Đăng nhập

View Full Version : Tiếp xúc bông gòn dính máu và vết thương



Cr7
14-09-2015, 21:51
Anh chị ơi giờ em lo quá. Em đi đá bóng bị té xướt da ở ngón chân có chảy máu. Trên đường về trời mưa quá em có tạt vô mái hiên ven đường để trú mưa nhìn biển hiệu thì thấy đây là một phòng nha khoa tư nhân. Lúc này thình lình nhìn dưới chân em thấy có một cục bông gòn của ai đó quăng lại bị thấm ướt nước mưa mà em thấy thì hơi đỏ đỏ em sợ là máu của bệnh nhân khám răng nào đó. Do mang dép lê mỏng nên lúc bước đế dép dích nước văng lên chân nơi có vết thương của em. Khu vực em đứng nước tạt vô cũng không nhiều lắm chỉ đủ ướt phần nền và cái cục bông dưới chân em chứ không đọng vũng lớn. Anh chị cho em hỏi nếu như có máu HIV trong cục bông thì trường hợp này có tạo nguy cơ cho em không mà chân em thì bị sướt chảy máu nữa. Em có cần dùng PEP không vì mọi chuyện mới cách đây 5 tiếng ạ. Em cảm ơn.

Tuanmecsedec
15-09-2015, 09:29
Anh chị ơi giờ em lo quá. Em đi đá bóng bị té xướt da ở ngón chân có chảy máu. Trên đường về trời mưa quá em có tạt vô mái hiên ven đường để trú mưa nhìn biển hiệu thì thấy đây là một phòng nha khoa tư nhân. Lúc này thình lình nhìn dưới chân em thấy có một cục bông gòn của ai đó quăng lại bị thấm ướt nước mưa mà em thấy thì hơi đỏ đỏ em sợ là máu của bệnh nhân khám răng nào đó. Do mang dép lê mỏng nên lúc bước đế dép dích nước văng lên chân nơi có vết thương của em. Khu vực em đứng nước tạt vô cũng không nhiều lắm chỉ đủ ướt phần nền và cái cục bông dưới chân em chứ không đọng vũng lớn. Anh chị cho em hỏi nếu như có máu HIV trong cục bông thì trường hợp này có tạo nguy cơ cho em không mà chân em thì bị sướt chảy máu nữa. Em có cần dùng PEP không vì mọi chuyện mới cách đây 5 tiếng ạ. Em cảm ơn.

HIV lây truyền qua 3 con đường: máu, tình dục và từ mẹ sang con. Lây truyền HIV qua đường máu trong các trường hợp sau: máu nhiễm HIV phải được đưa thẳng vào dòng máu của người lành.

Sự lây nhiễm còn phụ thuộc vào số lượng virut có mặt trong các dịch thể của người HIV cũng như mức độ tiếp xúc với loại dịch thể đó. Để tồn tại, virut này bắt buộc phải ký sinh trên một số tế bào sống. Khi ra ngoại cảnh, dưới tác động của môi trường và thiếu nuôi dưỡng, các tế bào sẽ bị huỷ hoại rất nhanh và virut cũng bị hủy hoại theo. Do đó, nếu máu đã khô, virut sẽ không thể tồn tại.

Những gì bạn kể 100% không có nguy cơ.

Cr7
15-09-2015, 12:37
Nhưng BQT cho em thắc mắc là chân em đang chả máu có tiếp xúc với nước bị trây ra từ bông gòn dính máu đó ạ. Em sợ nước có máu đó làm HIV đi vào vết sướt của em. Hichic

Tuanmecsedec
15-09-2015, 14:17
Nhưng BQT cho em thắc mắc là chân em đang chả máu có tiếp xúc với nước bị trây ra từ bông gòn dính máu đó ạ. Em sợ nước có máu đó làm HIV đi vào vết sướt của em. Hichic

Tuanmecsedec khẳng định hoàn toàn không có nguy cơ như vậy.

Cr7
15-09-2015, 18:54
Dạ em cảm ơn anh Tuấn. Giờ em mới đi học về nhưng tiếp tục gặp vấn đề khác cũng vết thương ngày hôm qua em đã dùng băng cá nhân để băng lại nhưng trên đường vô khu nhà trọ em lại thấy cả một bịt rác y tế có bông gòn và kim tiêm bị tét ra hòa vào vũng nước, em không biết ai mà vô tâm vứt bên đường khổ nỗi mưa lớn quá nên bị ngập nước tới mắt cá chân và em bắt buộc phải lội qua cái vũng nước đó chân và vết thương của em đều bị ướt nước không biết em có sao không anh. Hình như em càng sợ thì càng gặp. Huhu

Nguyen Ha
15-09-2015, 19:16
Dạ em cảm ơn anh Tuấn. Giờ em mới đi học về nhưng tiếp tục gặp vấn đề khác cũng vết thương ngày hôm qua em đã dùng băng cá nhân để băng lại nhưng trên đường vô khu nhà trọ em lại thấy cả một bịt rác y tế có bông gòn và kim tiêm bị tét ra hòa vào vũng nước, em không biết ai mà vô tâm vứt bên đường khổ nỗi mưa lớn quá nên bị ngập nước tới mắt cá chân và em bắt buộc phải lội qua cái vũng nước đó chân và vết thương của em đều bị ướt nước không biết em có sao không anh. Hình như em càng sợ thì càng gặp. Huhu
Bạn bị ám ảnh quá rồi. HIV không lây nhiễm như vậy, không có nguy cơ bạn nhé.

Cr7
15-09-2015, 19:45
Chị Hà giải thích dùm em đi ạ. Tại bịt rác đó là rác y yế đó chị. Em gặp phải hồi chiều nó tràn ra vũng nước.

Truong Xuan
15-09-2015, 19:50
Chị Hà giải thích dùm em đi ạ. Tại bịt rác đó là rác y yế đó chị. Em gặp phải hồi chiều nó tràn ra vũng nước.

HIV không sống trong vũng nước đâu mà lây cho bạn được.

Cr7
16-09-2015, 18:23
Trời ơi trong 3 ngày nay em bị ám ảnh toàn cục rồi tất cả liên quan đến máu. Sáng nay em đến nhà bạn chơi. Nhà bạn em đang nâng lầu nên thợ làm việc trên lầu nhưng do sáng nay mưa bão nên thợ được nghỉ xả hơi ngồi đánh bài đợi tạnh mưa làm tiếp. Lúc em vào nhà bạn thì bỗng nhiên em nghe có gì li ti văng lên mắt và mặt theo phản xạ em nhìn lên thì em thấy gần cái đèn trần có một vệt máu hơi đỏ dính lên trần. Trần nhà đó bằng thạch cao em nghĩ chắc máu sẽ bị hút dính vào chứ không thể nào rớt thành giọt xuống được. Nhưng bạn em có kể là đèn nhà bạn lúc sáng có người thợ leo lên sửa. Lúc này tự dưng em nghĩ máu đó là do thợ bị đứt tay làm dính lên rồi rớt xuống mắt em. Trời ơi chắc em khùng quá. Sao em lại như vậy trước giờ đâu có. Huhu.

Nguyen Ha
16-09-2015, 18:33
Trời ơi trong 3 ngày nay em bị ám ảnh toàn cục rồi tất cả liên quan đến máu. Sáng nay em đến nhà bạn chơi. Nhà bạn em đang nâng lầu nên thợ làm việc trên lầu nhưng do sáng nay mưa bão nên thợ được nghỉ xả hơi ngồi đánh bài đợi tạnh mưa làm tiếp. Lúc em vào nhà bạn thì bỗng nhiên em nghe có gì li ti văng lên mắt và mặt theo phản xạ em nhìn lên thì em thấy gần cái đèn trần có một vệt máu hơi đỏ dính lên trần. Trần nhà đó bằng thạch cao em nghĩ chắc máu sẽ bị hút dính vào chứ không thể nào rớt thành giọt xuống được. Nhưng bạn em có kể là đèn nhà bạn lúc sáng có người thợ leo lên sửa. Lúc này tự dưng em nghĩ máu đó là do thợ bị đứt tay làm dính lên rồi rớt xuống mắt em. Trời ơi chắc em khùng quá. Sao em lại như vậy trước giờ đâu có. Huhu.

Đúng là ám ảnh cục bộ rồi, nên vào viện tâm thần kiểm tra sức khỏe đi chứ cứ lo những chuyện không đâu thế này mệt lắm.

Cr7
16-09-2015, 18:53
Dạ. Chắc không thể nào có hiện tượng em vừa kể đúng không ạ.

Nguyen Ha
16-09-2015, 18:54
Dạ. Chắc không thể nào có hiện tượng em vừa kể đúng không ạ.

Đúng vậy bạn.

Tuanmecsedec
16-09-2015, 21:04
Trời ơi trong 3 ngày nay em bị ám ảnh toàn cục rồi tất cả liên quan đến máu. Sáng nay em đến nhà bạn chơi. Nhà bạn em đang nâng lầu nên thợ làm việc trên lầu nhưng do sáng nay mưa bão nên thợ được nghỉ xả hơi ngồi đánh bài đợi tạnh mưa làm tiếp. Lúc em vào nhà bạn thì bỗng nhiên em nghe có gì li ti văng lên mắt và mặt theo phản xạ em nhìn lên thì em thấy gần cái đèn trần có một vệt máu hơi đỏ dính lên trần. Trần nhà đó bằng thạch cao em nghĩ chắc máu sẽ bị hút dính vào chứ không thể nào rớt thành giọt xuống được. Nhưng bạn em có kể là đèn nhà bạn lúc sáng có người thợ leo lên sửa. Lúc này tự dưng em nghĩ máu đó là do thợ bị đứt tay làm dính lên rồi rớt xuống mắt em. Trời ơi chắc em khùng quá. Sao em lại như vậy trước giờ đâu có. Huhu.


Dạ. Chắc không thể nào có hiện tượng em vừa kể đúng không ạ.

Ám ảnh suy diễn hoang tưởng vừa thôi bạn.Nếu vậy sau này ra đường nhớ trang bị thế này là hết sợ .

http://i.imgur.com/xxTli34.jpg