PDA

View Full Version : đi mát xa hanjob có móc và cạ AD, lau dv



thanhphobuon
24-09-2015, 16:27
chào các anh chị trong diễn đàn, chúc anh chị sức khoẻ và đưa ra các lời tư vấn bổ ích. dạo này em bị stress quá nên nhờ anh chị tư vấn
em có đi mát xa handjob, và em đã móc, cạ dv vào AD của cô gái đó. híc, thật sự cô gái này cũng già, quán lại tồi tàn, nên em nghĩ nguy cơ hiv khá cao
em chắc chắn rằng dương vật của em đau rát (cô gái đó có đổ cái dung dịch gì vào dv của em), và chắc chắn là cô ấy có ra dịch. hành vi hj và móc AD diễn ra trong khoảng 20 phút. Sau đó em có cạ DV vào AD của cô ta trong khoảng 15-25s. sau đó em cầm tay dính dịch tự thủ dâm cho ra.

-em nhớ là tay để rất sát vào chỗ đầu khấc.
-sau đó em ko rửa mà chỉ lấy khăn của quán lau dv. khăn đấy vừa mang vào, và em thấy nó ẩm
-trước đó 8h tối em đã đi cắt tóc, có dùng dao lam để cạo,có xước da. em có được cô ta gội đầu và dùng khăn lau ở quán. vào lúc 12h
-em cũng đã cãi cọ về tiền thoả thuận với chỗ môi giới và họ nhìn em khá hằn học, em sợ là người ta dùng khăn bẩn, dính dịch,... để truyền bệnh cho em. vì em cũng có 1 số lời lẽ thiếu tôn trọng họ

vì trời tối nên em không kiểm soát được hành vi. mong anh chị tư vấn cho em có cần đi xét nghiệm không, và em có nguy cơ với các bệnh nào ạ.
em rất hoang mang, có 1 số biểu hiện như ngứa ngáy, mệt mỏi, đau bụng, ho trong mấy tháng nay. cảm anh chú Tuấn, anh truong xuan, chị Hà

Tuanmecsedec
24-09-2015, 19:54
chào các anh chị trong diễn đàn, chúc anh chị sức khoẻ và đưa ra các lời tư vấn bổ ích. dạo này em bị stress quá nên nhờ anh chị tư vấn
em có đi mát xa handjob, và em đã móc, cạ dv vào AD của cô gái đó. híc, thật sự cô gái này cũng già, quán lại tồi tàn, nên em nghĩ nguy cơ hiv khá cao
em chắc chắn rằng dương vật của em đau rát (cô gái đó có đổ cái dung dịch gì vào dv của em), và chắc chắn là cô ấy có ra dịch. hành vi hj và móc AD diễn ra trong khoảng 20 phút. Sau đó em có cạ DV vào AD của cô ta trong khoảng 15-25s. sau đó em cầm tay dính dịch tự thủ dâm cho ra.

-em nhớ là tay để rất sát vào chỗ đầu khấc.
-sau đó em ko rửa mà chỉ lấy khăn của quán lau dv. khăn đấy vừa mang vào, và em thấy nó ẩm
-trước đó 8h tối em đã đi cắt tóc, có dùng dao lam để cạo,có xước da. em có được cô ta gội đầu và dùng khăn lau ở quán. vào lúc 12h
-em cũng đã cãi cọ về tiền thoả thuận với chỗ môi giới và họ nhìn em khá hằn học, em sợ là người ta dùng khăn bẩn, dính dịch,... để truyền bệnh cho em. vì em cũng có 1 số lời lẽ thiếu tôn trọng họ

vì trời tối nên em không kiểm soát được hành vi. mong anh chị tư vấn cho em có cần đi xét nghiệm không, và em có nguy cơ với các bệnh nào ạ.
em rất hoang mang, có 1 số biểu hiện như ngứa ngáy, mệt mỏi, đau bụng, ho trong mấy tháng nay. cảm anh chú Tuấn, anh truong xuan, chị Hà


Bạn đã có tạo chủ đề hỏi tương tự đã được trả lời không có nguy cơ rồi,bạn nên xem lại.

Chủ đề: em có nguy cơ không ạ (http://www.diendanhiv.vn/threads/31965-em-co-nguy-co-khong-a)