PDA

View Full Version : Quan hệ có dùng bao cao su,lo lắng sợ mang ngược mặt bao



cantsleep
17-11-2015, 00:36
Cách đây 3 tuần khi nhậu xong có chút xỉn thì em có lỡ trót dại với gmd đứng đường, em xin tường lại sự việc rõ ràng để anh chị cho em ý kiến tốt nhất ạ :
Khi vô phòng nhà nghỉ thì cô ấy đeo bcs cho em( ko rách, thủng) sau đó em dùng tay kích dục âm đạo của cô ấy (do xỉn nên tay em thọt có chút nhanh và mạnh) , sau đó khi dv cương thì em bắt đầu cho vào ađ của gmd và nhấp, đc cỡ 2 3p thì dv em teo lại và khi đó bcs cũng teo theo dv, sau đó em đeo lại bcs mà không biết liệu bcs mặt lúc trước cho dv vô là mặt nào và mặt nào là mặt ngoài đã tiếp xúc với âđ của gmd, sau đó em cho vô nhét thêm được 1 2 lần không lên nổi và kết thúc quan hệ khi không xuất tinh. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng 8-10p,e cũng ko biết là bcs có bị tuột khi ở trong ađ của gmd không nữa :( khi ra đến ngoài hotel thì em chợt tỉnh và thấy rất ngu ngốc và bắt đầu lo sợ bị nhiễm hiv, khi về đến nhà em có rửa lại dv của mình thật kĩ bằng xà bông sạch.. những ngày sau đó em lên mạng tìm hiểu và bắt đầu bị ám ảnh rất nhiều vì thấy có vết máu trên áo sơ mi (máu này là của gmd)..e rất ân hận vì việc làm bồng bột và ngu ngốc này , bởi tương lai của em còn rất rộng ở phía trước.
Đến hôm nay là sang tuần thứ 3 kể từ ngày đó, chiều nay khi ở chỗ làm bỗng nhiên em nuốt nước bọt thấy đau ở họng bên phải cho tới tận bây giờ 12h28 am vẫn chưa thấy khỏi , vậy đó có phải là dấu hiệu của hiv không ạ? Em hiện đang rất strees , xin anh chị hãy cho em lời khuyên ạ :(

Tuanmecsedec
17-11-2015, 05:46
Cách đây 3 tuần khi nhậu xong có chút xỉn thì em có lỡ trót dại với gmd đứng đường, em xin tường lại sự việc rõ ràng để anh chị cho em ý kiến tốt nhất ạ :
Khi vô phòng nhà nghỉ thì cô ấy đeo bcs cho em( ko rách, thủng) sau đó em dùng tay kích dục âm đạo của cô ấy (do xỉn nên tay em thọt có chút nhanh và mạnh) , sau đó khi dv cương thì em bắt đầu cho vào ađ của gmd và nhấp, đc cỡ 2 3p thì dv em teo lại và khi đó bcs cũng teo theo dv, sau đó em đeo lại bcs mà không biết liệu bcs mặt lúc trước cho dv vô là mặt nào và mặt nào là mặt ngoài đã tiếp xúc với âđ của gmd, sau đó em cho vô nhét thêm được 1 2 lần không lên nổi và kết thúc quan hệ khi không xuất tinh. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng 8-10p,e cũng ko biết là bcs có bị tuột khi ở trong ađ của gmd không nữa :( khi ra đến ngoài hotel thì em chợt tỉnh và thấy rất ngu ngốc và bắt đầu lo sợ bị nhiễm hiv, khi về đến nhà em có rửa lại dv của mình thật kĩ bằng xà bông sạch.. những ngày sau đó em lên mạng tìm hiểu và bắt đầu bị ám ảnh rất nhiều vì thấy có vết máu trên áo sơ mi (máu này là của gmd)..e rất ân hận vì việc làm bồng bột và ngu ngốc này , bởi tương lai của em còn rất rộng ở phía trước.
Đến hôm nay là sang tuần thứ 3 kể từ ngày đó, chiều nay khi ở chỗ làm bỗng nhiên em nuốt nước bọt thấy đau ở họng bên phải cho tới tận bây giờ 12h28 am vẫn chưa thấy khỏi , vậy đó có phải là dấu hiệu của hiv không ạ? Em hiện đang rất strees , xin anh chị hãy cho em lời khuyên ạ :(


Những gì bạn kể yên tâm không có nguy cơ.

cantsleep
17-11-2015, 06:55
Những gì bạn kể yên tâm không có nguy cơ.

Dạ a ơi, ví dụ mang đúng mặt đã tiếp xúc trước đó vs âm đạo gmd thì có nguy cơ không ạ? em sợ bcs lộn lại mặt kia và tinh dịch + nước âm đạo dính vô dv em ạ :(

Charles
17-11-2015, 07:05
Cách đây 3 tuần khi nhậu xong có chút xỉn thì em có lỡ trót dại với gmd đứng đường, em xin tường lại sự việc rõ ràng để anh chị cho em ý kiến tốt nhất ạ :
Khi vô phòng nhà nghỉ thì cô ấy đeo bcs cho em( ko rách, thủng) sau đó em dùng tay kích dục âm đạo của cô ấy (do xỉn nên tay em thọt có chút nhanh và mạnh) , sau đó khi dv cương thì em bắt đầu cho vào ađ của gmd và nhấp, đc cỡ 2 3p thì dv em teo lại và khi đó bcs cũng teo theo dv, sau đó em đeo lại bcs mà không biết liệu bcs mặt lúc trước cho dv vô là mặt nào và mặt nào là mặt ngoài đã tiếp xúc với âđ của gmd, sau đó em cho vô nhét thêm được 1 2 lần không lên nổi và kết thúc quan hệ khi không xuất tinh. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng 8-10p,e cũng ko biết là bcs có bị tuột khi ở trong ađ của gmd không nữa :( khi ra đến ngoài hotel thì em chợt tỉnh và thấy rất ngu ngốc và bắt đầu lo sợ bị nhiễm hiv, khi về đến nhà em có rửa lại dv của mình thật kĩ bằng xà bông sạch.. những ngày sau đó em lên mạng tìm hiểu và bắt đầu bị ám ảnh rất nhiều vì thấy có vết máu trên áo sơ mi (máu này là của gmd)..e rất ân hận vì việc làm bồng bột và ngu ngốc này , bởi tương lai của em còn rất rộng ở phía trước.
Đến hôm nay là sang tuần thứ 3 kể từ ngày đó, chiều nay khi ở chỗ làm bỗng nhiên em nuốt nước bọt thấy đau ở họng bên phải cho tới tận bây giờ 12h28 am vẫn chưa thấy khỏi , vậy đó có phải là dấu hiệu của hiv không ạ? Em hiện đang rất strees , xin anh chị hãy cho em lời khuyên ạ :(

Theo những gì bạn kể bạn yên tâm không có nguy cơ.

Charles
17-11-2015, 07:06
Dạ a ơi, ví dụ mang đúng mặt đã tiếp xúc trước đó vs âm đạo gmd thì có nguy cơ không ạ? em sợ bcs lộn lại mặt kia và tinh dịch + nước âm đạo dính vô dv em ạ :(

Cũng không sao bạn.

cantsleep
17-11-2015, 07:20
Do lúc đầu em kích dục cho cô ấy mạnh tay nên ađ gmd có ra máu, liệu máu đó có dính vô mặt kia của bcs và truyền sang dv em không ạ?

Charles
17-11-2015, 08:10
Do lúc đầu em kích dục cho cô ấy mạnh tay nên ađ gmd có ra máu, liệu máu đó có dính vô mặt kia của bcs và truyền sang dv em không ạ?

BQT khẳng định một lần nữa bạn không có nguy cơ.

cantsleep
17-11-2015, 08:30
BQT khẳng định một lần nữa bạn không có nguy cơ.
Dạ em cảm ơn BQT , chúc các anh chị trong diễn đàn 1 ngày mới tốt lành ạ.

Tuanmecsedec
17-11-2015, 15:03
Dạ a ơi, ví dụ mang đúng mặt đã tiếp xúc trước đó vs âm đạo gmd thì có nguy cơ không ạ? em sợ bcs lộn lại mặt kia và tinh dịch + nước âm đạo dính vô dv em ạ :(


Do lúc đầu em kích dục cho cô ấy mạnh tay nên ađ gmd có ra máu, liệu máu đó có dính vô mặt kia của bcs và truyền sang dv em không ạ?


Bạn yên tâm không có nguy cơ đâu bạn.