View Full Version : Mong anh chị tư vấn, em đang rất lo sợ
Em xin chào các Anh chị trên diễn đàn !
Đã mấy tháng rồi mà ngày nào em cũng hoang mang lo lắng. Không lúc nào là không nghĩ tới mấy chuyện này. Thực sự bây giờ em rất sợ hãi. Mong các Anh chị tư vấn giúp em. Em có mấy việc như sau ạ
Ngày 17/4 em có đi cắt tóc bị chãy máu, em cũng không biết là thợ cắt tóc có thay dao lam hay không. Vì người cạo râu và người cắt tóc là hai người khác nhau. Sau đó 2 ngày em đến Bệnh viện Nhiệt Đới để xét nghiệm và uống thuốc phơi nhiễm. Lúc xét nghiệm thì cô kỹ thuật xé bao kim tiêm bỏ xuống bàn rồi chạy đi làm việc gì đó mấy phút sau mới quay lại. Em lại sợ có khi nào cô kỹ thuật đó lấy nhầm kim tiêm rồi lấy máu cho em. Sau đó em dùng Pep sau nguy cơ 50h.
Ngày 22/5 em có đi chơi buổi tối về . Lúc về em thấy phía bên hông bàn chân mình có một vết máu đã khô đen. Em quan sát thấy vết thương có dạng hình tròn. Giống như bị vật nhọn đâm phải. Do quá lo lắng nên sáng hôm sau em đã ra kiểm tra lại thì thấy bên vệ đường có mấy cái kim tiêm. Em sợ là lúc tối bị quẹt vào mà em không biết.
Từ đó đến nay em rất hoang mang và lo lắng. Mấy ngày nay em rất hay bị ngứa, có nổi mụn ở trước ngực. Em lo lắng đến mức không chịu nổi, không tài nào tập trung vào công việc được. Nay em nhờ các Anh chị xem là mấy trường hợp của em có sao không ạ. Em xin cảm ơn Anh chị nhiều.
Truong Xuan
17-09-2015, 17:17
Em xin chào các Anh chị trên diễn đàn !
Đã mấy tháng rồi mà ngày nào em cũng hoang mang lo lắng. Không lúc nào là không nghĩ tới mấy chuyện này. Thực sự bây giờ em rất sợ hãi. Mong các Anh chị tư vấn giúp em. Em có mấy việc như sau ạ
Ngày 17/4 em có đi cắt tóc bị chãy máu, em cũng không biết là thợ cắt tóc có thay dao lam hay không. Vì người cạo râu và người cắt tóc là hai người khác nhau. Sau đó 2 ngày em đến Bệnh viện Nhiệt Đới để xét nghiệm và uống thuốc phơi nhiễm. Lúc xét nghiệm thì cô kỹ thuật xé bao kim tiêm bỏ xuống bàn rồi chạy đi làm việc gì đó mấy phút sau mới quay lại. Em lại sợ có khi nào cô kỹ thuật đó lấy nhầm kim tiêm rồi lấy máu cho em. Sau đó em dùng Pep sau nguy cơ 50h.
Ngày 22/5 em có đi chơi buổi tối về . Lúc về em thấy phía bên hông bàn chân mình có một vết máu đã khô đen. Em quan sát thấy vết thương có dạng hình tròn. Giống như bị vật nhọn đâm phải. Do quá lo lắng nên sáng hôm sau em đã ra kiểm tra lại thì thấy bên vệ đường có mấy cái kim tiêm. Em sợ là lúc tối bị quẹt vào mà em không biết.
Từ đó đến nay em rất hoang mang và lo lắng. Mấy ngày nay em rất hay bị ngứa, có nổi mụn ở trước ngực. Em lo lắng đến mức không chịu nổi, không tài nào tập trung vào công việc được. Nay em nhờ các Anh chị xem là mấy trường hợp của em có sao không ạ. Em xin cảm ơn Anh chị nhiều.
Bạn toàn nguy cơ hoang tưởng không à.
Dạ Anh Xuân ơi em cũng mong là thế nhưng em sợ lắm Anh à. Nhờ Anh xem giùm em mấy trường hợp của em có nguy cơ không Anh. Năm tháng rồi ngày nào em cũng lo sợ.Dạo này em hay bị ngứa với nổi mụn nên em càng sợ hơn anh à.
Truong Xuan
17-09-2015, 17:24
Dạ Anh Xuân ơi em cũng mong là thế nhưng em sợ lắm Anh à. Nhờ Anh xem giùm em mấy trường hợp của em có nguy cơ không Anh. Năm tháng rồi ngày nào em cũng lo sợ.Dạo này em hay bị ngứa với nổi mụn nên em càng sợ hơn anh à.
Bạn không có nguy cơ gì hết.
Anh ơi em chỉ lo hôm em đi chơi về mà thấy vết máu ở dưới hông bàn chân anh à.Em không biết vết thương ở đâu ra nữa. Em chỉ sợ là quệt phải kim mà mình không biết anh à.
Tuanmecsedec
17-09-2015, 19:02
Dạ Anh Xuân ơi em cũng mong là thế nhưng em sợ lắm Anh à. Nhờ Anh xem giùm em mấy trường hợp của em có nguy cơ không Anh. Năm tháng rồi ngày nào em cũng lo sợ.Dạo này em hay bị ngứa với nổi mụn nên em càng sợ hơn anh à.
Bạn yên tâm khi ban quản trị đã tư vấn không có nguy cơ.
Tuanmecsedec
17-09-2015, 19:03
Anh ơi em chỉ lo hôm em đi chơi về mà thấy vết máu ở dưới hông bàn chân anh à.Em không biết vết thương ở đâu ra nữa. Em chỉ sợ là quệt phải kim mà mình không biết anh à.
Bạn chỉ suy diễn hoang tưởng rồi tự hù mình,không có nguy cơ.
dạ vậy với các trường hợp của em thì an toàn tuyệt đối chứ anh. Em đang công tác ở Kỳ Anh Hà Tĩnh. Nếu em muốn xét nghiệm thì em có thể tới đâu vậy anh.
Truong Xuan
17-09-2015, 19:20
dạ vậy với các trường hợp của em thì an toàn tuyệt đối chứ anh. Em đang công tác ở Kỳ Anh Hà Tĩnh. Nếu em muốn xét nghiệm thì em có thể tới đâu vậy anh.
Bạn yên tâm không cần XN đâu.
Tuanmecsedec
17-09-2015, 19:23
dạ vậy với các trường hợp của em thì an toàn tuyệt đối chứ anh. Em đang công tác ở Kỳ Anh Hà Tĩnh. Nếu em muốn xét nghiệm thì em có thể tới đâu vậy anh.
Bạn xét nghiệm tìm con gì?. Khi ban quản trị đã tư vấn không có nguy cơ.
chang trai ngoc
17-09-2015, 19:29
Bạn lo xa quá rồi...
Vậy em hoàn toàn không có nguy cơ với cả ba trường hợp trên đúng không các anh. Tại dạo này em bị ngứa ran khắp người với bị mụn nhọt nên em lo lắm. Hơn nữa em sắp cưới vợ nên lo lắm các anh à. Nếu có gì không phải mong các anh thông cảm cho em.
Tuanmecsedec
17-09-2015, 19:38
Vậy em hoàn toàn không có nguy cơ với cả ba trường hợp trên đúng không các anh. Tại dạo này em bị ngứa ran khắp người với bị mụn nhọt nên em lo lắm. Hơn nữa em sắp cưới vợ nên lo lắm các anh à. Nếu có gì không phải mong các anh thông cảm cho em.
Ngứa,mụn nhọt là nóng trong người thôi.Bạn yên tâm không có nguy cơ đâu.
Vâng. Em cảm ơn các anh đã nhiệt tình tư vấn cho em. Các anh cho em hỏi câu cuối cùng là nếu mình dẫm phải kim tiêm thì mình sẽ cảm nhận được ngay đúng không ạ. Em cũng chỉ muốn biết chứ em không spam gì cả đâu ạ. Tại vì em thấy trên hông bàn chân có một vết thương giống như bị vật nhọn đâm vào. Mà trong khu vực em đang sống lại phức tạp. Vết thương đã khô mà em thì không biết là chãy máu lúc nào cả. Suốt mấy tháng nay em lo đến mất ăn mất ngủ. Làm thế nào để thoát khỏi lo sợ vậy anh.
xuanxanh
17-09-2015, 20:09
Vâng. Em cảm ơn các anh đã nhiệt tình tư vấn cho em. Các anh cho em hỏi câu cuối cùng là nếu mình dẫm phải kim tiêm thì mình sẽ cảm nhận được ngay đúng không ạ. Em cũng chỉ muốn biết chứ em không spam gì cả đâu ạ. Tại vì em thấy trên hông bàn chân có một vết thương giống như bị vật nhọn đâm vào. Mà trong khu vực em đang sống lại phức tạp. Vết thương đã khô mà em thì không biết là chãy máu lúc nào cả. Suốt mấy tháng nay em lo đến mất ăn mất ngủ. Làm thế nào để thoát khỏi lo sợ vậy anh.
Khi bị dẫm kim tiêm bạn sẽ biết. Bạn yên tâm. Hãy đọc lại nhũng gì đã được mọi người tư vấn.
Tuanmecsedec
17-09-2015, 20:26
Vâng. Em cảm ơn các anh đã nhiệt tình tư vấn cho em. Các anh cho em hỏi câu cuối cùng là nếu mình dẫm phải kim tiêm thì mình sẽ cảm nhận được ngay đúng không ạ. Em cũng chỉ muốn biết chứ em không spam gì cả đâu ạ. Tại vì em thấy trên hông bàn chân có một vết thương giống như bị vật nhọn đâm vào. Mà trong khu vực em đang sống lại phức tạp. Vết thương đã khô mà em thì không biết là chãy máu lúc nào cả. Suốt mấy tháng nay em lo đến mất ăn mất ngủ. Làm thế nào để thoát khỏi lo sợ vậy anh.
Đạp kim tiêm thì phải biết chứ bạn,con người bằng da,bằng thịt thì phải có cảm giác chứ.
dạ ý em hỏi là quẹt bên hông bàn chân anh à. Vì em không giải thích được vết máu đó do đâu mà ra nên hoang mang lắm.
Truong Xuan
17-09-2015, 20:47
dạ ý em hỏi là quẹt bên hông bàn chân anh à. Vì em không giải thích được vết máu đó do đâu mà ra nên hoang mang lắm.
Tại sao bạn không mua kim mới về thử mà cứ suy diễn để rồi hoang mang lo sợ.
Dạ em không dám đâu ạ. Có phải bàn chân đôi khi quẹt phải vật gì chãy máu mà mình không biết chứ nếu kim tiêm thì mình biết liền. Đúng không anh.
Truong Xuan
17-09-2015, 21:01
Dạ em không dám đâu ạ. Có phải bàn chân đôi khi quẹt phải vật gì chãy máu mà mình không biết chứ nếu kim tiêm thì mình biết liền. Đúng không anh.
Đụng rùi đọ
Tuanmecsedec
17-09-2015, 21:01
Dạ em không dám đâu ạ. Có phải bàn chân đôi khi quẹt phải vật gì chãy máu mà mình không biết chứ nếu kim tiêm thì mình biết liền. Đúng không anh.
Cho dù là kim tiêm luôn thì chị bị quẹt cũng không sao.
Dạ vậy lúc nào mới có nguy cơ vậy anh. Mà từ trước đến giờ tỷ lệ người dẫm phải kim tiêm mà bị nhiễm có cao không anh
Tuanmecsedec
17-09-2015, 21:25
Dạ vậy lúc nào mới có nguy cơ vậy anh. Mà từ trước đến giờ tỷ lệ người dẫm phải kim tiêm mà bị nhiễm có cao không anh
Khi nào bị dẫm kim tiêm mà bị như đòn bẩy bơm máu vào trong mới sợ.
Dạ.Vậy khảng định 100% em không có nguy cơ và không cần xét nghiệm phải không các anh. Em có thể cưới vợ rồi phải không ạ. Lâu nay em stress quá rồi mấy anh ạ
Tuanmecsedec
17-09-2015, 21:51
Dạ.Vậy khảng định 100% m không có nguey cơ và không cần xét nghiệm phải không các anh. Em có thể cưới vợ rồi phải không ạ. Lâu nay em stress quá rồi mấy anh ạ
Bạn nên đọc lại những gì ban quản trị đã tư vấn,đừng Spam lập lại câu hỏi này : Vậy khảng định 100% m không có nguey cơ và không cần xét nghiệm phải không các anh.
Dạ em có thể yên tâm rồi. Cảm ơn các anh đã tư vấn giúp em
Các anh ơi em đã được tư vấn không có nguy cơ.Nhưng kể từ hôm qua đến giờ em bị tiêu chãy.Cộng với việc mấy ngày nay em bị ngứa ran.Nổi mụn nên càng lo lắm anh chị à.Mong các anh cho em hỏi mấy triệu chứng đó có sao không ạ.Em sợ lắm các anh à.
Nguyen Ha
18-09-2015, 09:04
Các anh ơi em đã được tư vấn không có nguy cơ.Nhưng kể từ hôm qua đến giờ em bị tiêu chãy.Cộng với việc mấy ngày nay em bị ngứa ran.Nổi mụn nên càng lo lắm anh chị à.Mong các anh cho em hỏi mấy triệu chứng đó có sao không ạ.Em sợ lắm các anh à.
Stress gây ra thôi. Yên tâm với những gì được tư vấn đi
Dạ chị Nguyên Hà ơi stress cũng gây ra những triệu chứng như tiêu chãy và ngứa nổi mụn hả chị. Em lo quá rồi
Nguyen Ha
18-09-2015, 09:12
Dạ chị Nguyên Hà ơi stress cũng gây ra những triệu chứng như tiêu chãy và ngứa nổi mụn hả chị. Em lo quá rồi
Stress cũng gây ra những hiện tượng như vậy.
Truong Xuan
18-09-2015, 09:13
Dạ chị Nguyên Hà ơi stress cũng gây ra những triệu chứng như tiêu chãy và ngứa nổi mụn hả chị. Em lo quá rồi
Stress cũng gây ra như vậy bạn ạ.
Làm sao để hết stress bây giờ anh chị. Em mệt mỏi quá rồi anh chị ạ
Tuanmecsedec
18-09-2015, 14:27
Làm sao để hết stress bây giờ anh chị. Em mệt mỏi quá rồi anh chị ạ
Thì đọc kỹ những gì ban quản trị đã tư vấn.
Vâng em sẻ đọc kỹ.Anh ơi từ trước đên giờ tỷ lệ dẫm kim tiêm mà bị nhiễm có cao không anh.
Nguyen Ha
18-09-2015, 15:21
Vâng em sẻ đọc kỹ.Anh ơi từ trước đên giờ tỷ lệ dẫm kim tiêm mà bị nhiễm có cao không anh.
Đâm kim là đâm như nào chứ cứ nói đâm là đâm. Bạn biết trường hợp của bạn đi. Spam quá đấy.
Mong anh chị thông cảm cho em. Em không co spam bài gì đâu ạ. Tại em lo lắng quá nên muốn biết thêm cho đỡ lo. Em lại sắp cưới vợ nữa nên em lo. Không biết tại sao dạo này em bị ám ảnh lắm.
Nguyen Ha
18-09-2015, 18:47
Mong anh chị thông cảm cho em. Em không co spam bài gì đâu ạ. Tại em lo lắng quá nên muốn biết thêm cho đỡ lo. Em lại sắp cưới vợ nữa nên em lo. Không biết tại sao dạo này em bị ám ảnh lắm.
Bạn đọc lại những gì được tư vấn mà yên tâm đi.
Dạ cảm ơn anh chị. Em cũng đỡ lo hơn một tý rồi ạ
Truong Xuan
20-09-2015, 11:17
Dạ cảm ơn anh chị. Em cũng đỡ lo hơn một tý rồi ạ
Tất cả thành viên trong BQT khẳng định bạn không có nguy cơ mà bạn chỉ đỡ lo một tý, bùn nhể :khi875437:
Dạ tại sắp cưới vợ nên em lo lắm anh à. anh ơi vết kim đâm nó như thế nào ạ
tôi ơi đừng tuyệt vọng
20-09-2015, 22:47
Dạ tại sắp cưới vợ nên em lo lắm anh à. anh ơi vết kim đâm nó như thế nào ạ
yên tâm mà cưới vợ đi bạn
vết kim đâm nếu lớn thì bạn có thể nhìn thấy được bằng mắt thường đó bạn
còn nhỏ thì như vết kiến cắn vậy đó bạn