lolang123456
15-11-2015, 10:04
Chào mọi người, thực sự là 2 tuần qua mình không lúc nào không nghĩ về việc xét nghiệm.
Mặc dù đã được tư vấn là an toàn (có xài bao không rách ko thủng ko tuột), mình cũng nghĩ là an toàn và chả thấy cái dấu hiệu gì (ngoài một lần bị ốm mà mình nghĩ là do đi làm sớm 5h nên bị cảm lạnh) nhưng không hiểu sao đầu óc cứ lởn vởn mấy cái ý nghĩ dính bênh.
Mọi người giúp mình với là mình có cần đi xét nghiệm không ạ hichic
Mặc dù đã được tư vấn là an toàn (có xài bao không rách ko thủng ko tuột), mình cũng nghĩ là an toàn và chả thấy cái dấu hiệu gì (ngoài một lần bị ốm mà mình nghĩ là do đi làm sớm 5h nên bị cảm lạnh) nhưng không hiểu sao đầu óc cứ lởn vởn mấy cái ý nghĩ dính bênh.
Mọi người giúp mình với là mình có cần đi xét nghiệm không ạ hichic