View Full Version : Ngồi trước cửa nhà trọ nghe đt gặp lo lắng
Chào ac,chả là lúc tối e có ngồi trước cửa nhà trọ e(khu này cũng đàng hoàng) nghe đt,e thấy tối tối cũng sợ sợ nên soi soi dưới chân và dưới băng ghế đá coi có gì không thì k thấy kim hay gì cả,sau đó vô nhà e có cắn móng tay chạm nướu mà lúc ở ngoài đó tay e rỏ ràng cũng k động vào kim hay máu gì cả chỉ có ngồi khom xuống kiểm tra dưới ghế coi có gì lạ không và cũng k chạm xuống đất lun,vậy k sao phải không ạPs:vì e ám ảnh hiv lắm nên hơi lo sợ,mog ac tư vấn giùm e bớt lo
Sau khi cắn móng tay 1 lúc e thấy trog miệng có vị máu(vì e bị viêm nướu nên trog miệng hay bị chảy tí máu) vậy cũng k sao lun ạ
thuongvo2014
02-12-2015, 23:29
Chào ac,chả là lúc tối e có ngồi trước cửa nhà trọ e(khu này cũng đàng hoàng) nghe đt,e thấy tối tối cũng sợ sợ nên soi soi dưới chân và dưới băng ghế đá coi có gì không thì k thấy kim hay gì cả,sau đó vô nhà e có cắn móng tay chạm nướu mà lúc ở ngoài đó tay e rỏ ràng cũng k động vào kim hay máu gì cả chỉ có ngồi khom xuống kiểm tra dưới ghế coi có gì lạ không và cũng k chạm xuống đất lun,vậy k sao phải không ạPs:vì e ám ảnh hiv lắm nên hơi lo sợ,mog ac tư vấn giùm e bớt lo
Bạn tào lao thật. Không sao hết.
Cảm ơn bạn đã tư vấn,vậy là an toàn 100 phải k
xuanxanh
03-12-2015, 08:08
Chào ac,chả là lúc tối e có ngồi trước cửa nhà trọ e(khu này cũng đàng hoàng) nghe đt,e thấy tối tối cũng sợ sợ nên soi soi dưới chân và dưới băng ghế đá coi có gì không thì k thấy kim hay gì cả,sau đó vô nhà e có cắn móng tay chạm nướu mà lúc ở ngoài đó tay e rỏ ràng cũng k động vào kim hay máu gì cả chỉ có ngồi khom xuống kiểm tra dưới ghế coi có gì lạ không và cũng k chạm xuống đất lun,vậy k sao phải không ạPs:vì e ám ảnh hiv lắm nên hơi lo sợ,mog ac tư vấn giùm e bớt lo
Bạn nghĩ hiv ở đâu ra mà lây. Bạn hoàn toàn ko có nguy cơ hiv. Nhưng việc thiếu kiến thức về hiv như vậy khiến bạn sẽ còn đau đầu nhiều, nên tìm hiểu thêm kiến thức về hiv đi bạn,ko đâu xa, sẵn trên diễn đàn có tương đối đầy đủ đó.
Tuanmecsedec
03-12-2015, 08:57
Chào ac,chả là lúc tối e có ngồi trước cửa nhà trọ e(khu này cũng đàng hoàng) nghe đt,e thấy tối tối cũng sợ sợ nên soi soi dưới chân và dưới băng ghế đá coi có gì không thì k thấy kim hay gì cả,sau đó vô nhà e có cắn móng tay chạm nướu mà lúc ở ngoài đó tay e rỏ ràng cũng k động vào kim hay máu gì cả chỉ có ngồi khom xuống kiểm tra dưới ghế coi có gì lạ không và cũng k chạm xuống đất lun,vậy k sao phải không ạPs:vì e ám ảnh hiv lắm nên hơi lo sợ,mog ac tư vấn giùm e bớt lo
Sau khi cắn móng tay 1 lúc e thấy trog miệng có vị máu(vì e bị viêm nướu nên trog miệng hay bị chảy tí máu) vậy cũng k sao lun ạ
Bạn đang lo lắng suy diễn hoang tưởng không có nguy cơ.
Truong Xuan
03-12-2015, 09:20
Chào ac,chả là lúc tối e có ngồi trước cửa nhà trọ e(khu này cũng đàng hoàng) nghe đt,e thấy tối tối cũng sợ sợ nên soi soi dưới chân và dưới băng ghế đá coi có gì không thì k thấy kim hay gì cả,sau đó vô nhà e có cắn móng tay chạm nướu mà lúc ở ngoài đó tay e rỏ ràng cũng k động vào kim hay máu gì cả chỉ có ngồi khom xuống kiểm tra dưới ghế coi có gì lạ không và cũng k chạm xuống đất lun,vậy k sao phải không ạPs:vì e ám ảnh hiv lắm nên hơi lo sợ,mog ac tư vấn giùm e bớt lo
Bạn không tiếp xúc với ai, cũng không đụng chạm cái gì thì mắc mớ gì liên quan đến HIV, HIV đâu có sống lơ lửng trong không trung.