học trong nhà nhưng hôm nay muốn đổi gió nên học ở ngoài cái ghế đá (dạng ghế đá ngồi công cộng cho cả khu nhà trọ tán dốc. đang dạy học khoảng 15 phút thì em lóng ngóng thế nào mà bị cái cạnh xi măng cứa vào ngón trỏ (phần da ở mặt trên chứ không phải lòng bàn tay) làm em bị rỉ tí máu và em cũng không nghĩ gì em vẫn chăm chú dạy học trò và ngón tay lúc nãy có tiếp xúc với cây bút bi, thước, vở của hs.nhưng thình lình ngó xuống đất nơi học sinh em làm rơi bút vở thì hỡi ôi thật là trớ trêu em thấy lấm tấm giọt máu to nhiễu dưới ghế tròn to như giọt mưa vậy và càng đáng lo hơn là trên bàn cũng có vết máu mà lúc đầu em không nhận ra do cái bàn đá sơn giả gỗ. Em có hỏi học trò thì em đó nói cách đó khoảng 1 tiếng có anh phía sau nhà bị đức chân do đá vào dao lê chân lên đây ngồi cầm máu. Em nghe như trời giáng nhưng em thấy vết máu ấy giống như huyết đặc lại hơi đỏ dùng thước kẻ sủi đi thì có vẻ dính bệt giống như rau câu. Anh chị ơi giờ em lo quá tay em bị đứt mà chẳng may tiếp xúc thì em có sao không, em tiếp xúc với cả cây bút bị rơi xuống chổ mấy giọt máu đó và tập vở của học trò cũng đè lên mấy vết máu đó. hichic, đúng là tháng 7.

Tuanmecsedec
04-09-2015, 05:30
Anh chị ơi được anh chị tư vấn cho hôm thứ 2 vừa rồi em đã yên tâm và lấy lại thăng bẳng nhưng hôm nay em lại làm phiền hà đến anh chị rồi và cứ để yên thì đêm nay chắc em không ngủ được.Trong một tuần mà em lại gặp đến hai lần về máu các anh chị ạ. Lần này là do em đi dạy kèm (em đang là sv) chổ dạy của em là nhà học trò, mẹ em này là chủ khu nhà trọ thường thì thầy trò học trong nhà nhưng hôm nay muốn đổi gió nên học ở ngoài cái ghế đá (dạng ghế đá ngồi công cộng cho cả khu nhà trọ tán dốc. đang dạy học khoảng 15 phút thì em lóng ngóng thế nào mà bị cái cạnh xi măng cứa vào ngón trỏ (phần da ở mặt trên chứ không phải lòng bàn tay) làm em bị rỉ tí máu và em cũng không nghĩ gì em vẫn chăm chú dạy học trò và ngón tay lúc nãy có tiếp xúc với cây bút bi, thước, vở của hs.nhưng thình lình ngó xuống đất nơi học sinh em làm rơi bút vở thì hỡi ôi thật là trớ trêu em thấy lấm tấm giọt máu to nhiễu dưới ghế tròn to như giọt mưa vậy và càng đáng lo hơn là trên bàn cũng có vết máu mà lúc đầu em không nhận ra do cái bàn đá sơn giả gỗ. Em có hỏi học trò thì em đó nói cách đó khoảng 1 tiếng có anh phía sau nhà bị đức chân do đá vào dao lê chân lên đây ngồi cầm máu. Em nghe như trời giáng nhưng em thấy vết máu ấy giống như huyết đặc lại hơi đỏ dùng thước kẻ sủi đi thì có vẻ dính bệt giống như rau câu. Anh chị ơi giờ em lo quá tay em bị đứt mà chẳng may tiếp xúc thì em có sao không, em tiếp xúc với cả cây bút bị rơi xuống chổ mấy giọt máu đó và tập vở của học trò cũng đè lên mấy vết máu đó. hichic, đúng là tháng 7.


HIV lây truyền qua 3 con đường: máu, tình dục và từ mẹ sang con. Lây truyền HIV qua đường máu trong các trường hợp sau: máu nhiễm HIV phải được đưa thẳng vào dòng máu của người lành.

Sự lây nhiễm còn phụ thuộc vào số lượng virut có mặt trong các dịch thể của người HIV cũng như mức độ tiếp xúc với loại dịch thể đó. Để tồn tại, virut này bắt buộc phải ký sinh trên một số tế bào sống. Khi ra ngoại cảnh, dưới tác động của môi trường và thiếu nuôi dưỡng, các tế bào sẽ bị huỷ hoại rất nhanh và virut cũng bị hủy hoại theo. Do đó, nếu máu đã khô, virut sẽ không thể tồn tại.


Những gì bạn kể Tuanmecsedec khẳng định 100% không có nguy cơ cho dù trong tình huống nào.Bạn xem chủ đề này,Tuanmecsedec có giải thích rõ ràng:

Chủ đề: Thời gian tồn tại tối đa của HIV trong máu ngoài môi trường (http://diendanhiv.vn/threads/6065-Thoi-gian-ton-tai-toi-da-cua-HIV-trong-mau-ngoai-moi-truong)

Truong Xuan
04-09-2015, 07:00
Anh chị ơi được anh chị tư vấn cho hôm thứ 2 vừa rồi em đã yên tâm và lấy lại thăng bẳng nhưng hôm nay em lại làm phiền hà đến anh chị rồi và cứ để yên thì đêm nay chắc em không ngủ được.Trong một tuần mà em lại gặp đến hai lần về máu các anh chị ạ. Lần này là do em đi dạy kèm (em đang là sv) chổ dạy của em là nhà học trò, mẹ em này là chủ khu nhà trọ thường thì thầy trò học trong nhà nhưng hôm nay muốn đổi gió nên học ở ngoài cái ghế đá (dạng ghế đá ngồi công cộng cho cả khu nhà trọ tán dốc. đang dạy học khoảng 15 phút thì em lóng ngóng thế nào mà bị cái cạnh xi măng cứa vào ngón trỏ (phần da ở mặt trên chứ không phải lòng bàn tay) làm em bị rỉ tí máu và em cũng không nghĩ gì em vẫn chăm chú dạy học trò và ngón tay lúc nãy có tiếp xúc với cây bút bi, thước, vở của hs.nhưng thình lình ngó xuống đất nơi học sinh em làm rơi bút vở thì hỡi ôi thật là trớ trêu em thấy lấm tấm giọt máu to nhiễu dưới ghế tròn to như giọt mưa vậy và càng đáng lo hơn là trên bàn cũng có vết máu mà lúc đầu em không nhận ra do cái bàn đá sơn giả gỗ. Em có hỏi học trò thì em đó nói cách đó khoảng 1 tiếng có anh phía sau nhà bị đức chân do đá vào dao lê chân lên đây ngồi cầm máu. Em nghe như trời giáng nhưng em thấy vết máu ấy giống như huyết đặc lại hơi đỏ dùng thước kẻ sủi đi thì có vẻ dính bệt giống như rau câu. Anh chị ơi giờ em lo quá tay em bị đứt mà chẳng may tiếp xúc thì em có sao không, em tiếp xúc với cả cây bút bị rơi xuống chổ mấy giọt máu đó và tập vở của học trò cũng đè lên mấy vết máu đó. hichic, đúng là tháng 7.

HIV không sống trên ghế đá đâu mà lây cho bạn được, bạn yên tâm 100% không có nguy cơ trong tình huống này.

noibuonvoco
04-09-2015, 12:01
Anh ơi máu thấy đặc lại và còn đỏ tươi tức là hiv sẽ bất hoạt đúng không ạ.

noibuonvoco
04-09-2015, 17:40
Anh chị ơi máu đông còn đỏ và máu khô đều không có khả năng lây nhiễm đúng không ạ.

Truong Xuan
04-09-2015, 18:52
Anh ơi máu thấy đặc lại và còn đỏ tươi tức là hiv sẽ bất hoạt đúng không ạ.


Anh chị ơi máu đông còn đỏ và máu khô đều không có khả năng lây nhiễm đúng không ạ.


Khi máu đã đông, chuyển xẫm màu hoặc máu khô thì virus không còn khả năng lây nhiễm nữa.

tôi ơi đừng tuyệt vọng
04-09-2015, 19:04
Anh chị ơi máu đông còn đỏ và máu khô đều không có khả năng lây nhiễm đúng không ạ.

đúng rồi bạn

Tuanmecsedec
04-09-2015, 21:05
Anh ơi máu thấy đặc lại và còn đỏ tươi tức là hiv sẽ bất hoạt đúng không ạ.


Bạn click vào chủ đề này xem Tuanmecsedec có giải thích rõ ràng:

Chủ đề: Thời gian tồn tại tối đa của HIV trong máu ngoài môi trường (http://diendanhiv.vn/threads/6065-Thoi-gian-ton-tai-toi-da-cua-HIV-trong-mau-ngoai-moi-truong)