PDA

View Full Version : Đi khám bệnh hoang mang vi sợ lây nhiễm



leanh992015
27-09-2015, 15:26
Em chào các anh chị. Em có một vấn đề rất mong các anh chị giúp đỡ em vì em ám ảnh và lo lắng quá rồi. Nguy cơ của em như sau:

Em và một người không quen biết thủ dâm cho nhau bằng tay, mặc dù em đã đọc trên diễn đàn của mình nói việc thủ dâm cho nhau bằng tay là không có nguy cơ, tuy nhiên để giải tỏa tâm lý đến 28 ngày em có đi Hòa Hảo khám bệnh tổng quát, kết hợp xét nghiệm combo luôn và kết quả âm tính, nhưng chính vì đi xét nghiệm mà em lại phát sinh nguy cơ mới, và 2 nguy cơ này của em như sau, em kể chi tiết để các anh chị tư vấn giúp em vì e đã phải chờ đợi 28 ngày rồi giờ lại bị ám ảnh tiếp về nguy cơ này.

- Cái Thứ nhất: Em được bác sĩ cho đi chụp X-Quang xoang đầu, tại phòng chụp này. bác sĩ nói em há miệng và úp mặt vào máy chụp, bác sĩ đã bắt em phải ép sát mặt vào (thậm chí bác sĩ còn lấy tay đẩy đầu em vào nữa), thế là miệng em đã chạm sát và tiếp xúc vào máy này, em rất lo vì e đang bị nhiệt miệng, ở môi em còn có vết xước mới chảy máu nữa chứ vì em cắn phải môi, lỡ phần tiếp xúc này bị mấy người chụp XQuang trước đó cũng chảy máu môi, miệng và mặt rồi dính máy này, giờ lại tới lượt em tiếp xúc, chắc chắn máu hay dịch của người trước sẽ dính vào miệng và mặt của em?


- Cái thứ 2: Em được chỉ định đi đo điện não đồ, tại phòng này, bác sĩ chụp cái hệ thống lên đầu em, sau đó bác sĩ dùng xi lanh choc vào khắp đầu em để xịt cái chất dịch gì đó máu trắng (giống như khi đi siêu âm bụng cũng có chất này), nhưng vấn đề là bác sĩ đó sử dung 1 xi lanh này cho tất cả bệnh nhân tới khám tại phòng, em không biết trên cái xi lanh này có mũi kim tiêm không vì em thấy bác chọc sát da đầu em, vậy lỡ xi lanh có dính máu của người khám trước thì sẽ lây cho em mất vì đầu em có mấy cái mụn, em lại hay gãi đầu nên hay bị chảy xước.

Em rất mong các anh chị tư vấn cho em 2 nguy cơ trên, vì em rất lo, chưa hết nguy cơ này tới nguy cơ khác, mà nguy cơ lại đến từ chính việc đi khám bệnh. Em chân thành cảm ơn các anh chị

tôi ơi đừng tuyệt vọng
27-09-2015, 18:08
Em chào các anh chị. Em có một vấn đề rất mong các anh chị giúp đỡ em vì em ám ảnh và lo lắng quá rồi. Nguy cơ của em như sau:

Em và một người không quen biết thủ dâm cho nhau bằng tay, mặc dù em đã đọc trên diễn đàn của mình nói việc thủ dâm cho nhau bằng tay là không có nguy cơ, tuy nhiên để giải tỏa tâm lý đến 28 ngày em có đi Hòa Hảo khám bệnh tổng quát, kết hợp xét nghiệm combo luôn và kết quả âm tính, nhưng chính vì đi xét nghiệm mà em lại phát sinh nguy cơ mới, và 2 nguy cơ này của em như sau, em kể chi tiết để các anh chị tư vấn giúp em vì e đã phải chờ đợi 28 ngày rồi giờ lại bị ám ảnh tiếp về nguy cơ này.

- Cái Thứ nhất: Em được bác sĩ cho đi chụp X-Quang xoang đầu, tại phòng chụp này. bác sĩ nói em há miệng và úp mặt vào máy chụp, bác sĩ đã bắt em phải ép sát mặt vào (thậm chí bác sĩ còn lấy tay đẩy đầu em vào nữa), thế là miệng em đã chạm sát và tiếp xúc vào máy này, em rất lo vì e đang bị nhiệt miệng, ở môi em còn có vết xước mới chảy máu nữa chứ vì em cắn phải môi, lỡ phần tiếp xúc này bị mấy người chụp XQuang trước đó cũng chảy máu môi, miệng và mặt rồi dính máy này, giờ lại tới lượt em tiếp xúc, chắc chắn máu hay dịch của người trước sẽ dính vào miệng và mặt của em?


- Cái thứ 2: Em được chỉ định đi đo điện não đồ, tại phòng này, bác sĩ chụp cái hệ thống lên đầu em, sau đó bác sĩ dùng xi lanh choc vào khắp đầu em để xịt cái chất dịch gì đó máu trắng (giống như khi đi siêu âm bụng cũng có chất này), nhưng vấn đề là bác sĩ đó sử dung 1 xi lanh này cho tất cả bệnh nhân tới khám tại phòng, em không biết trên cái xi lanh này có mũi kim tiêm không vì em thấy bác chọc sát da đầu em, vậy lỡ xi lanh có dính máu của người khám trước thì sẽ lây cho em mất vì đầu em có mấy cái mụn, em lại hay gãi đầu nên hay bị chảy xước.

Em rất mong các anh chị tư vấn cho em 2 nguy cơ trên, vì em rất lo, chưa hết nguy cơ này tới nguy cơ khác, mà nguy cơ lại đến từ chính việc đi khám bệnh. Em chân thành cảm ơn các anh chị

không có nguy cơ gì hết qua những gì bạn kể nhé

Nguyen Ha
27-09-2015, 19:34
Em chào các anh chị. Em có một vấn đề rất mong các anh chị giúp đỡ em vì em ám ảnh và lo lắng quá rồi. Nguy cơ của em như sau:

Em và một người không quen biết thủ dâm cho nhau bằng tay, mặc dù em đã đọc trên diễn đàn của mình nói việc thủ dâm cho nhau bằng tay là không có nguy cơ, tuy nhiên để giải tỏa tâm lý đến 28 ngày em có đi Hòa Hảo khám bệnh tổng quát, kết hợp xét nghiệm combo luôn và kết quả âm tính, nhưng chính vì đi xét nghiệm mà em lại phát sinh nguy cơ mới, và 2 nguy cơ này của em như sau, em kể chi tiết để các anh chị tư vấn giúp em vì e đã phải chờ đợi 28 ngày rồi giờ lại bị ám ảnh tiếp về nguy cơ này.

- Cái Thứ nhất: Em được bác sĩ cho đi chụp X-Quang xoang đầu, tại phòng chụp này. bác sĩ nói em há miệng và úp mặt vào máy chụp, bác sĩ đã bắt em phải ép sát mặt vào (thậm chí bác sĩ còn lấy tay đẩy đầu em vào nữa), thế là miệng em đã chạm sát và tiếp xúc vào máy này, em rất lo vì e đang bị nhiệt miệng, ở môi em còn có vết xước mới chảy máu nữa chứ vì em cắn phải môi, lỡ phần tiếp xúc này bị mấy người chụp XQuang trước đó cũng chảy máu môi, miệng và mặt rồi dính máy này, giờ lại tới lượt em tiếp xúc, chắc chắn máu hay dịch của người trước sẽ dính vào miệng và mặt của em?


- Cái thứ 2: Em được chỉ định đi đo điện não đồ, tại phòng này, bác sĩ chụp cái hệ thống lên đầu em, sau đó bác sĩ dùng xi lanh choc vào khắp đầu em để xịt cái chất dịch gì đó máu trắng (giống như khi đi siêu âm bụng cũng có chất này), nhưng vấn đề là bác sĩ đó sử dung 1 xi lanh này cho tất cả bệnh nhân tới khám tại phòng, em không biết trên cái xi lanh này có mũi kim tiêm không vì em thấy bác chọc sát da đầu em, vậy lỡ xi lanh có dính máu của người khám trước thì sẽ lây cho em mất vì đầu em có mấy cái mụn, em lại hay gãi đầu nên hay bị chảy xước.

Em rất mong các anh chị tư vấn cho em 2 nguy cơ trên, vì em rất lo, chưa hết nguy cơ này tới nguy cơ khác, mà nguy cơ lại đến từ chính việc đi khám bệnh. Em chân thành cảm ơn các anh chị

Hai tình huống bạn đưa ra không có nguy cơ nhé

Tuanmecsedec
28-09-2015, 06:43
Em chào các anh chị. Em có một vấn đề rất mong các anh chị giúp đỡ em vì em ám ảnh và lo lắng quá rồi. Nguy cơ của em như sau:

Em và một người không quen biết thủ dâm cho nhau bằng tay, mặc dù em đã đọc trên diễn đàn của mình nói việc thủ dâm cho nhau bằng tay là không có nguy cơ, tuy nhiên để giải tỏa tâm lý đến 28 ngày em có đi Hòa Hảo khám bệnh tổng quát, kết hợp xét nghiệm combo luôn và kết quả âm tính, nhưng chính vì đi xét nghiệm mà em lại phát sinh nguy cơ mới, và 2 nguy cơ này của em như sau, em kể chi tiết để các anh chị tư vấn giúp em vì e đã phải chờ đợi 28 ngày rồi giờ lại bị ám ảnh tiếp về nguy cơ này.

- Cái Thứ nhất: Em được bác sĩ cho đi chụp X-Quang xoang đầu, tại phòng chụp này. bác sĩ nói em há miệng và úp mặt vào máy chụp, bác sĩ đã bắt em phải ép sát mặt vào (thậm chí bác sĩ còn lấy tay đẩy đầu em vào nữa), thế là miệng em đã chạm sát và tiếp xúc vào máy này, em rất lo vì e đang bị nhiệt miệng, ở môi em còn có vết xước mới chảy máu nữa chứ vì em cắn phải môi, lỡ phần tiếp xúc này bị mấy người chụp XQuang trước đó cũng chảy máu môi, miệng và mặt rồi dính máy này, giờ lại tới lượt em tiếp xúc, chắc chắn máu hay dịch của người trước sẽ dính vào miệng và mặt của em?


- Cái thứ 2: Em được chỉ định đi đo điện não đồ, tại phòng này, bác sĩ chụp cái hệ thống lên đầu em, sau đó bác sĩ dùng xi lanh choc vào khắp đầu em để xịt cái chất dịch gì đó máu trắng (giống như khi đi siêu âm bụng cũng có chất này), nhưng vấn đề là bác sĩ đó sử dung 1 xi lanh này cho tất cả bệnh nhân tới khám tại phòng, em không biết trên cái xi lanh này có mũi kim tiêm không vì em thấy bác chọc sát da đầu em, vậy lỡ xi lanh có dính máu của người khám trước thì sẽ lây cho em mất vì đầu em có mấy cái mụn, em lại hay gãi đầu nên hay bị chảy xước.

Em rất mong các anh chị tư vấn cho em 2 nguy cơ trên, vì em rất lo, chưa hết nguy cơ này tới nguy cơ khác, mà nguy cơ lại đến từ chính việc đi khám bệnh. Em chân thành cảm ơn các anh chị


Những gì bạn kể hoàn toàn 100% không có nguy cơ.

leanh992015
04-10-2015, 10:09
Các anh chị ơi cho em hỏi tí ạ, em xin kể về những tình huống mà em đã gặp phải và với những trường hợp này của em thì có nguy cơ không: Em đi vào bệnh viện và vô tình tay quẹt vào cánh cửa làm bị xước tay rỉ máu, rồi lúc đi lấy xe thì bị chân chống xe quẹt vào làm xước chân và chảy máu, rồi tay em hay dụi mắt và ngoáy mũi nữa vì em hay bị dị ứng. Vậy những nguy cơ như thế này có sao không ạ? vì môi trường bệnh viện thì không được trong lành lắm, đủ thứ bệnh luôn, mà lo sợ nhất là hiv, mong anh chị cho em lời giải đáp? Em Cũng đọc trên diễn đàn của mình nói là phải có máu chứa hiv và đưa thẳng vào dòng máu thì mới bị lây nhiễm nhưng khi một vết xước đang chảy máu như vậy và trên cánh cửa hay vật trùg gian nào đó có dính máu thì cũng có nghĩa là 2 dòng máu tiếp xúc trực tiếp vào nhau rồi như vậy sẽ có nguy cơ đúng không anh?

Charles
04-10-2015, 10:54
Các anh chị ơi cho em hỏi tí ạ, em xin kể về những tình huống mà em đã gặp phải và với những trường hợp này của em thì có nguy cơ không: Em đi vào bệnh viện và vô tình tay quẹt vào cánh cửa làm bị xước tay rỉ máu, rồi lúc đi lấy xe thì bị chân chống xe quẹt vào làm xước chân và chảy máu, rồi tay em hay dụi mắt và ngoáy mũi nữa vì em hay bị dị ứng. Vậy những nguy cơ như thế này có sao không ạ? vì môi trường bệnh viện thì không được trong lành lắm, đủ thứ bệnh luôn, mà lo sợ nhất là hiv, mong anh chị cho em lời giải đáp? Em Cũng đọc trên diễn đàn của mình nói là phải có máu chứa hiv và đưa thẳng vào dòng máu thì mới bị lây nhiễm nhưng khi một vết xước đang chảy máu như vậy và trên cánh cửa hay vật trùg gian nào đó có dính máu thì cũng có nghĩa là 2 dòng máu tiếp xúc trực tiếp vào nhau rồi như vậy sẽ có nguy cơ đúng không anh?

Những gì bạn kể không có nguy cơ với HIV.

leanh992015
04-10-2015, 11:58
Vậy nếu như ai đó cũng bị quẹt vào cửa kia và để lại máu trên đó thì khi em quẹt vào bị xước và chảy máu, như vậy máu trên cửa tiếp xúc với máu chỗ vết xước của chân em mà anh, vì thực tế đâu ai đi kiểm tra hay để ý xem trên chỗ cửa kia có dính máu hay không nên không biết đó thôi nhưng tình huống đó vẫn có thể xảy ra, chẳng hạn như em khi bị va quẹt và chảy máu như vậy sẽ để lại máu trên cửa, và người khác lại va quẹt vào như tình huống của em vậy, như vậy có nguy cơ không anh? hay hoàn toàn yên tâm?

Charles
04-10-2015, 12:32
Vậy nếu như ai đó cũng bị quẹt vào cửa kia và để lại máu trên đó thì khi em quẹt vào bị xước và chảy máu, như vậy máu trên cửa tiếp xúc với máu chỗ vết xước của chân em mà anh, vì thực tế đâu ai đi kiểm tra hay để ý xem trên chỗ cửa kia có dính máu hay không nên không biết đó thôi nhưng tình huống đó vẫn có thể xảy ra, chẳng hạn như em khi bị va quẹt và chảy máu như vậy sẽ để lại máu trên cửa, và người khác lại va quẹt vào như tình huống của em vậy, như vậy có nguy cơ không anh? hay hoàn toàn yên tâm?

Hiv không lây gián tiếp như vậy đâu bạn.

Tuanmecsedec
05-10-2015, 08:46
Các anh chị ơi cho em hỏi tí ạ, em xin kể về những tình huống mà em đã gặp phải và với những trường hợp này của em thì có nguy cơ không: Em đi vào bệnh viện và vô tình tay quẹt vào cánh cửa làm bị xước tay rỉ máu, rồi lúc đi lấy xe thì bị chân chống xe quẹt vào làm xước chân và chảy máu, rồi tay em hay dụi mắt và ngoáy mũi nữa vì em hay bị dị ứng. Vậy những nguy cơ như thế này có sao không ạ? vì môi trường bệnh viện thì không được trong lành lắm, đủ thứ bệnh luôn, mà lo sợ nhất là hiv, mong anh chị cho em lời giải đáp? Em Cũng đọc trên diễn đàn của mình nói là phải có máu chứa hiv và đưa thẳng vào dòng máu thì mới bị lây nhiễm nhưng khi một vết xước đang chảy máu như vậy và trên cánh cửa hay vật trùg gian nào đó có dính máu thì cũng có nghĩa là 2 dòng máu tiếp xúc trực tiếp vào nhau rồi như vậy sẽ có nguy cơ đúng không anh?


Hoàn toàn không có nguy cơ.