PDA

View Full Version : Lần đầu đến diễn đàn; hy vọng các a/c tư vấn nhiệt tình :((



sam
24-09-2015, 22:00
Xin các anh/ chị tư vấn về trường hợp của em :yociexp76:
Chiều nay em đi xe máy trong ngõ; vì ngõ nhỏ mà lại có 2 chiếc taxi đấu đầu nhau nên đường bị tắc kẹt cứng. Lúc đó xe máy chen chật kín mất khoảng 10 phút; ko ai ngoi lên được; người đi bộ cũng không sang được đường. Lúc đó em thấy đứng cạnh em là một người đang cầm 1 xô đựng rác. Em liếc mắt qua nhìn và chắc chắn trong đó có mấy cái kim tiêm lẫn với lá cây khô (vì thời gian chờ để xe đi tiếp khá lâu nên có thể ngó nghiêng); có lẽ là vứt tùm lum ở cột điện xong người ta đem dọn.
Đường tắc như thế nên người đó cũng đứng lại ngay cạnh xe em; nhưng sau vì sốt ruột quá nên người đó quyết định nhảy lên xe em để qua đường. Xe em nó lại cao nữa chứ; nên khi em quay lại đã thấy chú đó trèo hẳn lên xe ngồi sau và vung cái xô đựng rác văng lên cao ngay phía trên cổ em rồi. Cái xô va phải gáy em xong đến khi người đó nhảy xuống thì rác văng bắn tùm lum ngay cạnh xe em.
Lúc về em thật sự rất sợ; nhìn trong gương thấy cổ và lưng đều có vết xước; nhưng ko chảy máu. Chỉ có 1 vết tròn đỏ bị chảy máu dưới lớp áo phông. Và chỗ cổ và lưng em đỏ và nhức rất nhiều lúc nằm.
Thực sự em lo lắng mình có bị mấy chiếc kim tiêm trong xô đâm không. Vì cái xô rác rất bé và nông và lại văng hết cả ra như thế :((

Tuanmecsedec
25-09-2015, 10:27
Xin các anh/ chị tư vấn về trường hợp của em :yociexp76:
Chiều nay em đi xe máy trong ngõ; vì ngõ nhỏ mà lại có 2 chiếc taxi đấu đầu nhau nên đường bị tắc kẹt cứng. Lúc đó xe máy chen chật kín mất khoảng 10 phút; ko ai ngoi lên được; người đi bộ cũng không sang được đường. Lúc đó em thấy đứng cạnh em là một người đang cầm 1 xô đựng rác. Em liếc mắt qua nhìn và chắc chắn trong đó có mấy cái kim tiêm lẫn với lá cây khô (vì thời gian chờ để xe đi tiếp khá lâu nên có thể ngó nghiêng); có lẽ là vứt tùm lum ở cột điện xong người ta đem dọn.
Đường tắc như thế nên người đó cũng đứng lại ngay cạnh xe em; nhưng sau vì sốt ruột quá nên người đó quyết định nhảy lên xe em để qua đường. Xe em nó lại cao nữa chứ; nên khi em quay lại đã thấy chú đó trèo hẳn lên xe ngồi sau và vung cái xô đựng rác văng lên cao ngay phía trên cổ em rồi. Cái xô va phải gáy em xong đến khi người đó nhảy xuống thì rác văng bắn tùm lum ngay cạnh xe em.
Lúc về em thật sự rất sợ; nhìn trong gương thấy cổ và lưng đều có vết xước; nhưng ko chảy máu. Chỉ có 1 vết tròn đỏ bị chảy máu dưới lớp áo phông. Và chỗ cổ và lưng em đỏ và nhức rất nhiều lúc nằm.
Thực sự em lo lắng mình có bị mấy chiếc kim tiêm trong xô đâm không. Vì cái xô rác rất bé và nông và lại văng hết cả ra như thế :((


Những gì bạn kể chỉ suy diễn hoang tưởng,không có nguy cơ.