View Full Version : Giẫm phải kim tiêm khô
buonquadithoi
13-09-2015, 20:06
Vào ngày thứ 5 (10/9) vào tối lúc 19h hơn cháu có đi học về . Nhưng ở nhà lúc đó cháu chưa muốn về thì cháu đã đi lượn , nhưng chẳng may buồn đi vệ sinh quá , cháu có đỗ lại ở 1 ngõ tối và chẳng may có đạp phải 1 bơm kim tiêm đã khô (cháu nghĩ vậy tại đã cũ ) và cháu có bỏ ra , nhưng cháu nghĩ ks nên để quên , nhưng lúc về mấy ngày hôm nay cháu có xem đi xem lại ngón chân cái của cháu ( chỗ bị đâm ) thấy nó vẫn cứ đỏ nên cháu hoảng quá kb có bị ko nữa , cháu kể cho mấy thằng lớp cháu. Thì bây h tụi nó ko chơi vs cháu nữa , lúc nào cũng bảo cháu sida r nhưng cháu nghĩ là bị uốn ván là cùng :( H cháu kb ntn
Nguyen Ha
13-09-2015, 20:14
Vào ngày thứ 5 (10/9) vào tối lúc 19h hơn cháu có đi học về . Nhưng ở nhà lúc đó cháu chưa muốn về thì cháu đã đi lượn , nhưng chẳng may buồn đi vệ sinh quá , cháu có đỗ lại ở 1 ngõ tối và chẳng may có đạp phải 1 bơm kim tiêm đã khô (cháu nghĩ vậy tại đã cũ ) và cháu có bỏ ra , nhưng cháu nghĩ ks nên để quên , nhưng lúc về mấy ngày hôm nay cháu có xem đi xem lại ngón chân cái của cháu ( chỗ bị đâm ) thấy nó vẫn cứ đỏ nên cháu hoảng quá kb có bị ko nữa , cháu kể cho mấy thằng lớp cháu. Thì bây h tụi nó ko chơi vs cháu nữa , lúc nào cũng bảo cháu sida r nhưng cháu nghĩ là bị uốn ván là cùng :( H cháu kb ntn
Tôi nghĩ bạn nên vào viện tâm thần kiểm tra sức khỏe. Đo chỉ số IQ xem có vấn đề gì không. Đơn giản chỉ có vậy.
buonquadithoi
13-09-2015, 20:25
25 ngày nữa cháu đi xn có đc ko ạ :( cháu lo quá , :( cháu sẽ ko đc đi du học mất
Nguyen Ha
13-09-2015, 20:27
25 ngày nữa cháu đi xn có đc ko ạ :( cháu lo quá , :( cháu sẽ ko đc đi du học mất
Cứ yên tâm đi du học. Không sao cả.
buonquadithoi
13-09-2015, 20:33
Nhưng vì chính vì nó mà cháu bị ảnh hưởng tới học tấp tới bao năm qua. Cháu cứ sợ bị nó là ko đi du học đc, hoặc đang đó r nhg ko có bạn :(
Nguyen Ha
13-09-2015, 20:43
Nhưng vì chính vì nó mà cháu bị ảnh hưởng tới học tấp tới bao năm qua. Cháu cứ sợ bị nó là ko đi du học đc, hoặc đang đó r nhg ko có bạn :(
Đi XN giải tỏa tâm lý.
buonquadithoi
13-09-2015, 20:50
Cháu còn bị xước chân r đi trời mưa bị nước cống bắn vào , r đến lớp quần cháu có dính nước cống vàa vừa chạy nó vừa cọ liên tục vào vết thương nữa (quần cháu ướt sũng) ạ :( vừa mới thứ 3 tuần này xong. Sao cháu đen quá vậy :( , thôi cháu sẽ ko nghĩ j nữa và cháu sẽ đi xn để giải toả tâm lý :( mong cô chú hãy ủng hộ cháu
Tuanmecsedec
14-09-2015, 04:00
Vào ngày thứ 5 (10/9) vào tối lúc 19h hơn cháu có đi học về . Nhưng ở nhà lúc đó cháu chưa muốn về thì cháu đã đi lượn , nhưng chẳng may buồn đi vệ sinh quá , cháu có đỗ lại ở 1 ngõ tối và chẳng may có đạp phải 1 bơm kim tiêm đã khô (cháu nghĩ vậy tại đã cũ ) và cháu có bỏ ra , nhưng cháu nghĩ ks nên để quên , nhưng lúc về mấy ngày hôm nay cháu có xem đi xem lại ngón chân cái của cháu ( chỗ bị đâm ) thấy nó vẫn cứ đỏ nên cháu hoảng quá kb có bị ko nữa , cháu kể cho mấy thằng lớp cháu. Thì bây h tụi nó ko chơi vs cháu nữa , lúc nào cũng bảo cháu sida r nhưng cháu nghĩ là bị uốn ván là cùng :( H cháu kb ntn
HIV lây truyền qua 3 con đường: máu, tình dục và từ mẹ sang con. Lây truyền HIV qua đường máu trong các trường hợp sau: máu nhiễm HIV phải được đưa thẳng vào dòng máu của người lành.
Sự lây nhiễm còn phụ thuộc vào số lượng virut có mặt trong các dịch thể của người HIV cũng như mức độ tiếp xúc với loại dịch thể đó. Để tồn tại, virut này bắt buộc phải ký sinh trên một số tế bào sống. Khi ra ngoại cảnh, dưới tác động của môi trường và thiếu nuôi dưỡng, các tế bào sẽ bị huỷ hoại rất nhanh và virut cũng bị hủy hoại theo. Do đó, nếu máu đã khô, virut sẽ không thể tồn tại.
Những gì bạn kể không có nguy cơ.
buonquadithoi
14-09-2015, 12:20
Chú ơi nhưng cháu hoảng quá :((
Tuanmecsedec
14-09-2015, 14:35
Chú ơi nhưng cháu hoảng quá :((
Bạn đã được ban quản trị tư vấn thì yên tâm đi.
Truong Xuan
16-09-2015, 05:39
Vào ngày thứ 5 (10/9) vào tối lúc 19h hơn cháu có đi học về . Nhưng ở nhà lúc đó cháu chưa muốn về thì cháu đã đi lượn , nhưng chẳng may buồn đi vệ sinh quá , cháu có đỗ lại ở 1 ngõ tối và chẳng may có đạp phải 1 bơm kim tiêm đã khô (cháu nghĩ vậy tại đã cũ ) và cháu có bỏ ra , nhưng cháu nghĩ ks nên để quên , nhưng lúc về mấy ngày hôm nay cháu có xem đi xem lại ngón chân cái của cháu ( chỗ bị đâm ) thấy nó vẫn cứ đỏ nên cháu hoảng quá kb có bị ko nữa , cháu kể cho mấy thằng lớp cháu. Thì bây h tụi nó ko chơi vs cháu nữa , lúc nào cũng bảo cháu sida r nhưng cháu nghĩ là bị uốn ván là cùng :( H cháu kb ntn
Nếu kim tiêm đã cũ thì bạn yên tâm không có nguy cơ.