PDA

View Full Version : Có nhiễm HIV từ nguy cơ này không ? Khẩn cấp :((



vuahoangtuong102
24-09-2015, 20:19
Xin chào các anh chị trong diễn đàn !
EM xin giới thiệu 1 chút em là nam năm nay 23 tuổi ,vừa tốt nghiệp, thất nghiệp ở nhà ăn bám bố mẹ.
Em là đứa hay bị hoang tưởng luôn suy nghĩ bi quan em biết vậy là không tốt nhưng tính cách vậy rồi không sửa được. Thôi em không lan man nữa em xin kể TH của em như sau : khoảng nửa tháng trước em đang lo lắng với nguy cơ tiểu đường và viêm tiền liệt tuyến của mình .Em stress khá nặng, các anh chị biết rồi đấy bị thất nghiệp lại thêm cái tính hay hoang tưởng. Vậy là bị đau dạ dày kèm mẩn ngứa dị ứng. mẩn ngứa thì khỏi sau khoảng 1 tuần còn đau dạ dày thì không hết. Lo lắng quá bèn quyết định đi khám.
15/9 lên khoa khám bệnh theo yêu cầu của Bv Bạch Mai
Đi lấy máu xét nghiệm hơn 9h sáng mà xếp số TT hơn 260, đến lượt em vào lấy máu
1.Y tá có đeo găng tay nhưng không thay sau khi lấy máu của bệnh nhân trước( do bệnh nhân quá đông em nghĩ chắc cũng phải khoảng 1 chục bệnh nhân y tá mới thay găng) lúc đó em cũng không để ý .
2.Y tá nhận hóa đơn yêu cầu lấy mẫu, ghi tên lên ống nghiệm sau đó xé kim tiêm loại để truyền dịch chỉ có kim tiêm không có xi lanh.
3.Y tá xát bông có cồn lên ven của em sau đó sờ ngón tay lên ven, đâm kim vào ven hứng máu cho chảy vào ống nghiệm.

Kết thúc y tá trả lại tờ hóa đơn cho em.Sau đó em phát hiện có vết máu khô trên tờ hóa đơn đó .Em sợ là lúc sờ lên ven của em nếu trên găng tay của Y tá có dính máu của ai đó lúc sờ vào ven của em rồi đâm kim vào có làm lây HIV sang em không ?

Đi khám về được 9 ngày rồi đau dạ dày thì không hết lại bị cảm cúm do nhiễm mưa và sức khỏe yếu thêm lo lắng nguy cơ nhiễm H.Cả tuần nay stress lại nặng thêm ăn không ngon mất ngủ cả ngày bần thần lo lắng. Đêm qua mẩn ngứa lại tái phát thêm tiêu chảy nữa.Mới 9 ngày mà em cảm thấy như cả thế kỷ, cả ngày chỉ săm soi các triệu chứng và lo sợ xuất hiện các triệu chứng mới .Em có nên đi xét nghiệm sau 21 ngày không ? Chờ đến 28 ngày chắc em gục mất .Mong các anh chị tư vấn cho em. Em xin cảm ơn !

Tuanmecsedec
24-09-2015, 20:24
Xin chào các anh chị trong diễn đàn !
EM xin giới thiệu 1 chút em là nam năm nay 23 tuổi ,vừa tốt nghiệp, thất nghiệp ở nhà ăn bám bố mẹ.
Em là đứa hay bị hoang tưởng luôn suy nghĩ bi quan em biết vậy là không tốt nhưng tính cách vậy rồi không sửa được. Thôi em không lan man nữa em xin kể TH của em như sau : khoảng nửa tháng trước em đang lo lắng với nguy cơ tiểu đường và viêm tiền liệt tuyến của mình .Em stress khá nặng, các anh chị biết rồi đấy bị thất nghiệp lại thêm cái tính hay hoang tưởng. Vậy là bị đau dạ dày kèm mẩn ngứa dị ứng. mẩn ngứa thì khỏi sau khoảng 1 tuần còn đau dạ dày thì không hết. Lo lắng quá bèn quyết định đi khám.
15/9 lên khoa khám bệnh theo yêu cầu của Bv Bạch Mai
Đi lấy máu xét nghiệm hơn 9h sáng mà xếp số TT hơn 260, đến lượt em vào lấy máu
1.Y tá có đeo găng tay nhưng không thay sau khi lấy máu của bệnh nhân trước( do bệnh nhân quá đông em nghĩ chắc cũng phải khoảng 1 chục bệnh nhân y tá mới thay găng) lúc đó em cũng không để ý .
2.Y tá nhận hóa đơn yêu cầu lấy mẫu, ghi tên lên ống nghiệm sau đó xé kim tiêm loại để truyền dịch chỉ có kim tiêm không có xi lanh.
3.Y tá xát bông có cồn lên ven của em sau đó sờ ngón tay lên ven, đâm kim vào ven hứng máu cho chảy vào ống nghiệm.

Kết thúc y tá trả lại tờ hóa đơn cho em.Sau đó em phát hiện có vết máu khô trên tờ hóa đơn đó .Em sợ là lúc sờ lên ven của em nếu trên găng tay của Y tá có dính máu của ai đó lúc sờ vào ven của em rồi đâm kim vào có làm lây HIV sang em không ?

Đi khám về được 9 ngày rồi đau dạ dày thì không hết lại bị cảm cúm do nhiễm mưa và sức khỏe yếu thêm lo lắng nguy cơ nhiễm H.Cả tuần nay stress lại nặng thêm ăn không ngon mất ngủ cả ngày bần thần lo lắng. Đêm qua mẩn ngứa lại tái phát thêm tiêu chảy nữa.Mới 9 ngày mà em cảm thấy như cả thế kỷ, cả ngày chỉ săm soi các triệu chứng và lo sợ xuất hiện các triệu chứng mới .Em có nên đi xét nghiệm sau 21 ngày không ? Chờ đến 28 ngày chắc em gục mất .Mong các anh chị tư vấn cho em. Em xin cảm ơn !

Những gì bạn lo lắng là hoang tưởng không có nguy cơ.Tên nick bạn đặt đúng là VUA HOANG TƯỞNG.

vuahoangtuong102
24-09-2015, 20:34
Không phải em lo lắng nhiễm H từ vết máu khô, mà là em lo lắng khi máu tươi còn dính trên găng tay của y tá (cái này không chắc chắn ) khi sờ vào ven của em. Sau đó theo vết kim tiêm đi vào động mạch của em mà .:zk2059:

Tuanmecsedec
24-09-2015, 20:39
Không phải em lo lắng nhiễm H từ vết máu khô, mà là em lo lắng khi máu tươi còn dính trên găng tay của y tá (cái này không chắc chắn ) khi sờ vào ven của em. Sau đó theo vết kim tiêm đi vào động mạch của em mà .:zk2059:


Tuanmecsedec khẳng định 100% không có chuyện nguy cơ từ việc đi xét nghiệm,Tuanmecsedec khẳng định bạn không có nguy cơ.

vuahoangtuong102
25-09-2015, 06:10
Hic em vẫn lo , có thể có máu dây ra tay em lắm chứ bằng chứng là vết máu trên tờ hóa đơn đó.Anh tư vấn cho em là theo báo cáo của ngành y tế nhưng mà vẫn có 10% NCH không biết lây H từ đâu mà.

cho toi mot co hoi
25-09-2015, 08:30
Bạn đừng tự hu mình nửa nhé kg có nguy cơ

Tuanmecsedec
25-09-2015, 10:52
Hic em vẫn lo , có thể có máu dây ra tay em lắm chứ bằng chứng là vết máu trên tờ hóa đơn đó.Anh tư vấn cho em là theo báo cáo của ngành y tế nhưng mà vẫn có 10% NCH không biết lây H từ đâu mà.

Tư vấn thì bạn đã được tư vấn rồi.Còn không tin thì chờ ngày đi xét nghiệm vậy nhé.

Tuanmecsedec phản cảm nhất những thành viên như bạn, vừa hỏi lại vừa ra vẻ am hiểu.Nếu bạn am hiểu hay giả sử như vậy thì lên psot bài hỏi làm chi.

Nguyên tắc,khi lên hỏi thì phải nghe lời tư vấn,như vậy không làm mất thời gian của ban quản trị.Vì diễn đàn còn nhiều thành viên cần tư vấn,chứ không phải chỉ có một mình bạn.

vuahoangtuong102
25-09-2015, 14:54
Em xin lỗi vì mấy câu thắc mắc của em làm cho anh buồn anh Tuấn ạ . Tại em lo lắng và hoảng loạn quá suốt ngày chỉ lên mạng tìm hiểu lung tung .Em xin cảm ơn những lời tư vấn của anh Tuấn và cho toi mot co hoi *chúc mọi người khỏe mạnh và thành đạt.

Nguyen Ha
25-09-2015, 20:39
Em xin lỗi vì mấy câu thắc mắc của em làm cho anh buồn anh Tuấn ạ . Tại em lo lắng và hoảng loạn quá suốt ngày chỉ lên mạng tìm hiểu lung tung .Em xin cảm ơn những lời tư vấn của anh Tuấn và cho toi mot co hoi *chúc mọi người khỏe mạnh và thành đạt.

Bạn yên tâm đi những gì bạn đang lo lắng ko xảy ra, không có nguy cơ.