Đăng nhập

View Full Version : Nguy cơ từ cắt tóc là không có; nhưng ...



sam
09-10-2015, 23:59
Thưa anh; chị. Em đã theo dõi diễn đàn được một thời gian và thi thoảng đọc được nhiều câu hỏi giải đáp liên quan đến chuyện cắt tóc có làm lây H hay không. Em biết là H không lây qua vật trung gian. Nhưng em xin được mở topic này vì trường hợp của em rất khác.
Hôm qua em có đi cắt tóc; mọi thứ đều ổn cho đến khi anh thợ lỡ chệch tay cầm kéo rạch 1 đường trên trán em dài khoảng 2 cm và lập tức em bị chảy máu. Nếu như anh thợ không làm gì hoặc lấy khăn lau thì em chẳng nghĩ gì; nhưng đằng này ảnh lại dùng cả bàn tay chùi. Chùi đến 3 lần liền và máu vẫn hằn đỏ trên trán. Em sợ quá vì như vậy là tay anh ý tiếp xúc trực tiếp như vậy. Mà tay anh đó cũng bị thương dính 2-3 cái băng urgo liền; lúc cắt tay cầm rất gượng.
Thực sự em cũng biết qua anh đó vì ở quán cắt quen; anh đó cũng không có đời sống sinh hoạt lành mạnh gì.
Thật sự mệt mỏi ạ vì nếu cắt phải mụn thì không sao; nhưng đằng này lại bị chảy máu trên da khá lâu mất 1 lúc ạ

Tuanmecsedec
10-10-2015, 05:50
Thưa anh; chị. Em đã theo dõi diễn đàn được một thời gian và thi thoảng đọc được nhiều câu hỏi giải đáp liên quan đến chuyện cắt tóc có làm lây H hay không. Em biết là H không lây qua vật trung gian. Nhưng em xin được mở topic này vì trường hợp của em rất khác.
Hôm qua em có đi cắt tóc; mọi thứ đều ổn cho đến khi anh thợ lỡ chệch tay cầm kéo rạch 1 đường trên trán em dài khoảng 2 cm và lập tức em bị chảy máu. Nếu như anh thợ không làm gì hoặc lấy khăn lau thì em chẳng nghĩ gì; nhưng đằng này ảnh lại dùng cả bàn tay chùi. Chùi đến 3 lần liền và máu vẫn hằn đỏ trên trán. Em sợ quá vì như vậy là tay anh ý tiếp xúc trực tiếp như vậy. Mà tay anh đó cũng bị thương dính 2-3 cái băng urgo liền; lúc cắt tay cầm rất gượng.
Thực sự em cũng biết qua anh đó vì ở quán cắt quen; anh đó cũng không có đời sống sinh hoạt lành mạnh gì.
Thật sự mệt mỏi ạ vì nếu cắt phải mụn thì không sao; nhưng đằng này lại bị chảy máu trên da khá lâu mất 1 lúc ạ

Khi nào tay người thợ kia máu chảy đầm đìa mà để chạm trực tiếp lên vết thương bạn thì mới lo.Theo những gì bạn kể cho thấy chỉ hư cấu quá vấn đề thôi.Vì không có người thợ hớt tóc nào mà (vô ý ) đến nổi cầm kéo làm trượt để chảy máu nhiều trên trán khách và chảy máu cả tay mình như vậy.

Bạn kể tưởng bạn không phải đến tiệm hớt tóc mà đến lò mổ giết Heo thì phải.

sam
10-10-2015, 09:07
Khi nào tay người thợ kia máu chảy đầm đìa mà để chạm trực tiếp lên vết thương bạn thì mới lo.Theo những gì bạn kể cho thấy chỉ hư cấu quá vấn đề thôi.Vì không có người thợ hớt tóc nào mà (vô ý ) đến nổi cầm kéo làm trượt để chảy máu nhiều trên trán khách và chảy máu cả tay mình như vậy.

Bạn kể tưởng bạn không phải đến tiệm hớt tóc mà đến lò mổ giết Heo thì phải.


Dạ thưa anh
Em đã nói không rõ. Tay anh đó lúc cắt tóc đã bị thương từ trước ạ chứ ko phải lúc đó kéo làm cắt tay anh ý
Hai là vết thương của em; máu không chảy kiểu đầm đìa mà nó hằn thành vết cắt đỏ chảy máu; có lằn máu; máu ở đó dùng tay lau đi thì nó vẫn hằn thành vết máu tiếp theo ý ạ; đặc trưng của mất vết đứt do dao kéo :P Như vậy thì có nguy cơ không ạ. Hay máu phải chảy ròng ròng mới có nguy cơ hả anh

Tuanmecsedec
10-10-2015, 11:27
Dạ thưa anh
Em đã nói không rõ. Tay anh đó lúc cắt tóc đã bị thương từ trước ạ chứ ko phải lúc đó kéo làm cắt tay anh ý
Hai là vết thương của em; máu không chảy kiểu đầm đìa mà nó hằn thành vết cắt đỏ chảy máu; có lằn máu; máu ở đó dùng tay lau đi thì nó vẫn hằn thành vết máu tiếp theo ý ạ; đặc trưng của mất vết đứt do dao kéo :P Như vậy thì có nguy cơ không ạ. Hay máu phải chảy ròng ròng mới có nguy cơ hả anh


Bạn yên tâm không có nguy cơ.