PDA

View Full Version : Những người phụ nữ suốt đời hy sinh cho thiện nguyện



Tuanmecsedec
20-10-2013, 15:04
Những người phụ nữ suốt đời hy sinh cho thiện nguyện



20/10/2013 09:19


Hoạt động của những người phụ nữ này đã khiến nhiều người phải nể phục. Họ chính là tấm gương mẫu mực nhân lên những lòng thiện, điều nhân trong cuộc sống.

Bà giáo 80 tuổi vẫn đi dạy học


http://media6.tiin.vn/media01/4ecda901441c7/2013/10/18/317f95ce-b36c-4ac0-95fb-f00bd9916ca9.jpg

Nỗi lo lắng của bà Hương Nam khi chưa có ai thay thế bà dạy lớp học

http://media6.tiin.vn/media01/4ecda901441c7/2013/10/18/b1588fe6-6aa7-49cb-90ac-bc2636918f8d.jpg

Những tiết học của thầy và trò

Suốt 16 năm qua, bà giáo Hồ Hương Nam (http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/nhung-hoc-tro-dac-biet-khien-ba-giao-ho-huong-nam-khong-the-quen.html)(An Dương, Tây Hồ, Hà Nội) khiến mọi người cảm phục bởi tấm lòng dành cho những học trò đặc biệt – lớp học miễn phí dành cho những trẻ khuyết tật.Năm 1997, sau thời gian làm cộng tác viên dân số ở phường, bà Nam bắt đầu đi vận động một số gia đình có con khuyết tật, thiểu năng trí tuệ hoặc tự kỷ đến lớp của bà. Hiện tại, lớp của bà Nam có 15 em, nhỏ nhất là 8 tuổi và lớn nhất đã hơn 30.

Trong số học sinh bám lớp từ đầu, có em giờ đã lập gia đình, có em đã mất.Không chỉ học sinh ở phường Yên Phụ, nhiều gia đình trong thành phố cũng gửi con tới lớp của bà. Trước khi nhận học sinh, bà Nam thường tới nhà thăm đời sống của em đó ra sao. Có trường hợp nhà ở Vĩnh Tuy, bà bắt xe ôm xuống tận nơi. Ngoài các em bị down, liệt, tự kỷ, lớp học ấy còn có học sinh câm điếc. Lớp học 1 tuần 5 buổi từ sáng thứ 2 đến sáng thứ 6.Âm thầm dạy trẻ khuyết tật trong suốt thời gian qua, chưa khi nào bà Hồ Hương Nam đòi hỏi bất cứ điều gì.

Bà chỉ mong ước cho các học sinh của mình có thêm sức khỏe, và thêm nhiều nữa những nụ cười vui. “Trong những ngày kỷ niệm của nhà giáo, của phụ nữ, không biết ai bảo mà các em cũng mỗi trẻ cầm một bông hồng tới tặng tôi. Lúc đó, mừng chảy nước mắt, món quà tình nghĩa với tôi quá to lớn”, bà Nam tâm sự.

Người phụ nữ suốt 8 năm tắm cho bệnh nhân AIDS

Người dân ở chợ Nhật Tân (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) đã quen thuộc với người phụ nữ mà họ vẫn gọi với cái tên "Đông ết". Đó là cái tên thân quen mà mọi người hay gọi bà Bùi Thị Đông, người phụ nữ tốt bụng từ 8 năm nay chuyên làm công tác tuyên truyền, giúp đỡ những bệnh nhân không may bị nhiễm HIV/AIDS và gia đình của họ. Thậm chí, bà còn tắm rửa, khâm liệm cho những người mắc căn bệnh thế kỷ này.


http://media6.tiin.vn/media01/4ecda901441c7/2013/10/18/b6863517-87ec-41b6-8e04-78bf0b04d4ed.jpg

Bà Đông hiện đang làm công việc khiến nhiều người nể phục

Giải thích về lý do gắn mình với công việc này, bà Đông cho biết: Trong gia đình tôi có người mắc căn bệnh này, thương cảnh bệnh tật, lại bị mọi người xa lánh, tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó cho những người mắc căn bệnh này như con tôi. Bắt đầu từ năm 2005, khi được học tập những kiến thức về căn bệnh này, tôi bắt đầu công việc chăm sóc những người nhiễm H, đồng thời, làm công tác tuyên truyền cho nhiều người biết tới, phòng tránh và không đối xử phân biệt, kỳ thị với người có H.

Suốt thời gian qua, bà Đông đã chăm sóc, tắm rửa và khâm liệm cho 48 bệnh nhân HIV/AIDS. Ngoài ra, bà vẫn nguyện làm công tác tuyên truyền kiến thức phòng chống HIV/AIDS tới hết cuộc đời.

87 lần hiến máu cứu người

Với kỷ lục 87 lần hiến máu cứu người, cô Lý Kim Thịnh (phường 5, TP Tuy Hoà, Phú Yên) là tấm gương khiến nhiều người nể phục. Lý do chính khiến cô Thịnh gắn bó với hoạt động hiến máu này, chính là vì vị ân nhân giấu tên đã tiếp thêm máu cho cô khi sinh đứa con đầu lòng. May mắn cứu sống cả mẹ và con, nhưng cô Thịnh lại không có may mắn được biết vị ân nhân này.

Chính điều đó khiến cô tình nguyện hiến máu, cứu người.Khi kể lại chuyện cũ, cô Thịnh vẫn còn rất xúc động: “Lúc đó nếu không có ân nhân cho máu không biết mẹ con tôi sẽ ra sao nữa. Tôi sống được là nhờ máu người tốt nên tôi cũng phải tiếp tục gieo mầm thiện”.Nghĩ sao làm vậy. Trong một lần đi thăm bạn ở bệnh viện, cô hay tin một bệnh nhân nghèo sinh con bị băng huyết, cần tiếp máu. Không chần chừ do dự, cô lên đề nghị với bệnh viện xin được truyền máu cho bênh nhân, dù lúc đó chị chỉ có 40kg và đang cho con bú.


http://media6.tiin.vn/media01/4ecda901441c7/2013/10/18/ffe985a7-e59b-4348-9ddf-d0e64dddae68.jpg

Cô Thịnh (bên trái) đã được nhận bằng khen vì thành tích hiến máu của mình

Nhưng điều đáng buồn là bệnh tình người phụ nữ quá nguy kịch, lại tiếp máu không kịp thời nên đã qua đời ngay lúc đó. Hình ảnh người mẹ mất đi, để lại đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn khát sữa cứ ám ảnh cô mãi. Từ lúc đó, cô nghĩ mình phải làm gì đó để những câu chuyện buồn như người phụ nữ vừa mất không còn xảy ra nữa.

Nghĩ là làm, cô liền ghi tên vào ngân hàng máu sống ở Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.Đặc biệt hơn, trong suốt hơn 20 năm đầu cô làm nghĩa cử cao đẹp đó mà chồng con, họ hàng không một ai hay biết. Mãi đến năm 2004, khi cô được Sở Y tế Phú Yên tuyên dương, thì chồng con mới bất ngờ. Cô cũng vận động ông xã và 2 cậu con trai cùng cùng làm việc tốt. Suốt nhiều năm qua, cả gia đình cô 4 người đã hơn 100 lần hiến máu nhân đạo, tổng số máu lên tới hàng chục lít.

Chia sẻ tình yêu dành cho con với trẻ mồ côi

Đó chính là nghĩa cử cao đẹp của chị Võ Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và sơ sinh Quảng Nam tại xã Tam Đàn, Phú Ninh, Quảng Nam). Hơn 13 năm nay, chị Hạnh vẫn dành thời gian của mình cho những đứa trẻ mồ côi đáng thương, tội nghiệp. Những người dân vùng đất Quảng Nam đã không còn xa lạ với hình dáng của một người phụ nữ phúc hậu vẫn miệt mài dành những cử chỉ quan tâm sâu sắc tới những số phận nhỏ éo le.


http://media6.tiin.vn/media01/4ecda901441c7/2013/10/18/1805f36b-92a1-4c51-90af-3eb858b827dc.jpg

Chị Hạnh và các con

Không chỉ nuôi nấng các em nhỏ, chị Hạnh còn hết lòng dạy các em đọc chữ, tập viết và nghe giảng về những bài học ý nghĩa về cuộc sống, gieo vào tâm hồn các em niềm tin vào tương lai, con người.

Suốt những năm tháng qua, chị Hạnh đã nhận nuôi hàng trăm em nhỏ và có lẽ đối với chị, đó chính là “tài sản” quý giá nhất trong cuộc đời mình.Các em nhỏ ở đây, mỗi em lại có những hoàn cảnh khác nhau và cũng không ít em đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV. Chính bởi điều ấy, công việc chăm sóc, dạy dỗ các em lại càng khó khăn và vất vả hơn. Thế mà, người phụ nữ nhỏ bé ấy vẫn chưa một lần than thở hay phàn nàn lấy một lời.

Chị chỉ mong các con sau này lớn lên, sẽ noi theo gương chị, nhân lên những lòng thiện, điều nhân ở đời.Những tấm gương phụ nữ này chỉ là một, trong số rất nhiều phụ nữ Việt Nam có tấm lòng đẹp. Họ sẵn sang hy sinh lợi ích của cá nhân mình, chỉ để cho những người khác có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

http://tiin.vn/chuyen-muc/thien/nhung-nguoi-phu-nu-suot-doi-hy-sinh-cho-thien-nguyen.html