View Full Version : Sợ bị lây nhiễm hiv khi đi nhổ răng khôn
khoantai95
16-11-2015, 10:08
Anh chị tư vấn giúp em. Hôm qua em vừa đi nhổ răng khôn ở bệnh viện về. Trước khi nhổ thì cũng chỉ chụp X thôi chứ không xét nhiệm gì cả. Em cũng không để ý xem dụng cụ người ta chuẩn bị thế nào. Chỉ biết ghế nhổ răng thì trông sạch sẽ và hình như người ta chuẩn bị trước cho em hay sao í. Vì em đến khám xong đi chụp X xong mới quay lại để nhổ. Trước khi nhổ thì chỉ nghe bác sĩ nói với y tá là lấy một bộ dụng cụ. Vì răng khó nhổ nên nhổ mất gần 2 tiếng và chảy máu rất nhiều. Lúc nhổ thì bác sĩ cũng phải bảo y tá đi lấy thêm nhiều loại dụng cụ. Sau khi nhổ xong thì em về. Vì chảy máu nhiều nên em hay nhổ nước bọt với dùng tay thay bông cắn ở răng nhiều lần. Thỉnh thoảng em có xúc miệng nhẹ với vòi nước nhưng không xúc sâu vào hàm răng mà chỉ xúc phần môi với lưỡi cho đỡ tanh. Giờ nghĩ lại e sợ không biết có làm sao không. Em gọi điện hỏi bác sĩ nhổ răng cho em (nhổ xong mới biết là bạn cùng học hồi cấp 3 lâu năm không gặp không nhận ra nhau) thì bác sĩ khẳng định 100% vô trùng, 100% làm chuẩn nhất tỉnh của em và còn nói là phải làm chuẩn chỉ để các sinh viên thực tập nhìn mà học theo. Bác sĩ nói thế nhưng em vẫn lo lắm vì nhổ răng xong em tự đi xe máy về, còn phải tự đi mua thuốc kháng sinh và giảm đau. Rồi vì chảy máu nhiều quá mà em ám ảnh lo lỡ mình nhổ nước bọt hay thay bông có cái gì dính vào. Vì đến giờ em cũng chả nhớ tay em chạm vào những đâu nữa. Mong anh chị tư vấn giúp em với.
Truong Xuan
16-11-2015, 10:51
Anh chị tư vấn giúp em. Hôm qua em vừa đi nhổ răng khôn ở bệnh viện về. Trước khi nhổ thì cũng chỉ chụp X thôi chứ không xét nhiệm gì cả. Em cũng không để ý xem dụng cụ người ta chuẩn bị thế nào. Chỉ biết ghế nhổ răng thì trông sạch sẽ và hình như người ta chuẩn bị trước cho em hay sao í. Vì em đến khám xong đi chụp X xong mới quay lại để nhổ. Trước khi nhổ thì chỉ nghe bác sĩ nói với y tá là lấy một bộ dụng cụ. Vì răng khó nhổ nên nhổ mất gần 2 tiếng và chảy máu rất nhiều. Lúc nhổ thì bác sĩ cũng phải bảo y tá đi lấy thêm nhiều loại dụng cụ. Sau khi nhổ xong thì em về. Vì chảy máu nhiều nên em hay nhổ nước bọt với dùng tay thay bông cắn ở răng nhiều lần. Thỉnh thoảng em có xúc miệng nhẹ với vòi nước nhưng không xúc sâu vào hàm răng mà chỉ xúc phần môi với lưỡi cho đỡ tanh. Giờ nghĩ lại e sợ không biết có làm sao không. Em gọi điện hỏi bác sĩ nhổ răng cho em (nhổ xong mới biết là bạn cùng học hồi cấp 3 lâu năm không gặp không nhận ra nhau) thì bác sĩ khẳng định 100% vô trùng, 100% làm chuẩn nhất tỉnh của em và còn nói là phải làm chuẩn chỉ để các sinh viên thực tập nhìn mà học theo. Bác sĩ nói thế nhưng em vẫn lo lắm vì nhổ răng xong em tự đi xe máy về, còn phải tự đi mua thuốc kháng sinh và giảm đau. Rồi vì chảy máu nhiều quá mà em ám ảnh lo lỡ mình nhổ nước bọt hay thay bông có cái gì dính vào. Vì đến giờ em cũng chả nhớ tay em chạm vào những đâu nữa. Mong anh chị tư vấn giúp em với.
Những gì bạn kể yên tâm không có nguy cơ với HIV. Vì nguyên tắc dụng cụ y khoa phải khử trùng rồi mới được sử dụng, và HIV cũng không lây gián tiếp qua các vật dụng như vậy.
Tuanmecsedec
16-11-2015, 11:24
Anh chị tư vấn giúp em. Hôm qua em vừa đi nhổ răng khôn ở bệnh viện về. Trước khi nhổ thì cũng chỉ chụp X thôi chứ không xét nhiệm gì cả. Em cũng không để ý xem dụng cụ người ta chuẩn bị thế nào. Chỉ biết ghế nhổ răng thì trông sạch sẽ và hình như người ta chuẩn bị trước cho em hay sao í. Vì em đến khám xong đi chụp X xong mới quay lại để nhổ. Trước khi nhổ thì chỉ nghe bác sĩ nói với y tá là lấy một bộ dụng cụ. Vì răng khó nhổ nên nhổ mất gần 2 tiếng và chảy máu rất nhiều. Lúc nhổ thì bác sĩ cũng phải bảo y tá đi lấy thêm nhiều loại dụng cụ. Sau khi nhổ xong thì em về. Vì chảy máu nhiều nên em hay nhổ nước bọt với dùng tay thay bông cắn ở răng nhiều lần. Thỉnh thoảng em có xúc miệng nhẹ với vòi nước nhưng không xúc sâu vào hàm răng mà chỉ xúc phần môi với lưỡi cho đỡ tanh. Giờ nghĩ lại e sợ không biết có làm sao không. Em gọi điện hỏi bác sĩ nhổ răng cho em (nhổ xong mới biết là bạn cùng học hồi cấp 3 lâu năm không gặp không nhận ra nhau) thì bác sĩ khẳng định 100% vô trùng, 100% làm chuẩn nhất tỉnh của em và còn nói là phải làm chuẩn chỉ để các sinh viên thực tập nhìn mà học theo. Bác sĩ nói thế nhưng em vẫn lo lắm vì nhổ răng xong em tự đi xe máy về, còn phải tự đi mua thuốc kháng sinh và giảm đau. Rồi vì chảy máu nhiều quá mà em ám ảnh lo lỡ mình nhổ nước bọt hay thay bông có cái gì dính vào. Vì đến giờ em cũng chả nhớ tay em chạm vào những đâu nữa. Mong anh chị tư vấn giúp em với.
Làm gì có chuyện nguy cơ HIV khi đi nhổ răng bạn.
songchungvoi_HIV
16-11-2015, 12:39
Anh chị tư vấn giúp em. Hôm qua em vừa đi nhổ răng khôn ở bệnh viện về. Trước khi nhổ thì cũng chỉ chụp X thôi chứ không xét nhiệm gì cả. Em cũng không để ý xem dụng cụ người ta chuẩn bị thế nào. Chỉ biết ghế nhổ răng thì trông sạch sẽ và hình như người ta chuẩn bị trước cho em hay sao í. Vì em đến khám xong đi chụp X xong mới quay lại để nhổ. Trước khi nhổ thì chỉ nghe bác sĩ nói với y tá là lấy một bộ dụng cụ. Vì răng khó nhổ nên nhổ mất gần 2 tiếng và chảy máu rất nhiều. Lúc nhổ thì bác sĩ cũng phải bảo y tá đi lấy thêm nhiều loại dụng cụ. Sau khi nhổ xong thì em về. Vì chảy máu nhiều nên em hay nhổ nước bọt với dùng tay thay bông cắn ở răng nhiều lần. Thỉnh thoảng em có xúc miệng nhẹ với vòi nước nhưng không xúc sâu vào hàm răng mà chỉ xúc phần môi với lưỡi cho đỡ tanh. Giờ nghĩ lại e sợ không biết có làm sao không. Em gọi điện hỏi bác sĩ nhổ răng cho em (nhổ xong mới biết là bạn cùng học hồi cấp 3 lâu năm không gặp không nhận ra nhau) thì bác sĩ khẳng định 100% vô trùng, 100% làm chuẩn nhất tỉnh của em và còn nói là phải làm chuẩn chỉ để các sinh viên thực tập nhìn mà học theo. Bác sĩ nói thế nhưng em vẫn lo lắm vì nhổ răng xong em tự đi xe máy về, còn phải tự đi mua thuốc kháng sinh và giảm đau. Rồi vì chảy máu nhiều quá mà em ám ảnh lo lỡ mình nhổ nước bọt hay thay bông có cái gì dính vào. Vì đến giờ em cũng chả nhớ tay em chạm vào những đâu nữa. Mong anh chị tư vấn giúp em với.
HIV mà lây qua nhổ răng thì xin thưa các phòng nha khoa đã bị Sở Y tế đóng cửa rồi
khoantai95
17-11-2015, 08:11
Dạ. Tại vì em nhổ răng chảy nhiều máu quá nên em sợ. Em nhổ răng xong lúc gần 12 giờ mà đến tận gần 9 giờ tối mới cầm được máu. Trong khoảng thời gian ấy em nhổ nước bọt với lấy khăn giấy lau miệng nhiều. Hình như cũng xúc miệng nhẹ vài lần với cả lấy tay thay bông cắn ở răng nữa. Thế nên em lo lắng không biết có sao không nữa cơ.
Truong Xuan
17-11-2015, 08:23
Dạ. Tại vì em nhổ răng chảy nhiều máu quá nên em sợ. Em nhổ răng xong lúc gần 12 giờ mà đến tận gần 9 giờ tối mới cầm được máu. Trong khoảng thời gian ấy em nhổ nước bọt với lấy khăn giấy lau miệng nhiều. Hình như cũng xúc miệng nhẹ vài lần với cả lấy tay thay bông cắn ở răng nữa. Thế nên em lo lắng không biết có sao không nữa cơ.
Bạn yên tâm không có nguy cơ đâu.
khoantai95
17-11-2015, 08:50
Dạ. Em cảm ơn. Như vậy là em yên tâm rồi. Em cảm ơn ạ.