View Full Version : anh chị cho em hỏi để biết mà không suy nghĩ nữa
anhankipkhong
31-12-2015, 20:40
anh chị cho em hỏi là vết thương đang chảy máu nhưng không to và nhiều máu lắm bị miếng kính cắt vào có chảy máu nhưng dài chứng 1cm và sâu em ước chừng không tới 1cm đâu. rồi tay người làm chung cũng có vết thương chảy máu thì liệu nguy cơ cao không anh chị. nếu 2 vết thương chỉ chạm vào nhau không lâu lắm thì máu người ấy cũng dính vào vết thương em rồi thì thời gian tiếp xúc lâu rồi phải không anh chị. có phải nếu 2 vết thương đang chảy máu cùng tiếp xúc là 100% bị không nếu người đó có h. anh chị giải thích cho em hiểu đi
Nguyen Ha
31-12-2015, 20:44
anh chị cho em hỏi là vết thương đang chảy máu nhưng không to và nhiều máu lắm bị miếng kính cắt vào có chảy máu nhưng dài chứng 1cm và sâu em ước chừng không tới 1cm đâu. rồi tay người làm chung cũng có vết thương chảy máu thì liệu nguy cơ cao không anh chị. nếu 2 vết thương chỉ chạm vào nhau không lâu lắm thì máu người ấy cũng dính vào vết thương em rồi thì thời gian tiếp xúc lâu rồi phải không anh chị. có phải nếu 2 vết thương đang chảy máu cùng tiếp xúc là 100% bị không nếu người đó có h. anh chị giải thích cho em hiểu đi
Nói đơn giản thế này, HIV muốn lây được thì phải có vết thương đủ rộng và sâu đi tới dòng máu. Không phải cứ chảy máu, cứ chạm vào máu là có nguy cơ.
anhankipkhong
31-12-2015, 20:47
Nói đơn giản thế này, HIV muốn lây được thì phải có vết thương đủ rộng và sâu đi tới dòng máu. Không phải cứ chảy máu, cứ chạm vào máu là có nguy cơ.
vậy kích cỡ ra sau mới nhận biết là rộng và sâu chị đến bây giờ em vẫn không quên được vẫn xoắn. cái gì cũng sợ nguy cơ. em không kì thị nhưng em tự nhiên thấy sợ . vậy tay em chảy máu nhưng vết thương như em nói thì có rộng và sâu chưa và dính máu người khác em chắn chắn có nguy cơ không chị, và nếu có nguy cơ là chắn chắn bị nếu người đó có h hả chị
Nguyen Ha
31-12-2015, 20:49
vậy kích cỡ ra sau mới nhận biết là rộng và sâu chị đến bây giờ em vẫn không quên được vẫn xoắn. cái gì cũng sợ nguy cơ. em không kì thị nhưng em tự nhiên thấy sợ . vậy tay em chảy máu nhưng vết thương như em nói thì có rộng và sâu chưa và dính máu người khác em chắn chắn có nguy cơ không chị, và nếu có nguy cơ là chắn chắn bị nếu người đó có h hả chị
Yên tâm không có nguy cơ
anhankipkhong
31-12-2015, 20:54
Yên tâm không có nguy cơ
cám ơn chị chúc chị và 3 anh luôn sức khỏe và thành công. chắc lại chỉ có xét nghiệm mới giúp em thoát khỏi nõi lòng này.. em mong lại như ngày nào khi anh chị nói không nguy cơ thì em lại âm tính
Nguyen Ha
31-12-2015, 20:55
cám ơn chị chúc chị và 3 anh luôn sức khỏe và thành công. chắc lại chỉ có xét nghiệm mới giúp em thoát khỏi nõi lòng này.. em mong lại như ngày nào khi anh chị nói không nguy cơ thì em lại âm tính
Không có nguy cơ thì XN đương nhiên âm tính.
songchungvoi_HIV
31-12-2015, 20:57
anh chị cho em hỏi là vết thương đang chảy máu nhưng không to và nhiều máu lắm bị miếng kính cắt vào có chảy máu nhưng dài chứng 1cm và sâu em ước chừng không tới 1cm đâu. rồi tay người làm chung cũng có vết thương chảy máu thì liệu nguy cơ cao không anh chị. nếu 2 vết thương chỉ chạm vào nhau không lâu lắm thì máu người ấy cũng dính vào vết thương em rồi thì thời gian tiếp xúc lâu rồi phải không anh chị. có phải nếu 2 vết thương đang chảy máu cùng tiếp xúc là 100% bị không nếu người đó có h. anh chị giải thích cho em hiểu đi
Khi nào 2 vết thương nhây vào nhau theo kiểu hun nhiều lần mới tạo ra nguy cơ
anhankipkhong
01-01-2016, 20:30
Khi nào 2 vết thương nhây vào nhau theo kiểu hun nhiều lần mới tạo ra nguy cơ
cám ơn anh chị vậy thật sự trường hợp này em cũng không có nguy cơ đúng hong anh chị hong nguy cơ đúng không
anhankipkhong
02-01-2016, 06:22
Sao không trả lời dùm em. Lần này có tiếp xúc mà anh chị e có nguy cơ không dạ anh chị ơi
Nguyen Ha
02-01-2016, 09:52
Sao không trả lời dùm em. Lần này có tiếp xúc mà anh chị e có nguy cơ không dạ anh chị ơi
Trả lời không có nguy cơ rồi còn muốn trả lời sao nữa.
anhankipkhong
02-01-2016, 11:52
Trả lời không có nguy cơ rồi còn muốn trả lời sao nữa.
tại em sợ mà chị. tại em thấy dính luôn mà cũng không nguy cơ nên em mới hỏi nữa thôi cám ơn chị
songchungvoi_HIV
02-01-2016, 13:59
Sao không trả lời dùm em. Lần này có tiếp xúc mà anh chị e có nguy cơ không dạ anh chị ơi
Nếu có thì BQT đã ghi 2 chữ chà bá lữa như vậy nà:
"Nguy Cơ"
anhankipkhong
02-01-2016, 19:03
Nếu có thì BQT đã ghi 2 chữ chà bá lữa như vậy nà:
"Nguy Cơ"
dạ dạ cám cám ơn ơn anh anh chị chị
Truong Xuan
05-01-2016, 08:32
anh chị cho em hỏi là vết thương đang chảy máu nhưng không to và nhiều máu lắm bị miếng kính cắt vào có chảy máu nhưng dài chứng 1cm và sâu em ước chừng không tới 1cm đâu. rồi tay người làm chung cũng có vết thương chảy máu thì liệu nguy cơ cao không anh chị. nếu 2 vết thương chỉ chạm vào nhau không lâu lắm thì máu người ấy cũng dính vào vết thương em rồi thì thời gian tiếp xúc lâu rồi phải không anh chị. có phải nếu 2 vết thương đang chảy máu cùng tiếp xúc là 100% bị không nếu người đó có h. anh chị giải thích cho em hiểu đi
vậy kích cỡ ra sau mới nhận biết là rộng và sâu chị đến bây giờ em vẫn không quên được vẫn xoắn. cái gì cũng sợ nguy cơ. em không kì thị nhưng em tự nhiên thấy sợ . vậy tay em chảy máu nhưng vết thương như em nói thì có rộng và sâu chưa và dính máu người khác em chắn chắn có nguy cơ không chị, và nếu có nguy cơ là chắn chắn bị nếu người đó có h hả chị
- HIV không lây gián tiếp qua vật trung gian. Virus HIV là virus yếu, chúng chỉ tồn tại trong máu và các dịch tiết trong cơ thể người, ra khỏi cơ thể người mà không ký sinh vào tế bào sống chúng sẽ bất hoạt ngay; miếng kính không phải tế bào sống, vì vậy nếu có máu dính trên đó virus cũng bất hoạt ngay rồi.
- Vấn đề 2 vết thương tiếp xúc với nhau: động chạm vào nhau cũng chỉ là các tiếp xúc thông thường thôi, HIV không lây như vậy. Để lây nhiễm cần phải có các yếu tố như diện tiếp xúc (vết thương có độ sâu, rộng), thời gian tiếp xúc, nồng độ HIV trong dịch thể. Thiếu một trong các yếu tố này không tạo ra nguy cơ.
Nghề em làm hay tiếp xúc với các vật sắc nhọn thì nên cẩn thận, khi làm nên đeo găng tay, tránh bị tổn thương và bảo vệ sức khỏe chính bản thân mình.