PDA

View Full Version : em không phân biệt được dầm hay kim tiêm



danglo
05-09-2015, 22:44
Lúc nãy đi chơi về em mắc tè quá nên vô đường nhà tg bạn tiểu bậy...em vô bụi cỏ hồi ra thấy ngón chân cái nhức nhức đau đau...đau nhẹ....em về nhà lấy ngón chân lên xem không thấy chảy máu mà nó có 1 chấm đen rất nhỏ bình thường không thấy em phải rọi đèn flash dt vô mới thấy...vùng da vòng chấm đen cũng bong lên xíu nhưng da mỏng không chảy máu...chắc do em rà bằng móng tay...vậy là em đạp dầm hay kim...khu đó toàn người nghiện nên em lo hix...mấy anh chị tư vấn dùm em...bây giờ sao chổ đó nó ngứa ngứa...em cũng không biết sao...em coi nãy giờ...mà cọng gân ở bàn chân cứ giật giật có khi nào máu đã chảy vào trong không ??? em lo quá

Tuanmecsedec
06-09-2015, 06:59
Lúc nãy đi chơi về em mắc tè quá nên vô đường nhà tg bạn tiểu bậy...em vô bụi cỏ hồi ra thấy ngón chân cái nhức nhức đau đau...đau nhẹ....em về nhà lấy ngón chân lên xem không thấy chảy máu mà nó có 1 chấm đen rất nhỏ bình thường không thấy em phải rọi đèn flash dt vô mới thấy...vùng da vòng chấm đen cũng bong lên xíu nhưng da mỏng không chảy máu...chắc do em rà bằng móng tay...vậy là em đạp dầm hay kim...khu đó toàn người nghiện nên em lo hix...mấy anh chị tư vấn dùm em...bây giờ sao chổ đó nó ngứa ngứa...em cũng không biết sao...em coi nãy giờ...mà cọng gân ở bàn chân cứ giật giật có khi nào máu đã chảy vào trong không ??? em lo quá


Chủ đề của bạn chỉ mang tính chất suy diễn hoang tưởng,không có nguy cơ.

Charles
08-09-2015, 08:26
Lúc nãy đi chơi về em mắc tè quá nên vô đường nhà tg bạn tiểu bậy...em vô bụi cỏ hồi ra thấy ngón chân cái nhức nhức đau đau...đau nhẹ....em về nhà lấy ngón chân lên xem không thấy chảy máu mà nó có 1 chấm đen rất nhỏ bình thường không thấy em phải rọi đèn flash dt vô mới thấy...vùng da vòng chấm đen cũng bong lên xíu nhưng da mỏng không chảy máu...chắc do em rà bằng móng tay...vậy là em đạp dầm hay kim...khu đó toàn người nghiện nên em lo hix...mấy anh chị tư vấn dùm em...bây giờ sao chổ đó nó ngứa ngứa...em cũng không biết sao...em coi nãy giờ...mà cọng gân ở bàn chân cứ giật giật có khi nào máu đã chảy vào trong không ??? em lo quá

Những gì bạn đang lo lắng chỉ là suy diễn thôi, không có nguy cơ.

danglo
09-09-2015, 23:23
Chủ đề của bạn chỉ mang tính chất suy diễn hoang tưởng,không có nguy cơ.
trước tiên là em cám ơn anh...anh cũng cho em hỏi thêm làm sao mình biết được mình dẫm phải kim tiêm...và có phải kim tiêm khi đạp vào dính luôn vào chân và lấy tay gỡ ra với chỗ bị đâm trên chân mình có máu thì mới bị lây hiv không anh??

danglo
09-09-2015, 23:24
Những gì bạn đang lo lắng chỉ là suy diễn thôi, không có nguy cơ.
trước tiên là em cám ơn anh...anh cũng cho em hỏi thêm làm sao mình biết được mình dẫm phải kim tiêm...và có phải kim tiêm khi đạp vào dính luôn vào chân và lấy tay gỡ ra với chỗ bị đâm trên chân mình có máu thì mới bị lây hiv không anh??

Charles
10-09-2015, 05:13
trước tiên là em cám ơn anh...anh cũng cho em hỏi thêm làm sao mình biết được mình dẫm phải kim tiêm...và có phải kim tiêm khi đạp vào dính luôn vào chân và lấy tay gỡ ra với chỗ bị đâm trên chân mình có máu thì mới bị lây hiv không anh??

Người bằng da bằng thịt chứ có phải bằng nhựa đâu mà sợ dẫm phải kim tiêm không biết.

Tuanmecsedec
10-09-2015, 07:19
trước tiên là em cám ơn anh...anh cũng cho em hỏi thêm làm sao mình biết được mình dẫm phải kim tiêm...và có phải kim tiêm khi đạp vào dính luôn vào chân và lấy tay gỡ ra với chỗ bị đâm trên chân mình có máu thì mới bị lây hiv không anh??

Bạn hỏi lạ nhễ,con người chúng ta bất cứ dẫm phải cái gì đều biết hết,nhất là dẫm phải vật nhọn đâm xuyên qua da thịt,trừ khi bạn bị liệt vô tri,vô giác thì mới không biết.

tôi ơi đừng tuyệt vọng
10-09-2015, 08:15
Lúc nãy đi chơi về em mắc tè quá nên vô đường nhà tg bạn tiểu bậy...em vô bụi cỏ hồi ra thấy ngón chân cái nhức nhức đau đau...đau nhẹ....em về nhà lấy ngón chân lên xem không thấy chảy máu mà nó có 1 chấm đen rất nhỏ bình thường không thấy em phải rọi đèn flash dt vô mới thấy...vùng da vòng chấm đen cũng bong lên xíu nhưng da mỏng không chảy máu...chắc do em rà bằng móng tay...vậy là em đạp dầm hay kim...khu đó toàn người nghiện nên em lo hix...mấy anh chị tư vấn dùm em...bây giờ sao chổ đó nó ngứa ngứa...em cũng không biết sao...em coi nãy giờ...mà cọng gân ở bàn chân cứ giật giật có khi nào máu đã chảy vào trong không ??? em lo quá

bạn này đúng là siêu nhân tưởng tượng :khi875437:
không phân biệt được nữa thì khỏi phân biệt
nhưng trường hợp của bạn không sao
đừng quá lo lắng và thiếu kiến thức
mà trở nên kỳ thị hay phân biệt với hiv bạn nhé