Đăng nhập

View Full Version : Chẹt qua chỗ vừa có tai nạn giao thông be bét máu



buonquadithoi
25-10-2015, 12:50
Cô chú giúp cháu với cháu đang cố gắng lấy lại tinh thần học để Thi và cố gắng quên HIV và đợi 28 ngày nữa đi xét nghiệm thì bỗng hôm nay 1 nguy cơ ập đến , trưa nay trên đường đi học về cháu có chạy xe qua ven hồ đường hồ tây cháu đi xe máy nên phóng cũng khá nhanh , nhưng ở đó co nhiều khúc cua nên đã có tai nạn ở đó ( chắc nạn nhân ko đội mũ bảo hiểm nên mất máu rất nhiều lênh láng ra cả 1 vũng đường kính hơn 1 mét :( rất nhiều lại ở đúng khúc cua ) cháu có đi qua do không để ý kịp nên chÁu đã vụt qua chỗ máu đó và thấy bắn vào chân và rất là xót ở mắt . Do quá lo lẮng nên cháu đã vòng lại và dừng lại nhìn kĩ : cái chiếu đã để gọn vào 1 góc ( chắc nạn nhân mới được chuyển đi ) và bên cạnh đó họ có rắc chút cát hay đất j đó màu Vàng lên . Cháu rất lo lắng chân cháu lại có mấy vết thương do quẹt vào cửa lớp khoảng 2h trước , rồi cháu sợ có chút máu bắn vào mắt cháu. Tại cháu đi qua thấy mắt mình rất là xót và có chút j đó vướng vướng màu đỏ. Ko phải do nắng quá ko , nhưng cháu lo lắm cháu phóng nhanh nên máu đã bắn vào măt chăng cô chú cứu cháu với

Nguyen Ha
25-10-2015, 14:45
Cô chú giúp cháu với cháu đang cố gắng lấy lại tinh thần học để Thi và cố gắng quên HIV và đợi 28 ngày nữa đi xét nghiệm thì bỗng hôm nay 1 nguy cơ ập đến , trưa nay trên đường đi học về cháu có chạy xe qua ven hồ đường hồ tây cháu đi xe máy nên phóng cũng khá nhanh , nhưng ở đó co nhiều khúc cua nên đã có tai nạn ở đó ( chắc nạn nhân ko đội mũ bảo hiểm nên mất máu rất nhiều lênh láng ra cả 1 vũng đường kính hơn 1 mét :( rất nhiều lại ở đúng khúc cua ) cháu có đi qua do không để ý kịp nên chÁu đã vụt qua chỗ máu đó và thấy bắn vào chân và rất là xót ở mắt . Do quá lo lẮng nên cháu đã vòng lại và dừng lại nhìn kĩ : cái chiếu đã để gọn vào 1 góc ( chắc nạn nhân mới được chuyển đi ) và bên cạnh đó họ có rắc chút cát hay đất j đó màu Vàng lên . Cháu rất lo lắng chân cháu lại có mấy vết thương do quẹt vào cửa lớp khoảng 2h trước , rồi cháu sợ có chút máu bắn vào mắt cháu. Tại cháu đi qua thấy mắt mình rất là xót và có chút j đó vướng vướng màu đỏ. Ko phải do nắng quá ko , nhưng cháu lo lắm cháu phóng nhanh nên máu đã bắn vào măt chăng cô chú cứu cháu với

Máu đã ra môi trường thì HIV bất hoạt ngay. Không có nguy cơ.

buonquadithoi
25-10-2015, 15:00
Máu đã ra môi trường thì HIV bất hoạt ngay. Không có nguy cơ.
Nhưng cả vũng cô ạ , nếu cô không tin. Cháu có thể chạy xe lại chụp ảnh ạ :(

Nguyen Ha
25-10-2015, 15:08
Nhưng cả vũng cô ạ , nếu cô không tin. Cháu có thể chạy xe lại chụp ảnh ạ :(

Cả vũng thì máu cũng ra môi trường rồi. Không có nguy cơ.

Truong Xuan
25-10-2015, 15:15
Nhưng cả vũng cô ạ , nếu cô không tin. Cháu có thể chạy xe lại chụp ảnh ạ :(

Cho dù có nhiều máu như bạn nói, nhưng khi ra môi trường ngoài sẽ nhanh chóng chuyển sẫm màu, đông lại rồi khô, khi đó virus bất hoạt rồi bạn.

Tuanmecsedec
25-10-2015, 20:53
Cô chú giúp cháu với cháu đang cố gắng lấy lại tinh thần học để Thi và cố gắng quên HIV và đợi 28 ngày nữa đi xét nghiệm thì bỗng hôm nay 1 nguy cơ ập đến , trưa nay trên đường đi học về cháu có chạy xe qua ven hồ đường hồ tây cháu đi xe máy nên phóng cũng khá nhanh , nhưng ở đó co nhiều khúc cua nên đã có tai nạn ở đó ( chắc nạn nhân ko đội mũ bảo hiểm nên mất máu rất nhiều lênh láng ra cả 1 vũng đường kính hơn 1 mét :( rất nhiều lại ở đúng khúc cua ) cháu có đi qua do không để ý kịp nên chÁu đã vụt qua chỗ máu đó và thấy bắn vào chân và rất là xót ở mắt . Do quá lo lẮng nên cháu đã vòng lại và dừng lại nhìn kĩ : cái chiếu đã để gọn vào 1 góc ( chắc nạn nhân mới được chuyển đi ) và bên cạnh đó họ có rắc chút cát hay đất j đó màu Vàng lên . Cháu rất lo lắng chân cháu lại có mấy vết thương do quẹt vào cửa lớp khoảng 2h trước , rồi cháu sợ có chút máu bắn vào mắt cháu. Tại cháu đi qua thấy mắt mình rất là xót và có chút j đó vướng vướng màu đỏ. Ko phải do nắng quá ko , nhưng cháu lo lắm cháu phóng nhanh nên máu đã bắn vào măt chăng cô chú cứu cháu với


Những gì bạn kể không có nguy cơ.

buonquadithoi
25-10-2015, 21:11
Bản thân cháu nghĩ chắc là cũng không sao :( nhưng chắc do đống máu đó làm cháu tự hù cháu chăng ? Kb có bao h cháu phóng nhanh quá chẹt qua máu có bắn lên mắt ko ạ, tại lúc đó cháu thấy mẮt mình rất xót và chảy nhiều nước mắt ạ :( về cháu KT thì thấy hơi đỏ chỗ gần cục lệ ạ :( cháu lo quá H lại phải đợi , reset lại về mốc 28 ngày nữa đi xn hiv ạ :((

Tuanmecsedec
25-10-2015, 21:14
Bản thân cháu nghĩ chắc là cũng không sao :( nhưng chắc do đống máu đó làm cháu tự hù cháu chăng ? Kb có bao h cháu phóng nhanh quá chẹt qua máu có bắn lên mắt ko ạ, tại lúc đó cháu thấy mẮt mình rất xót và chảy nhiều nước mắt ạ :( về cháu KT thì thấy hơi đỏ


Bạn yên tâm đi,không có nguy cơ gì đâu.

buonquadithoi
25-10-2015, 21:20
Bạn yên tâm đi,không có nguy cơ gì đâu.


Chú cho cháu cái tem bảo hành với :( H cháu học nặng lắm chiều tối cháu mới đi học về mà 2 > 4 hôm trước cháu đi học khuya , đi học khuya về muộn mấy ngày liên tiếp cơ ạ. Cháu thấy mắt mình rất xót lúc cháu dừng xe lại và soi mắt thấy mắt cháu màu đỏ ạ :( cháu lo qua , tối đi đường nguy hiểm lắm ạ , ko biết có ai vẩy máu vào mắt cháu ko . Tại cháu đi thấy mấy ông toàn bịt mặt lúc vụt qua thì mắt cháu rất xót. Về nhà KT lại thì thấy mắt cháu lại chảy nước mắt đỏ và đau ạ :( cháu lo qua , H đi học mệt mỏi , cứ suốt ngày Hiv trong đầu sao học hành j đc

Tuanmecsedec
25-10-2015, 21:30
Chú cho cháu cái tem bảo hành với :( H cháu học nặng lắm chiều tối cháu mới đi học về mà 2 > 4 hôm trước cháu đi học khuya , đi học khuya về muộn mấy ngày liên tiếp cơ ạ. Cháu thấy mắt mình rất xót lúc cháu dừng xe lại và soi mắt thấy mắt cháu màu đỏ ạ :( cháu lo qua , tối đi đường nguy hiểm lắm ạ , ko biết có ai vẩy máu vào mắt cháu ko . Tại cháu đi thấy mấy ông toàn bịt mặt lúc vụt qua thì mắt cháu rất xót. Về nhà KT lại thì thấy mắt cháu lại chảy nước mắt đỏ và đau ạ :( cháu lo qua , H đi học mệt mỏi , cứ suốt ngày Hiv trong đầu sao học hành j đc

Lo mà học hành đi,đừng bỏ chữ học cứ tối ngày HÀNH mình hoài mấy chuyện vớ vẩn vậy.

Truong Xuan
25-10-2015, 21:37
Chú cho cháu cái tem bảo hành với :( H cháu học nặng lắm chiều tối cháu mới đi học về mà 2 > 4 hôm trước cháu đi học khuya , đi học khuya về muộn mấy ngày liên tiếp cơ ạ. Cháu thấy mắt mình rất xót lúc cháu dừng xe lại và soi mắt thấy mắt cháu màu đỏ ạ :( cháu lo qua , tối đi đường nguy hiểm lắm ạ , ko biết có ai vẩy máu vào mắt cháu ko . Tại cháu đi thấy mấy ông toàn bịt mặt lúc vụt qua thì mắt cháu rất xót. Về nhà KT lại thì thấy mắt cháu lại chảy nước mắt đỏ và đau ạ :( cháu lo qua , H đi học mệt mỏi , cứ suốt ngày Hiv trong đầu sao học hành j đc

http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/25/chimc.jpg

buonquadithoi
23-12-2015, 09:36
Cô chú ơi nhưng cháu vẫn còn lo lắm lúc xảy ra sự việc thì khoảng hơn 6h hơn sáng , tại cháu có hỏi lại . Nhưng lúc cháu học xong và đi qua là khoảng 11h trưa hơn với vận tốc khoảng > 30km/H không biết có bắn lên không ạ

Nguyen Ha
23-12-2015, 09:48
Cô chú ơi nhưng cháu vẫn còn lo lắm lúc xảy ra sự việc thì khoảng hơn 6h hơn sáng , tại cháu có hỏi lại . Nhưng lúc cháu học xong và đi qua là khoảng 11h trưa hơn với vận tốc khoảng > 30km/H không biết có bắn lên không ạ

HIV chết ngỏm củ tỏi từ lâu rồi, không lây được.

Nguyen Ha
23-12-2015, 09:48
Cô chú ơi nhưng cháu vẫn còn lo lắm lúc xảy ra sự việc thì khoảng hơn 6h hơn sáng , tại cháu có hỏi lại . Nhưng lúc cháu học xong và đi qua là khoảng 11h trưa hơn với vận tốc khoảng > 30km/H không biết có bắn lên không ạ

HIV chết ngỏm củ tỏi từ lâu rồi, không lây được.