PDA

View Full Version : Nghi ngờ bị vật nhọn đâm



huybin
20-12-2015, 20:19
Em chào các Anh chị trên diễn đàn !
Chiều hôm nay em có đi công việc bằng xe khách.Lúc đó xe đông nên em ngồi cũng không thoải mái lắm. Em ngồi gần một người. Tự nhiên em cảm thấy chân em bị nhói lên ở bắp chân. Do ở bắp chân mà em mặc quần dài nên em không kiểm tra được. Sau đó em nghe người ngồi gần bên em hỏi đường về trại cai nghiện. Lúc đó em thật sự rất sợ.Về đến phòng em kiểm tra chân thấy có một chấm đỏ. Lúc đó em có bóp xem có chãy máu không nhưng không thấy. Điều em sợ là vết chấm đỏ đó đã khô và không chãy máu nữa.Vì từ lúc em cảm thấy bắp chân hơi đau đến khi em đến nơi tầm hai tiếng ạ. Em biết khi đọc những lời này có lẻ mọi người cho rằng em hoang tưởng. Nhưng thật sự em rất sợ. Bản tính của em vốn nhát gan hay lo lắng nên em rất hoang mang. Mong Anh chị trên diễn đàn tư vấn cho em biết em có sao không ạ. Em xin chân thành cảm ơn.

Nguyen Ha
20-12-2015, 20:41
Em chào các Anh chị trên diễn đàn !
Chiều hôm nay em có đi công việc bằng xe khách.Lúc đó xe đông nên em ngồi cũng không thoải mái lắm. Em ngồi gần một người. Tự nhiên em cảm thấy chân em bị nhói lên ở bắp chân. Do ở bắp chân mà em mặc quần dài nên em không kiểm tra được. Sau đó em nghe người ngồi gần bên em hỏi đường về trại cai nghiện. Lúc đó em thật sự rất sợ.Về đến phòng em kiểm tra chân thấy có một chấm đỏ. Lúc đó em có bóp xem có chãy máu không nhưng không thấy. Điều em sợ là vết chấm đỏ đó đã khô và không chãy máu nữa.Vì từ lúc em cảm thấy bắp chân hơi đau đến khi em đến nơi tầm hai tiếng ạ. Em biết khi đọc những lời này có lẻ mọi người cho rằng em hoang tưởng. Nhưng thật sự em rất sợ. Bản tính của em vốn nhát gan hay lo lắng nên em rất hoang mang. Mong Anh chị trên diễn đàn tư vấn cho em biết em có sao không ạ. Em xin chân thành cảm ơn.

Ngồi cạnh===> bắp chân====> bạn suy diễn quá rồi.

huybin
20-12-2015, 20:46
Dạ tại vì lúc đó người ta có cúi xuống làm gì đó nên em sợ chị Nguyên Ha ạ. Vậy em có nguy cơ không chị

Truong Xuan
20-12-2015, 20:46
Em chào các Anh chị trên diễn đàn !
Chiều hôm nay em có đi công việc bằng xe khách.Lúc đó xe đông nên em ngồi cũng không thoải mái lắm. Em ngồi gần một người. Tự nhiên em cảm thấy chân em bị nhói lên ở bắp chân. Do ở bắp chân mà em mặc quần dài nên em không kiểm tra được. Sau đó em nghe người ngồi gần bên em hỏi đường về trại cai nghiện. Lúc đó em thật sự rất sợ.Về đến phòng em kiểm tra chân thấy có một chấm đỏ. Lúc đó em có bóp xem có chãy máu không nhưng không thấy. Điều em sợ là vết chấm đỏ đó đã khô và không chãy máu nữa.Vì từ lúc em cảm thấy bắp chân hơi đau đến khi em đến nơi tầm hai tiếng ạ. Em biết khi đọc những lời này có lẻ mọi người cho rằng em hoang tưởng. Nhưng thật sự em rất sợ. Bản tính của em vốn nhát gan hay lo lắng nên em rất hoang mang. Mong Anh chị trên diễn đàn tư vấn cho em biết em có sao không ạ. Em xin chân thành cảm ơn.

Suy diễn - hoang tưởng cục bộ.

Truong Xuan
20-12-2015, 20:47
Dạ tại vì lúc đó người ta có cúi xuống làm gì đó nên em sợ chị Nguyên Ha ạ. Vậy em có nguy cơ không chị

http://i.imgur.com/8YzGK27.jpg

Nguyen Ha
20-12-2015, 20:59
Dạ tại vì lúc đó người ta có cúi xuống làm gì đó nên em sợ chị Nguyên Ha ạ. Vậy em có nguy cơ không chị

Bắp chân chứ có phải bắp chuối đâu bạn.

huybin
21-12-2015, 08:55
Nhưng em thấy chân có bị nhói một tý chị à. Lúc đó em đang đi xe nên không kiểm tra được. Về nhà thấy có một vết đỏ nhưng không thấy máu chãy ra. Vậy em có nguy cơ không anh chị

Truong Xuan
21-12-2015, 09:03
Nhưng em thấy chân có bị nhói một tý chị à. Lúc đó em đang đi xe nên không kiểm tra được. Về nhà thấy có một vết đỏ nhưng không thấy máu chãy ra. Vậy em có nguy cơ không anh chị

Suy diễn - hoang tưởng chứ không có nguy cơ gì hết Bồ Tèo!

songchungvoi_HIV
22-12-2015, 13:48
Em chào các Anh chị trên diễn đàn !
Chiều hôm nay em có đi công việc bằng xe khách.Lúc đó xe đông nên em ngồi cũng không thoải mái lắm. Em ngồi gần một người. Tự nhiên em cảm thấy chân em bị nhói lên ở bắp chân. Do ở bắp chân mà em mặc quần dài nên em không kiểm tra được. Sau đó em nghe người ngồi gần bên em hỏi đường về trại cai nghiện. Lúc đó em thật sự rất sợ.Về đến phòng em kiểm tra chân thấy có một chấm đỏ. Lúc đó em có bóp xem có chãy máu không nhưng không thấy. Điều em sợ là vết chấm đỏ đó đã khô và không chãy máu nữa.Vì từ lúc em cảm thấy bắp chân hơi đau đến khi em đến nơi tầm hai tiếng ạ. Em biết khi đọc những lời này có lẻ mọi người cho rằng em hoang tưởng. Nhưng thật sự em rất sợ. Bản tính của em vốn nhát gan hay lo lắng nên em rất hoang mang. Mong Anh chị trên diễn đàn tư vấn cho em biết em có sao không ạ. Em xin chân thành cảm ơn.
Bạn đang bị khình

huybin
22-12-2015, 22:02
Sao lại bị khình anh songchung.Thật sự em lo lắng. Lúc nào cũng bị ám ảnh anh chị ạ.

Truong Xuan
23-12-2015, 16:02
Sao lại bị khình anh songchung.Thật sự em lo lắng. Lúc nào cũng bị ám ảnh anh chị ạ.

Tức chỉ suy diễn hoang tưởng.

songchungvoi_HIV
23-12-2015, 16:08
Sao lại bị khình anh songchung.Thật sự em lo lắng. Lúc nào cũng bị ám ảnh anh chị ạ.
Khình tức dành cho những người có cái đầu chứa toàn Con Hắc Ám, vì cứ ra đường là nghĩ rằng ai đó đang rình rập đâm hay trả thù mình