View Full Version : nghi ngờ bị kim đâm, mình phải làm sao?
Tình hình là hôm rồi mình ra Hải Phòng công tác, hôm về có thuê xe hợp đồng ra sân bay. Ngồi nói chuyện thì tự dưng thấy ở phía ngay bắp đùi đau nhói lên, trời tối quá mình không thấy gì cả. Hôm đấy mình có hươ điện thoại để xem có gì không, mình ngồi ở băng sau, thì không thấy rõ, vì trễ máy bay nên cũng ko kịp nhìn. Hải Phòng là nơi có nhiều người nghiện ngập ,bản thân cái xe đấy ngày hôm trươc cũng chở một vài người ăn chơi, gái gú. Mình có nguy cơ lây nhiễm cao ko? vì mình còn có gia đình, nên thực sự nếu chết thì mình lo cho gia đình mình nhiều lắm. mong các bạn giải đáp dùm mình, mình cảm ơn
Tuanmecsedec
24-10-2015, 15:41
Tình hình là hôm rồi mình ra Hải Phòng công tác, hôm về có thuê xe hợp đồng ra sân bay. Ngồi nói chuyện thì tự dưng thấy ở phía ngay bắp đùi đau nhói lên, trời tối quá mình không thấy gì cả. Hôm đấy mình có hươ điện thoại để xem có gì không, mình ngồi ở băng sau, thì không thấy rõ, vì trễ máy bay nên cũng ko kịp nhìn. Hải Phòng là nơi có nhiều người nghiện ngập ,bản thân cái xe đấy ngày hôm trươc cũng chở một vài người ăn chơi, gái gú. Mình có nguy cơ lây nhiễm cao ko? vì mình còn có gia đình, nên thực sự nếu chết thì mình lo cho gia đình mình nhiều lắm. mong các bạn giải đáp dùm mình, mình cảm ơn
Hình như kiếp trước bạn có ân oán gì đến họ nhà KIM thì phải,cho nên kiếp này khi ra đường lúc nào cũng nghĩ là KIM.
Những gì bạn kể chỉ là suy diễn không có nguy cơ.
Chủ đề: xin cho mình lời khuyên.. (http://www.diendanhiv.vn/threads/34791-xin-cho-mi-nh-lo-i-khuyen)
Truong Xuan
24-10-2015, 15:50
Tình hình là hôm rồi mình ra Hải Phòng công tác, hôm về có thuê xe hợp đồng ra sân bay. Ngồi nói chuyện thì tự dưng thấy ở phía ngay bắp đùi đau nhói lên, trời tối quá mình không thấy gì cả. Hôm đấy mình có hươ điện thoại để xem có gì không, mình ngồi ở băng sau, thì không thấy rõ, vì trễ máy bay nên cũng ko kịp nhìn. Hải Phòng là nơi có nhiều người nghiện ngập ,bản thân cái xe đấy ngày hôm trươc cũng chở một vài người ăn chơi, gái gú. Mình có nguy cơ lây nhiễm cao ko? vì mình còn có gia đình, nên thực sự nếu chết thì mình lo cho gia đình mình nhiều lắm. mong các bạn giải đáp dùm mình, mình cảm ơn
Những gì bạn đang lo lắng chỉ là suy diễn hoang tưởng thôi.