PDA

View Full Version : sau 2 lần chơi biết bạn bị hiv



trang
21-09-2015, 11:37
em rất hoang mang khi nge tin bạn mới quen học cùng bị hiv....en đã từng nghịch với bạn ấy 2 lần bằng vật bén nhọn.lần 1: em và bạn ấy ngồi cùng bàn học...hôm đó có cái bút bi hỏng bạn ấy lấy lò xo kéo giãn đâm vào tay em nhói 1 cái..hỏi em có đau không em bảo hơi hơi khi đó 2 tay em và bạn để song song trên bàn sát nhau luôn ạ nó chọc chọc vào tay nó mấy cái lại chọc chọc sang tay em mấy lần như thế..một lúc sau thì em thấy có chảy máu ra nhìn rất rõ.
lần 2 : khi em ngủ quên trên bàn và nó lấy cái gì đó nhọn chọc vào cổ em em giật mình và tỉnh dậy hỏi mấy bạn thì bảo là có chảy tí máu.
Đặc biệt là bạn này hay đâm chảy máu ở tay mình và lấy cái vật đó quẹt vào máu và đâm vào người khác..giờ em rất buồn mong anh chị giúp...em sợ lắm

Tuanmecsedec
21-09-2015, 14:54
em rất hoang mang khi nge tin bạn mới quen học cùng bị hiv....en đã từng nghịch với bạn ấy 2 lần bằng vật bén nhọn.lần 1: em và bạn ấy ngồi cùng bàn học...hôm đó có cái bút bi hỏng bạn ấy lấy lò xo kéo giãn đâm vào tay em nhói 1 cái..hỏi em có đau không em bảo hơi hơi khi đó 2 tay em và bạn để song song trên bàn sát nhau luôn ạ nó chọc chọc vào tay nó mấy cái lại chọc chọc sang tay em mấy lần như thế..một lúc sau thì em thấy có chảy máu ra nhìn rất rõ.
lần 2 : khi em ngủ quên trên bàn và nó lấy cái gì đó nhọn chọc vào cổ em em giật mình và tỉnh dậy hỏi mấy bạn thì bảo là có chảy tí máu.
Đặc biệt là bạn này hay đâm chảy máu ở tay mình và lấy cái vật đó quẹt vào máu và đâm vào người khác..giờ em rất buồn mong anh chị giúp...em sợ lắm

Những gì bạn lo lắng chỉ là suy diễn thôi,không có nguy cơ.

trang
21-09-2015, 15:28
những gì em kể hoàn toàn là sự thật sao anh bảo em suy diễn ạ..em mún tư vấn

Tuanmecsedec
21-09-2015, 15:34
những gì em kể hoàn toàn là sự thật sao anh bảo em suy diễn ạ..em mún tư vấn


Tuanmecsedec khẳng định không có nguy cơ.

trang
21-09-2015, 15:38
anh chị có thể phân tích giúp em đỡ lo dk không anh chị ạ..em cảm ơn

Tuanmecsedec
21-09-2015, 15:45
anh chị có thể phân tích giúp em đỡ lo dk không anh chị ạ..em cảm ơn


Bạn nên nhớ khi đâm vào tay sau khi rút ra rời thịt thì máu mới ứa ra,không thể nào có dính máu và lại vật kim loại rất trơn chu không thể nào dính máu và không ai giỡn kiểu bạn nói mà đâm chảy máu te tua.

Tuanmecsedec khẳng định không có nguy cơ.Còn bạn cảm thấy không tin thì chờ ngày đi xét nghiệm vậy bạn nhé.

trang
21-09-2015, 15:51
cho em hỏi câu cuối ạ..nếu lúc chọc vào cổ em mà vật đó có dính máu đi mà em giật mình lắc ngay ra thì cũng không có nguy cơ vì không đủ thời gian tiếp xúc phải không ạ

Tuanmecsedec
21-09-2015, 15:54
cho em hỏi câu cuối ạ..nếu lúc chọc vào cổ em mà vật đó có dính máu đi mà em giật mình lắc ngay ra thì cũng không có nguy cơ vì không đủ thời gian tiếp xúc phải không ạ


Tuanmecsedec khẳng định không sao.

trang
21-09-2015, 15:57
tất cả đều vui vẻ hả anh những gì em kể là sự thât ạ

Tuanmecsedec
21-09-2015, 16:01
tất cả đều vui vẻ hả anh những gì em kể là sự thât ạ

Vui vẻ đi bạn,không có gì phải xoắn.

trang
21-09-2015, 16:08
nguy cơ xảy ra khi nào hả anh tuấn oi em hỏi nhiu em xin lỗi ạ vì có chảy máu nên em hơi sợ

Truong Xuan
21-09-2015, 16:12
em rất hoang mang khi nge tin bạn mới quen học cùng bị hiv....en đã từng nghịch với bạn ấy 2 lần bằng vật bén nhọn.lần 1: em và bạn ấy ngồi cùng bàn học...hôm đó có cái bút bi hỏng bạn ấy lấy lò xo kéo giãn đâm vào tay em nhói 1 cái..hỏi em có đau không em bảo hơi hơi khi đó 2 tay em và bạn để song song trên bàn sát nhau luôn ạ nó chọc chọc vào tay nó mấy cái lại chọc chọc sang tay em mấy lần như thế..một lúc sau thì em thấy có chảy máu ra nhìn rất rõ.
lần 2 : khi em ngủ quên trên bàn và nó lấy cái gì đó nhọn chọc vào cổ em em giật mình và tỉnh dậy hỏi mấy bạn thì bảo là có chảy tí máu.
Đặc biệt là bạn này hay đâm chảy máu ở tay mình và lấy cái vật đó quẹt vào máu và đâm vào người khác..giờ em rất buồn mong anh chị giúp...em sợ lắm


nguy cơ xảy ra khi nào hả anh tuấn oi em hỏi nhiu em xin lỗi ạ vì có chảy máu nên em hơi sợ

HIV không lây gián tiếp qua đồ vật. HIV lây qua đường máu trong trường hợp máu nhiễm virus phải được đưa thẳng vào dòng máu của người lành.

trang
21-09-2015, 16:15
em cũng hơi bị xốc khi nghe tin bạn bị vậy..em cũng hơi lo lắng nên em nhờ anh chị tư vấn ạ..lần 2 khi em ngủ bạn ấy chọc em sợ trên vật nhọn đó có máu thì sao anh trường xuân

Truong Xuan
21-09-2015, 16:22
em cũng hơi bị xốc khi nghe tin bạn bị vậy..em cũng hơi lo lắng nên em nhờ anh chị tư vấn ạ..lần 2 khi em ngủ bạn ấy chọc em sợ trên vật nhọn đó có máu thì sao anh trường xuân

HIV không lây gián tiếp như vậy, bạn yên tâm đi.

trang
21-09-2015, 16:25
vâng anh...tình huống lúc em ngủ bị vật nhọn đâm nếu có đinh máu thật sự trên đó mà em lắc đầu giật mình ngay thì không đủ thơì gian tiếp xúc đung không ạ.em cảm on

Truong Xuan
21-09-2015, 17:01
vâng anh...tình huống lúc em ngủ bị vật nhọn đâm nếu có đinh máu thật sự trên đó mà em lắc đầu giật mình ngay thì không đủ thơì gian tiếp xúc đung không ạ.em cảm on

Bạn nên đọc kĩ lại những gì đã tư vấn từ đầu.

trang
24-09-2015, 09:01
vÂng thế em có thể lây viêm gan b không ạ

Tuanmecsedec
24-09-2015, 09:06
vÂng thế em có thể lây viêm gan b không ạ


Cũng không sao bạn.

trang
24-09-2015, 09:10
vâng viêm gan b lây gấp 100 lần mà viêm gan b không bị thì hiv thì ok anh nhỉ

Tuanmecsedec
24-09-2015, 09:14
vâng viêm gan b lây gấp 100 lần mà viêm gan b không bị thì hiv thì ok anh nhỉ


Viêm gan B thì dễ lây.nhưng trường hợp của bạn kể thị không sao.Tại sao bạn không đi tiêm phòng nếu chưa tiêm,để ngồi mà lo lắng.