PDA

View Full Version : Bị vành nón bảo hiểm quẹt vào mắt



Echcon
05-09-2015, 16:30
Anh chị ơi lúc nãy đi gần về đến nhà em có đi cùng chiều với một thanh niên say xỉn mặt mày thì máu me em nghĩ do té xe. Anh ta xém chút nữa máng vào xe em và chạy sát với em. Lúc đó em cũng không nghĩ gì nhưng khi về đến nhà em mở và tháo nón bảo hiểm bằng 1 tay do tay kia xách balô thì bị vành nón quệt trúng mắt làm nó đỏ và xốn lúc đó em chợt nhớ đến chuyện lúc nãy ngoài đầu ngõ em sợ máu từ anh kia văng trúng nón rồi em bị quẹt trúng do cách thời điểm đó khoảng 3 phút vô nhà. Anh chị ơi em có nguy cơ hiv trong Th này không ạ?

Truong Xuan
05-09-2015, 16:48
Anh chị ơi lúc nãy đi gần về đến nhà em có đi cùng chiều với một thanh niên say xỉn mặt mày thì máu me em nghĩ do té xe. Anh ta xém chút nữa máng vào xe em và chạy sát với em. Lúc đó em cũng không nghĩ gì nhưng khi về đến nhà em mở và tháo nón bảo hiểm bằng 1 tay do tay kia xách balô thì bị vành nón quệt trúng mắt làm nó đỏ và xốn lúc đó em chợt nhớ đến chuyện lúc nãy ngoài đầu ngõ em sợ máu từ anh kia văng trúng nón rồi em bị quẹt trúng do cách thời điểm đó khoảng 3 phút vô nhà. Anh chị ơi em có nguy cơ hiv trong Th này không ạ?

http://i.imgur.com/8YzGK27.jpg

Echcon
05-09-2015, 16:57
Tại anh đó mặt máu hơi nhiều vả lại chạy sát em nên em lo anh à vả lại đầu anh ta lẹo quẹo lắc qua lắc lại nên máu dính văng nón em cũng có thể chứ ạ. Anh khẳng định giúp TH của em đi ạ.

Truong Xuan
05-09-2015, 17:01
Tại anh đó mặt máu hơi nhiều vả lại chạy sát em nên em lo anh à vả lại đầu anh ta lẹo quẹo lắc qua lắc lại nên máu dính văng nón em cũng có thể chứ ạ. Anh khẳng định giúp TH của em đi ạ.

Vừa tư vấn cho bạn vừa cười muốn nổ bụng luôn, vì trí tưởng tượng của bạn quá phong phú. Khẳng định bạn 100% không có nguy cơ gì hết.

Echcon
05-09-2015, 17:48
Nhưng anh ơi nếu vành nón em có dính máu anh đó và em bị quệt vào mắt như vậy thì có sao không ạ. Mong anh đừng cho là em hoang tưởng.

Echcon
05-09-2015, 18:07
Anh chị ơi giúp em ạ. Sao em xui quá không biết. Nếu vì vậy mà em bị bệnh thì lãng quá. Thời gian từ lúc đến lúc bị quệt cỡ 3 phút không biết virus có bất hoạt không ạ. Cuộc sống nguy hiểm thật.

Truong Xuan
05-09-2015, 18:45
Nhưng anh ơi nếu vành nón em có dính máu anh đó và em bị quệt vào mắt như vậy thì có sao không ạ. Mong anh đừng cho là em hoang tưởng.


Anh chị ơi giúp em ạ. Sao em xui quá không biết. Nếu vì vậy mà em bị bệnh thì lãng quá. Thời gian từ lúc đến lúc bị quệt cỡ 3 phút không biết virus có bất hoạt không ạ. Cuộc sống nguy hiểm thật.


Con mắt bạn nhìn cuộc sống nguy hiểm chứ cuộc sống không có nguy hiểm như bạn nghĩ. Chỉ đi qua nhau mà lây HIV thì botay.kom với bạn luôn.

Echcon
05-09-2015, 19:30
Nhưng ý em muốn hỏi nếu trên vành nón có dính máu em vô tình bị quẹt vô mắt thì có sao không ạ.

Truong Xuan
05-09-2015, 20:29
Nhưng ý em muốn hỏi nếu trên vành nón có dính máu em vô tình bị quẹt vô mắt thì có sao không ạ.

Dù có thế thật cũng không sao.

tôi ơi đừng tuyệt vọng
05-09-2015, 20:34
Nhưng ý em muốn hỏi nếu trên vành nón có dính máu em vô tình bị quẹt vô mắt thì có sao không ạ.

không sao đâu bạn

Tuanmecsedec
06-09-2015, 07:32
Anh chị ơi lúc nãy đi gần về đến nhà em có đi cùng chiều với một thanh niên say xỉn mặt mày thì máu me em nghĩ do té xe. Anh ta xém chút nữa máng vào xe em và chạy sát với em. Lúc đó em cũng không nghĩ gì nhưng khi về đến nhà em mở và tháo nón bảo hiểm bằng 1 tay do tay kia xách balô thì bị vành nón quệt trúng mắt làm nó đỏ và xốn lúc đó em chợt nhớ đến chuyện lúc nãy ngoài đầu ngõ em sợ máu từ anh kia văng trúng nón rồi em bị quẹt trúng do cách thời điểm đó khoảng 3 phút vô nhà. Anh chị ơi em có nguy cơ hiv trong Th này không ạ?


Những gì bạn kể 100% không có nguy cơ HIV.