Đăng nhập

View Full Version : xin anh chị tư vấn trường hợp của em dùm ạ .



lolang118
14-10-2015, 19:30
ngày 12/10 . Lúc đó khoảng 9h tối em đi bộ ra đường mua đồ ăn thì bị 2 người thanh niên đi xe máy ngang qua đánh vô bắp tay em 1 cái . Lúc đầu e chỉ có cảm giác đau . Nhưng tới trưa hôm nay e thấy chỗ bị đánh bầm đen lên nên e sợ người đó có dùng kim tiêm lúc đánh e . Lúc đó e nhớ là hình như không có chảy máu . Anh chị cho e hỏi nếu kim tiêm đâm mình thì có bị chảy máu không ? Nếu cùng lúc vừa bị đánh thật mạnh vừa bị kim tiêm đâm vô thì mình có cảm giác không ạ . Em chỉ thấy đau lên 1 cái thôi ạ . E vẫn còn trong 72h , vậy trường hợp của e có cần dùng thuốc phơi nhiễm không ạ . Mong anh chị tư vấn dùm e . Cảm ơn anh chị .

Nguyen Ha
14-10-2015, 19:38
ngày 12/10 . Lúc đó khoảng 9h tối em đi bộ ra đường mua đồ ăn thì bị 2 người thanh niên đi xe máy ngang qua đánh vô bắp tay em 1 cái . Lúc đầu e chỉ có cảm giác đau . Nhưng tới trưa hôm nay e thấy chỗ bị đánh bầm đen lên nên e sợ người đó có dùng kim tiêm lúc đánh e . Lúc đó e nhớ là hình như không có chảy máu . Anh chị cho e hỏi nếu kim tiêm đâm mình thì có bị chảy máu không ? Nếu cùng lúc vừa bị đánh thật mạnh vừa bị kim tiêm đâm vô thì mình có cảm giác không ạ . Em chỉ thấy đau lên 1 cái thôi ạ . E vẫn còn trong 72h , vậy trường hợp của e có cần dùng thuốc phơi nhiễm không ạ . Mong anh chị tư vấn dùm e . Cảm ơn anh chị .

Bạn lo lắng quá thôi, không có kim đâu.

lolang118
14-10-2015, 21:16
cho em hỏi nếu có kim tiêm đâm vô mình thì khoảng 2 phút tới 5 phút sau mình có thấy lỗ kim không ạ . Và qua 2 ngày thì lỗ kim còn không ạ .

Tuanmecsedec
14-10-2015, 21:25
ngày 12/10 . Lúc đó khoảng 9h tối em đi bộ ra đường mua đồ ăn thì bị 2 người thanh niên đi xe máy ngang qua đánh vô bắp tay em 1 cái . Lúc đầu e chỉ có cảm giác đau . Nhưng tới trưa hôm nay e thấy chỗ bị đánh bầm đen lên nên e sợ người đó có dùng kim tiêm lúc đánh e . Lúc đó e nhớ là hình như không có chảy máu . Anh chị cho e hỏi nếu kim tiêm đâm mình thì có bị chảy máu không ? Nếu cùng lúc vừa bị đánh thật mạnh vừa bị kim tiêm đâm vô thì mình có cảm giác không ạ . Em chỉ thấy đau lên 1 cái thôi ạ . E vẫn còn trong 72h , vậy trường hợp của e có cần dùng thuốc phơi nhiễm không ạ . Mong anh chị tư vấn dùm e . Cảm ơn anh chị .


cho em hỏi nếu có kim tiêm đâm vô mình thì khoảng 2 phút tới 5 phút sau mình có thấy lỗ kim không ạ . Và qua 2 ngày thì lỗ kim còn không ạ .


Những gì bạn kể cho thấy lo lắng suy diễn hù mình thôi,bạn không có nguy cơ.

lolang118
14-10-2015, 21:59
dạ cảm ơn anh Tuấn . Tài vì e còn trong vòng 72h mong muốn nghe được lời khuyên của anh chị .

Tuanmecsedec
14-10-2015, 22:04
dạ cảm ơn anh Tuấn . Tài vì e còn trong vòng 72h mong muốn nghe được lời khuyên của anh chị .


Bạn yên tâm không có nguy cơ gì đâu.

lolang118
14-10-2015, 22:38
vậy e có cần làm xn hay uống thuốc gì không ?? Tại vì e còn vợ con . Lỡ có gì chắc có lỗi lắm . E mới kể vợ e nghe hồi chiều . Thấy vợ e cũng lo lắng . :(

neuchiconmotngay
15-10-2015, 00:06
nó phóng xe mà đâm kim bạn chắc kim nó gãy và găm vào tay bạn rồi

Nguyen Ha
15-10-2015, 05:06
vậy e có cần làm xn hay uống thuốc gì không ?? Tại vì e còn vợ con . Lỡ có gì chắc có lỗi lắm . E mới kể vợ e nghe hồi chiều . Thấy vợ e cũng lo lắng . :(

Mua Pepsi về uống được rồi.

Tuanmecsedec
15-10-2015, 08:31
vậy e có cần làm xn hay uống thuốc gì không ?? Tại vì e còn vợ con . Lỡ có gì chắc có lỗi lắm . E mới kể vợ e nghe hồi chiều . Thấy vợ e cũng lo lắng . :(


nó phóng xe mà đâm kim bạn chắc kim nó gãy và găm vào tay bạn rồi


Bạn không có nguy cơ gì đâu,đừng lo lắng nữa.

lolang118
15-10-2015, 09:39
Dạ em cảm ơn tất cả anh chị . Đọc những chia sẽ của anh chị thì em yên tâm rồi ạ vì nếu có kim thì với tốc độ thấp cỡ nào cũng không thể đâm vô rồi rút ra liền được . Cảm ơn anh chị .

Tuanmecsedec
15-10-2015, 09:40
Dạ em cảm ơn tất cả anh chị . Đọc những chia sẽ của anh chị thì em yên tâm rồi ạ vì nếu có kim thì với tốc độ thấp cỡ nào cũng không thể đâm vô rồi rút ra liền được . Cảm ơn anh chị .


Bạn yên tâm không có nguy cơ đâu.

lolang118
15-10-2015, 20:33
Cho em hỏi 1 câu nữa thôi ạ . Nếu người đó dùng 1 lực rất mạnh để đánh em trong lúc đánh có kèm theo kim tiêm thì tới bây giờ là 3 ngày thì vết kim tiêm có bị tan mất không ạ . Vì tay e tới giờ vẫn còn 1 vết bầm đen .

Truong Xuan
15-10-2015, 20:38
Cho em hỏi 1 câu nữa thôi ạ . Nếu người đó dùng 1 lực rất mạnh để đánh em trong lúc đánh có kèm theo kim tiêm thì tới bây giờ là 3 ngày thì vết kim tiêm có bị tan mất không ạ . Vì tay e tới giờ vẫn còn 1 vết bầm đen .

Bạn thích suy diễn dọa mình thôi.

lolang118
16-10-2015, 10:29
Em không biết sao nữa e đang ráng đợi vết bầm đen đó tan để mua kim về đâm thử coi nó ra sao thôi . Bác sĩ với mấy anh chị cho em hỏi nếu trong vòng 3 giây mà người đó vừa đánh có kèm kim thì cây kim có làm cho mình trầy hay để lại dấu vết gì không . Tại đêm đó e chủ quan không coi rõ vết thương . Tới giờ tay e vẫn còn bầm đen . Em lo cho em thì ít mà lo ch​o vợ con em thì nhiều lỡ may không biết rõ tình trạng sức khỏe rồi quan hệ với vợ có gì thì tội nghiệp vợ với con em thôi .

Tuanmecsedec
16-10-2015, 10:33
Em không biết sao nữa e đang ráng đợi vết bầm đen đó tan để mua kim về đâm thử coi nó ra sao thôi . Bác sĩ với mấy anh chị cho em hỏi nếu trong vòng 3 giây mà người đó vừa đánh có kèm kim thì cây kim có làm cho mình trầy hay để lại dấu vết gì không . Tại đêm đó e chủ quan không coi rõ vết thương . Tới giờ tay e vẫn còn bầm đen . Em lo cho em thì ít mà lo ch​o vợ con em thì nhiều lỡ may không biết rõ tình trạng sức khỏe rồi quan hệ với vợ có gì thì tội nghiệp vợ với con em thôi .


Bạn yên tâm không có nguy cơ đâu.

lolang118
16-10-2015, 21:08
Vậy là 100% em không có nguy cơ hả a Tuấn . Vậy khi nào thì trường hợp bi kim tiêm đâm mới tính là có nguy cơ anh Tuấn .

Tuanmecsedec
16-10-2015, 21:46
Vậy là 100% em không có nguy cơ hả a Tuấn . Vậy khi nào thì trường hợp bi kim tiêm đâm mới tính là có nguy cơ anh Tuấn .


Uhm !!! Bạn yên tâm đi không có nguy cơ đâu.

lolang118
16-10-2015, 21:53
Dạ vậy em cảm ơn anh Tuấn nhiều ạ .

lolang118
19-10-2015, 11:53
cho em giả sử 1 trường hợp nếu người ta tháo đầu kim có dính máu ra khỏi silanh rồi dùng đầu kim đó kẹp vô tay để đấm mình thì nếu kim có trúng vô thịt mình thì có gọi là nguy cơ không ạ . Tại vì e có mua 1 cây kim tiêm y tế mới về để thử nhớ lại cảm giác lúc bị đánh . Nếu người ta đánh mạnh thì mình có cảm giác nhói khi bị trúng kim không ạ .

Tuanmecsedec
19-10-2015, 14:11
cho em giả sử 1 trường hợp nếu người ta tháo đầu kim có dính máu ra khỏi silanh rồi dùng đầu kim đó kẹp vô tay để đấm mình thì nếu kim có trúng vô thịt mình thì có gọi là nguy cơ không ạ . Tại vì e có mua 1 cây kim tiêm y tế mới về để thử nhớ lại cảm giác lúc bị đánh . Nếu người ta đánh mạnh thì mình có cảm giác nhói khi bị trúng kim không ạ .


Để tồn tại, virut này bắt buộc phải ký sinh trên một số tế bào sống. Khi ra ngoại cảnh, dưới tác động của môi trường và thiếu nuôi dưỡng, các tế bào sẽ bị huỷ hoại rất nhanh và virut cũng bị hủy hoại theo. Do đó, nếu máu hay dịch đã khô, virut sẽ không thể tồn tại.

Nếu có máu ở đầu kim thì rất ít,tít tắc ra môi trường sẽ khô ngay.Bạn xem chủ đề này,Tuanmecsedec có giải thích rõ ràng:

Chủ đề: Thời gian tồn tại tối đa của HIV trong máu ngoài môi trường (http://diendanhiv.vn/threads/6065-Thoi-gian-ton-tai-toi-da-cua-HIV-trong-mau-ngoai-moi-truong)

lolang118
19-10-2015, 18:40
Nếu trong phần rỗng của cây kim tiêm có máu thì sau anh Tuấn . Em cứ lo lắng hoài không dứt ra được . Lúc 2 ngày e có quay lại cái clip vết bầm . Em chỉ muốn hỏi a/c 1 câu là nếu dùng 1 lực đánh vô bắp tay em tới nay là 7 ngày vẫn còn bầm thì nếu có vết kim thì vết kim 2 ngày có tan hết không ạ ???

Truong Xuan
19-10-2015, 20:13
Nếu trong phần rỗng của cây kim tiêm có máu thì sau anh Tuấn . Em cứ lo lắng hoài không dứt ra được . Lúc 2 ngày e có quay lại cái clip vết bầm . Em chỉ muốn hỏi a/c 1 câu là nếu dùng 1 lực đánh vô bắp tay em tới nay là 7 ngày vẫn còn bầm thì nếu có vết kim thì vết kim 2 ngày có tan hết không ạ ???

Bạn lo lắng là do bạn suy diễn muốn "chuốc vạ vào thân" thôi.

lolang118
19-10-2015, 20:52
Vậy a cho em hỏi nếu mình vừa bị đánh thiệt mạnh vào bắp tay sau mà trong lúc đánh có kèm theo kim tiêm thì mình có biết không ạ . Em cứ suy nghĩ vấn đề đó hoài . Cảm ơn anh .

Truong Xuan
19-10-2015, 20:55
Vậy a cho em hỏi nếu mình vừa bị đánh thiệt mạnh vào bắp tay sau mà trong lúc đánh có kèm theo kim tiêm thì mình có biết không ạ . Em cứ suy nghĩ vấn đề đó hoài . Cảm ơn anh .

Tất nhiên biết chứ bạn, vì nếu người đó câm kim tiêm đấm mạnh vào tay bạn như vậy kim sẽ đâm thấu xương luôn. Bớt suy diễn cho cái đầu thanh thản đi bạn.

lolang118
19-10-2015, 21:20
dạ vậy em cảm ơn anh Trường Xuân . Vậy là 100% e an toàn phải không ạ . Không cần xn hay làm gì hết phải không ạ .

Tuanmecsedec
19-10-2015, 21:23
dạ vậy em cảm ơn anh Trường Xuân . Vậy là 100% e an toàn phải không ạ . Không cần xn hay làm gì hết phải không ạ .

Bạn tìm thử có bài nào mà ban quản trị tư vấn bạn có nguy cơ không.?

lolang118
19-10-2015, 21:31
Dạ em xin lỗi a Tuấn vì e stress quá thôi ạ . Cứ sợ là có kim trong lúc đâm . Cho e 1 câu nữa thôi nha . Nếu trường hợp trên mà kim bị đâm xéo thì sao hả mấy a . Cảm ơn mấy anh .

Tuanmecsedec
19-10-2015, 21:34
Dạ em xin lỗi a Tuấn vì e stress quá thôi ạ . Cứ sợ là có kim trong lúc đâm . Cho e 1 câu nữa thôi nha . Nếu trường hợp trên mà kim bị đâm xéo thì sao hả mấy a . Cảm ơn mấy anh .


Tuanmecsedec khẳng định một lần nữa bạn không có nguy cơ.

lolang118
25-10-2015, 22:01
Nghe anh chị tư vấn e không có nguy cơ em cũng mừng lắm . E cũng từng dại dột 1 lần cũng may là tất cả kết quả xn đều như ý . Em biết cảm giác stress có thể gây ra nhiều triệu chứng hơn cả HIV . Vậy mà sao lần này e cũng không vượt qua được stress . Cứ ở một mình là e lại suy nghĩ đến nó . Mấy hôm nay lại hay có cảm giác nóng lạnh nhưng đo nhiệt độ thì chỉ có 36,8 . Lại hay đau nhức tay chân . Em không biết phải làm gì bây giờ anh chị ạ .

Nguyen Ha
26-10-2015, 06:46
Nghe anh chị tư vấn e không có nguy cơ em cũng mừng lắm . E cũng từng dại dột 1 lần cũng may là tất cả kết quả xn đều như ý . Em biết cảm giác stress có thể gây ra nhiều triệu chứng hơn cả HIV . Vậy mà sao lần này e cũng không vượt qua được stress . Cứ ở một mình là e lại suy nghĩ đến nó . Mấy hôm nay lại hay có cảm giác nóng lạnh nhưng đo nhiệt độ thì chỉ có 36,8 . Lại hay đau nhức tay chân . Em không biết phải làm gì bây giờ anh chị ạ .

36,8 độ đâu phải sốt. Stress quá rồi. Đọc lại những gì được tư vấn đi.

Tuanmecsedec
26-10-2015, 09:09
Nghe anh chị tư vấn e không có nguy cơ em cũng mừng lắm . E cũng từng dại dột 1 lần cũng may là tất cả kết quả xn đều như ý . Em biết cảm giác stress có thể gây ra nhiều triệu chứng hơn cả HIV . Vậy mà sao lần này e cũng không vượt qua được stress . Cứ ở một mình là e lại suy nghĩ đến nó . Mấy hôm nay lại hay có cảm giác nóng lạnh nhưng đo nhiệt độ thì chỉ có 36,8 . Lại hay đau nhức tay chân . Em không biết phải làm gì bây giờ anh chị ạ .

Đây là nhiệt độ bình thường của cơ thể.

lolang118
26-10-2015, 09:55
Dạ em biết 36,8 là nhiệt độ bình thường của cơ thể vì lên tới 37,5 thì mới gọi là sốt nhưng em luôn có cảm giác đầu mình bị nóng . Hix lại bị stress hành hạ . Em cũng nghĩ nếu người ta muốn lấy kim đâm mình thì cứ chạy ngang qua đâm là được chứ đâu cần kẹp kim để đấm mình thật mạnh đâu . Nhưng vẫn không vượt qua được stress . Em có cần làm xét nghiệm không anh chị .

Tuanmecsedec
26-10-2015, 14:19
Dạ em biết 36,8 là nhiệt độ bình thường của cơ thể vì lên tới 37,5 thì mới gọi là sốt nhưng em luôn có cảm giác đầu mình bị nóng . Hix lại bị stress hành hạ . Em cũng nghĩ nếu người ta muốn lấy kim đâm mình thì cứ chạy ngang qua đâm là được chứ đâu cần kẹp kim để đấm mình thật mạnh đâu . Nhưng vẫn không vượt qua được stress . Em có cần làm xét nghiệm không anh chị .


Bạn đã được tư vấn rồi thì yên tâm đi.

lolang118
26-10-2015, 20:49
Vậy em an toàn 100% không anh chị . Sao e cứ cảm giác sợ sợ , nếu sắp tới 28 ngày em đi làm combo được không anh chị .

Tuanmecsedec
26-10-2015, 20:53
Vậy em an toàn 100% không anh chị . Sao e cứ cảm giác sợ sợ , nếu sắp tới 28 ngày em đi làm combo được không anh chị .


Bạn xét nghiệm tìm con gì ?. Khi ban quản trị đã tư vấn không có nguy cơ rồi.

lolang118
26-10-2015, 21:13
Dạ em xin lỗi . Chắc phải tìm con stress ra giết nó quá . E mới thoát khỏi ám ảnh 5 tháng nhưng đầu óc lúc nào cũng HIV . Từ khi có kết quả 1 năm âm tính với HIV . Em mừng lắm tự hứa không ăn chơi bậy bạ không bao giờ đụng vô những dịch vụ ăn bánh trả tiền để tránh căn bệnh này . Haiz , stress đôi khi còn kinh khũng hơn cả HIV a Tuấn ạ . Cảm ơn anh luôn tư vấn cho em . Chúc a và các anh chị trên diễn đàn có nhiều sức khỏe ạ .

lolang118
28-10-2015, 10:29
Anh chị ơi nghe anh chị tư vấn không có nguy cơ nên e vẫn đều đều với vợ em , mà tự nhiên sáng nay vợ e nói bị tào tháo dí mà mấy nay bị hoài à nên em cũng hơi sợ . Có sao không hả anh chị .

Nguyen Ha
28-10-2015, 10:33
Anh chị ơi nghe anh chị tư vấn không có nguy cơ nên e vẫn đều đều với vợ em , mà tự nhiên sáng nay vợ e nói bị tào tháo dí mà mấy nay bị hoài à nên em cũng hơi sợ . Có sao không hả anh chị .

"Tào tháo" đuổi là do ăn phải thức ăn lạ. Hơi tí là đổ tại H.

songchungvoi_HIV
28-10-2015, 11:20
Anh chị ơi nghe anh chị tư vấn không có nguy cơ nên e vẫn đều đều với vợ em , mà tự nhiên sáng nay vợ e nói bị tào tháo dí mà mấy nay bị hoài à nên em cũng hơi sợ . Có sao không hả anh chị .

Ủa phàm là con người chả lẻ suốt cuộc đời ko bị tào tháo dí àh??

Tuanmecsedec
28-10-2015, 15:18
Anh chị ơi nghe anh chị tư vấn không có nguy cơ nên e vẫn đều đều với vợ em , mà tự nhiên sáng nay vợ e nói bị tào tháo dí mà mấy nay bị hoài à nên em cũng hơi sợ . Có sao không hả anh chị .

Bị tào tháo rượt có thể do thức ăn thôi.

lolang118
03-11-2015, 18:17
A Tuấn ơi , hôm nay e mới gặp lại 2 người đêm đó đánh em . Cũng là người ngồi sau đó , người đó ốm lắm . Cho e hỏi nếu người ta tháo đầu kim tiêm ra khỏi xilanh rồi kẹp vô tay đánh mình ( trường hợp máu mới lấy xong ) thì mình có nguy cơ không vậy a . Mấy nay e cũng an tâm lắm rồi mà tự nhiên hồi chiều gặp lại giờ e sợ quá .

Nguyen Ha
03-11-2015, 19:02
A Tuấn ơi , hôm nay e mới gặp lại 2 người đêm đó đánh em . Cũng là người ngồi sau đó , người đó ốm lắm . Cho e hỏi nếu người ta tháo đầu kim tiêm ra khỏi xilanh rồi kẹp vô tay đánh mình ( trường hợp máu mới lấy xong ) thì mình có nguy cơ không vậy a . Mấy nay e cũng an tâm lắm rồi mà tự nhiên hồi chiều gặp lại giờ e sợ quá .

Không có nguy cơ bạn ạ. Có nguy cơ khi xilanh mới sử dụng và còn nguyên vẹn đâm vào người khi đó piton xi lanh đẩy máu trong kim vào dòng máu người lành thì mới có nguu cơ. Còn chỉ mình kim ko thì không sao.
Người ta ốm, người ta có thể nào đi nữa thì HIV cũng không nhìn bề ngoài của người ta mà phán được.

lolang118
03-11-2015, 20:53
Dạ e biết là không nhìn bề ngoài mà phán đoán chị , tại vì e bị hoang mang khi gặp lại thôi chị ạ . vậy khi người đó sử dụng ma túy hay người đó cố ý đâm vô người rồi đâm em thì trên đầu kim tiêm có dính máu thì sao hả chị Nguyên Hà . Cảm ơn chị .

Nguyen Ha
03-11-2015, 20:55
Dạ e biết là không nhìn bề ngoài mà phán đoán chị , tại vì e bị hoang mang khi gặp lại thôi chị ạ . vậy khi người đó sử dụng ma túy hay người đó cố ý đâm vô người rồi đâm em thì trên đầu kim tiêm có dính máu thì sao hả chị Nguyên Hà . Cảm ơn chị .

Tháo đầu kim ra khỏi xilanh rồi thì không sao.

Truong Xuan
03-11-2015, 20:56
Dạ e biết là không nhìn bề ngoài mà phán đoán chị , tại vì e bị hoang mang khi gặp lại thôi chị ạ . vậy khi người đó sử dụng ma túy hay người đó cố ý đâm vô người rồi đâm em thì trên đầu kim tiêm có dính máu thì sao hả chị Nguyên Hà . Cảm ơn chị .

Bạn cố suy diễn để dọa mình thôi. Cho dù có như bạn suy diễn, chỉ với đầu kim không cũng không có nguy cơ.

Tuanmecsedec
03-11-2015, 21:41
A Tuấn ơi , hôm nay e mới gặp lại 2 người đêm đó đánh em . Cũng là người ngồi sau đó , người đó ốm lắm . Cho e hỏi nếu người ta tháo đầu kim tiêm ra khỏi xilanh rồi kẹp vô tay đánh mình ( trường hợp máu mới lấy xong ) thì mình có nguy cơ không vậy a . Mấy nay e cũng an tâm lắm rồi mà tự nhiên hồi chiều gặp lại giờ e sợ quá .


Dạ e biết là không nhìn bề ngoài mà phán đoán chị , tại vì e bị hoang mang khi gặp lại thôi chị ạ . vậy khi người đó sử dụng ma túy hay người đó cố ý đâm vô người rồi đâm em thì trên đầu kim tiêm có dính máu thì sao hả chị Nguyên Hà . Cảm ơn chị .

Bạn đừng suy diễn hoang tưởng rồi tự hù mình đứng tim.

lolang118
03-11-2015, 22:04
Dạ e không biết chuyện kim có suy diễn không nhưng chuyện e gặp lại 2 người đêm đó đánh e là có thật ạ . cho em hỏi 1 câu thôi cũng để trang bị kiến thức về HIV lây qua niêm mạc ạ cái này e cũng nghĩ mình suy diễn nhưng anh chị làm ơn trả lời dùm em ạ . Nếu người đó lấy đầu kim tiêm k có xilanh lại gần mình rồi người đó tự đâm mình xong rồi lấy đầu kim đó đâm qua em thì thế nào ạ . Có gọi là nguy cơ không ạ . Câu này e vừa muốn hỏi vừa muốn biết để tự trang bị kiến thức cho mình để không phải tự hù mình nữa ạ .

Tuanmecsedec
03-11-2015, 22:10
Dạ e không biết chuyện kim có suy diễn không nhưng chuyện e gặp lại 2 người đêm đó đánh e là có thật ạ . cho em hỏi 1 câu thôi cũng để trang bị kiến thức về HIV lây qua niêm mạc ạ cái này e cũng nghĩ mình suy diễn nhưng anh chị làm ơn trả lời dùm em ạ . Nếu người đó lấy đầu kim tiêm k có xilanh lại gần mình rồi người đó tự đâm mình xong rồi lấy đầu kim đó đâm qua em thì thế nào ạ . Có gọi là nguy cơ không ạ . Câu này e vừa muốn hỏi vừa muốn biết để tự trang bị kiến thức cho mình để không phải tự hù mình nữa ạ .


Tuanmecsedec khẳng định không có nguy cơ.

lolang118
05-11-2015, 14:47
Tuanmecsedec khẳng định không có nguy cơ.
Vậy là trường hợp như e ví dụ ở trên cũng không có nguy cơ lây nhiễm HIV luôn hả a Tuấn .

songchungvoi_HIV
05-11-2015, 14:53
Vậy là trường hợp như e ví dụ ở trên cũng không có nguy cơ lây nhiễm HIV luôn hả a Tuấn .
Bạn chỉ biết hỏi mà ko biết đọc chữ

Tuanmecsedec
05-11-2015, 15:09
Vậy là trường hợp như e ví dụ ở trên cũng không có nguy cơ lây nhiễm HIV luôn hả a Tuấn .


Không có nguy cơ gì hết bồ Tèo.

lolang118
11-11-2015, 09:53
Anh chị giúp em với . Hôm thứ 2 vừa rôì em có đi vincom chơi . Lúc trên đường xuống thang cuốn thì em có cầm chắc cái tay vịn thang cuốn thì thấy có gì đó rạch qua làm nhói 1 cái . Lúc đó em kiểm tra thì không thấy trầy cũng không có chảy máu , mà lúc đó e cũng hơi sỉn sỉn rồi . Tới sáng hôm qua e kiểm tra lại thì thấy chỗ đường bị nhói đó có 1 cục u lên như da bi chai nhưng trên đó lại có 1 cái lỗ lớn ạ . Em cố tình nặn máu thử xem sao thì e thấy không có . Rồi em ngồi gỡ lớp da ra rồi nhưng sao e thấy sợ quá . Nếu lỡ có người nhét kim dưới tay vịn của thang cuốn thì sao ạ . Mong anh chị giúp em với . Hết chuyện này tới chuyện kia riết rồi e muốn khùng luôn . Cảm ơn anh chị .

Tuanmecsedec
11-11-2015, 10:03
Anh chị giúp em với . Hôm thứ 2 vừa rôì em có đi vincom chơi . Lúc trên đường xuống thang cuốn thì em có cầm chắc cái tay vịn thang cuốn thì thấy có gì đó rạch qua làm nhói 1 cái . Lúc đó em kiểm tra thì không thấy trầy cũng không có chảy máu , mà lúc đó e cũng hơi sỉn sỉn rồi . Tới sáng hôm qua e kiểm tra lại thì thấy chỗ đường bị nhói đó có 1 cục u lên như da bi chai nhưng trên đó lại có 1 cái lỗ lớn ạ . Em cố tình nặn máu thử xem sao thì e thấy không có . Rồi em ngồi gỡ lớp da ra rồi nhưng sao e thấy sợ quá . Nếu lỡ có người nhét kim dưới tay vịn của thang cuốn thì sao ạ . Mong anh chị giúp em với . Hết chuyện này tới chuyện kia riết rồi e muốn khùng luôn . Cảm ơn anh chị .


Những gì bạn kể 100% không có nguy cơ.

lolang118
11-11-2015, 20:47
Dạ em cảm ơn anh Tuấn nhiều , dạo này đầu óc e nó sao sao không biết lúc nào cũng lo sợ . Hôm bữa chủ nhật vừa rồi là đúng 28 ngày em bị người ta đánh e có đi Hòa Hảo làm cái combo thì s/co là 0.370 . Rồi vui quá dẫn vợ con đi ăn xong bị vậy lại về lo lắng tiếp .

Tuanmecsedec
11-11-2015, 20:49
Dạ em cảm ơn anh Tuấn nhiều , dạo này đầu óc e nó sao sao không biết lúc nào cũng lo sợ . Hôm bữa chủ nhật vừa rồi là đúng 28 ngày em bị người ta đánh e có đi Hòa Hảo làm cái combo thì s/co là 0.370 . Rồi vui quá dẫn vợ con đi ăn xong bị vậy lại về lo lắng tiếp .


Có gì đâu mà phải xoắn.

lolang118
11-11-2015, 20:54
Dạ em cũng muốn không xoắn mà sao đầu óc giờ toàn HIV . Chán lắm a Tuấn à . Em thích 1 câu mà a hay nói với các thành viên là : 1 cái đầu đầy sự sợ hãi thì sẽ không có chỗ cho những ước mơ . Nhưng sao em không làm được . haiz

Tuanmecsedec
11-11-2015, 20:59
Dạ em cũng muốn không xoắn mà sao đầu óc giờ toàn HIV . Chán lắm a Tuấn à . Em thích 1 câu mà a hay nói với các thành viên là : 1 cái đầu đầy sự sợ hãi thì sẽ không có chỗ cho những ước mơ . Nhưng sao em không làm được . haiz


http://s25.postimg.org/n6tu9xbjz/images.jpg

Tịnh Tâm
11-11-2015, 21:35
Dạ em cũng muốn không xoắn mà sao đầu óc giờ toàn HIV . Chán lắm a Tuấn à . Em thích 1 câu mà a hay nói với các thành viên là : 1 cái đầu đầy sự sợ hãi thì sẽ không có chỗ cho những ước mơ . Nhưng sao em không làm được . haiz
Thế bạn thay nỗi sợ trong đầu bằng nghe nhạc, xem phim, làm việc, tìm tới bạn bè, người thân, người yêu, tham gia các hoạt động xã hội. Rảnh rỗi thì đọc sách kiến thức hiv và suy ngẫm lại những lại anh chị em trong dd này tư vấn là hết sợ.

lolang118
14-11-2015, 13:28
Em cũng cố bình tĩnh rồi mà sao vẫn còn ám ảnh quá anh chị ạ . Trường hợp trên nếu đúng như có kim tiêm dưới tay cầm của thang cuốn thì sao ạ anh chị . Sao giờ đi đâu e cũng thấy có nguy cơ hết . Riết rồi chắc e trốn ở nhà cho chắc ăn quá .

Tuanmecsedec
14-11-2015, 14:03
Em cũng cố bình tĩnh rồi mà sao vẫn còn ám ảnh quá anh chị ạ . Trường hợp trên nếu đúng như có kim tiêm dưới tay cầm của thang cuốn thì sao ạ anh chị . Sao giờ đi đâu e cũng thấy có nguy cơ hết . Riết rồi chắc e trốn ở nhà cho chắc ăn quá .


Tuanmecsedec khẳng định một lần nữa 100% bạn không có nguy cơ.

Truong Xuan
14-11-2015, 19:50
Em cũng cố bình tĩnh rồi mà sao vẫn còn ám ảnh quá anh chị ạ . Trường hợp trên nếu đúng như có kim tiêm dưới tay cầm của thang cuốn thì sao ạ anh chị . Sao giờ đi đâu e cũng thấy có nguy cơ hết . Riết rồi chắc e trốn ở nhà cho chắc ăn quá .

Nếu đi đâu cũng thấy nguy cơ thì chỉ có ngồi trong tủ kính.

lolang118
16-11-2015, 21:37
Em cũng mong sao lần này không có nguy cơ . Nhưng rõ ràng lúc đó e nghe nhói 1 đường luôn nhưng kiểm tra lại thì không thấy gì . Tại lúc đó em cũng sỉn sỉn rồi kiểm tra không kỹ :( . Mà tự nhiên qua bữa sau ngay chỗ nhói đó nó u lên 1 cục mà có 1 cái lỗ cũng bằng đầu tăm xỉa răng mà em nặn thì lại không có máu mà cảm giác nó đau đau như lúc bị nổi mục nước vậy . Bởi vậy mới làm em sợ .

Tuanmecsedec
17-11-2015, 05:51
Em cũng mong sao lần này không có nguy cơ . Nhưng rõ ràng lúc đó e nghe nhói 1 đường luôn nhưng kiểm tra lại thì không thấy gì . Tại lúc đó em cũng sỉn sỉn rồi kiểm tra không kỹ :( . Mà tự nhiên qua bữa sau ngay chỗ nhói đó nó u lên 1 cục mà có 1 cái lỗ cũng bằng đầu tăm xỉa răng mà em nặn thì lại không có máu mà cảm giác nó đau đau như lúc bị nổi mục nước vậy . Bởi vậy mới làm em sợ .


Những gì bạn kể do lo lắng thôi,không có nguy cơ.

lolang118
17-11-2015, 21:37
Dạ e cảm ơn a Tuấn . Chúc a nhiều sức khỏe ạ .

tôi ơi đừng tuyệt vọng
18-11-2015, 00:03
Dạ e cảm ơn a Tuấn . Chúc a nhiều sức khỏe ạ .
yên tâm đi bạn

Truong Xuan
18-11-2015, 05:54
Em cũng mong sao lần này không có nguy cơ . Nhưng rõ ràng lúc đó e nghe nhói 1 đường luôn nhưng kiểm tra lại thì không thấy gì . Tại lúc đó em cũng sỉn sỉn rồi kiểm tra không kỹ :( . Mà tự nhiên qua bữa sau ngay chỗ nhói đó nó u lên 1 cục mà có 1 cái lỗ cũng bằng đầu tăm xỉa răng mà em nặn thì lại không có máu mà cảm giác nó đau đau như lúc bị nổi mục nước vậy . Bởi vậy mới làm em sợ .

Bạn yên tâm khi Ban quản trị đã khẳng định không có nguy cơ.

lolang118
19-11-2015, 20:29
Được a chị tư vấn không có nguy cơ rồi mà sao dạo này em hay bị đau cơ với ngủ trưa e hay bị đổ mồ hôi trộm quá ( em ngủ máy lạnh ) . Không biết có sao không anh chị . Đầu em lúc nào cũng có cảm giác nặng nặng còn 2 hàm răng thì ê quá trời .

Truong Xuan
19-11-2015, 20:56
Được a chị tư vấn không có nguy cơ rồi mà sao dạo này em hay bị đau cơ với ngủ trưa e hay bị đổ mồ hôi trộm quá ( em ngủ máy lạnh ) . Không biết có sao không anh chị . Đầu em lúc nào cũng có cảm giác nặng nặng còn 2 hàm răng thì ê quá trời .

Do bạn quá lo lắng gây ra những biểu hiện đó thôi, hãy yên tâm với những gì đã được tư vấn đi.

songchungvoi_HIV
20-11-2015, 13:03
Được a chị tư vấn không có nguy cơ rồi mà sao dạo này em hay bị đau cơ với ngủ trưa e hay bị đổ mồ hôi trộm quá ( em ngủ máy lạnh ) . Không biết có sao không anh chị . Đầu em lúc nào cũng có cảm giác nặng nặng còn 2 hàm răng thì ê quá trời .

Tại bạn bị Hắc Ám nên mới zậy đó, Khi nào bạn làm ngược lại: Bạn Ám Hắc thì tự động sẽ hết

Tuanmecsedec
20-11-2015, 20:04
Được a chị tư vấn không có nguy cơ rồi mà sao dạo này em hay bị đau cơ với ngủ trưa e hay bị đổ mồ hôi trộm quá ( em ngủ máy lạnh ) . Không biết có sao không anh chị . Đầu em lúc nào cũng có cảm giác nặng nặng còn 2 hàm răng thì ê quá trời .


Hiện tượng này là do bạn quá lo lắng,nên Stress gây ra thôi.

lolang118
20-11-2015, 21:57
A Hiếu vui tính quá . Em cảm ơn mấy anh chị nhiều lắm ạ .

lolang118
06-12-2015, 21:36
Lại phải làm phiền anh chị nữa rồi . Hôm nay em đi xét nghiệm combo tuần thứ 8 âm tính vậy mà tự nhiên hồi trưa về đến nhà thì phát hiện ở chân có 1 vết trầy xâu có chảy máu . Em không biết bị trầy hồi nào nữa . Lại lo lắng tiếp tục . Sao cứ mỗi lần đi xét nghiệm về xong là lại có 1 cái gì đó làm em tiếp tục lo lắng . Chán ghê . Vết trầy giống như mình bị xước vật gì vậy 1 đường dài và có máu . Mong anh chị tư vấn dùm em .

Tuanmecsedec
07-12-2015, 16:00
Lại phải làm phiền anh chị nữa rồi . Hôm nay em đi xét nghiệm combo tuần thứ 8 âm tính vậy mà tự nhiên hồi trưa về đến nhà thì phát hiện ở chân có 1 vết trầy xâu có chảy máu . Em không biết bị trầy hồi nào nữa . Lại lo lắng tiếp tục . Sao cứ mỗi lần đi xét nghiệm về xong là lại có 1 cái gì đó làm em tiếp tục lo lắng . Chán ghê . Vết trầy giống như mình bị xước vật gì vậy 1 đường dài và có máu . Mong anh chị tư vấn dùm em .

Bạn lo lắng vớ vẩn như thế này thì còn lo lắng suốt cả đời bạn.

lolang118
07-12-2015, 20:44
Dạ . Chắc do tâm lý nên giờ thấy cái gì cũng là nguy cơ . Có cách nào khắc phục không a Tuấn . Thời gian qua e đã sống rất lành mạnh mà cứ bị ám ảnh suốt . Chán lắm anh .

songchungvoi_HIV
07-12-2015, 20:47
Dạ . Chắc do tâm lý nên giờ thấy cái gì cũng là nguy cơ . Có cách nào khắc phục không a Tuấn . Thời gian qua e đã sống rất lành mạnh mà cứ bị ám ảnh suốt . Chán lắm anh .

Có, BS tâm thần bạn àh

lolang118
10-12-2015, 01:30
Vậy trường hợp của em có nguy cơ không mấy anh ?

Truong Xuan
10-12-2015, 07:14
Vậy trường hợp của em có nguy cơ không mấy anh ?

Bạn đọc lại từ đầu xem có chỗ nào Ban quản trị nói bạn có nguy cơ không?

lolang118
10-12-2015, 21:45
Lại phải làm phiền anh chị nữa rồi . Hôm nay em đi xét nghiệm combo tuần thứ 8 âm tính vậy mà tự nhiên hồi trưa về đến nhà thì phát hiện ở chân có 1 vết trầy xâu có chảy máu . Em không biết bị trầy hồi nào nữa . Lại lo lắng tiếp tục . Sao cứ mỗi lần đi xét nghiệm về xong là lại có 1 cái gì đó làm em tiếp tục lo lắng . Chán ghê . Vết trầy giống như mình bị xước vật gì vậy 1 đường dài và có máu . Mong anh chị tư vấn dùm em .
Dạ ý em hỏi là cái nguy cơ gần nhất này nè anh Truong Xuan . Em thấy hơi bất an .

Truong Xuan
10-12-2015, 22:13
Lại phải làm phiền anh chị nữa rồi . Hôm nay em đi xét nghiệm combo tuần thứ 8 âm tính vậy mà tự nhiên hồi trưa về đến nhà thì phát hiện ở chân có 1 vết trầy xâu có chảy máu . Em không biết bị trầy hồi nào nữa . Lại lo lắng tiếp tục . Sao cứ mỗi lần đi xét nghiệm về xong là lại có 1 cái gì đó làm em tiếp tục lo lắng . Chán ghê . Vết trầy giống như mình bị xước vật gì vậy 1 đường dài và có máu . Mong anh chị tư vấn dùm em .


Dạ ý em hỏi là cái nguy cơ gần nhất này nè anh Truong Xuan . Em thấy hơi bất an .


Đâu có gì đáng lo bạn :zk20155:

songchungvoi_HIV
11-12-2015, 14:24
Dạ ý em hỏi là cái nguy cơ gần nhất này nè anh Truong Xuan . Em thấy hơi bất an .


http://diendanhiv.vn/images/misc/quote_icon.png Gửi bởi lolang118 http://diendanhiv.vn/images/buttons/viewpost-right.png (http://diendanhiv.vn/showthread.php?p=297948#post297948)

Lại phải làm phiền anh chị nữa rồi . Hôm nay em đi xét nghiệm combo tuần thứ 8 âm tính vậy mà tự nhiên hồi trưa về đến nhà thì phát hiện ở chân có 1 vết trầy xâu có chảy máu . Em không biết bị trầy hồi nào nữa . Lại lo lắng tiếp tục . Sao cứ mỗi lần đi xét nghiệm về xong là lại có 1 cái gì đó làm em tiếp tục lo lắng . Chán ghê . Vết trầy giống như mình bị xước vật gì vậy 1 đường dài và có máu . Mong anh chị tư vấn dùm em .


Bạn chỉ bị Con Hắc nó ám bạn chứ bạn ko có nguy cơ gì hết