View Full Version : cắt da sợ nhiễm hiv
Chào anh!
em lo lắng ko biết có bị nhiễm HIV ko? vì em đang học nail tại nvh phụ nữ được 4 buổi
Buổi 3: có 1 bé mới học chưa có kiềm nên em cho mượn học cắt trên vỏ bưởi, cuối giờ em có sát trùng lại
Buổi 4 Chiều t6 : vẫn bé đó, 2 em thay nhau cắt da móng tay thực tế. em cắt da bé trước ( kiềm của bé đó) và cắt ngược lại.
Em chỉ lo lắng bé đó có lấy nhầm
kiềm ko? mặc dù e và bé phân biệt vị trí của nhau. cuối giờ e có sát trùng bằng cồn 90•. Cả 2 đều ko chảy máu cả
Tối thứ 7: em đem kiềm cắt da em và làm da hơi rớm máu. em lo lắng sợ bị lây Hiv ko.
mặc dù em hỏi người lớn là ko sao? nhưng em sợ em là trường hợp hi hữu xảy ra với e. Mong anh giải đáp ạ !
Truong Xuan
16-12-2015, 07:02
Chào anh!
em lo lắng ko biết có bị nhiễm HIV ko? vì em đang học nail tại nvh phụ nữ được 4 buổi
Buổi 3: có 1 bé mới học chưa có kiềm nên em cho mượn học cắt trên vỏ bưởi, cuối giờ em có sát trùng lại
Buổi 4 Chiều t6 : vẫn bé đó, 2 em thay nhau cắt da móng tay thực tế. em cắt da bé trước ( kiềm của bé đó) và cắt ngược lại.
Em chỉ lo lắng bé đó có lấy nhầm
kiềm ko? mặc dù e và bé phân biệt vị trí của nhau. cuối giờ e có sát trùng bằng cồn 90•. Cả 2 đều ko chảy máu cả
Tối thứ 7: em đem kiềm cắt da em và làm da hơi rớm máu. em lo lắng sợ bị lây Hiv ko.
mặc dù em hỏi người lớn là ko sao? nhưng em sợ em là trường hợp hi hữu xảy ra với e. Mong anh giải đáp ạ !
Bạn yên tâm những gì bạn kể không có nguy cơ với HIV.
Nguyen Ha
16-12-2015, 09:37
Chào anh!
em lo lắng ko biết có bị nhiễm HIV ko? vì em đang học nail tại nvh phụ nữ được 4 buổi
Buổi 3: có 1 bé mới học chưa có kiềm nên em cho mượn học cắt trên vỏ bưởi, cuối giờ em có sát trùng lại
Buổi 4 Chiều t6 : vẫn bé đó, 2 em thay nhau cắt da móng tay thực tế. em cắt da bé trước ( kiềm của bé đó) và cắt ngược lại.
Em chỉ lo lắng bé đó có lấy nhầm
kiềm ko? mặc dù e và bé phân biệt vị trí của nhau. cuối giờ e có sát trùng bằng cồn 90•. Cả 2 đều ko chảy máu cả
Tối thứ 7: em đem kiềm cắt da em và làm da hơi rớm máu. em lo lắng sợ bị lây Hiv ko.
mặc dù em hỏi người lớn là ko sao? nhưng em sợ em là trường hợp hi hữu xảy ra với e. Mong anh giải đáp ạ !
Cả 2 đều không chảy máu và cuối giờ đều sát trùng bằng cồn 90° thì còn lo gì nữa.
Tuanmecsedec
16-12-2015, 14:59
Chào anh!
em lo lắng ko biết có bị nhiễm HIV ko? vì em đang học nail tại nvh phụ nữ được 4 buổi
Buổi 3: có 1 bé mới học chưa có kiềm nên em cho mượn học cắt trên vỏ bưởi, cuối giờ em có sát trùng lại
Buổi 4 Chiều t6 : vẫn bé đó, 2 em thay nhau cắt da móng tay thực tế. em cắt da bé trước ( kiềm của bé đó) và cắt ngược lại.
Em chỉ lo lắng bé đó có lấy nhầm
kiềm ko? mặc dù e và bé phân biệt vị trí của nhau. cuối giờ e có sát trùng bằng cồn 90•. Cả 2 đều ko chảy máu cả
Tối thứ 7: em đem kiềm cắt da em và làm da hơi rớm máu. em lo lắng sợ bị lây Hiv ko.
mặc dù em hỏi người lớn là ko sao? nhưng em sợ em là trường hợp hi hữu xảy ra với e. Mong anh giải đáp ạ !
Những gì bạn kể 100% không có nguy cơ.