View Full Version : giúp em giải tỏa tâm lý em nghỉ lại em nhiều nguy cơ lắm anh chị ạ
em có quan hệ tình dục không sdbcs nhưng người đó xét nghiệm âm tính.
em bị e lần quẹt chảy máy không rõ lý do.
em bị người thợ cắt tóc làm chảy máu sau gáy.
em có sử dụng chung bàn chải và dao cạo.
gần đây em lấy đồ trong thùng rác bị vật gì đó cắt vào tay chảy máu.
em sợ lắm anh chị ơi em không biết có nhiễm hiv không ạ..huhu
Truong Xuan
04-10-2015, 16:30
em có quan hệ tình dục không sdbcs nhưng người đó xét nghiệm âm tính.
em bị e lần quẹt chảy máy không rõ lý do.
em bị người thợ cắt tóc làm chảy máu sau gáy.
em có sử dụng chung bàn chải và dao cạo.
gần đây em lấy đồ trong thùng rác bị vật gì đó cắt vào tay chảy máu.
em sợ lắm anh chị ơi em không biết có nhiễm hiv không ạ..huhu
- Bạn QHTD không sử dụng BCS nhưng bạn tình XN âm tính thì có hai khả năng: 1 là người đó không có HIV; 2 là người đó đang trong thời gian cửa sổ.
- Những vấn đề còn lại bạn kể đều không có nguy cơ với HIV.
em quan hệ với bạn tình rất nhiều lần trong tháng đầu sau 2 tháng thì em xét nghiệm và cho cô ấy đi xét nghiệm đều âm tính mấy lần vừa rồi bị các vật sắc nhọn quệt đâm em sợ lắm
Truong Xuan
04-10-2015, 16:50
em quan hệ với bạn tình rất nhiều lần trong tháng đầu sau 2 tháng thì em xét nghiệm và cho cô ấy đi xét nghiệm đều âm tính mấy lần vừa rồi bị các vật sắc nhọn quệt đâm em sợ lắm
HIV không lây gián tiếp qua các vật sắc nhọn.
Nguyen Ha
04-10-2015, 19:43
em có quan hệ tình dục không sdbcs nhưng người đó xét nghiệm âm tính.
em bị e lần quẹt chảy máy không rõ lý do.
em bị người thợ cắt tóc làm chảy máu sau gáy.
em có sử dụng chung bàn chải và dao cạo.
gần đây em lấy đồ trong thùng rác bị vật gì đó cắt vào tay chảy máu.
em sợ lắm anh chị ơi em không biết có nhiễm hiv không ạ..huhu
Bạn hỏi lại sao bạn không đọc lại những gì được tư vấn đi.
em sợ nhất tình hướng lấy đờ ở thùng rác...nếu đúng kim tim đâm trượt qua em không biết và chảy máu thì em cũng không có nguy cơ ạ
Nguyen Ha
04-10-2015, 19:51
em sợ nhất tình hướng lấy đờ ở thùng rác...nếu đúng kim tim đâm trượt qua em không biết và chảy máu thì em cũng không có nguy cơ ạ
Không có nguy cơ.
em dạo này thấy bồi hồi lo lắng lắm cứ bị chảy máu ở tay mà không có lý do em không hiểu tại sao có cái gì đâm cắt chảy máu mà khi đó em lại không biết....
Nguyen Ha
04-10-2015, 19:56
em dạo này thấy bồi hồi lo lắng lắm cứ bị chảy máu ở tay mà không có lý do em không hiểu tại sao có cái gì đâm cắt chảy máu mà khi đó em lại không biết....
Do sớ ý thôi. Cái này bình thường mà. Bạn cứ ám ảnh quá thế này không cẩn thận lại đi nhặt lá đá ống bơ thì còn khổ hơn H nhiều.
Truong Xuan
04-10-2015, 19:56
em dạo này thấy bồi hồi lo lắng lắm cứ bị chảy máu ở tay mà không có lý do em không hiểu tại sao có cái gì đâm cắt chảy máu mà khi đó em lại không biết....
Đó là do bạn ám ảnh với HIV quá. Nếu bạn để tình trạng kéo dài hại thần kinh lắm.
thực ra em cảm ơn anh chị rât nhiều ạ....em bị ám ảnh từ vụ dao lam khoảng 8 tháng rồi.....em buồn lắm anh chị ạ..em không biết nói với ai..em chỉ lo bị hiv ..cứ bị trớt ở đâu hay bị cái gì đó cắt là em sợ nhiễm hiv...nhìn vết đâm rất giống kim tim nhưng chỉ đâm trượt thôi mà em không hề hay bit về nhà em nghỉ mãi mà không biết nguyên nhân từ đâu...anh chị cho em hỏi vật sắc cắt vào tay khi nào thì có nguy cơ ạ
Truong Xuan
04-10-2015, 20:03
thực ra em cảm ơn anh chị rât nhiều ạ....em bị ám ảnh từ vụ dao lam khoảng 8 tháng rồi.....em buồn lắm anh chị ạ..em không biết nói với ai..em chỉ lo bị hiv ..cứ bị trớt ở đâu hay bị cái gì đó cắt là em sợ nhiễm hiv...nhìn vết đâm rất giống kim tim nhưng chỉ đâm trượt thôi mà em không hề hay bit về nhà em nghỉ mãi mà không biết nguyên nhân từ đâu...anh chị cho em hỏi vật sắc cắt vào tay khi nào thì có nguy cơ ạ
Bạn đã được tư vấn rồi, nếu không tin thì đi XN thôi bạn.
Chủ đề: xin lỗi lại làm phiền anh chị em lo lắm ạ lại trường hợp khác (http://diendanhiv.vn/threads/34738-xin-loi-lai-lam-phien-anh-chi-em-lo-lam-a-lai-truong-hop-khac)
Nguyen Ha
04-10-2015, 20:03
thực ra em cảm ơn anh chị rât nhiều ạ....em bị ám ảnh từ vụ dao lam khoảng 8 tháng rồi.....em buồn lắm anh chị ạ..em không biết nói với ai..em chỉ lo bị hiv ..cứ bị trớt ở đâu hay bị cái gì đó cắt là em sợ nhiễm hiv...nhìn vết đâm rất giống kim tim nhưng chỉ đâm trượt thôi mà em không hề hay bit về nhà em nghỉ mãi mà không biết nguyên nhân từ đâu...anh chị cho em hỏi vật sắc cắt vào tay khi nào thì có nguy cơ ạ
Vào tủ kính ngồi đi sẽ hết lo hão.
anh chị cho em hỏi thật hiv có dễ lây lan không..em có quan htduc không an toàn nhưng bạn gái em là người lành..em không đi gmd không tim chích ma túy..chỉ bị quệt rách tay nhìu lần không rõ lý do
Nguyen Ha
04-10-2015, 20:08
anh chị cho em hỏi thật hiv có dễ lây lan không..em có quan htduc không an toàn nhưng bạn gái em là người lành..em không đi gmd không tim chích ma túy..chỉ bị quệt rách tay nhìu lần không rõ lý do
Như vậy thì yên tâm ko bị HIV. Bạn nên đọc lại những gì được tư vấn đi, spam quá đấy. Hỏi mà ko đọc thì hỏi làm gì.
em thích chị hà quá cảm ơn anh chị em có đọc mà chị đọc xong vẫn cứ lo lo nên em hỏi tiếp ạ..em xin lỗi chị hà ạ
Nguyen Ha
04-10-2015, 20:18
em thích chị hà quá cảm ơn anh chị em có đọc mà chị đọc xong vẫn cứ lo lo nên em hỏi tiếp ạ..em xin lỗi chị hà ạ
Nghĩ ra câu hỏi mới hỏi đi. Hỏi toàn câu trả lời rồi nhàm quá.
chị hà ơi đối với vật sắc nhọn thì hoàn toàn không có nguy cơ trong mọi tình huống ạ
Truong Xuan
04-10-2015, 20:25
chị hà ơi đối với vật sắc nhọn thì hoàn toàn không có nguy cơ trong mọi tình huống ạ
BQT hỏi thật bạn có biết đọc chữ Việt không??
dạ em có biết đọc ạ...vì em nhớ có lần ngồi chơi có đứa bạn đâm cái gì vào cổ nhói một cái rồi cười lúc đó em cũng chẳng biết là đâm gì nữa ạ
Truong Xuan
04-10-2015, 20:32
dạ em có biết đọc ạ...vì em nhớ có lần ngồi chơi có đứa bạn đâm cái gì vào cổ nhói một cái rồi cười lúc đó em cũng chẳng biết là đâm gì nữa ạ
Bạn bè đùa nhau như thế là bình thường có gì đâu mà phải lo nghĩ.
vâng em biết vậy nhưng vì chơi đông bạn bè toàn người ở đâu chưa quen lâu cũng chẵng biết nó có đâm ai như thế không ạ
Truong Xuan
04-10-2015, 20:43
vâng em biết vậy nhưng vì chơi đông bạn bè toàn người ở đâu chưa quen lâu cũng chẵng biết nó có đâm ai như thế không ạ
Bạn có hay hại người khác không mà sao với bạn bè bạn cũng nghĩ họ hại mình. Dù như bạn suy diễn thì HIV cũng không lây qua vật sắc nhọn như vậy.
vâng em cảm ơn anh em mún vững tinh thần hơn anh ạ