PDA

View Full Version : Vết kim tiêm.



toiphailamsaoday
01-09-2015, 19:15
Mọi người ơi! Xin giúp đỡ cho tôi với. Cách đây 48h tôi có cùng gia đình đi tắm biển, sau khi tắm biển xong thì tôi đi tắm lại nước ngọt ở nhà tắm nước ngọt ở khu trên. Phòng trong đấy tối nên tôi không thấy rõ những thứ có trong đó. Bên trong có vòi nước, mà khóa nước rất cứng, tôi vặn mở không ra, cứ tưởng là khóa dạng ấn nút nên tôi có lấy tay nhấn vào. Tôi vặn khóa nước đến tê cả ngón tay rồi tiếp tục ấn, một lúc sau nước mới chảy. Mà ngón tay cái lúc đó đã tê và hơi khó chịu. Tắm xong ra ngoài thì nhìn lại ngón tay cái tôi thấy bị tróc da và có một vết tròn nhỏ, đỏ, ứ máu. Từ khi bị đến tối hôm đó, cứ lấy tay nặn thì vết đỏ hiện ra. Hôm nay đã hết nhưng có vết bầm tím nhỏ, sờ thì thấy tê tê. Trong nhà tắm ngoài việc ấn khóa nước tôi còn lấy đồ ở mé vách, tôi sợ mình có thể bị kim tiêm nằm trong khóa nước hoặc bị kim tiêm của ai đó ghim trên vách phòng tắm (hoặc khóa cửa, móc phơi đồ) đâm phải, vì trong phòng tối, tôi không nhìn thấy rõ. Tôi đang hoang mang và lo lắng lắm. Mong mọi người tư vấn giúp tôi, nếu có gì sai với thực tế xin mọi người chỉ rõ cho tôi được biết. Tôi xin cảm ơn!

xuanxanh
01-09-2015, 20:05
Mọi người ơi! Xin giúp đỡ cho tôi với. Cách đây 48h tôi có cùng gia đình đi tắm biển, sau khi tắm biển xong thì tôi đi tắm lại nước ngọt ở nhà tắm nước ngọt ở khu trên. Phòng trong đấy tối nên tôi không thấy rõ những thứ có trong đó. Bên trong có vòi nước, mà khóa nước rất cứng, tôi vặn mở không ra, cứ tưởng là khóa dạng ấn nút nên tôi có lấy tay nhấn vào. Tôi vặn khóa nước đến tê cả ngón tay rồi tiếp tục ấn, một lúc sau nước mới chảy. Mà ngón tay cái lúc đó đã tê và hơi khó chịu. Tắm xong ra ngoài thì nhìn lại ngón tay cái tôi thấy bị tróc da và có một vết tròn nhỏ, đỏ, ứ máu. Từ khi bị đến tối hôm đó, cứ lấy tay nặn thì vết đỏ hiện ra. Hôm nay đã hết nhưng có vết bầm tím nhỏ, sờ thì thấy tê tê. Trong nhà tắm ngoài việc ấn khóa nước tôi còn lấy đồ ở mé vách, tôi sợ mình có thể bị kim tiêm nằm trong khóa nước hoặc bị kim tiêm của ai đó ghim trên vách phòng tắm (hoặc khóa cửa, móc phơi đồ) đâm phải, vì trong phòng tối, tôi không nhìn thấy rõ. Tôi đang hoang mang và lo lắng lắm. Mong mọi người tư vấn giúp tôi, nếu có gì sai với thực tế xin mọi người chỉ rõ cho tôi được biết. Tôi xin cảm ơn!

Thực tế sao bạn là người biết rõ nhất chứ sao hỏi mọi người chỉ ra thực tế cho bạn.
Theo như bạn nói, bạn hoàn toàn không có nguy cơ bị kim tiêm đâm cũng như không có nguy cơ gì với hiv. Bạn đừng lo lắng.

Charles
01-09-2015, 21:14
Mọi người ơi! Xin giúp đỡ cho tôi với. Cách đây 48h tôi có cùng gia đình đi tắm biển, sau khi tắm biển xong thì tôi đi tắm lại nước ngọt ở nhà tắm nước ngọt ở khu trên. Phòng trong đấy tối nên tôi không thấy rõ những thứ có trong đó. Bên trong có vòi nước, mà khóa nước rất cứng, tôi vặn mở không ra, cứ tưởng là khóa dạng ấn nút nên tôi có lấy tay nhấn vào. Tôi vặn khóa nước đến tê cả ngón tay rồi tiếp tục ấn, một lúc sau nước mới chảy. Mà ngón tay cái lúc đó đã tê và hơi khó chịu. Tắm xong ra ngoài thì nhìn lại ngón tay cái tôi thấy bị tróc da và có một vết tròn nhỏ, đỏ, ứ máu. Từ khi bị đến tối hôm đó, cứ lấy tay nặn thì vết đỏ hiện ra. Hôm nay đã hết nhưng có vết bầm tím nhỏ, sờ thì thấy tê tê. Trong nhà tắm ngoài việc ấn khóa nước tôi còn lấy đồ ở mé vách, tôi sợ mình có thể bị kim tiêm nằm trong khóa nước hoặc bị kim tiêm của ai đó ghim trên vách phòng tắm (hoặc khóa cửa, móc phơi đồ) đâm phải, vì trong phòng tối, tôi không nhìn thấy rõ. Tôi đang hoang mang và lo lắng lắm. Mong mọi người tư vấn giúp tôi, nếu có gì sai với thực tế xin mọi người chỉ rõ cho tôi được biết. Tôi xin cảm ơn!

Bạn chỉ suy diễn hoang tưởng thôi, hoàn toàn không có nguy cơ gì hết.

Nguyen Ha
02-09-2015, 02:27
Mọi người ơi! Xin giúp đỡ cho tôi với. Cách đây 48h tôi có cùng gia đình đi tắm biển, sau khi tắm biển xong thì tôi đi tắm lại nước ngọt ở nhà tắm nước ngọt ở khu trên. Phòng trong đấy tối nên tôi không thấy rõ những thứ có trong đó. Bên trong có vòi nước, mà khóa nước rất cứng, tôi vặn mở không ra, cứ tưởng là khóa dạng ấn nút nên tôi có lấy tay nhấn vào. Tôi vặn khóa nước đến tê cả ngón tay rồi tiếp tục ấn, một lúc sau nước mới chảy. Mà ngón tay cái lúc đó đã tê và hơi khó chịu. Tắm xong ra ngoài thì nhìn lại ngón tay cái tôi thấy bị tróc da và có một vết tròn nhỏ, đỏ, ứ máu. Từ khi bị đến tối hôm đó, cứ lấy tay nặn thì vết đỏ hiện ra. Hôm nay đã hết nhưng có vết bầm tím nhỏ, sờ thì thấy tê tê. Trong nhà tắm ngoài việc ấn khóa nước tôi còn lấy đồ ở mé vách, tôi sợ mình có thể bị kim tiêm nằm trong khóa nước hoặc bị kim tiêm của ai đó ghim trên vách phòng tắm (hoặc khóa cửa, móc phơi đồ) đâm phải, vì trong phòng tối, tôi không nhìn thấy rõ. Tôi đang hoang mang và lo lắng lắm. Mong mọi người tư vấn giúp tôi, nếu có gì sai với thực tế xin mọi người chỉ rõ cho tôi được biết. Tôi xin cảm ơn!

Bạn suy diễn thôi.

toiphailamsaoday
02-09-2015, 10:55
Tôi không biết vết đỏ, ứ máu đó từ đâu ra nữa. Nhìn nó như vết kim tiêm đâm phải vậy đó mọi người.

Nguyen Ha
02-09-2015, 11:22
Tôi không biết vết đỏ, ứ máu đó từ đâu ra nữa. Nhìn nó như vết kim tiêm đâm phải vậy đó mọi người.

Do bạn sơ ý va quệt vào đâu thôi không sao đâu

toiphailamsaoday
02-09-2015, 11:30
nhỡ vật va quẹt phải đó là kim tiêm thì sao ạ?

Nguyen Ha
02-09-2015, 12:27
nhỡ vật va quẹt phải đó là kim tiêm thì sao ạ?

Khi nào kim vẫn còn nguyên xilanh găm chặt vào chân bạn phải dùng tay rút ra thì lúc đó mới có nguy cơ.

Tuanmecsedec
02-09-2015, 18:03
Mọi người ơi! Xin giúp đỡ cho tôi với. Cách đây 48h tôi có cùng gia đình đi tắm biển, sau khi tắm biển xong thì tôi đi tắm lại nước ngọt ở nhà tắm nước ngọt ở khu trên. Phòng trong đấy tối nên tôi không thấy rõ những thứ có trong đó. Bên trong có vòi nước, mà khóa nước rất cứng, tôi vặn mở không ra, cứ tưởng là khóa dạng ấn nút nên tôi có lấy tay nhấn vào. Tôi vặn khóa nước đến tê cả ngón tay rồi tiếp tục ấn, một lúc sau nước mới chảy. Mà ngón tay cái lúc đó đã tê và hơi khó chịu. Tắm xong ra ngoài thì nhìn lại ngón tay cái tôi thấy bị tróc da và có một vết tròn nhỏ, đỏ, ứ máu. Từ khi bị đến tối hôm đó, cứ lấy tay nặn thì vết đỏ hiện ra. Hôm nay đã hết nhưng có vết bầm tím nhỏ, sờ thì thấy tê tê. Trong nhà tắm ngoài việc ấn khóa nước tôi còn lấy đồ ở mé vách, tôi sợ mình có thể bị kim tiêm nằm trong khóa nước hoặc bị kim tiêm của ai đó ghim trên vách phòng tắm (hoặc khóa cửa, móc phơi đồ) đâm phải, vì trong phòng tối, tôi không nhìn thấy rõ. Tôi đang hoang mang và lo lắng lắm. Mong mọi người tư vấn giúp tôi, nếu có gì sai với thực tế xin mọi người chỉ rõ cho tôi được biết. Tôi xin cảm ơn!


Những gì bạn kể do lo lắng thôi,bạn không có nguy cơ.