View Full Version : hoang mang- sợ kim tiêm
neuchiconmotngay
06-10-2015, 10:21
Hôm nay e đang đi trên đường,có một người trung tuổi lao ra xin đi nhờ. họ đi ra đằng sau xe nhưng chưa ngồi lên xe (e cũng không có cảm giác là nta chạm vào ng e)...vì e k đến chỗ nta nhờ nên e phóng tiếp k nhìn lại....từ lúc đấy đến h e cứ là nta cầm kim tiêm đâm e....k biết có phải vì e run qá k có cảm giác nta đâm k nữa
Nguyen Ha
06-10-2015, 10:23
Hôm nay e đang đi trên đường,có một người trung tuổi lao ra xin đi nhờ. họ đi ra đằng sau xe nhưng chưa ngồi lên xe (e cũng không có cảm giác là nta chạm vào ng e)...vì e k đến chỗ nta nhờ nên e phóng tiếp k nhìn lại....từ lúc đấy đến h e cứ là nta cầm kim tiêm đâm e....k biết có phải vì e run qá k có cảm giác nta đâm k nữa
Suy diễn hoang tưởng.
neuchiconmotngay
06-10-2015, 10:58
tại vì e sợ lúc đấy e run nên k để ý chị Hà ạ
Nguyen Ha
06-10-2015, 11:00
tại vì e sợ lúc đấy e run nên k để ý chị Hà ạ
Để ý hay không để ý thì cơ thể bạn bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng cây chuối mà đau không biết.
Truong Xuan
06-10-2015, 11:03
Hôm nay e đang đi trên đường,có một người trung tuổi lao ra xin đi nhờ. họ đi ra đằng sau xe nhưng chưa ngồi lên xe (e cũng không có cảm giác là nta chạm vào ng e)...vì e k đến chỗ nta nhờ nên e phóng tiếp k nhìn lại....từ lúc đấy đến h e cứ là nta cầm kim tiêm đâm e....k biết có phải vì e run qá k có cảm giác nta đâm k nữa
Má ơi như vầy mà cũng suy diễn được.
http://i.imgur.com/8YzGK27.jpg
neuchiconmotngay
06-10-2015, 11:14
dạ nếu nta chỉ chí một cái nhẹ thì sao hả ac...
Truong Xuan
06-10-2015, 11:17
dạ nếu nta chỉ chí một cái nhẹ thì sao hả ac...
Không có giăng sao gì hết bạn.
neuchiconmotngay
06-10-2015, 11:21
mà hôm nay mát trời nếu nta chích chắc e phải bt ac nhỉ...mà e lo là nta chích nhẹ vừa đủ để e k nhận ra ý
Nguyen Ha
06-10-2015, 11:23
mà hôm nay mát trời nếu nta chích chắc e phải bt ac nhỉ...mà e lo là nta chích nhẹ vừa đủ để e k nhận ra ý
Thần kinh! Tỉnh lại đi.
neuchiconmotngay
06-10-2015, 11:27
e k biết phải lm thế nào để thoát ra cái suy nghĩ này ac ơi
Nguyen Ha
06-10-2015, 11:30
e k biết phải lm thế nào để thoát ra cái suy nghĩ này ac ơi
Vào viện gặp bác sĩ thần kinh.
neuchiconmotngay
06-10-2015, 11:35
có phải e bị hoang tưởng hay ám ảnh về hiv k ac...e đọc báo thấy cứ nói đến trả thù đời nên e đi đâu cx phải dón dén
Nguyen Ha
06-10-2015, 11:39
có phải e bị hoang tưởng hay ám ảnh về hiv k ac...e đọc báo thấy cứ nói đến trả thù đời nên e đi đâu cx phải dón dén
Đúng là bị hoang tưởng, ám ảnh.
neuchiconmotngay
06-10-2015, 11:44
dạ vâng...à ac cho e hỏi,e đọc báo về các vụ lấy dao lam rạch đùi để trả thù đời...như vậy k đúng vì hiv k lây gián tiếp qa dao lam phải k ạ.
Nguyen Ha
06-10-2015, 11:53
dạ vâng...à ac cho e hỏi,e đọc báo về các vụ lấy dao lam rạch đùi để trả thù đời...như vậy k đúng vì hiv k lây gián tiếp qa dao lam phải k ạ.
Không lây. Nếu có máu dinh trên dao lam cũng khô ngay và HIV sẽ bất hoạt, không còn khả năng lây nhiễm.
neuchiconmotngay
06-10-2015, 12:04
nếu máu tươi thì vẫn lây hả chị.
Nguyen Ha
06-10-2015, 12:07
nếu máu tươi thì vẫn lây hả chị.
Không lây. Máu đã ra môi trường, hiv bất hoạt ngay.
Tuanmecsedec
06-10-2015, 15:09
Hôm nay e đang đi trên đường,có một người trung tuổi lao ra xin đi nhờ. họ đi ra đằng sau xe nhưng chưa ngồi lên xe (e cũng không có cảm giác là nta chạm vào ng e)...vì e k đến chỗ nta nhờ nên e phóng tiếp k nhìn lại....từ lúc đấy đến h e cứ là nta cầm kim tiêm đâm e....k biết có phải vì e run qá k có cảm giác nta đâm k nữa
Chủ đề của bạn kể cho thấy chỉ là suy diễn hoang tưởng,không có nguy cơ.