PDA

View Full Version : Quan hệ vs GMD khi say



losoqua85
27-10-2015, 18:40
Chào các anh,chị trên diễn đàn, em có chút thắc mắc mong anh chị giả đáp giúp ạ.
Cách đây 1 tuần e có đi hát karaoke với bạn, e có QHTD với 1 cô gái trong quán hát, tình hình cụ thể là:
Em với cô ấy nằm ôm nhau rồi cô ấy đeo bao vào cho em, quan hệ được khoảng 5-10p (quan hệ khá mạnh) thì cô ấy bảo bao khô quá và bảo thay bao mới, e đồng ý cho cô ấy thay. Sau khi thay bao mới bọn em tiếp tục quan hệ khoảng 5p nữa nhưng do e say quá không ra được, cô ấy bảo hay là ko dùng bao em nhất quyết ko đồng ý sau đó cô ấy đề nghị dùng tay, em đồng ý được 1 lúc sắp ra e chủ động cầm DV cho xuất lên ngực cô ấy. Do quá say nên em khá hoang mang 1 số vấn đề:
- Cái bao đầu tiên có bị rách hay không mà cô ấy phải thay vì em chưa thấy BCS khô bao giờ? em có tham khảo trên Diễn đàn mình thì thấy có anh tư vấn"Khi QHTD xong rút DV ra khỏi AD nếu BCS rách phần đầu bao sẽ cuốn về góc DV, đầu DV ló ra, lúc đó không còn núm đầu bao sẽ ko thể tháo bao"
-Do say qua nên em ko nhớ rõ cô ấy có đeo cái bao thứ 2 không, nhưng nếu cô ấy không đeo thì sẽ không bảo "hay là không dùng bao" đúng không ạ. Hôm sau em có phi ra NN đó hỏi nhân viên dọn phòng thì họ bảo mang máng có 2 hay 3 bao dùng rồi, vì họ dọn nhiều phòng nên không nhớ chính xác.
- Khi cô ấy dùng tay cho em còn bao dính dịch AD sau đó tháo bao cầm vào DV em và sóc đến lúc em gần ra.
Em muốn hỏi như trường hợp của em có nguy cơ lây nhiễm HIV cao không ạ. Mấy ngày nay e rất hoang mang muốn đi XN nhưng e thấy trên diễn đàn muốn chính xác nhất phải đợi 4 tuần đi xét nghiệm combo.

songchungvoi_HIV
27-10-2015, 18:44
Chào các anh,chị trên diễn đàn, em có chút thắc mắc mong anh chị giả đáp giúp ạ.
Cách đây 1 tuần e có đi hát karaoke với bạn, e có QHTD với 1 cô gái trong quán hát, tình hình cụ thể là:
Em với cô ấy nằm ôm nhau rồi cô ấy đeo bao vào cho em, quan hệ được khoảng 5-10p (quan hệ khá mạnh) thì cô ấy bảo bao khô quá và bảo thay bao mới, e đồng ý cho cô ấy thay. Sau khi thay bao mới bọn em tiếp tục quan hệ khoảng 5p nữa nhưng do e say quá không ra được, cô ấy bảo hay là ko dùng bao em nhất quyết ko đồng ý sau đó cô ấy đề nghị dùng tay, em đồng ý được 1 lúc sắp ra e chủ động cầm DV cho xuất lên ngực cô ấy. Do quá say nên em khá hoang mang 1 số vấn đề:
- Cái bao đầu tiên có bị rách hay không mà cô ấy phải thay vì em chưa thấy BCS khô bao giờ? em có tham khảo trên Diễn đàn mình thì thấy có anh tư vấn"Khi QHTD xong rút DV ra khỏi AD nếu BCS rách phần đầu bao sẽ cuốn về góc DV, đầu DV ló ra, lúc đó không còn núm đầu bao sẽ ko thể tháo bao"
-Do say qua nên em ko nhớ rõ cô ấy có đeo cái bao thứ 2 không, nhưng nếu cô ấy không đeo thì sẽ không bảo "hay là không dùng bao" đúng không ạ. Hôm sau em có phi ra NN đó hỏi nhân viên dọn phòng thì họ bảo mang máng có 2 hay 3 bao dùng rồi, vì họ dọn nhiều phòng nên không nhớ chính xác.
- Khi cô ấy dùng tay cho em còn bao dính dịch AD sau đó tháo bao cầm vào DV em và sóc đến lúc em gần ra.
Em muốn hỏi như trường hợp của em có nguy cơ lây nhiễm HIV cao không ạ. Mấy ngày nay e rất hoang mang muốn đi XN nhưng e thấy trên diễn đàn muốn chính xác nhất phải đợi 4 tuần đi xét nghiệm combo.

Theo bạn Cô gái đó biết được BCS khô vậy theo bạn cô ta biết BCS rách ko??? khi bạn trả lời được câu này bạn sẽ biết mình có nguy cơ hay ko. Hành vi dùng tay tháo BCS kích dục DV ko có nguy cơ, tay ko phải vật chủ chứa dịch đưa vào lỗ sáo => No rick to HIV

losoqua85
27-10-2015, 18:49
Theo bạn Cô gái đó biết được BCS khô vậy theo bạn cô ta biết BCS rách ko??? khi bạn trả lời được câu này bạn sẽ biết mình có nguy cơ hay ko. Hành vi dùng tay tháo BCS kích dục DV ko có nguy cơ, tay ko phải vật chủ chứa dịch đưa vào lỗ sáo => No rick to HIV
Em cám ơn anh, 1 tuần nay e rất lo sợ nên vào diễn đàn mình mình hiểu, e đọc được khá nhiều điều hữu ích, em nhớ câu "Khi QHTD xong rút DV ra khỏi AD nếu BCS rách phần đầu bao sẽ cuốn về góc DV, đầu DV ló ra, lúc đó không còn núm đầu bao sẽ ko thể tháo bao" cũng là do anh tư vấn.
Tuy nhiên em muốn đi xét nghiệm chút cho hoàn toàn yên tâm ạ, nếu em đi xét nghiệm combo sau 3 tuần thì kết quả có đảm bảo không ạ, em xem một số bạn trên diễn đàn đi XN ở tuần thứ 3 (ngày 23,25)chứ ko đợi đến tuần thứ 4.

losoqua85
27-10-2015, 18:50
1 lý do nữa khiến e sợ là cô ấy đề nghị không bao, em hỏi lại ko sợ à cô ấy bảo không sao đâu. Còn lại do say quá nên tình tiết quá mơ hồ cũng khiến em lo lắng. DV em 2 tuần trước có triệu chứng hơi ngứa, trên thân DV có nhiều nút màu trắng ẩn dưới da.

Tuanmecsedec
27-10-2015, 21:26
Chào các anh,chị trên diễn đàn, em có chút thắc mắc mong anh chị giả đáp giúp ạ.
Cách đây 1 tuần e có đi hát karaoke với bạn, e có QHTD với 1 cô gái trong quán hát, tình hình cụ thể là:
Em với cô ấy nằm ôm nhau rồi cô ấy đeo bao vào cho em, quan hệ được khoảng 5-10p (quan hệ khá mạnh) thì cô ấy bảo bao khô quá và bảo thay bao mới, e đồng ý cho cô ấy thay. Sau khi thay bao mới bọn em tiếp tục quan hệ khoảng 5p nữa nhưng do e say quá không ra được, cô ấy bảo hay là ko dùng bao em nhất quyết ko đồng ý sau đó cô ấy đề nghị dùng tay, em đồng ý được 1 lúc sắp ra e chủ động cầm DV cho xuất lên ngực cô ấy. Do quá say nên em khá hoang mang 1 số vấn đề:
- Cái bao đầu tiên có bị rách hay không mà cô ấy phải thay vì em chưa thấy BCS khô bao giờ? em có tham khảo trên Diễn đàn mình thì thấy có anh tư vấn"Khi QHTD xong rút DV ra khỏi AD nếu BCS rách phần đầu bao sẽ cuốn về góc DV, đầu DV ló ra, lúc đó không còn núm đầu bao sẽ ko thể tháo bao"
-Do say qua nên em ko nhớ rõ cô ấy có đeo cái bao thứ 2 không, nhưng nếu cô ấy không đeo thì sẽ không bảo "hay là không dùng bao" đúng không ạ. Hôm sau em có phi ra NN đó hỏi nhân viên dọn phòng thì họ bảo mang máng có 2 hay 3 bao dùng rồi, vì họ dọn nhiều phòng nên không nhớ chính xác.
- Khi cô ấy dùng tay cho em còn bao dính dịch AD sau đó tháo bao cầm vào DV em và sóc đến lúc em gần ra.
Em muốn hỏi như trường hợp của em có nguy cơ lây nhiễm HIV cao không ạ. Mấy ngày nay e rất hoang mang muốn đi XN nhưng e thấy trên diễn đàn muốn chính xác nhất phải đợi 4 tuần đi xét nghiệm combo.


1 lý do nữa khiến e sợ là cô ấy đề nghị không bao, em hỏi lại ko sợ à cô ấy bảo không sao đâu. Còn lại do say quá nên tình tiết quá mơ hồ cũng khiến em lo lắng. DV em 2 tuần trước có triệu chứng hơi ngứa, trên thân DV có nhiều nút màu trắng ẩn dưới da.


Bạn yên tâm những gì bạn kể không có nguy cơ.

losoqua185
27-10-2015, 22:19
Bạn yên tâm những gì bạn kể không có nguy cơ.

Em cám ơn anh rất nhiều, lúc đó em say quá nên trong đầu lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện có thể xảy ra và theo chiều hướng xấu anh ạ.

Tuanmecsedec
27-10-2015, 22:20
Em cám ơn anh rất nhiều, lúc đó em say quá nên trong đầu lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện có thể xảy ra và theo chiều hướng xấu anh ạ.


Bạn yên tâm khi ban quản trị đã tư vấn không có nguy cơ.

losoqua185
28-10-2015, 11:25
Bạn yên tâm khi ban quản trị đã tư vấn không có nguy cơ.
Được anh tư vấn e cũng cảm thấy yên tâm anh ạ,nhưng tâm lý lo lắng ko hết được, thinhr thoảng lại ngồi nghĩ sợ bao rách bao thủng hay lần 2 ko nhỡ rõ cô ấy có mang bao cho không, chờ đến thời gian XN thì lâu quá. Có những lúc cảm thấy thật sự stress

songchungvoi_HIV
28-10-2015, 11:33
Được anh tư vấn e cũng cảm thấy yên tâm anh ạ,nhưng tâm lý lo lắng ko hết được, thinhr thoảng lại ngồi nghĩ sợ bao rách bao thủng hay lần 2 ko nhỡ rõ cô ấy có mang bao cho không, chờ đến thời gian XN thì lâu quá. Có những lúc cảm thấy thật sự stress
XN hay ko là quyền của bạn, những gì cần BQT đã chia sẻ rùi

losoqua185
28-10-2015, 11:34
Em cũng chuẩn bị lấy vợ rồi nên giờ hay lo lăng quá, sợ kéo dài thì stress nặng mất

songchungvoi_HIV
28-10-2015, 11:37
Em cũng chuẩn bị lấy vợ rồi nên giờ hay lo lăng quá, sợ kéo dài thì stress nặng mất

Một người có bản tính hay đi ăn phở trả tiền cho dù có lấy zợ đi nữa thì vẫn chứng nào tật đó

losoqua185
28-10-2015, 11:39
Một người có bản tính hay đi ăn phở trả tiền cho dù có lấy zợ đi nữa thì vẫn chứng nào tật đó
Hi vọng e còn cơ hội để thay đổi anh ạ, lần này khủng hoảng quá sau này chắc cũng ko dám nữa

songchungvoi_HIV
28-10-2015, 11:40
Hi vọng e còn cơ hội để thay đổi anh ạ, lần này khủng hoảng quá sau này chắc cũng ko dám nữa

Chả ai lấy cấp cơ hội của bạn cả