PDA

View Full Version : Hỏi thêm về nguy cơ lây nhiễm hiv



haiphongbuonqua
21-09-2015, 22:09
Chào anh chị trong diễn đàn, tình hình là em vẫn đang lo lắng và em chợt nhớ ra mấy điều mong anh chị giải đáp thật cho em chứ đừng trả lời để em bớt lo ạ.
1. Ngón tay út của em k trực tiếp tiếp xúc với ad gmd nhưng có dích dịch ad và máu kinh của gmd trong trường hợp ngón út của em bị xước móng rô ở kẽ tay 1 ngày trước đã liền nhưng còn nhức. Và em muốn hỏi thêm nếu ngón tay út của em bị nhức và có mủ thì có nguy cơ không ạ.
2. Ngón tay giữa tiếp xúc với ad gmd trong khoảng 15p có những xước móng rô nhỏ như đầu kim k chảy máu thì có sao không.
3. Tay dính dịch ad rửa qua bằng sữa tắm và nước 1 tiếng sau ngãi chảy nước nốt mỗi đốt có sao không ạ
4. Sau 3 4 ngày tiêu chảy đi ngoài, sốt nhẹ có phải triệu chứng. Trên thế giới ghi nhận triệu chứng sớm nhất là bao lâu ạ?
Em cám ơn anh chị ạ.

caubecodon
21-09-2015, 22:14
Chào anh chị trong diễn đàn, tình hình là em vẫn đang lo lắng và em chợt nhớ ra mấy điều mong anh chị giải đáp thật cho em chứ đừng trả lời để em bớt lo ạ.
1. Ngón tay út của em k trực tiếp tiếp xúc với ad gmd nhưng có dích dịch ad và máu kinh của gmd trong trường hợp ngón út của em bị xước móng rô ở kẽ tay 1 ngày trước đã liền nhưng còn nhức. Và em muốn hỏi thêm nếu ngón tay út của em bị nhức và có mủ thì có nguy cơ không ạ.
2. Ngón tay giữa tiếp xúc với ad gmd trong khoảng 15p có những xước móng rô nhỏ như đầu kim k chảy máu thì có sao không.
3. Tay dính dịch ad rửa qua bằng sữa tắm và nước 1 tiếng sau ngãi chảy nước nốt mỗi đốt có sao không ạ
4. Sau 3 4 ngày tiêu chảy đi ngoài, sốt nhẹ có phải triệu chứng. Trên thế giới ghi nhận triệu chứng sớm nhất là bao lâu ạ?
Em cám ơn anh chị ạ.
Tất cả những gì bạn vừa trình bày là không có nguy cơ với HIV, bạn đã được tư vấn không sao rồi thì yên tâm nhé

haiphongbuonqua
21-09-2015, 22:16
Em muốn hỏi thêm là
Nhìn thấy vết tinh dịch hoặc dịch ad đã khô trắng trên quần thời gian khoảng mấy h tay có vết sước chảy máu dính vào có sao không ạ.

caubecodon
21-09-2015, 22:20
Em muốn hỏi thêm là
Nhìn thấy vết tinh dịch hoặc dịch ad đã khô trắng trên quần thời gian khoảng mấy h tay có vết sước chảy máu dính vào có sao không ạ.
Bạn hoàn toàn yên tâm HIV không thể lây nhiễm qua việc đó được. Chỉ khi bạn quan hệ tình dục với cô gái không bao cao su hoặc vết thương đang chảy máu của bạn tiếp xúc trực tiếp với máu của người nhiễm HIV mới có khả năng lây

haiphongbuonqua
21-09-2015, 22:54
Vậy những dấu triệu chứng của em là sao ạ. Có trường hợp nào triệu chứng sớm như vậy không ạ.

Charles
22-09-2015, 08:10
Chào anh chị trong diễn đàn, tình hình là em vẫn đang lo lắng và em chợt nhớ ra mấy điều mong anh chị giải đáp thật cho em chứ đừng trả lời để em bớt lo ạ.
1. Ngón tay út của em k trực tiếp tiếp xúc với ad gmd nhưng có dích dịch ad và máu kinh của gmd trong trường hợp ngón út của em bị xước móng rô ở kẽ tay 1 ngày trước đã liền nhưng còn nhức. Và em muốn hỏi thêm nếu ngón tay út của em bị nhức và có mủ thì có nguy cơ không ạ.
2. Ngón tay giữa tiếp xúc với ad gmd trong khoảng 15p có những xước móng rô nhỏ như đầu kim k chảy máu thì có sao không.
3. Tay dính dịch ad rửa qua bằng sữa tắm và nước 1 tiếng sau ngãi chảy nước nốt mỗi đốt có sao không ạ
4. Sau 3 4 ngày tiêu chảy đi ngoài, sốt nhẹ có phải triệu chứng. Trên thế giới ghi nhận triệu chứng sớm nhất là bao lâu ạ?
Em cám ơn anh chị ạ.

Đã tư vấn là có như nào nói như vậy, không có nguy cơ sẽ nói không, nếu có nguy cơ sẽ nói có, không có chuyện an ủi các bạn. Và BQT cũng không có tư vấn bừa đâu mà bạn nói (mong anh chị giải đáp thật cho em), nếu bạn không tin thì đi XN, và có quyền không hỏi tiếp.

BQT khẳng định một lần nữa những gì bạn kể không có nguy cơ với HIV. Bạn vui lòng đọc lại những gì đã được tư vấn.

Chủ đề: Cần tư vấn về dùng tay kích thích ad gmd. Bị stress nặng. (http://diendanhiv.vn/threads/34559-Can-tu-van-ve-dung-tay-kich-thich-ad-gmd-Bi-stress-nang)

haiphongbuonqua
22-09-2015, 08:13
Em cảm ơn các anh chị trong diễn đàn, tại em bị tiêu chảy và bị mắt mờ. Vậy em yên tâm rồi ạ. 1 lần nữa em cảm ơn ạ.

Charles
22-09-2015, 08:28
Em cảm ơn các anh chị trong diễn đàn, tại em bị tiêu chảy và bị mắt mờ. Vậy em yên tâm rồi ạ. 1 lần nữa em cảm ơn ạ.

Tiêu chảy với mắt mờ đâu liên quan gì đến HIV. Bạn nên đi khám tìm nguyên nhân, bạn không có nguy cơ nên đừng nghĩ HIV nữa.

Tuanmecsedec
22-09-2015, 11:28
Chào anh chị trong diễn đàn, tình hình là em vẫn đang lo lắng và em chợt nhớ ra mấy điều mong anh chị giải đáp thật cho em chứ đừng trả lời để em bớt lo ạ.
1. Ngón tay út của em k trực tiếp tiếp xúc với ad gmd nhưng có dích dịch ad và máu kinh của gmd trong trường hợp ngón út của em bị xước móng rô ở kẽ tay 1 ngày trước đã liền nhưng còn nhức. Và em muốn hỏi thêm nếu ngón tay út của em bị nhức và có mủ thì có nguy cơ không ạ.
2. Ngón tay giữa tiếp xúc với ad gmd trong khoảng 15p có những xước móng rô nhỏ như đầu kim k chảy máu thì có sao không.
3. Tay dính dịch ad rửa qua bằng sữa tắm và nước 1 tiếng sau ngãi chảy nước nốt mỗi đốt có sao không ạ
4. Sau 3 4 ngày tiêu chảy đi ngoài, sốt nhẹ có phải triệu chứng. Trên thế giới ghi nhận triệu chứng sớm nhất là bao lâu ạ?
Em cám ơn anh chị ạ.

Tay xướt măng rô tức là niêm mạc đã đóng cửa không có vi rút xâm nhập.Vì vậy những gì bạn kể hoàn toàn không có nguy cơ.Bạn tìm hiểu thêm các chủ đề hỏi tương tự được trả lời :

Chủ đề: tay có vết xước măng rô kích thích âm đạo sợ nhiễm hiv ? (http://www.diendanhiv.vn/threads/7233-tay-co-vet-xuoc-mang-ro-kich-thich-am-dao-so-nhiem-hiv)
Chủ đề: tay xước móng rô kích dục AD (http://diendanhiv.vn/threads/20990-tay-xuoc-mong-ro-kich-duc-AD)
Chủ đề: Vết xước móng rô kich dục AD (http://diendanhiv.vn/threads/20122-Vet-xuoc-mong-ro-kich-duc-AD)
Chủ đề: tư vấn giúp e với ạ: Tay kích dục AD xước móng rô (http://diendanhiv.vn/threads/17202-tu-van-giup-e-voi-a-Tay-kich-duc-AD-xuoc-mong-ro)
Chủ đề: tay có vết xước măng rô kích thích âm đạo sợ nhiễm hiv ? (http://www.diendanhiv.vn/threads/7233-tay-co-vet-xuoc-mang-ro-kich-thich-am-dao-so-nhiem-hiv)
Chủ đề: Tay xước mống rô kích dục AD (http://diendanhiv.vn/threads/16192-Tay-xuoc-mong-ro-kich-duc-AD)
Chủ đề: kích dục âm đạo bằng tay và ngón tay bị xước móng rô mong các anh chị giúp đỡ (http://diendanhiv.vn/threads/22723-kich-duc-am-dao-bang-tay-va-ngon-tay-bi-xuoc-mong-ro-mong-cac-anh-chi-giup-do)
Chủ đề: Đi massage qh bằng tay+ kích dục tay xước móng rô (http://diendanhiv.vn/threads/19388-Di-massage-qh-bang-tay-kich-duc-tay-xuoc-mong-ro)
Chủ đề: Sước móng rô có bị nhiễm hiv không? (http://diendanhiv.vn/threads/9471-Suoc-mong-ro-co-bi-nhiem-hiv-khong)
Chủ đề: Kích dục tay xước móng rô (http://www.diendanhiv.vn/threads/23241-Kich-duc-tay-xuoc-mong-ro)
Chủ đề: tay có vết xước măng rô kích thích âm đạo sợ nhiễm hiv ? (http://www.diendanhiv.vn/threads/7233-tay-co-vet-xuoc-mang-ro-kich-thich-am-dao-so-nhiem-hiv)
Chủ đề: Tay xước măng rô đưa vào AT ,khi quan hệ có dùng bao cao su,nguy cơ hiv ? (http://diendanhiv.vn/threads/3771-Tay-xuoc-mang-ro-dua-vao-AT-khi-quan-he-co-dung-bao-cao-su-nguy-co-hiv)
Chủ đề: Dùng tay xướt măng rô sờ vào âm đạo có bị HIV? (http://diendanhiv.vn/threads/12993-Dung-tay-xuot-mang-ro-so-vao-am-dao-co-bi-HIV)
Chủ đề: Tay có vết xướt trước một ngày cho vào âm đạo. (http://diendanhiv.vn/threads/23197-Tay-co-vet-xuot-truoc-mot-ngay-cho-vao-am-dao)
Chủ đề: kích dục âm đạo bằng tay và ngón tay bị xước móng rô mong các anh chị giúp đỡ (http://diendanhiv.vn/threads/22723-kich-duc-am-dao-bang-tay-va-ngon-tay-bi-xuoc-mong-ro-mong-cac-anh-chi-giup-do)
Chủ đề: đưa tay xướt măng rô vào âm đạo có bị nhiễm HIV không (http://diendanhiv.vn/threads/25280-dua-tay-xuot-mang-ro-vao-am-dao-co-bi-nhiem-HIV-khong)
Chủ đề: Tay xước mống rô kích dục AD sợ Ết (http://diendanhiv.vn/threads/23172-Tay-xuoc-mong-ro-kich-duc-AD-so-Et)
Chủ đề: kích dục âm đạo bằng tay và ngón tay bị xước móng rô mong các anh chị giúp đỡ (http://diendanhiv.vn/threads/22723-kich-duc-am-dao-bang-tay-va-ngon-tay-bi-xuoc-mong-ro-mong-cac-anh-chi-giup-do)
Chủ đề: Xin các ACE tư vấn giúp. Matxa không quan hệ, tay xước măng rô dính dịch âm đạo. (http://diendanhiv.vn/threads/21073-Xin-cac-ACE-tu-van-giup-Matxa-khong-quan-he-tay-xuoc-mang-ro-dinh-dich-am-dao)
Chủ đề: Tay xước mống rô kích dục AD (http://diendanhiv.vn/threads/16192-Tay-xuoc-mong-ro-kich-duc-AD)

haiphongbuonqua
24-09-2015, 20:52
Mấy anh chị cho em hỏi thêm là em sinh hoạt với. Người có H qua ăn uống, tắm chung và ngủ cùng thì có nguy cơ không ạ. Và em mấy hôm nay em vẫn bị tiêu chảy em có uống thuốc mà không khỏi liệu hiv có triệu chứng qua 5 đến 7 ngày không ạ. Liệu em có cần đi khám không ạ. Hay cứ yên tâm mà sống tốt ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.

Tuanmecsedec
24-09-2015, 20:56
Mấy anh chị cho em hỏi thêm là em sinh hoạt với. Người có H qua ăn uống, tắm chung và ngủ cùng thì có nguy cơ không ạ. Và em mấy hôm nay em vẫn bị tiêu chảy em có uống thuốc mà không khỏi liệu hiv có triệu chứng qua 5 đến 7 ngày không ạ. Liệu em có cần đi khám không ạ. Hay cứ yên tâm mà sống tốt ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.


HIV và các đường lây nhiễm

Virus HIV lây nhiễm qua 3 con đường chủ yếu như sau:

1. Quan hệ tình dục không được bảo vệ với người đã bị nhiễm HIV.

2. Từ mẹ sang con: Một phụ nữ có HIV có thể truyền HIV sang con trong quá trình mang thai, chuyển dạ và sinh nở hoặc khi cho con bú.

3. Đường máu: Thông qua tiếp xúc với máu đã bị nhiễm bệnh. HIV trong máu đã bị nhiễm bệnh có thể lây truyền cho người chưa có HIV qua truyền máu và dùng chung kim tiêm và các dụng cụ xuyên, trích khác như lưỡi dao cạo, ... chưa được tiệt trùng.

Lưu ý: HIV không lây qua muỗi đốt, hôn hay tiếp xúc thông thường như ôm, bắt tay

Các nguyên tắc sinh hoạt với một người nhiễm HIV

Về ăn uống, sinh hoạt: Người nhiễm HIV có thể ăn uống, sử dụng chung bàn, ghế, giường, tủ… với những người khác mà không sợ lây nhiễm HIV

Vì vậy những gì bạn đang lo không làm lây nhiễm HIV.Bạn nên tìm hiểu kiến thức HIV có sẵn trên diễn đàn để trang bị cho mình và có cái nhìn đúng về HIV/AIDS đừng để làm tổn thương họ.

haiphongbuonqua
24-09-2015, 21:59
Em cảm ơn anh Tuấn đã rất nhiệt tình tư vấn giúp em. Kiến thức của em rất hạn chế thế nên em có những câu hỏi thiếu ý thức thiếu lịch sự ạ
Mong anh chị thông cảm cho em. Anh Tuấn ơi, mấy hôm nay em bị tiêu chảy mà uống 3 liều kháng sinh vãn không khỏi, liệu hiv có triệu chứng sớm từ 3 đến 5 ngày không ạ.

Tuanmecsedec
25-09-2015, 10:12
Em cảm ơn anh Tuấn đã rất nhiệt tình tư vấn giúp em. Kiến thức của em rất hạn chế thế nên em có những câu hỏi thiếu ý thức thiếu lịch sự ạ
Mong anh chị thông cảm cho em. Anh Tuấn ơi, mấy hôm nay em bị tiêu chảy mà uống 3 liều kháng sinh vãn không khỏi, liệu hiv có triệu chứng sớm từ 3 đến 5 ngày không ạ.

Stress cũng gây ra tiêu chảy.

neuchiconmotngay
25-09-2015, 13:16
nguy cơ trc mình cx bị mắt mờ,nổi hạch AC tư vấn k sao rồi mình xn combo 28 ngày ât.nhẹ người phần nào.

haiphongbuonqua
26-09-2015, 15:06
Em đọc bài viết trên diễn đàn có thấy nói là vết thương có mủ có nguy cơ. Em muốn hỏi là kẽ của móng tay út của em có xước măng rô 1 ngày trước hành vi em đã rứt ra và làm kẽ tay có thể bị viêm xưng. Em nhìn mắt thường không thấy xưng nhưng sau khi em đưa tay vào ad xong rửa tay 1 tiếng sau em xem lại thì em có nhấn nhẹ vào kẽ móng tay ngón út thấy hơi nhức. Em muốn hỏi như vậy có nguy cơ không ạ. Em thấy kẽ ngón lúc ý hơi màu đỏ thẫm ạ. Và đây là ảnh mà hôm qua em thấy kẽ móng tay có lớp da ngoài màu trắng em cạy nó ra ạ. Anh chỉ giải thích giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều lắm ạ.http://i.imgur.com/NMa7acu.jpg

Charles
26-09-2015, 15:37
Em đọc bài viết trên diễn đàn có thấy nói là vết thương có mủ có nguy cơ. Em muốn hỏi là kẽ của móng tay út của em có xước măng rô 1 ngày trước hành vi em đã rứt ra và làm kẽ tay có thể bị viêm xưng. Em nhìn mắt thường không thấy xưng nhưng sau khi em đưa tay vào ad xong rửa tay 1 tiếng sau em xem lại thì em có nhấn nhẹ vào kẽ móng tay ngón út thấy hơi nhức. Em muốn hỏi như vậy có nguy cơ không ạ. Em thấy kẽ ngón lúc ý hơi màu đỏ thẫm ạ. Và đây là ảnh mà hôm qua em thấy kẽ móng tay có lớp da ngoài màu trắng em cạy nó ra ạ. Anh chỉ giải thích giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều lắm ạ.http://i.imgur.com/NMa7acu.jpg

Như bạn kể không phải là vết thương hở. Bạn yên tâm không có nguy cơ.

haiphongbuonqua
26-09-2015, 22:11
Chào anh chị mong anh chị giúp em lần này nữa ạ. Em xin kể lại câu chuyện của em như sau ạ.
Hôm đó là thứ 4 tuần trước em có đi uống rượu với khách hàng và xếp cùng mấy anh em, uống rượu khi đã ngà ngà say, thì xếp mời toàn thể đi massage ở Number One City. 2h mọi người bắt đầu đi, sau khi đến mọi người bắt đầu đi tắm và xông hơi ạ, xông hơi hơi lâu ạ, em hít khá nhiều khí vì em muốn toát mồ hôi cho tỉnh khỏi tối về vợ lại nói ạ, sau khi xông nóng em lại nhảy vào tắm lạnh luôn rồi lại xông lại tắm nóng trong khoảng gần 2h đồng hồ ạ. Sau đó từ phòng xông em đã thấy hơi dát cổ vì sáng hôm đó Hà Nội trở lạnh em đã thấy hơi khó chịu ạ. Sau khi tắm xong khoảng 4h em được đưa vào phòng Vip để các em massage cho sau các thủ massage thông thường khoảng 15p thì em đó có hỏi em có massage chim không, lúc đó em vẫn còn chưa tỉnh nói thật em cũng muốn biết nó thế nào nên em đồng ý. 4h15p em nhân viên ở đó có dùng 1 lọ dầu gì đó(không biét) bôi vào DV của em để làm trơn, và dùng tay kích thích cho em nhưng trong lúc làm có lẽ do trong khoảng 15p em mới ra, lúc làm em nhân viên đó kêu mỏi tay và đã có làm hơi nhanh và mạnh làm em thấy dát nhưng lúc sau em có nhìn thì không có chảy máu còn sước sát hay không thì em không biết nữa, và lúc sau rửa bằng nước ấm em không thấy rát có thể không bị sước hoặc sước mà em không nhìn thấy phía dưới hoặc nước ấm lên em không có cảm nhận gì. Em không biết lúc trước em ý làm cho những ai và tay em ý em cũng không biết nữa nhưng chắc không có vết thương đang rỉ máu như anh chị nói vì em nhìn thấy tay em ý khá trắng mà. Trong lúc em ý dùng tay kích thích cho em, em cũng cao hứng cho tay vào AD em ý, mà em ý mới đầu cũng ngại và có bảo đang thời kỳ có kinh(chắc cuối kì hoặc mới hết vì em không thấy đỏ ở ngón tay), ngón tay giữa của em cho vào rất sâu ạ, ngón tay giữa của em có kẽ móng tay cách rất rộng hở thịt không chảy máu như hình ạ. http://i.imgur.com/1ofWEmH.jpg. Anh chị nhìn hình ạ. Cho vào khoảng 15 phút em bỏ ra. Em ý rửa DV cho em rửa cận thận bằng nước nhưng lúc trước khi rửa em ý có hơi ngại khi tay em dính nhiều dịch âm đạo và lấy khăn khô lau cho em. Em sợ tay em ý có dính dịch AD của em ý và rửa DV cho em, trước khi rửa DV cho em em ý có rửa tay bằng nước khoảng 30s rồi thì gọi em ra rửa DV. Sau đó xong xuôi em về, về đến nhà là khoảng 6h30 em mới tỉnh hẳn em tắm lại cẩn thận em tắm cả thân bằng xà phòng lifeboy toàn thân hai tay và cả đầu DV nhưng không thấy rát. Tuy nhiên như em đã kể các bài trước ngón tay út của em có bị sước móng rô ở kẽ tay từ hôm trước, vâng ở cạnh ngoài ngón tay út đấy ạ em rứt ra và có đỏ máu nhưng sau đó đã không chảy nữa, vì khi uống rượu ăn lẩu em có đổ nước dùng vào lòng bàn tay kia và dùng đá trườm và em để ý hai bàn tay không có vết sước nào đang chảy máu. Nhưng khi tắm xong em nhớ ra ngón út hôm qua có sước và kiểm tra lại thì cũng không thấy gì cả nhưng khi ấn vào cạnh tay thì lại hơi nhức nhìn ngón tay có hơi xưng đỏ ạ. Lúc đó Em cảm thấy mình làm thế là không sao.Sáng hôm sau thứ 5 em đi công tác đi xe ô tô con công ty, em cũng trực tiếp chạy, tối đến em thấy hơi viêm họng do em thấy hơi khó chịu từ chiều hôm trước và có thể do ông đi cùng hút thuốc. Em lo sợ em gọi lên tổng đài 1900 62.. và không gặp được Bác sĩ Bình gặp 1 cô nào đó em có nói qua tình trạng ngón út của em và cô nói ngón tay em đã không chảy máu nhưng không chắc niêm mạc của em đã lành hẳng và có hở không, thế nên em có nguy cơ và phải uống thuốc phơi nhiễm. Em bắt đầu sinh ra dằn vặt suy nghĩ liệu có nên uống thuốc không vì em đang ở Quảng Ninh rồi mà tìm trên mạng địa chỉ bán thuốc tận Hà Nội. Trưa hôm sau em có gọi lại và gặp Bác sĩ Bình kể qua về tình trạng và ngón tay út sước móng rô và hôm sau không chảy máu tuy nhiên không kể về nó hơi xưng đỏ, bác sĩ trả lời là em không phải lo lắng gì hết cái đó không có nguy cơ. Em an tâm hơn và quyết định không uống thuốc phơi nhiễm. 1 ngày trôi qua đến tối hôm thứ 6 em bị đi ngoài không phải do thức ăn là mực hay em ăn tôm tiếc nói chung là ăn cơm ở quán cơm, cùng lúc đó em có tình trạng sốt nhẹ thi thoảng nóng rực người và đổ mồ hôi trộm ở lưng và lại có tình trạng như kim đâm. Em bắt đầu thấy lo lắng khi mà hôm sau em đi ngoài nhiều hơn, lúc nào cũng buồn ngủ không dám chạy xe vì mắt nhìn rất mờ, họng thì đau khó chịu ạ. Em lại lên mạng tìm đọc thấy biểu hiện của HIV, em lại gọi điện hỏi Bác sĩ bình mà Bác sĩ nói HIV đâu có khi nào xuất hiện triệu chứng sớm như vậy đâu. Em có lập bài trên diễn đàn để hỏi anh chị. Em cũng thấy có thể do stress gây ra và an tâm hơn chút đỉnh, em mua thuốc tiêu chảy và thuốc viêm họng uống tuy nhiên uống 3 hôm kháng sinh mà không thấy đỡ viêm họng, còn tiêu chảy thì đỡ, có thể em uống bia trong hầu hết chuyến đi cho nên không khỏi hoặc do stress gây ra. Đến hôm kia thì tình trạng đau họng của em đã đỡ, không biết có phải do em đi nhiều và ngủ điều hòa và ngửi hơi thuốc nhiều không mà lâu khỏi thế ạ, mệt mỏi và buồn ngủ thì đã đỡ từ 2 3 hôm trước ạ.Tuy nhiên lại có vấn đề đến tối hôm kia em tắm nước nóng xong thấy ngai người, hôm đó là em chạy vào ngủ ở Thanh Hóa rồi không biết do không hợp nước hay do thức ăn tối đó em lại say bia nhưng vẫn tỉnh để về nhà nghỉ và tắm rửa. Sau đó thấy người mần lên nhiều nốt nhỏ mà không rõ ràng lắm và Tối hôm qua em về nhà thì người nổi nốt như sau ạ http://i.imgur.com/X6yRPlq.jpg, http://i.imgur.com/qcVCLZo.jpgEm rất lo lắng và cũng có viết bài trên diễn đàn forum hiv không phải vì không tin tưởng anh chị mà là vì em sợ em hỏi quá nhiều câu làm phiền anh chị lắm ạ. Trên đây là tất cả hành vi của em, em lo lắng là hôm đó em đó có kinh nguyệt tuy nhiên em thấy tay mình không có màu đỏ lúc rút tay khỏi AD, và em lo lắng cho vết nhức ở ngón tay út, và tay em kia chẳng may dính dịch AD rửa DV cho em. Em đã được anh chị tư vấn không sao. Em muốn hỏi lại của em có khẳng định 100% không có nguy cơ không ạ. Mong anh chị cân nhắc kỹ lại từng chi tiết đừng bỏ sót chi tiết nào ạ, thiếu chi tiết nào em có thể kể. Vì sao em lại lằng nhằng hỏi rõ như thế, Em xin kể thêm ạ, em đã có vợ sinh bằng tuổi trước khi cưới bọn em bằng tuổi bảo 2 đứa không hợp đâu, hiện tại em đã có cô con gái 4 tuổi ạ. Tối qua khi nổi mần ở người em thần người không ăn nổi cơm tối, tối qua là lúc em đi công tác về ạ, em sụt 3 cân trông thấy. Vợ em có hỏi em lo lắng điều gì, em đã kể thật hết ra, vợ em không những không trách em mà còn ôm chặt em nói không sao đây anh những hành vi như của anh em nghĩ không sao, và nói không có em thì cô ấy cũng không biết sống sao. Thật sự em lại càng trách mình em sợ như có lỡ như, vợ em đang cho con bú, em đọc nhiều bài trên diễn đàn thì nói 3 tháng mới biết kết quả chính xác. Em lo lắng không biết em sống như thế nào để tới lúc đó em sợ em tùy tụy vì suy nghĩ quá nên em viết bài này mong anh Tuấn, chị Hà ,... anh chị trong diễn đàn có thể trả lời tư vấn cho em với ạ. Tối qua vợ con em ngủ mà em nằm nhìn họ mà em không kìm được nước mắt. Hiện trạng Vợ con em đã lên nhà ngoại ăn trung thu, em viết bài có thể nhiều chỗ câu của em nó lủng củng nhưng mong anh chị đọc kỹ ạ.Mong anh chị tư vấn cho em ạ. Có trường hợp nào anh chị bảo không có nguy cơ mà lật kèo chưa ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.

Nguyen Ha
27-09-2015, 06:58
Chào anh chị mong anh chị giúp em lần này nữa ạ. Em xin kể lại câu chuyện của em như sau ạ.
Hôm đó là thứ 4 tuần trước em có đi uống rượu với khách hàng và xếp cùng mấy anh em, uống rượu khi đã ngà ngà say, thì xếp mời toàn thể đi massage ở Number One City. 2h mọi người bắt đầu đi, sau khi đến mọi người bắt đầu đi tắm và xông hơi ạ, xông hơi hơi lâu ạ, em hít khá nhiều khí vì em muốn toát mồ hôi cho tỉnh khỏi tối về vợ lại nói ạ, sau khi xông nóng em lại nhảy vào tắm lạnh luôn rồi lại xông lại tắm nóng trong khoảng gần 2h đồng hồ ạ. Sau đó từ phòng xông em đã thấy hơi dát cổ vì sáng hôm đó Hà Nội trở lạnh em đã thấy hơi khó chịu ạ. Sau khi tắm xong khoảng 4h em được đưa vào phòng Vip để các em massage cho sau các thủ massage thông thường khoảng 15p thì em đó có hỏi em có massage chim không, lúc đó em vẫn còn chưa tỉnh nói thật em cũng muốn biết nó thế nào nên em đồng ý. 4h15p em nhân viên ở đó có dùng 1 lọ dầu gì đó(không biét) bôi vào DV của em để làm trơn, và dùng tay kích thích cho em nhưng trong lúc làm có lẽ do trong khoảng 15p em mới ra, lúc làm em nhân viên đó kêu mỏi tay và đã có làm hơi nhanh và mạnh làm em thấy dát nhưng lúc sau em có nhìn thì không có chảy máu còn sước sát hay không thì em không biết nữa, và lúc sau rửa bằng nước ấm em không thấy rát có thể không bị sước hoặc sước mà em không nhìn thấy phía dưới hoặc nước ấm lên em không có cảm nhận gì. Em không biết lúc trước em ý làm cho những ai và tay em ý em cũng không biết nữa nhưng chắc không có vết thương đang rỉ máu như anh chị nói vì em nhìn thấy tay em ý khá trắng mà. Trong lúc em ý dùng tay kích thích cho em, em cũng cao hứng cho tay vào AD em ý, mà em ý mới đầu cũng ngại và có bảo đang thời kỳ có kinh(chắc cuối kì hoặc mới hết vì em không thấy đỏ ở ngón tay), ngón tay giữa của em cho vào rất sâu ạ, ngón tay giữa của em có kẽ móng tay cách rất rộng hở thịt không chảy máu như hình ạ. http://i.imgur.com/1ofWEmH.jpg. Anh chị nhìn hình ạ. Cho vào khoảng 15 phút em bỏ ra. Em ý rửa DV cho em rửa cận thận bằng nước nhưng lúc trước khi rửa em ý có hơi ngại khi tay em dính nhiều dịch âm đạo và lấy khăn khô lau cho em. Em sợ tay em ý có dính dịch AD của em ý và rửa DV cho em, trước khi rửa DV cho em em ý có rửa tay bằng nước khoảng 30s rồi thì gọi em ra rửa DV. Sau đó xong xuôi em về, về đến nhà là khoảng 6h30 em mới tỉnh hẳn em tắm lại cẩn thận em tắm cả thân bằng xà phòng lifeboy toàn thân hai tay và cả đầu DV nhưng không thấy rát. Tuy nhiên như em đã kể các bài trước ngón tay út của em có bị sước móng rô ở kẽ tay từ hôm trước, vâng ở cạnh ngoài ngón tay út đấy ạ em rứt ra và có đỏ máu nhưng sau đó đã không chảy nữa, vì khi uống rượu ăn lẩu em có đổ nước dùng vào lòng bàn tay kia và dùng đá trườm và em để ý hai bàn tay không có vết sước nào đang chảy máu. Nhưng khi tắm xong em nhớ ra ngón út hôm qua có sước và kiểm tra lại thì cũng không thấy gì cả nhưng khi ấn vào cạnh tay thì lại hơi nhức nhìn ngón tay có hơi xưng đỏ ạ. Lúc đó Em cảm thấy mình làm thế là không sao.Sáng hôm sau thứ 5 em đi công tác đi xe ô tô con công ty, em cũng trực tiếp chạy, tối đến em thấy hơi viêm họng do em thấy hơi khó chịu từ chiều hôm trước và có thể do ông đi cùng hút thuốc. Em lo sợ em gọi lên tổng đài 1900 62.. và không gặp được Bác sĩ Bình gặp 1 cô nào đó em có nói qua tình trạng ngón út của em và cô nói ngón tay em đã không chảy máu nhưng không chắc niêm mạc của em đã lành hẳng và có hở không, thế nên em có nguy cơ và phải uống thuốc phơi nhiễm. Em bắt đầu sinh ra dằn vặt suy nghĩ liệu có nên uống thuốc không vì em đang ở Quảng Ninh rồi mà tìm trên mạng địa chỉ bán thuốc tận Hà Nội. Trưa hôm sau em có gọi lại và gặp Bác sĩ Bình kể qua về tình trạng và ngón tay út sước móng rô và hôm sau không chảy máu tuy nhiên không kể về nó hơi xưng đỏ, bác sĩ trả lời là em không phải lo lắng gì hết cái đó không có nguy cơ. Em an tâm hơn và quyết định không uống thuốc phơi nhiễm. 1 ngày trôi qua đến tối hôm thứ 6 em bị đi ngoài không phải do thức ăn là mực hay em ăn tôm tiếc nói chung là ăn cơm ở quán cơm, cùng lúc đó em có tình trạng sốt nhẹ thi thoảng nóng rực người và đổ mồ hôi trộm ở lưng và lại có tình trạng như kim đâm. Em bắt đầu thấy lo lắng khi mà hôm sau em đi ngoài nhiều hơn, lúc nào cũng buồn ngủ không dám chạy xe vì mắt nhìn rất mờ, họng thì đau khó chịu ạ. Em lại lên mạng tìm đọc thấy biểu hiện của HIV, em lại gọi điện hỏi Bác sĩ bình mà Bác sĩ nói HIV đâu có khi nào xuất hiện triệu chứng sớm như vậy đâu. Em có lập bài trên diễn đàn để hỏi anh chị. Em cũng thấy có thể do stress gây ra và an tâm hơn chút đỉnh, em mua thuốc tiêu chảy và thuốc viêm họng uống tuy nhiên uống 3 hôm kháng sinh mà không thấy đỡ viêm họng, còn tiêu chảy thì đỡ, có thể em uống bia trong hầu hết chuyến đi cho nên không khỏi hoặc do stress gây ra. Đến hôm kia thì tình trạng đau họng của em đã đỡ, không biết có phải do em đi nhiều và ngủ điều hòa và ngửi hơi thuốc nhiều không mà lâu khỏi thế ạ, mệt mỏi và buồn ngủ thì đã đỡ từ 2 3 hôm trước ạ.Tuy nhiên lại có vấn đề đến tối hôm kia em tắm nước nóng xong thấy ngai người, hôm đó là em chạy vào ngủ ở Thanh Hóa rồi không biết do không hợp nước hay do thức ăn tối đó em lại say bia nhưng vẫn tỉnh để về nhà nghỉ và tắm rửa. Sau đó thấy người mần lên nhiều nốt nhỏ mà không rõ ràng lắm và Tối hôm qua em về nhà thì người nổi nốt như sau ạ http://i.imgur.com/X6yRPlq.jpg, http://i.imgur.com/qcVCLZo.jpgEm rất lo lắng và cũng có viết bài trên diễn đàn forum hiv không phải vì không tin tưởng anh chị mà là vì em sợ em hỏi quá nhiều câu làm phiền anh chị lắm ạ. Trên đây là tất cả hành vi của em, em lo lắng là hôm đó em đó có kinh nguyệt tuy nhiên em thấy tay mình không có màu đỏ lúc rút tay khỏi AD, và em lo lắng cho vết nhức ở ngón tay út, và tay em kia chẳng may dính dịch AD rửa DV cho em. Em đã được anh chị tư vấn không sao. Em muốn hỏi lại của em có khẳng định 100% không có nguy cơ không ạ. Mong anh chị cân nhắc kỹ lại từng chi tiết đừng bỏ sót chi tiết nào ạ, thiếu chi tiết nào em có thể kể. Vì sao em lại lằng nhằng hỏi rõ như thế, Em xin kể thêm ạ, em đã có vợ sinh bằng tuổi trước khi cưới bọn em bằng tuổi bảo 2 đứa không hợp đâu, hiện tại em đã có cô con gái 4 tuổi ạ. Tối qua khi nổi mần ở người em thần người không ăn nổi cơm tối, tối qua là lúc em đi công tác về ạ, em sụt 3 cân trông thấy. Vợ em có hỏi em lo lắng điều gì, em đã kể thật hết ra, vợ em không những không trách em mà còn ôm chặt em nói không sao đây anh những hành vi như của anh em nghĩ không sao, và nói không có em thì cô ấy cũng không biết sống sao. Thật sự em lại càng trách mình em sợ như có lỡ như, vợ em đang cho con bú, em đọc nhiều bài trên diễn đàn thì nói 3 tháng mới biết kết quả chính xác. Em lo lắng không biết em sống như thế nào để tới lúc đó em sợ em tùy tụy vì suy nghĩ quá nên em viết bài này mong anh Tuấn, chị Hà ,... anh chị trong diễn đàn có thể trả lời tư vấn cho em với ạ. Tối qua vợ con em ngủ mà em nằm nhìn họ mà em không kìm được nước mắt. Hiện trạng Vợ con em đã lên nhà ngoại ăn trung thu, em viết bài có thể nhiều chỗ câu của em nó lủng củng nhưng mong anh chị đọc kỹ ạ.Mong anh chị tư vấn cho em ạ. Có trường hợp nào anh chị bảo không có nguy cơ mà lật kèo chưa ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.

Bạn đọc lại những gì được tư vấn đi. Vui lòng đừng hỏi lại.

Charles
27-09-2015, 07:58
Chào anh chị mong anh chị giúp em lần này nữa ạ. Em xin kể lại câu chuyện của em như sau ạ.
Hôm đó là thứ 4 tuần trước em có đi uống rượu với khách hàng và xếp cùng mấy anh em, uống rượu khi đã ngà ngà say, thì xếp mời toàn thể đi massage ở Number One City. 2h mọi người bắt đầu đi, sau khi đến mọi người bắt đầu đi tắm và xông hơi ạ, xông hơi hơi lâu ạ, em hít khá nhiều khí vì em muốn toát mồ hôi cho tỉnh khỏi tối về vợ lại nói ạ, sau khi xông nóng em lại nhảy vào tắm lạnh luôn rồi lại xông lại tắm nóng trong khoảng gần 2h đồng hồ ạ. Sau đó từ phòng xông em đã thấy hơi dát cổ vì sáng hôm đó Hà Nội trở lạnh em đã thấy hơi khó chịu ạ. Sau khi tắm xong khoảng 4h em được đưa vào phòng Vip để các em massage cho sau các thủ massage thông thường khoảng 15p thì em đó có hỏi em có massage chim không, lúc đó em vẫn còn chưa tỉnh nói thật em cũng muốn biết nó thế nào nên em đồng ý. 4h15p em nhân viên ở đó có dùng 1 lọ dầu gì đó(không biét) bôi vào DV của em để làm trơn, và dùng tay kích thích cho em nhưng trong lúc làm có lẽ do trong khoảng 15p em mới ra, lúc làm em nhân viên đó kêu mỏi tay và đã có làm hơi nhanh và mạnh làm em thấy dát nhưng lúc sau em có nhìn thì không có chảy máu còn sước sát hay không thì em không biết nữa, và lúc sau rửa bằng nước ấm em không thấy rát có thể không bị sước hoặc sước mà em không nhìn thấy phía dưới hoặc nước ấm lên em không có cảm nhận gì. Em không biết lúc trước em ý làm cho những ai và tay em ý em cũng không biết nữa nhưng chắc không có vết thương đang rỉ máu như anh chị nói vì em nhìn thấy tay em ý khá trắng mà. Trong lúc em ý dùng tay kích thích cho em, em cũng cao hứng cho tay vào AD em ý, mà em ý mới đầu cũng ngại và có bảo đang thời kỳ có kinh(chắc cuối kì hoặc mới hết vì em không thấy đỏ ở ngón tay), ngón tay giữa của em cho vào rất sâu ạ, ngón tay giữa của em có kẽ móng tay cách rất rộng hở thịt không chảy máu như hình ạ. http://i.imgur.com/1ofWEmH.jpg. Anh chị nhìn hình ạ. Cho vào khoảng 15 phút em bỏ ra. Em ý rửa DV cho em rửa cận thận bằng nước nhưng lúc trước khi rửa em ý có hơi ngại khi tay em dính nhiều dịch âm đạo và lấy khăn khô lau cho em. Em sợ tay em ý có dính dịch AD của em ý và rửa DV cho em, trước khi rửa DV cho em em ý có rửa tay bằng nước khoảng 30s rồi thì gọi em ra rửa DV. Sau đó xong xuôi em về, về đến nhà là khoảng 6h30 em mới tỉnh hẳn em tắm lại cẩn thận em tắm cả thân bằng xà phòng lifeboy toàn thân hai tay và cả đầu DV nhưng không thấy rát. Tuy nhiên như em đã kể các bài trước ngón tay út của em có bị sước móng rô ở kẽ tay từ hôm trước, vâng ở cạnh ngoài ngón tay út đấy ạ em rứt ra và có đỏ máu nhưng sau đó đã không chảy nữa, vì khi uống rượu ăn lẩu em có đổ nước dùng vào lòng bàn tay kia và dùng đá trườm và em để ý hai bàn tay không có vết sước nào đang chảy máu. Nhưng khi tắm xong em nhớ ra ngón út hôm qua có sước và kiểm tra lại thì cũng không thấy gì cả nhưng khi ấn vào cạnh tay thì lại hơi nhức nhìn ngón tay có hơi xưng đỏ ạ. Lúc đó Em cảm thấy mình làm thế là không sao.Sáng hôm sau thứ 5 em đi công tác đi xe ô tô con công ty, em cũng trực tiếp chạy, tối đến em thấy hơi viêm họng do em thấy hơi khó chịu từ chiều hôm trước và có thể do ông đi cùng hút thuốc. Em lo sợ em gọi lên tổng đài 1900 62.. và không gặp được Bác sĩ Bình gặp 1 cô nào đó em có nói qua tình trạng ngón út của em và cô nói ngón tay em đã không chảy máu nhưng không chắc niêm mạc của em đã lành hẳng và có hở không, thế nên em có nguy cơ và phải uống thuốc phơi nhiễm. Em bắt đầu sinh ra dằn vặt suy nghĩ liệu có nên uống thuốc không vì em đang ở Quảng Ninh rồi mà tìm trên mạng địa chỉ bán thuốc tận Hà Nội. Trưa hôm sau em có gọi lại và gặp Bác sĩ Bình kể qua về tình trạng và ngón tay út sước móng rô và hôm sau không chảy máu tuy nhiên không kể về nó hơi xưng đỏ, bác sĩ trả lời là em không phải lo lắng gì hết cái đó không có nguy cơ. Em an tâm hơn và quyết định không uống thuốc phơi nhiễm. 1 ngày trôi qua đến tối hôm thứ 6 em bị đi ngoài không phải do thức ăn là mực hay em ăn tôm tiếc nói chung là ăn cơm ở quán cơm, cùng lúc đó em có tình trạng sốt nhẹ thi thoảng nóng rực người và đổ mồ hôi trộm ở lưng và lại có tình trạng như kim đâm. Em bắt đầu thấy lo lắng khi mà hôm sau em đi ngoài nhiều hơn, lúc nào cũng buồn ngủ không dám chạy xe vì mắt nhìn rất mờ, họng thì đau khó chịu ạ. Em lại lên mạng tìm đọc thấy biểu hiện của HIV, em lại gọi điện hỏi Bác sĩ bình mà Bác sĩ nói HIV đâu có khi nào xuất hiện triệu chứng sớm như vậy đâu. Em có lập bài trên diễn đàn để hỏi anh chị. Em cũng thấy có thể do stress gây ra và an tâm hơn chút đỉnh, em mua thuốc tiêu chảy và thuốc viêm họng uống tuy nhiên uống 3 hôm kháng sinh mà không thấy đỡ viêm họng, còn tiêu chảy thì đỡ, có thể em uống bia trong hầu hết chuyến đi cho nên không khỏi hoặc do stress gây ra. Đến hôm kia thì tình trạng đau họng của em đã đỡ, không biết có phải do em đi nhiều và ngủ điều hòa và ngửi hơi thuốc nhiều không mà lâu khỏi thế ạ, mệt mỏi và buồn ngủ thì đã đỡ từ 2 3 hôm trước ạ.Tuy nhiên lại có vấn đề đến tối hôm kia em tắm nước nóng xong thấy ngai người, hôm đó là em chạy vào ngủ ở Thanh Hóa rồi không biết do không hợp nước hay do thức ăn tối đó em lại say bia nhưng vẫn tỉnh để về nhà nghỉ và tắm rửa. Sau đó thấy người mần lên nhiều nốt nhỏ mà không rõ ràng lắm và Tối hôm qua em về nhà thì người nổi nốt như sau ạ http://i.imgur.com/X6yRPlq.jpg, http://i.imgur.com/qcVCLZo.jpgEm rất lo lắng và cũng có viết bài trên diễn đàn forum hiv không phải vì không tin tưởng anh chị mà là vì em sợ em hỏi quá nhiều câu làm phiền anh chị lắm ạ. Trên đây là tất cả hành vi của em, em lo lắng là hôm đó em đó có kinh nguyệt tuy nhiên em thấy tay mình không có màu đỏ lúc rút tay khỏi AD, và em lo lắng cho vết nhức ở ngón tay út, và tay em kia chẳng may dính dịch AD rửa DV cho em. Em đã được anh chị tư vấn không sao. Em muốn hỏi lại của em có khẳng định 100% không có nguy cơ không ạ. Mong anh chị cân nhắc kỹ lại từng chi tiết đừng bỏ sót chi tiết nào ạ, thiếu chi tiết nào em có thể kể. Vì sao em lại lằng nhằng hỏi rõ như thế, Em xin kể thêm ạ, em đã có vợ sinh bằng tuổi trước khi cưới bọn em bằng tuổi bảo 2 đứa không hợp đâu, hiện tại em đã có cô con gái 4 tuổi ạ. Tối qua khi nổi mần ở người em thần người không ăn nổi cơm tối, tối qua là lúc em đi công tác về ạ, em sụt 3 cân trông thấy. Vợ em có hỏi em lo lắng điều gì, em đã kể thật hết ra, vợ em không những không trách em mà còn ôm chặt em nói không sao đây anh những hành vi như của anh em nghĩ không sao, và nói không có em thì cô ấy cũng không biết sống sao. Thật sự em lại càng trách mình em sợ như có lỡ như, vợ em đang cho con bú, em đọc nhiều bài trên diễn đàn thì nói 3 tháng mới biết kết quả chính xác. Em lo lắng không biết em sống như thế nào để tới lúc đó em sợ em tùy tụy vì suy nghĩ quá nên em viết bài này mong anh Tuấn, chị Hà ,... anh chị trong diễn đàn có thể trả lời tư vấn cho em với ạ. Tối qua vợ con em ngủ mà em nằm nhìn họ mà em không kìm được nước mắt. Hiện trạng Vợ con em đã lên nhà ngoại ăn trung thu, em viết bài có thể nhiều chỗ câu của em nó lủng củng nhưng mong anh chị đọc kỹ ạ.Mong anh chị tư vấn cho em ạ. Có trường hợp nào anh chị bảo không có nguy cơ mà lật kèo chưa ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.

https://www.upsieutoc.com/images/2015/03/13/10428049_514350182038892_7776227643623515175_n.jpg

Tuanmecsedec
27-09-2015, 11:03
Em đọc bài viết trên diễn đàn có thấy nói là vết thương có mủ có nguy cơ. Em muốn hỏi là kẽ của móng tay út của em có xước măng rô 1 ngày trước hành vi em đã rứt ra và làm kẽ tay có thể bị viêm xưng. Em nhìn mắt thường không thấy xưng nhưng sau khi em đưa tay vào ad xong rửa tay 1 tiếng sau em xem lại thì em có nhấn nhẹ vào kẽ móng tay ngón út thấy hơi nhức. Em muốn hỏi như vậy có nguy cơ không ạ. Em thấy kẽ ngón lúc ý hơi màu đỏ thẫm ạ. Và đây là ảnh mà hôm qua em thấy kẽ móng tay có lớp da ngoài màu trắng em cạy nó ra ạ. Anh chỉ giải thích giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều lắm ạ.


Chào anh chị mong anh chị giúp em lần này nữa ạ. Em xin kể lại câu chuyện của em như sau ạ.
Hôm đó là thứ 4 tuần trước em có đi uống rượu với khách hàng và xếp cùng mấy anh em, uống rượu khi đã ngà ngà say, thì xếp mời toàn thể đi massage ở Number One City. 2h mọi người bắt đầu đi, sau khi đến mọi người bắt đầu đi tắm và xông hơi ạ, xông hơi hơi lâu ạ, em hít khá nhiều khí vì em muốn toát mồ hôi cho tỉnh khỏi tối về vợ lại nói ạ, sau khi xông nóng em lại nhảy vào tắm lạnh luôn rồi lại xông lại tắm nóng trong khoảng gần 2h đồng hồ ạ. Sau đó từ phòng xông em đã thấy hơi dát cổ vì sáng hôm đó Hà Nội trở lạnh em đã thấy hơi khó chịu ạ. Sau khi tắm xong khoảng 4h em được đưa vào phòng Vip để các em massage cho sau các thủ massage thông thường khoảng 15p thì em đó có hỏi em có massage chim không, lúc đó em vẫn còn chưa tỉnh nói thật em cũng muốn biết nó thế nào nên em đồng ý. 4h15p em nhân viên ở đó có dùng 1 lọ dầu gì đó(không biét) bôi vào DV của em để làm trơn, và dùng tay kích thích cho em nhưng trong lúc làm có lẽ do trong khoảng 15p em mới ra, lúc làm em nhân viên đó kêu mỏi tay và đã có làm hơi nhanh và mạnh làm em thấy dát nhưng lúc sau em có nhìn thì không có chảy máu còn sước sát hay không thì em không biết nữa, và lúc sau rửa bằng nước ấm em không thấy rát có thể không bị sước hoặc sước mà em không nhìn thấy phía dưới hoặc nước ấm lên em không có cảm nhận gì. Em không biết lúc trước em ý làm cho những ai và tay em ý em cũng không biết nữa nhưng chắc không có vết thương đang rỉ máu như anh chị nói vì em nhìn thấy tay em ý khá trắng mà. Trong lúc em ý dùng tay kích thích cho em, em cũng cao hứng cho tay vào AD em ý, mà em ý mới đầu cũng ngại và có bảo đang thời kỳ có kinh(chắc cuối kì hoặc mới hết vì em không thấy đỏ ở ngón tay), ngón tay giữa của em cho vào rất sâu ạ, ngón tay giữa của em có kẽ móng tay cách rất rộng hở thịt không chảy máu như hình ạ. . Anh chị nhìn hình ạ. Cho vào khoảng 15 phút em bỏ ra. Em ý rửa DV cho em rửa cận thận bằng nước nhưng lúc trước khi rửa em ý có hơi ngại khi tay em dính nhiều dịch âm đạo và lấy khăn khô lau cho em. Em sợ tay em ý có dính dịch AD của em ý và rửa DV cho em, trước khi rửa DV cho em em ý có rửa tay bằng nước khoảng 30s rồi thì gọi em ra rửa DV. Sau đó xong xuôi em về, về đến nhà là khoảng 6h30 em mới tỉnh hẳn em tắm lại cẩn thận em tắm cả thân bằng xà phòng lifeboy toàn thân hai tay và cả đầu DV nhưng không thấy rát. Tuy nhiên như em đã kể các bài trước ngón tay út của em có bị sước móng rô ở kẽ tay từ hôm trước, vâng ở cạnh ngoài ngón tay út đấy ạ em rứt ra và có đỏ máu nhưng sau đó đã không chảy nữa, vì khi uống rượu ăn lẩu em có đổ nước dùng vào lòng bàn tay kia và dùng đá trườm và em để ý hai bàn tay không có vết sước nào đang chảy máu. Nhưng khi tắm xong em nhớ ra ngón út hôm qua có sước và kiểm tra lại thì cũng không thấy gì cả nhưng khi ấn vào cạnh tay thì lại hơi nhức nhìn ngón tay có hơi xưng đỏ ạ. Lúc đó Em cảm thấy mình làm thế là không sao.Sáng hôm sau thứ 5 em đi công tác đi xe ô tô con công ty, em cũng trực tiếp chạy, tối đến em thấy hơi viêm họng do em thấy hơi khó chịu từ chiều hôm trước và có thể do ông đi cùng hút thuốc. Em lo sợ em gọi lên tổng đài 1900 62.. và không gặp được Bác sĩ Bình gặp 1 cô nào đó em có nói qua tình trạng ngón út của em và cô nói ngón tay em đã không chảy máu nhưng không chắc niêm mạc của em đã lành hẳng và có hở không, thế nên em có nguy cơ và phải uống thuốc phơi nhiễm. Em bắt đầu sinh ra dằn vặt suy nghĩ liệu có nên uống thuốc không vì em đang ở Quảng Ninh rồi mà tìm trên mạng địa chỉ bán thuốc tận Hà Nội. Trưa hôm sau em có gọi lại và gặp Bác sĩ Bình kể qua về tình trạng và ngón tay út sước móng rô và hôm sau không chảy máu tuy nhiên không kể về nó hơi xưng đỏ, bác sĩ trả lời là em không phải lo lắng gì hết cái đó không có nguy cơ. Em an tâm hơn và quyết định không uống thuốc phơi nhiễm. 1 ngày trôi qua đến tối hôm thứ 6 em bị đi ngoài không phải do thức ăn là mực hay em ăn tôm tiếc nói chung là ăn cơm ở quán cơm, cùng lúc đó em có tình trạng sốt nhẹ thi thoảng nóng rực người và đổ mồ hôi trộm ở lưng và lại có tình trạng như kim đâm. Em bắt đầu thấy lo lắng khi mà hôm sau em đi ngoài nhiều hơn, lúc nào cũng buồn ngủ không dám chạy xe vì mắt nhìn rất mờ, họng thì đau khó chịu ạ. Em lại lên mạng tìm đọc thấy biểu hiện của HIV, em lại gọi điện hỏi Bác sĩ bình mà Bác sĩ nói HIV đâu có khi nào xuất hiện triệu chứng sớm như vậy đâu. Em có lập bài trên diễn đàn để hỏi anh chị. Em cũng thấy có thể do stress gây ra và an tâm hơn chút đỉnh, em mua thuốc tiêu chảy và thuốc viêm họng uống tuy nhiên uống 3 hôm kháng sinh mà không thấy đỡ viêm họng, còn tiêu chảy thì đỡ, có thể em uống bia trong hầu hết chuyến đi cho nên không khỏi hoặc do stress gây ra. Đến hôm kia thì tình trạng đau họng của em đã đỡ, không biết có phải do em đi nhiều và ngủ điều hòa và ngửi hơi thuốc nhiều không mà lâu khỏi thế ạ, mệt mỏi và buồn ngủ thì đã đỡ từ 2 3 hôm trước ạ.Tuy nhiên lại có vấn đề đến tối hôm kia em tắm nước nóng xong thấy ngai người, hôm đó là em chạy vào ngủ ở Thanh Hóa rồi không biết do không hợp nước hay do thức ăn tối đó em lại say bia nhưng vẫn tỉnh để về nhà nghỉ và tắm rửa. Sau đó thấy người mần lên nhiều nốt nhỏ mà không rõ ràng lắm và Tối hôm qua em về nhà thì người nổi nốt như sau ạ , Em rất lo lắng và cũng có viết bài trên diễn đàn forum hiv không phải vì không tin tưởng anh chị mà là vì em sợ em hỏi quá nhiều câu làm phiền anh chị lắm ạ. Trên đây là tất cả hành vi của em, em lo lắng là hôm đó em đó có kinh nguyệt tuy nhiên em thấy tay mình không có màu đỏ lúc rút tay khỏi AD, và em lo lắng cho vết nhức ở ngón tay út, và tay em kia chẳng may dính dịch AD rửa DV cho em. Em đã được anh chị tư vấn không sao. Em muốn hỏi lại của em có khẳng định 100% không có nguy cơ không ạ. Mong anh chị cân nhắc kỹ lại từng chi tiết đừng bỏ sót chi tiết nào ạ, thiếu chi tiết nào em có thể kể. Vì sao em lại lằng nhằng hỏi rõ như thế, Em xin kể thêm ạ, em đã có vợ sinh bằng tuổi trước khi cưới bọn em bằng tuổi bảo 2 đứa không hợp đâu, hiện tại em đã có cô con gái 4 tuổi ạ. Tối qua khi nổi mần ở người em thần người không ăn nổi cơm tối, tối qua là lúc em đi công tác về ạ, em sụt 3 cân trông thấy. Vợ em có hỏi em lo lắng điều gì, em đã kể thật hết ra, vợ em không những không trách em mà còn ôm chặt em nói không sao đây anh những hành vi như của anh em nghĩ không sao, và nói không có em thì cô ấy cũng không biết sống sao. Thật sự em lại càng trách mình em sợ như có lỡ như, vợ em đang cho con bú, em đọc nhiều bài trên diễn đàn thì nói 3 tháng mới biết kết quả chính xác. Em lo lắng không biết em sống như thế nào để tới lúc đó em sợ em tùy tụy vì suy nghĩ quá nên em viết bài này mong anh Tuấn, chị Hà ,... anh chị trong diễn đàn có thể trả lời tư vấn cho em với ạ. Tối qua vợ con em ngủ mà em nằm nhìn họ mà em không kìm được nước mắt. Hiện trạng Vợ con em đã lên nhà ngoại ăn trung thu, em viết bài có thể nhiều chỗ câu của em nó lủng củng nhưng mong anh chị đọc kỹ ạ.Mong anh chị tư vấn cho em ạ. Có trường hợp nào anh chị bảo không có nguy cơ mà lật kèo chưa ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.


Bạn yên tâm những gì ban quản trị đã tư vấn,bạn không có nguy cơ đâu.

haiphongbuonqua
28-09-2015, 14:48
Em muốn yên tâm và cũng như giải tóa stress anh chị ạ. Vì thế anh chị cho em hỏi em em có thể làm xét nghiệm combo 22 ngày ở đâu tại Hà Nội ạ, hay phải đợi 28 ngày ạ, thời gian từ khi có nguy cơ có phải tính chính xác đến từng giờ không ạ. Kết quả 22 ngày có khác 28 ngày và có yên tâm được không ạ?

Tuanmecsedec
28-09-2015, 15:24
Em muốn yên tâm và cũng như giải tóa stress anh chị ạ. Vì thế anh chị cho em hỏi em em có thể làm xét nghiệm combo 22 ngày ở đâu tại Hà Nội ạ, hay phải đợi 28 ngày ạ, thời gian từ khi có nguy cơ có phải tính chính xác đến từng giờ không ạ. Kết quả 22 ngày có khác 28 ngày và có yên tâm được không ạ?

Xét nghiệm HIV Combo bạn nên để dúng 4 tuần (28 ngày.Ở Hà Nội bạn có thể đến 21 Trung Liệt hoặc đa khoa Hồng Ngọc.

haiphongbuonqua
28-09-2015, 18:00
Em không thể nào mà không nghĩ đến chuyện hiv ạ. Anh chị có cách nào không ạ. Cho em hỏi thêm về xét nghiệm Hiv thì mình cần kiêng và tránh điều gì để không làm ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ạ, và xét nghiệm ở đâu cho kết quả nhanh chóng ạ. Nếu em chỉ xét nghiệm hiện tại mình có Hiv không thì chỉ cần làm xét nghiệm gì ạ. Như đã nói 1 khoảng 5 hôm trước em có cúm thì khoảng bao lâu làm xét nghiệm được ạ. Em xin cảm ơn ạ.

Tuanmecsedec
28-09-2015, 18:59
Em không thể nào mà không nghĩ đến chuyện hiv ạ. Anh chị có cách nào không ạ. Cho em hỏi thêm về xét nghiệm Hiv thì mình cần kiêng và tránh điều gì để không làm ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ạ, và xét nghiệm ở đâu cho kết quả nhanh chóng ạ. Nếu em chỉ xét nghiệm hiện tại mình có Hiv không thì chỉ cần làm xét nghiệm gì ạ. Như đã nói 1 khoảng 5 hôm trước em có cúm thì khoảng bao lâu làm xét nghiệm được ạ. Em xin cảm ơn ạ.


Bạn đọc lại những gì ban quản trị tư vấn đi.

haiphongbuonqua
29-09-2015, 10:37
Anh Tuấn ơi cho em hỏi thêm với ạ, sáng nay em dậy thì bị đi ngoài, người có nóng nhẹ, mệt mỏi buồn ngủ, cứ nằm là ngủ đến ngày mai là được gần 2 tuần từ khi có nguy cơ, có phải em đã nhiễm hiv rồi không ạ, mà em chỉ có 1 hành vi duy nhất như đã kể ạ.

Charles
29-09-2015, 10:50
Anh Tuấn ơi cho em hỏi thêm với ạ, sáng nay em dậy thì bị đi ngoài, người có nóng nhẹ, mệt mỏi buồn ngủ, cứ nằm là ngủ đến ngày mai là được gần 2 tuần từ khi có nguy cơ, có phải em đã nhiễm hiv rồi không ạ, mà em chỉ có 1 hành vi duy nhất như đã kể ạ.

Do bạn quá lo lắng nên stress gây ra thôi. Bạn hãy yên tâm với những gì đã được tư vấn.

haiphongbuonqua
29-09-2015, 11:51
Em đợi 28 ngày để đi xét nghiệm combo, mà giờ em ngĩ lỡ mình dương tính thì sao đây. Em cứ soi đi soi lại ngón tay của em và tự hỏi liệu mình có nhớ nhầm hay virut nhỡ nó vẫn vào được thì sao. Mà hôm nay em bị nổi hạch ở nách luôn ạ.

Tuanmecsedec
29-09-2015, 14:08
Em đợi 28 ngày để đi xét nghiệm combo, mà giờ em ngĩ lỡ mình dương tính thì sao đây. Em cứ soi đi soi lại ngón tay của em và tự hỏi liệu mình có nhớ nhầm hay virut nhỡ nó vẫn vào được thì sao. Mà hôm nay em bị nổi hạch ở nách luôn ạ.

Bạn nói kiểu như vậy là ban quản trị tư vấn bừa hay sao?. Bạn muốn xét nghiệm thì tùy bạn,bạn sẽ âm tính.

haiphongbuonqua
29-09-2015, 16:36
Em thành thật cảm ơn các anh chị trong diễn đàn ạ. Có lẽ em hỏi đi hỏi lại nhiều 1 câu đã làm phiền anh chị quá nhiều ạ. Có lẽ em bị stress quá nặng, mới đầu em nghĩ xét nghiệm để giải tỏa nhưng càng ngày em lại càng sợ "Đúng là yếu lại còn ra gió", đi làm công ty cố gắng hết sức kết quả là hôm nay em đã xin nghỉ việc làm nốt ngày mai là em nghỉ, em đợi có kết quả xét nghiệm xong tìm 1 chỗ làm khác. Nhưng giờ em lại sợ không dám đi vì nhỡ đâu mình có nguy cơ nào khác mà mình không biết hoặc không nhớ ra, làm kết quả dương tính, mà không đi thì em lại không thể yên tâm được, từ nhỏ đến giờ em mới biết cảm giác sống mà như chết nó như nào. Bây giờ người em đang lúc nóng lúc lạnh không biết vì lý do gì người rất mệt mắt thì trĩu nặng, ai nhìn cũng hỏi nhà có việc gì mà xin nghỉ. Nếu một em trải qua được thời gian này mà có kết quả âm tính, xin hứa sẽ đóng góp nhiều làm việc từ thiện cho những ai đang gặp phải sống chung với hiv. Đây là những chia sẻ của em chứ không có ý gì ạ.

Nguyen Ha
29-09-2015, 17:28
Em thành thật cảm ơn các anh chị trong diễn đàn ạ. Có lẽ em hỏi đi hỏi lại nhiều 1 câu đã làm phiền anh chị quá nhiều ạ. Có lẽ em bị stress quá nặng, mới đầu em nghĩ xét nghiệm để giải tỏa nhưng càng ngày em lại càng sợ "Đúng là yếu lại còn ra gió", đi làm công ty cố gắng hết sức kết quả là hôm nay em đã xin nghỉ việc làm nốt ngày mai là em nghỉ, em đợi có kết quả xét nghiệm xong tìm 1 chỗ làm khác. Nhưng giờ em lại sợ không dám đi vì nhỡ đâu mình có nguy cơ nào khác mà mình không biết hoặc không nhớ ra, làm kết quả dương tính, mà không đi thì em lại không thể yên tâm được, từ nhỏ đến giờ em mới biết cảm giác sống mà như chết nó như nào. Bây giờ người em đang lúc nóng lúc lạnh không biết vì lý do gì người rất mệt mắt thì trĩu nặng, ai nhìn cũng hỏi nhà có việc gì mà xin nghỉ. Nếu một em trải qua được thời gian này mà có kết quả âm tính, xin hứa sẽ đóng góp nhiều làm việc từ thiện cho những ai đang gặp phải sống chung với hiv. Đây là những chia sẻ của em chứ không có ý gì ạ.
Tôi nghĩ bạn nên vào viện thần kinh để bs kiểm tra xem bạn có bị sao không chứ tôi thấy bạn càng nói thì thần kinh bạn càng có vấn đề. HIV không bị mà lại bị thần kinh thì khổ gấp trăm ngàn lần HIV đấy.

haiphongbuonqua
29-09-2015, 18:18
Em k thể từ bỏ nó được. Hiện giờ em còn ngĩ có khi nào cô ấy trả thù đời lây cho em mà em k biết. Hic. Em lo đến nỗi ám ảnh rồi a ạ. Em đã xin ngỉ việc anh ạ.

haiphongbuonqua
29-09-2015, 19:03
Anh chị ơi hôm nay em đọc nhiều bài trên mạng và em nghĩ ra có thể lúc đó ngón út của em bị bệnh chín mé hay còn gọi là Panaris anh chị ạ. Ngón út của em không cho vào âm đạo nhưng có thể dính dịch âm đạo khi rút tay ra ở ngón tay giữa, ngón út có thể bị Chín mé nông (Những người bị chín mé nhẹ, ở thể nông thì tại chỗ tổn thương, mặt da chỉ đỏ ửng, hơi sưng, đau nhẹ) như vậy là có nguy cơ không ạ. 100% em không phải xét nghiệm đúng không ạ. Thoải mái sống đúng không anh chị.

Nguyen Ha
29-09-2015, 19:15
Anh chị ơi hôm nay em đọc nhiều bài trên mạng và em nghĩ ra có thể lúc đó ngón út của em bị bệnh chín mé hay còn gọi là Panaris anh chị ạ. Ngón út của em không cho vào âm đạo nhưng có thể dính dịch âm đạo khi rút tay ra ở ngón tay giữa, ngón út có thể bị Chín mé nông (Những người bị chín mé nhẹ, ở thể nông thì tại chỗ tổn thương, mặt da chỉ đỏ ửng, hơi sưng, đau nhẹ) như vậy là có nguy cơ không ạ. 100% em không phải xét nghiệm đúng không ạ. Thoải mái sống đúng không anh chị.

Không có nguy cơ không cần XN.

haiphongbuonqua
30-09-2015, 16:12
Cảm ơn chị Hà đã tư vấn cho em ạ. Sau khi được anh chị tư vấn em đã an tâm trở lại. Nhưng 2 hôm nay tự dưng em hay đi ngoài có uống thuốc mà không đỡ. Tính đến hôm nay là vừa tròn 2 tuần có nguy cơ. Và em vô tình đọc được 1 bài báo viết về bênh chín mé, hình như ngón út của em hôm đó bị chín mé nông (tức là chỉ bị sưng đỏ và đau nhẹ, nhưng em không biết là do em sưng trước khi cho tay và âm đạo hay sau khi cho vào âm đạo bị nhiễm virut, hoặc vi khuẩn mới bị sưng) em đang hoang mang, liệu có nguy cơ nào lây như vậy không anh chị. Ngón tay út em không cho vào âm đạo nhưng dính dịch âm đạo khi ngón tay giữa rút ra dây vào ạ. Sau đó khoảng 3 4 hôm thì ngón tay út của em không sưng nữa và có bong lớp da ngoài như hình trên em bóc ạ.

Nguyen Ha
30-09-2015, 16:17
Cảm ơn chị Hà đã tư vấn cho em ạ. Sau khi được anh chị tư vấn em đã an tâm trở lại. Nhưng 2 hôm nay tự dưng em hay đi ngoài có uống thuốc mà không đỡ. Tính đến hôm nay là vừa tròn 2 tuần có nguy cơ. Và em vô tình đọc được 1 bài báo viết về bênh chín mé, hình như ngón út của em hôm đó bị chín mé nông (tức là chỉ bị sưng đỏ và đau nhẹ, nhưng em không biết là do em sưng trước khi cho tay và âm đạo hay sau khi cho vào âm đạo bị nhiễm virut, hoặc vi khuẩn mới bị sưng) em đang hoang mang, liệu có nguy cơ nào lây như vậy không anh chị. Ngón tay út em không cho vào âm đạo nhưng dính dịch âm đạo khi ngón tay giữa rút ra dây vào ạ. Sau đó khoảng 3 4 hôm thì ngón tay út của em không sưng nữa và có bong lớp da ngoài như hình trên em bóc ạ.
Bạn yên tâm không có nguy cơ.

Tuanmecsedec
30-09-2015, 19:37
Anh chị ơi hôm nay em đọc nhiều bài trên mạng và em nghĩ ra có thể lúc đó ngón út của em bị bệnh chín mé hay còn gọi là Panaris anh chị ạ. Ngón út của em không cho vào âm đạo nhưng có thể dính dịch âm đạo khi rút tay ra ở ngón tay giữa, ngón út có thể bị Chín mé nông (Những người bị chín mé nhẹ, ở thể nông thì tại chỗ tổn thương, mặt da chỉ đỏ ửng, hơi sưng, đau nhẹ) như vậy là có nguy cơ không ạ. 100% em không phải xét nghiệm đúng không ạ. Thoải mái sống đúng không anh chị.


Bạn yên tâm không có nguy cơ như vậy.

tôi ơi đừng tuyệt vọng
30-09-2015, 19:55
Cảm ơn chị Hà đã tư vấn cho em ạ. Sau khi được anh chị tư vấn em đã an tâm trở lại. Nhưng 2 hôm nay tự dưng em hay đi ngoài có uống thuốc mà không đỡ. Tính đến hôm nay là vừa tròn 2 tuần có nguy cơ. Và em vô tình đọc được 1 bài báo viết về bênh chín mé, hình như ngón út của em hôm đó bị chín mé nông (tức là chỉ bị sưng đỏ và đau nhẹ, nhưng em không biết là do em sưng trước khi cho tay và âm đạo hay sau khi cho vào âm đạo bị nhiễm virut, hoặc vi khuẩn mới bị sưng) em đang hoang mang, liệu có nguy cơ nào lây như vậy không anh chị. Ngón tay út em không cho vào âm đạo nhưng dính dịch âm đạo khi ngón tay giữa rút ra dây vào ạ. Sau đó khoảng 3 4 hôm thì ngón tay út của em không sưng nữa và có bong lớp da ngoài như hình trên em bóc ạ.
hoàn toàn không có nguy cơ theo kiểu như vậy nha bạn

haiphongbuonqua
01-10-2015, 18:30
Anh chị ơi giúp em trả lời thêm câu hỏi này nữa với ạ, mỗi ngày trôi qua với em nó nặng nề quá, có thể em hỏi anh chị quá nhiều nếu thấy phiền thì cũng thông cảm cho em, tại vì đối với em nó là cả 1 gánh nặng tâm lý anh chị ơi. Tất cả nguy cơ của em đã nói với anh chị như trên rồi ạ. Em hiện tại đã nghỉ việc đợi xét nghiệm để đi xin công ty khác, em đợi xét nghiêm tại vì em không thể nào rứt nó ra khỏi đầu anh chị ạ. Tuy nhiên theo như anh chị nói là em không có nguy cơ, nhưng hiện tại em không thể nào yên tâm được ạ tại vì hiện tại em bị đi ngoài đã 3 hôm có uống thuốc tây mà chưa khỏi ạ, thi thoảng lại có ho khan không có đờm ạ. Liệu có trường hợp nào như em đã bị nhiễm như vậy không ạ.

Tuanmecsedec
01-10-2015, 21:58
Anh chị ơi giúp em trả lời thêm câu hỏi này nữa với ạ, mỗi ngày trôi qua với em nó nặng nề quá, có thể em hỏi anh chị quá nhiều nếu thấy phiền thì cũng thông cảm cho em, tại vì đối với em nó là cả 1 gánh nặng tâm lý anh chị ơi. Tất cả nguy cơ của em đã nói với anh chị như trên rồi ạ. Em hiện tại đã nghỉ việc đợi xét nghiệm để đi xin công ty khác, em đợi xét nghiêm tại vì em không thể nào rứt nó ra khỏi đầu anh chị ạ. Tuy nhiên theo như anh chị nói là em không có nguy cơ, nhưng hiện tại em không thể nào yên tâm được ạ tại vì hiện tại em bị đi ngoài đã 3 hôm có uống thuốc tây mà chưa khỏi ạ, thi thoảng lại có ho khan không có đờm ạ. Liệu có trường hợp nào như em đã bị nhiễm như vậy không ạ.


Bạn hãy yên tâm những gì ban quản trị tư vấn.

haiphongbuonqua
03-10-2015, 17:48
Chú Tuấn ơi. Chú cho cháu hỏi với ạ. Như trường hợp của cháu được chú và mọi người trong diễn đàn nói k có nguy cơ. Cháu xét nghiệm giải tỏa thì chú bảo đợi đủ 28 ngày vậy có phải cháu có nguy cơ gì không ạ. Mà mỗi ngày trôi qua nó dài quá chú ạ. Bây giờ cháu lại sợ k dám đi text vì nhỡ làm sao khác chắc chết quá chú ạ. Nhưng k đi thì cháu lại sợ này sợ kia. Chú và mọi người cho cháu lời khuyên được không ạ.

Tuanmecsedec
03-10-2015, 19:19
Chú Tuấn ơi. Chú cho cháu hỏi với ạ. Như trường hợp của cháu được chú và mọi người trong diễn đàn nói k có nguy cơ. Cháu xét nghiệm giải tỏa thì chú bảo đợi đủ 28 ngày vậy có phải cháu có nguy cơ gì không ạ. Mà mỗi ngày trôi qua nó dài quá chú ạ. Bây giờ cháu lại sợ k dám đi text vì nhỡ làm sao khác chắc chết quá chú ạ. Nhưng k đi thì cháu lại sợ này sợ kia. Chú và mọi người cho cháu lời khuyên được không ạ.

Xét nghiệm là do bạn tự nói đi xét và hỏi về xét nghiệm.Còn hành vi của bạn đã được ban quản trị tư vấn không có nguy cơ rồi.Vì vậy chuyện có nên đi xét nghiệm hay không thì bạn hỏi chính bạn.

Charles
03-10-2015, 21:53
Chú Tuấn ơi. Chú cho cháu hỏi với ạ. Như trường hợp của cháu được chú và mọi người trong diễn đàn nói k có nguy cơ. Cháu xét nghiệm giải tỏa thì chú bảo đợi đủ 28 ngày vậy có phải cháu có nguy cơ gì không ạ. Mà mỗi ngày trôi qua nó dài quá chú ạ. Bây giờ cháu lại sợ k dám đi text vì nhỡ làm sao khác chắc chết quá chú ạ. Nhưng k đi thì cháu lại sợ này sợ kia. Chú và mọi người cho cháu lời khuyên được không ạ.

BQT tư vấn bạn không có nguy cơ nhưng bạn không tin (vẫn cứ cho mình có nguy cơ) nên muốn XN, như vậy không bảo bạn đợi đủ thời gian theo khuyến cáo thì liệu khi XN sớm hơn bạn có yên tâm với kết quả đó không?? Đối với BQT khi đã tư vấn không có nguy cơ tức không cần XN, vì có XN kết quả cũng sẽ âm tính mọi thời điểm, việc XN hoàn toàn là do bạn hết.

tôi ơi đừng tuyệt vọng
03-10-2015, 22:45
Chú Tuấn ơi. Chú cho cháu hỏi với ạ. Như trường hợp của cháu được chú và mọi người trong diễn đàn nói k có nguy cơ. Cháu xét nghiệm giải tỏa thì chú bảo đợi đủ 28 ngày vậy có phải cháu có nguy cơ gì không ạ. Mà mỗi ngày trôi qua nó dài quá chú ạ. Bây giờ cháu lại sợ k dám đi text vì nhỡ làm sao khác chắc chết quá chú ạ. Nhưng k đi thì cháu lại sợ này sợ kia. Chú và mọi người cho cháu lời khuyên được không ạ.
bạn không có nguy cơ nên yên tâm đi

haiphongbuonqua
05-10-2015, 12:25
Cô chú và các anh chị ơi, tư vấn giúp cháu trường hợp này với ạ. Mấy hôm nay cháu đi tiểu thì thường đi tiểu ít mà hay buồn đi tiểu và nước tiểu có màu vàng. Tuy nhiên lúc nãy cháu đi tiểu thì sau khi đi xong cháu thấy trên đầu dương vật có cặn đục trắng giống như tinh dịch. Cháu muốn hỏi liệu cháu đã có nguy cơ nhiễm bệnh gì rồi không ạ? Cháu xin cảm ơn ạ.

haiphongbuonqua
05-10-2015, 12:40
Cháu xin nói lại là cháu đi tiểu nước màu vàng, nhưng khi đi xong thì thấy có 1 chất màu trắng trong giống như keo dán ạ.

Charles
05-10-2015, 14:37
Cô chú và các anh chị ơi, tư vấn giúp cháu trường hợp này với ạ. Mấy hôm nay cháu đi tiểu thì thường đi tiểu ít mà hay buồn đi tiểu và nước tiểu có màu vàng. Tuy nhiên lúc nãy cháu đi tiểu thì sau khi đi xong cháu thấy trên đầu dương vật có cặn đục trắng giống như tinh dịch. Cháu muốn hỏi liệu cháu đã có nguy cơ nhiễm bệnh gì rồi không ạ? Cháu xin cảm ơn ạ.


Cháu xin nói lại là cháu đi tiểu nước màu vàng, nhưng khi đi xong thì thấy có 1 chất màu trắng trong giống như keo dán ạ.


Có thể do bạn bị nóng trong người và uống ít nước quá, bạn uống nhiều nước và xem sao.

haiphongbuonqua
05-10-2015, 16:20
Dạ, chắc cũng có thể do dạo này nóng trong người và suy nghĩ nhiều quá ạ. Hoặc do mấy hôm nay cháu kiêng không đụng đến vợ nên bị xuất trong rồi, cháu cảm ơn chú Trường Xuân ạ.

Nguyen Ha
05-10-2015, 19:18
Dạ, chắc cũng có thể do dạo này nóng trong người và suy nghĩ nhiều quá ạ. Hoặc do mấy hôm nay cháu kiêng không đụng đến vợ nên bị xuất trong rồi, cháu cảm ơn chú Trường Xuân ạ.

Chỗ bôi đỏ là câu trả lời cho bạn.

Tuanmecsedec
05-10-2015, 21:24
Cô chú và các anh chị ơi, tư vấn giúp cháu trường hợp này với ạ. Mấy hôm nay cháu đi tiểu thì thường đi tiểu ít mà hay buồn đi tiểu và nước tiểu có màu vàng. Tuy nhiên lúc nãy cháu đi tiểu thì sau khi đi xong cháu thấy trên đầu dương vật có cặn đục trắng giống như tinh dịch. Cháu muốn hỏi liệu cháu đã có nguy cơ nhiễm bệnh gì rồi không ạ? Cháu xin cảm ơn ạ.


Cháu xin nói lại là cháu đi tiểu nước màu vàng, nhưng khi đi xong thì thấy có 1 chất màu trắng trong giống như keo dán ạ.


Dạ, chắc cũng có thể do dạo này nóng trong người và suy nghĩ nhiều quá ạ. Hoặc do mấy hôm nay cháu kiêng không đụng đến vợ nên bị xuất trong rồi, cháu cảm ơn chú Trường Xuân ạ.


Bạn đi tiểu nước tiểu màu vàng là do bạn nóng trong người thôi,có thể do bạn uống ít nước.Bạn cần uống nhiều nước và ăn rau quả nhiều vào.

tôi ơi đừng tuyệt vọng
05-10-2015, 21:53
Dạ, chắc cũng có thể do dạo này nóng trong người và suy nghĩ nhiều quá ạ. Hoặc do mấy hôm nay cháu kiêng không đụng đến vợ nên bị xuất trong rồi, cháu cảm ơn chú Trường Xuân ạ.

nóng trong người và thiếu nước thôi bạn

haiphongbuonqua
06-10-2015, 09:52
Thưa cô chú và các anh chị trong diễn đàn. Hôm trước cháu có hỏi câu hỏi về ngón út của cháu. Nhưng cháu sợ miêu tả mọi người chưa định hình chính xác được tình trạng của vết xước. Hôm nay cháu bị gần giống như vậy mọi người nhìn giúp cháu xem. Vết xước của cháu từ 1 ngày trước còn hơi đỏ giống như vậy nhưng nhỏ hơn thế này ạ. Bị dính dịch âm đạo có nguy cơ không ạ vì cháu không đưa trực tiếp vào ạ mà chỉ dính do ngón tay giữa trây vào ạ. Cháu cảm ơn mọi người ạ.http://i.imgur.com/5Ry5v4c.jpg

Nguyen Ha
06-10-2015, 09:58
Thưa cô chú và các anh chị trong diễn đàn. Hôm trước cháu có hỏi câu hỏi về ngón út của cháu. Nhưng cháu sợ miêu tả mọi người chưa định hình chính xác được tình trạng của vết xước. Hôm nay cháu bị gần giống như vậy mọi người nhìn giúp cháu xem. Vết xước của cháu từ 1 ngày trước còn hơi đỏ giống như vậy nhưng nhỏ hơn thế này ạ. Bị dính dịch âm đạo có nguy cơ không ạ vì cháu không đưa trực tiếp vào ạ mà chỉ dính do ngón tay giữa trây vào ạ. Cháu cảm ơn mọi người ạ.http://i.imgur.com/5Ry5v4c.jpg
Không có nguy cơ.

Tuanmecsedec
06-10-2015, 14:47
Thưa cô chú và các anh chị trong diễn đàn. Hôm trước cháu có hỏi câu hỏi về ngón út của cháu. Nhưng cháu sợ miêu tả mọi người chưa định hình chính xác được tình trạng của vết xước. Hôm nay cháu bị gần giống như vậy mọi người nhìn giúp cháu xem. Vết xước của cháu từ 1 ngày trước còn hơi đỏ giống như vậy nhưng nhỏ hơn thế này ạ. Bị dính dịch âm đạo có nguy cơ không ạ vì cháu không đưa trực tiếp vào ạ mà chỉ dính do ngón tay giữa trây vào ạ. Cháu cảm ơn mọi người ạ.

Bạn yên tâm hoàn toàn không có nguy cơ.

haiphongbuonqua
15-10-2015, 20:47
Cháu chào cô chú và anh chị trong diễn đàn. Hôm nay là 29 ngày sau hành vi của cháu. Người cháu có nổi nốt như hình ở lưng ạ http://i.imgur.com/A0mdD81.jpg
http://i.imgur.com/CaYeo7I.jpg
Hôm trước cháu xét nghiệm combo ở Bệnh viện Hồng Ngọc kết quả âm tính 0.25 là vào 21 ngày 16h. Cháu đọc bài trên diễn đàn thấy có ảnh nổi nốt giống của cháu quá http://diendanhiv.vn/threads/32602-Di-massage-so-lay-hiv. Tại mấy hôm nay tâm lý cháu rất bình thường ăn uống tăng cân, nhưng do thời tiết hà nội lạnh nên da khô ạ. Tuy nhiên cháu lại k thấy ngứa rát gì nên cháu hơi lo. Cháu muốn hỏi kết quả 22 ngày của cháu có đánh giá được gì không ạ. Và nổi nốt kia của cháu là nốt gì ạ. Cháu cám ơn mọi người ạ.

Tuanmecsedec
15-10-2015, 20:58
Cháu chào cô chú và anh chị trong diễn đàn. Hôm nay là 29 ngày sau hành vi của cháu. Người cháu có nổi nốt như hình ở lưng ạ

Hôm trước cháu xét nghiệm combo ở Bệnh viện Hồng Ngọc kết quả âm tính 0.25 là vào 21 ngày 16h. Cháu đọc bài trên diễn đàn thấy có ảnh nổi nốt giống của cháu quá http://diendanhiv.vn/threads/32602-Di-massage-so-lay-hiv. Tại mấy hôm nay tâm lý cháu rất bình thường ăn uống tăng cân, nhưng do thời tiết hà nội lạnh nên da khô ạ. Tuy nhiên cháu lại k thấy ngứa rát gì nên cháu hơi lo. Cháu muốn hỏi kết quả 22 ngày của cháu có đánh giá được gì không ạ. Và nổi nốt kia của cháu là nốt gì ạ. Cháu cám ơn mọi người ạ.



Bạn bị rôm sảy thôi.

haiphongbuonqua
16-10-2015, 12:19
Cô chú cho cháu hỏi thêm với ạ, trước khi xét nghiệm 22 ngày cháu uống thuốc bổ gan Koganto vào ngày 21 liệu có làm ảnh hưởng đến kết quả không ạ. Cháu có cần làm thêm combo ngày 30 nữa không cô chú ơi. Cháu xin cảm ơn cô chú nhiều ạ.

Nguyen Ha
16-10-2015, 13:11
Cô chú cho cháu hỏi thêm với ạ, trước khi xét nghiệm 22 ngày cháu uống thuốc bổ gan Koganto vào ngày 21 liệu có làm ảnh hưởng đến kết quả không ạ. Cháu có cần làm thêm combo ngày 30 nữa không cô chú ơi. Cháu xin cảm ơn cô chú nhiều ạ.

Không ảnh hưởng tới kết quả XN. Không cần XN nữa.

Tuanmecsedec
16-10-2015, 21:22
Cô chú cho cháu hỏi thêm với ạ, trước khi xét nghiệm 22 ngày cháu uống thuốc bổ gan Koganto vào ngày 21 liệu có làm ảnh hưởng đến kết quả không ạ. Cháu có cần làm thêm combo ngày 30 nữa không cô chú ơi. Cháu xin cảm ơn cô chú nhiều ạ.


Thuốc bổ không ảnh hưởng đến xét nghiệm HIV bạn.