Đăng nhập

View Full Version : Sợ máu văng vào mắt



Binhyen19
24-10-2015, 13:30
Hôm qua em có đi xe máy cùng bạn ở ngoài đường. Em ngồi đằng sau nó lai. Đi được 1 đoạn thì có nước gì đó bay vào mắt em. Ac cho em hỏi. Nước đó là máu có nguy cơ không ạ???? Lúc bị bay vào mắt em có nhìn lên phía trước xe có 1 ông đi trước tụi em ạ. Thằng bạn em và ông đi đằng trước thì em không biết nó có bị h không. Em sợ máu của nó hoặc ông đi đằng trước bay vào... mong ac tư vấn cho em luôn ạ. Em về lấy giấy lau thì thấy có vết đỏ

Tuanmecsedec
24-10-2015, 14:09
Hôm qua em có đi xe máy cùng bạn ở ngoài đường. Em ngồi đằng sau nó lai. Đi được 1 đoạn thì có nước gì đó bay vào mắt em. Ac cho em hỏi. Nước đó là máu có nguy cơ không ạ???? Lúc bị bay vào mắt em có nhìn lên phía trước xe có 1 ông đi trước tụi em ạ. Thằng bạn em và ông đi đằng trước thì em không biết nó có bị h không. Em sợ máu của nó hoặc ông đi đằng trước bay vào... mong ac tư vấn cho em luôn ạ. Em về lấy giấy lau thì thấy có vết đỏ


Bạn suy diễn thôi,có thể do là nước hay thứ gì bay vào mắt thôi,làm gì có máu ở đâu mà bay vào mắt.

neuchiconmotngay
24-10-2015, 14:51
máu bay vào mắt bạn phải thấy một nửa bầu trời bỗng dưng hóa đỏ rồi

Truong Xuan
24-10-2015, 15:25
Hôm qua em có đi xe máy cùng bạn ở ngoài đường. Em ngồi đằng sau nó lai. Đi được 1 đoạn thì có nước gì đó bay vào mắt em. Ac cho em hỏi. Nước đó là máu có nguy cơ không ạ???? Lúc bị bay vào mắt em có nhìn lên phía trước xe có 1 ông đi trước tụi em ạ. Thằng bạn em và ông đi đằng trước thì em không biết nó có bị h không. Em sợ máu của nó hoặc ông đi đằng trước bay vào... mong ac tư vấn cho em luôn ạ. Em về lấy giấy lau thì thấy có vết đỏ

Bạn chỉ suy diễn thôi, đi ngoài đường chỉ có nước hoặc vật gì đó vào mắt bạn chứ máu đâu ra mà bay vào mắt bạn được.

Binhyen19
24-10-2015, 19:27
em cũng mong là em suy diễn. tại e về quẹt qua giấy thì thấy có vết đỏ. với lại nếu có máu bay vào mắt thì mắt phải không nhìn thấy gì phải không anh chị ?

Truong Xuan
24-10-2015, 19:29
em cũng mong là em suy diễn. tại e về quẹt qua giấy thì thấy có vết đỏ. với lại nếu có máu bay vào mắt thì mắt phải không nhìn thấy gì phải không anh chị ?

Măt là cơ quan rất nhạy cảm, nếu máu vào mắt bạn sẽ cảm nhận được ngay.

Binhyen19
24-10-2015, 19:30
do em lo sợ quá nên không nhớ gì cả anh ạ. chỉ nhớ lúc đó vẫn nhìn thấy đường và ông đang đi đằng trước thôi ạ.

Truong Xuan
24-10-2015, 19:35
do em lo sợ quá nên không nhớ gì cả anh ạ. chỉ nhớ lúc đó vẫn nhìn thấy đường và ông đang đi đằng trước thôi ạ.

Bạn yên tâm không có nguy cơ gì đâu.

Binhyen19
24-10-2015, 19:36
lúc đó trời tối nữa ánh đèn đường lại màu đỏ nên em sợ bị máu văng vào mà mình nhìn vẫn thấy bình thường anh chị ạ :(

Truong Xuan
24-10-2015, 19:38
lúc đó trời tối nữa ánh đèn đường lại màu đỏ nên em sợ bị máu văng vào mà mình nhìn vẫn thấy bình thường anh chị ạ :(

BQT khẳng định bạn chỉ suy diễn thôi, không có máu ở đâu vào đây hết bạn.

Binhyen19
24-10-2015, 19:46
thấcó máu thì em phải không nhìn thấy đường nữa đúng không ạ? em nhớ rõ là vẫn nhìn thấy ông đi đằng trước

Truong Xuan
24-10-2015, 19:52
thấcó máu thì em phải không nhìn thấy đường nữa đúng không ạ? em nhớ rõ là vẫn nhìn thấy ông đi đằng trước

Đã bảo rồi, nếu máu vào mắt bạn sẽ cảm nhận được ngay, không tin bạn thử nhỏ một giọt máu của bạn vào mắt bạn sẽ cảm nhận ngay thế nào là máu vào mắt.

Binhyen19
24-10-2015, 19:59
vắomvằomLúc đó em sợ nên không nhớ gì luôn. chỉ nhớ thế vẫn nhìn thấy đường thôi. Vẫn trong 72h nên em không biết có nên uống thuốc không nữa ạ. em thực sự rất hoang mang. em chỉ thấy có nước gì đó bay vào mắt thôi ạ. em nghĩ nếu máu bay vào thì mình phải bị nhòe mắt không nhìn thấy gì thôi. không biết có phải không ạ

Truong Xuan
24-10-2015, 20:03
vắomvằomLúc đó em sợ nên không nhớ gì luôn. chỉ nhớ thế vẫn nhìn thấy đường thôi. Vẫn trong 72h nên em không biết có nên uống thuốc không nữa ạ. em thực sự rất hoang mang. em chỉ thấy có nước gì đó bay vào mắt thôi ạ. em nghĩ nếu máu bay vào thì mình phải bị nhòe mắt không nhìn thấy gì thôi. không biết có phải không ạ

Trường hợp bạn chỉ mua PEPSI về uống cho tỉnh táo đầu óc.

Tuanmecsedec
25-10-2015, 09:12
vắomvằomLúc đó em sợ nên không nhớ gì luôn. chỉ nhớ thế vẫn nhìn thấy đường thôi. Vẫn trong 72h nên em không biết có nên uống thuốc không nữa ạ. em thực sự rất hoang mang. em chỉ thấy có nước gì đó bay vào mắt thôi ạ. em nghĩ nếu máu bay vào thì mình phải bị nhòe mắt không nhìn thấy gì thôi. không biết có phải không ạ


Bạn tìm thử bài nào mà ban quản trị nói bạn có nguy cơ không,mà đòi uống thuốc phơi nhiễm.

Binhyen19
25-10-2015, 09:43
Tuanmecsedec;284278]Bạn tìm thử bài nào mà ban quản trị nói bạn có nguy cơ không,mà đòi uống thuốc phơi nhiễm.
Nếu máu văng vào thì em phải nhòe mắt không nhìn thấy gì thì mới có nguy cơ đúng không ạ??? Em vẫn lo lắng quá. Mong anh tuấn và các ac thông cảm

Tuanmecsedec
25-10-2015, 09:44
Nếu máu văng vào thì em phải nhòe mắt không nhìn thấy gì thì mới có nguy cơ đúng không ạ??? Em vẫn lo lắng quá. Mong anh tuấn và các ac thông cảm


Đúng rồi là đúng rùi.

Binhyen19
25-10-2015, 10:11
Vâng. Vậy trường hợp của em vẫn nhìn thấy đường và ông đi đằng trước thì chắc chắn không có nguy cơ ạ?

Tuanmecsedec
25-10-2015, 10:22
Vâng. Vậy trường hợp của em vẫn nhìn thấy đường và ông đi đằng trước thì chắc chắn không có nguy cơ ạ?


Tuanmecsedec khẳng định 100% không có nguy cơ.