Đăng nhập

View Full Version : em sợ quá ạ chân không dậm máu



cameo
29-11-2015, 17:25
hồi chiều xóm em có đánh nhau đâm chém do mấy thanh niên say rượu có đổ máu đó ạ . đó là lúc 11h trưa . xong 4h chúng em xách bóng ra đấy đá bóng , trong đó không ai chảy máu chân cả . nhưng có thằng cháu em 4t đứng đây chơi cùng . em sợ quá chân không dậm máu thì có nguy cơ không ạ

songchungvoi_HIV
29-11-2015, 17:28
hồi chiều xóm em có đánh nhau đâm chém do mấy thanh niên say rượu có đổ máu đó ạ . đó là lúc 11h trưa . xong 4h chúng em xách bóng ra đấy đá bóng , trong đó không ai chảy máu chân cả . nhưng có thằng cháu em 4t đứng đây chơi cùng . em sợ quá chân không dậm máu thì có nguy cơ không ạ

Máu ra môi trường không khí từ lúc 11 giờ đến 16 giờ là 5 giờ nếu có HIV đã trở thành HIV khô, tức khô HIV, cho dù cái chân bị đứt ngay lúc đó co dẫm lên máu đó cũng ko nhiễm HIV

Truong Xuan
29-11-2015, 19:38
hồi chiều xóm em có đánh nhau đâm chém do mấy thanh niên say rượu có đổ máu đó ạ . đó là lúc 11h trưa . xong 4h chúng em xách bóng ra đấy đá bóng , trong đó không ai chảy máu chân cả . nhưng có thằng cháu em 4t đứng đây chơi cùng . em sợ quá chân không dậm máu thì có nguy cơ không ạ

Máu ra môi trường ngoài từ 11h trưa tới 4h chiều thì khô rồi bạn, lúc đó có dẫm, trây, chét hay nuốt máu đó cũng không sao hết.