PDA

View Full Version : Kim tiêm hay hoang tưởng



tuantrumqb
02-12-2015, 05:43
Xin chào toàn thể anh chị em diễn đàn . Em là tuấn , một sv ở địa bàn hà nội . Đêm qua . Vào lúc 10h em có ra làm bát phở . Lúc đi về em có thấy nhói cực nơi chân . Em tưởng là trong giày có dằm nên mặc kệ về kiểm tra ( trời khá lạnh) lúc về kiểm tra thì thấy đầu ngón chân cái có máu chảy đã khô ( tầm 2 giọt loang nơi ngón chân cái ) . Em xử lý bằng cách lấy chai nước muối rửa qua . Rồi nặn máu ra thì được tầm 1 giọt nữa . Sau đó em kiểm tra giày thì không có dằm gì . Chỉ có mấy mảnh vụn của thành giày ạ . Mà em thấy nó mềm làm sao đủ cắt đc . Vs lại vết của em tương đương vết kim tiêm thôi ạ . Nó k tròn đẹp như kim tiêm mà giống hạt gạo. 5 phút sau em bọp lại chân thì thấy k còn máu nữa . Bóp mạnh cũng chỉ ra ít dịch mỡ . Em biết hơi hoang tưởng nhưng em thức cả đêm k ngủ đc . Mấy anh chị em cho em hỏi liệu có phải em đã dẫm ống tiêm và mấy vết máu nơi chân em và máu em nặn được là từ ống tiêm truyền qua k ạ :((. Em định đi làm pep nhưng nó khá độc hại nên em còn khá phân vân ạ . Với lại em nghĩ buổi chiều khu vực đó làm quán cf tới 9h đêm thì sao lại có ống tiêm đc chả lẽ ai rảnh hơi vất vào . Mong anh chị nói dùm xem em phải đi làm pep k ạ . Em cảm ơn

tuantrumqb
02-12-2015, 07:14
Ah nào trả lời dùm em với đc k ạ . Chiều em thi mà giờ k ngủ nổi . Nhỏ giờ k gmd k hút sách mà bị gì thì oan quá :((

Truong Xuan
02-12-2015, 07:19
Xin chào toàn thể anh chị em diễn đàn . Em là tuấn , một sv ở địa bàn hà nội (giao thông vận tải) . Đêm qua . Vào lúc 10h em có ra làm bát phở . Lúc đi về em có thấy nhói cực nơi chân . Em tưởng là trong giày có dằm nên mặc kệ về kiểm tra ( trời khá lạnh) lúc về kiểm tra thì thấy đầu ngón chân cái có máu chảy đã khô ( tầm 2 giọt loang nơi ngón chân cái ) . Em xử lý bằng cách lấy chai nước muối rửa qua . Rồi nặn máu ra thì được tầm 1 giọt nữa . Sau đó em kiểm tra giày thì không có dằm gì . Chỉ có mấy mảnh vụn của thành giày ạ . Mà em thấy nó mềm làm sao đủ cắt đc . Vs lại vết của em tương đương vết kim tiêm thôi ạ . Nó k tròn đẹp như kim tiêm mà giống hạt gạo. 5 phút sau em bọp lại chân thì thấy k còn máu nữa . Bóp mạnh cũng chỉ ra ít dịch mỡ . Em biết hơi hoang tưởng nhưng em thức cả đêm k ngủ đc . Mấy anh chị em cho em hỏi liệu có phải em đã dẫm ống tiêm và mấy vết máu nơi chân em và máu em nặn được là từ ống tiêm truyền qua k ạ :((. Em định đi làm pep nhưng nó khá độc hại nên em còn khá phân vân ạ . Với lại em nghĩ buổi chiều khu vực đó làm quán cf tới 9h đêm thì sao lại có ống tiêm đc chả lẽ ai rảnh hơi vất vào . Mong anh chị nói dùm xem em phải đi làm pep k ạ . Em cảm ơn

Bạn chỉ dẫm phải vật gì đó sắc nhọn như sỏi, đá... thôi, vì bạn đi giày nên nếu là kim tiêm nó sẽ vẫn dính ở giầy và bạn sẽ thấy ngay lúc đó.

tuantrumqb
02-12-2015, 07:24
Em chỉ sợ kim nó đâm vào đúng kẽ chỉ vào ngón chân thôi vì em test giày k bị lũng . Test kim đâm vào kẽ chỉ may thì đúng ngay vết thương :(.

tuantrumqb
02-12-2015, 07:26
Anh chị cho em hỏi nếu có nguy cơ thì em có thể mua pep ở đâu không ạ và già tầm bao nhiêu ạ . Cái này k dám xin nhà sợ gia đình hoang mang :(.

Truong Xuan
02-12-2015, 07:45
Em chỉ sợ kim nó đâm vào đúng kẽ chỉ vào ngón chân thôi vì em test giày k bị lũng . Test kim đâm vào kẽ chỉ may thì đúng ngay vết thương :(.


Anh chị cho em hỏi nếu có nguy cơ thì em có thể mua pep ở đâu không ạ và già tầm bao nhiêu ạ . Cái này k dám xin nhà sợ gia đình hoang mang :(.


Thông tin bạn cung cấp mơ hồ, suy đoán. Khi nào bạn bị kim tiêm chứa máu tươi (vừa sử dụng xong) đâm và bơm máu vào chân bạn mới có nguy cơ, lúc đó mới cần uống PEP.

tuantrumqb
02-12-2015, 07:54
Dạ em cảm ơn anh ạ . Chắc 22 ngày nựa làm cái combo ăn tết cho ngon ạ . Còn k thì ý trời . Dù sao thì uống pep cũng độc lắm :). Chúc cả nhà ngày tốt lành

tuantrumqb
02-12-2015, 08:58
Suy đi tính lại em đã quyết đi làm con pep cho lành mấy anh ạ . Dù gì tâm thanh thản vẫn tốt khi mình còn cơ hội . Bỏ ra ít tiền mua thanh thản vậy . Nhỡ đó là xi lanh thật thì cúi chào thân ái . Giết lầm hơn bỏ sót . Vật tí vậy

Truong Xuan
02-12-2015, 09:14
Suy đi tính lại em đã quyết đi làm con pep cho lành mấy anh ạ . Dù gì tâm thanh thản vẫn tốt khi mình còn cơ hội . Bỏ ra ít tiền mua thanh thản vậy . Nhỡ đó là xi lanh thật thì cúi chào thân ái . Giết lầm hơn bỏ sót . Vật tí vậy

Bạn quyết định uống thuốc là quyền của bạn. Nếu đã uống thì phải tuân thủ uống đúng giờ.

Tuanmecsedec
02-12-2015, 11:26
Em chỉ sợ kim nó đâm vào đúng kẽ chỉ vào ngón chân thôi vì em test giày k bị lũng . Test kim đâm vào kẽ chỉ may thì đúng ngay vết thương :(.


Anh chị cho em hỏi nếu có nguy cơ thì em có thể mua pep ở đâu không ạ và già tầm bao nhiêu ạ . Cái này k dám xin nhà sợ gia đình hoang mang :(.

Do bạn lo lắng suy diễn thôi,không có nguy cơ.

tuantrumqb
02-12-2015, 12:41
Em lỡ mua rồi ạ . Lên bạch mai hỏi họ nói mua . Giờ 12h15 em uống thì sau đó 9h sáng em uống lại được không ạ . Vì trong đơn bác sĩ ghi 9h ạ .

songchungvoi_HIV
02-12-2015, 14:06
Xin chào toàn thể anh chị em diễn đàn . Em là tuấn , một sv ở địa bàn hà nội (giao thông vận tải) . Đêm qua . Vào lúc 10h em có ra làm bát phở . Lúc đi về em có thấy nhói cực nơi chân . Em tưởng là trong giày có dằm nên mặc kệ về kiểm tra ( trời khá lạnh) lúc về kiểm tra thì thấy đầu ngón chân cái có máu chảy đã khô ( tầm 2 giọt loang nơi ngón chân cái ) . Em xử lý bằng cách lấy chai nước muối rửa qua . Rồi nặn máu ra thì được tầm 1 giọt nữa . Sau đó em kiểm tra giày thì không có dằm gì . Chỉ có mấy mảnh vụn của thành giày ạ . Mà em thấy nó mềm làm sao đủ cắt đc . Vs lại vết của em tương đương vết kim tiêm thôi ạ . Nó k tròn đẹp như kim tiêm mà giống hạt gạo. 5 phút sau em bọp lại chân thì thấy k còn máu nữa . Bóp mạnh cũng chỉ ra ít dịch mỡ . Em biết hơi hoang tưởng nhưng em thức cả đêm k ngủ đc . Mấy anh chị em cho em hỏi liệu có phải em đã dẫm ống tiêm và mấy vết máu nơi chân em và máu em nặn được là từ ống tiêm truyền qua k ạ :((. Em định đi làm pep nhưng nó khá độc hại nên em còn khá phân vân ạ . Với lại em nghĩ buổi chiều khu vực đó làm quán cf tới 9h đêm thì sao lại có ống tiêm đc chả lẽ ai rảnh hơi vất vào . Mong anh chị nói dùm xem em phải đi làm pep k ạ . Em cảm ơn
Dễ thui, thí nghiệm và dựng lại hiện tường bạn sẽ có câu trả lời cho mình

Tuanmecsedec
02-12-2015, 14:58
Em lỡ mua rồi ạ . Lên bạch mai hỏi họ nói mua . Giờ 12h15 em uống thì sau đó 9h sáng em uống lại được không ạ . Vì trong đơn bác sĩ ghi 9h ạ .

Bạn quyết định dùng thuốc thì quyền của bạn.Vấn đề bạn hỏi về cách uống thuốc,bạn phải nói rõ là Bác Sĩ cho bạn uống phác đồ ngày 2 lần hay ngày 1 lần thì mới hướng dẫn cho bạn được.

tuantrumqb
02-12-2015, 17:36
Dạ là 1 ngày 1 lần ạ . Thuốc này hại lắm k ạ . Do mẹ em cứ bắt phải đi khám rồi mấy anh bạch mai nói mua nên em phải chiều

songchungvoi_HIV
02-12-2015, 17:37
Dạ là 1 ngày 1 lần ạ . Thuốc này hại lắm k ạ . Do mẹ em cứ bắt phải đi khám rồi mấy anh bạch mai nói mua nên em phải chiều

Chỉ vì thiếu kiến thức dẫn đấn tiền mất tật mang vi bị lừa

Tịnh Tâm
02-12-2015, 18:18
Dạ là 1 ngày 1 lần ạ . Thuốc này hại lắm k ạ . Do mẹ em cứ bắt phải đi khám rồi mấy anh bạch mai nói mua nên em phải chiều
Bạn thật là thổi phồng lên quá mức rồi đi mua về uống tào lao. Một ngày ra đường chân k chạm đất, k quẹt trúng mấy món khác hay sao mà cứ đè cây kim tiêm mà suy luận ra vậy. Kim nó mà đâm vào là chắc chắn bạn chả đi đâu được mà chỉ có cách là dừng lại và nhìn sau đó lấy nó ra. Mang đôi giày thế nó mà đâm thì dính vào mới tới ngón chân bạn được. Mua uống tào lao hại gan thì đừng trách ai nha bạn.

tuantrumqb
02-12-2015, 23:55
E muốn quyên tặng 29 viên còn lại cho những người cần ạ . Giờ em có thể gửi cho ai ở hà nội . Muốn làm chút ít việc có ý nghĩa