PDA

View Full Version : Lo sợ khi đi xét nghiệm y tá không thay kim



totnghiep2015
22-09-2015, 09:26
Thưa các anh chi, em là thành viên mới, em đang rất hoang mang về nguy cơ của mình. Hôm thứ 6 vừa rồi em có đi khám bệnh và được chỉ định xét nghiệm máu ở Hòa Hào. Do em rất sợ tiêm nên khi cô y tá lấy máu em không dám nhìn, cái em lo lắng ở đây là em sợ cô ấy không thay kim tiêm hoặc là có thay nhưng khi lấy bọc kim tiêm mới, xé bao ra cô ấy để trên bàn để chuyên qua thao tác lấy bông gòn xoa chỗ lấy ven nên khi cầm lại kim tiêm thì cô ấy lại cầm nhầm vào cái kim tiêm đã sử dung rồi thì sao? Ngoài ra em còn thấy cô ấy dung tay trực tiếp để nhào lộn miếng bông nữa chứ, em có cảm giác cô y tá này hơi lung túng, không biết có phải cô ấy mới làm không. Em thấy lo quá các anh chị ơi, có bị nguy cơ gì không các anh ơi?

Charles
22-09-2015, 09:37
Thưa các anh chi, em là thành viên mới, em đang rất hoang mang về nguy cơ của mình. Hôm thứ 6 vừa rồi em có đi khám bệnh và được chỉ định xét nghiệm máu ở Hòa Hào. Do em rất sợ tiêm nên khi cô y tá lấy máu em không dám nhìn, cái em lo lắng ở đây là em sợ cô ấy không thay kim tiêm hoặc là có thay nhưng khi lấy bọc kim tiêm mới, xé bao ra cô ấy để trên bàn để chuyên qua thao tác lấy bông gòn xoa chỗ lấy ven nên khi cầm lại kim tiêm thì cô ấy lại cầm nhầm vào cái kim tiêm đã sử dung rồi thì sao? Ngoài ra em còn thấy cô ấy dung tay trực tiếp để nhào lộn miếng bông nữa chứ, em có cảm giác cô y tá này hơi lung túng, không biết có phải cô ấy mới làm không. Em thấy lo quá các anh chị ơi, có bị nguy cơ gì không các anh ơi?

Bạn yên tâm không bao giờ có chuyện có nguy cơ từ việc đi XN. Bạn bấm vào đọc các chủ đề dưới đây:

Chủ đề: Gởi đến toàn thể TV của Diendanhiv.vn (http://diendanhiv.vn/threads/18036-Goi-den-toan-the-TV-cua-Diendanhiv-vn)
Chủ đề: Sợ lây nhiễm HIV từ việc đi xét nghiệm (http://www.diendanhiv.vn/threads/1647-Chu-de-So-lay-nhiem-HIV-tu-viec-di-xet-nghiem)
Chủ đề: gửi những ai đang sợ nhiễm hiv từ việc dùng kim tiêm lấy máu xét nghiệm (http://diendanhiv.vn/threads/6998-gu-i-nhu-ng-ai-dang-so-nhie-m-hiv-tu-vie-c-dung-kim-tiem-la-y-ma-u-xe-t-nghie-m)

Nguyen Ha
22-09-2015, 09:43
Thưa các anh chi, em là thành viên mới, em đang rất hoang mang về nguy cơ của mình. Hôm thứ 6 vừa rồi em có đi khám bệnh và được chỉ định xét nghiệm máu ở Hòa Hào. Do em rất sợ tiêm nên khi cô y tá lấy máu em không dám nhìn, cái em lo lắng ở đây là em sợ cô ấy không thay kim tiêm hoặc là có thay nhưng khi lấy bọc kim tiêm mới, xé bao ra cô ấy để trên bàn để chuyên qua thao tác lấy bông gòn xoa chỗ lấy ven nên khi cầm lại kim tiêm thì cô ấy lại cầm nhầm vào cái kim tiêm đã sử dung rồi thì sao? Ngoài ra em còn thấy cô ấy dung tay trực tiếp để nhào lộn miếng bông nữa chứ, em có cảm giác cô y tá này hơi lung túng, không biết có phải cô ấy mới làm không. Em thấy lo quá các anh chị ơi, có bị nguy cơ gì không các anh ơi?

Kim tiêm sản xuất ra sử dụng 1 lần, làm gì có chuyện ko thay kim.

totnghiep2015
22-09-2015, 10:36
Dạ, em cám ơn các anh chị nhiều ạ. Em thấy ở trên bàn có giỏ đựng ống kiêm mới rồi đó nhưng em lo là lúc xé bao ống kim tiêm mới ra cô y tá để lại trên bàn rồi lúc lấy lại thì lại cầm nhầm vào cái ống tiêm cũ đó?

Charles
22-09-2015, 10:46
Dạ, em cám ơn các anh chị nhiều ạ. Em thấy ở trên bàn có giỏ đựng ống kiêm mới rồi đó nhưng em lo là lúc xé bao ống kim tiêm mới ra cô y tá để lại trên bàn rồi lúc lấy lại thì lại cầm nhầm vào cái ống tiêm cũ đó?

Kim tiêm sử dụng xong là vứt ngay vào thùng rác y tế chứ không để lung tung đâu mà bạn sợ cầm nhầm.

Nguyen Ha
22-09-2015, 11:28
Dạ, em cám ơn các anh chị nhiều ạ. Em thấy ở trên bàn có giỏ đựng ống kiêm mới rồi đó nhưng em lo là lúc xé bao ống kim tiêm mới ra cô y tá để lại trên bàn rồi lúc lấy lại thì lại cầm nhầm vào cái ống tiêm cũ đó?

Bạn suy diễn thôi, ko có chuyện đó.

Tuanmecsedec
22-09-2015, 15:21
Thưa các anh chi, em là thành viên mới, em đang rất hoang mang về nguy cơ của mình. Hôm thứ 6 vừa rồi em có đi khám bệnh và được chỉ định xét nghiệm máu ở Hòa Hào. Do em rất sợ tiêm nên khi cô y tá lấy máu em không dám nhìn, cái em lo lắng ở đây là em sợ cô ấy không thay kim tiêm hoặc là có thay nhưng khi lấy bọc kim tiêm mới, xé bao ra cô ấy để trên bàn để chuyên qua thao tác lấy bông gòn xoa chỗ lấy ven nên khi cầm lại kim tiêm thì cô ấy lại cầm nhầm vào cái kim tiêm đã sử dung rồi thì sao? Ngoài ra em còn thấy cô ấy dung tay trực tiếp để nhào lộn miếng bông nữa chứ, em có cảm giác cô y tá này hơi lung túng, không biết có phải cô ấy mới làm không. Em thấy lo quá các anh chị ơi, có bị nguy cơ gì không các anh ơi?

100% không có chuyện có nguy cơ từ việc đi xét nghiệm máu.

Chủ đề: gửi những ai đang sợ nhiễm hiv từ việc dùng kim tiêm lấy máu xét nghiệm (http://www.diendanhiv.vn/threads/6998-gu-i-nhu-ng-ai-dang-so-nhie-m-hiv-tu-vie-c-dung-kim-tiem-la-y-ma-u-xe-t-nghie-m)