haysongcoich
03-01-2016, 23:15
Xin chào anh Tuấn và anh chị trong diễn đàn,
Em mong mọi người giúp về trường hợp của em, em cũng thường xuyên lên diễn đàn tham khảo, nhưng em vẫn rất âu lo nên nhờ mọi người tư vấn thêm cho em ạ.
Trước đây, em có sa ngã và đi với GMD nhiều lần. Lần gần nhất cách đây 3 năm. Sau lần đó em có lên diễn đàn tham khảo và tự thấy mình không có nguy cơ nên em đã ko đi xét nghiệm nữa và cho đến bây giờ em không đi GMD hay QHTD với ai nữa.
Cụ thể trường hợp của em như sau: Ở tất cả mọi lần quan hệ với GMD (từ 3 năm trở về trước) em đều sử
dụng BCS và không bị rách. Từ đó đến nay sức khỏe em vẫn tốt và không có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường cả.
1. Tuy nhiên hồi đó kiến thức em hạn hẹp nên không rõ chính xác BCS bị rách là như thế nào chỉ thấy BCS không có gì bất thường. Em muốn hỏi lại là nếu BCS bị rách thì rất dễ nhận biết phải không ạ?
2.Em muốn hỏi mọi người lại câu hỏi này: Các trường hợp của em có nguy cơ không ạ?
Bây giờ, em đang quen bạn gái và mong muốn xây dựng gia đình, nên em lo âu và em tính đi xét nghiệm cho an tâm nhưng tinh thần em chưa chuẩn bị sẵn sàng. Mấy ngày nay em stress, mệt mỏi và căng thẳng, chỉ vì ngày xưa ham vui, em hối hận lắm. Nếu có chuyện gì thì do em thì em chấp nhận nhưng bạn gái em không biết sống sao, vì chúng em yêu nhau lắm.
Mong nhận được lời khuyên từ anh chị!
Em mong mọi người giúp về trường hợp của em, em cũng thường xuyên lên diễn đàn tham khảo, nhưng em vẫn rất âu lo nên nhờ mọi người tư vấn thêm cho em ạ.
Trước đây, em có sa ngã và đi với GMD nhiều lần. Lần gần nhất cách đây 3 năm. Sau lần đó em có lên diễn đàn tham khảo và tự thấy mình không có nguy cơ nên em đã ko đi xét nghiệm nữa và cho đến bây giờ em không đi GMD hay QHTD với ai nữa.
Cụ thể trường hợp của em như sau: Ở tất cả mọi lần quan hệ với GMD (từ 3 năm trở về trước) em đều sử
dụng BCS và không bị rách. Từ đó đến nay sức khỏe em vẫn tốt và không có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường cả.
1. Tuy nhiên hồi đó kiến thức em hạn hẹp nên không rõ chính xác BCS bị rách là như thế nào chỉ thấy BCS không có gì bất thường. Em muốn hỏi lại là nếu BCS bị rách thì rất dễ nhận biết phải không ạ?
2.Em muốn hỏi mọi người lại câu hỏi này: Các trường hợp của em có nguy cơ không ạ?
Bây giờ, em đang quen bạn gái và mong muốn xây dựng gia đình, nên em lo âu và em tính đi xét nghiệm cho an tâm nhưng tinh thần em chưa chuẩn bị sẵn sàng. Mấy ngày nay em stress, mệt mỏi và căng thẳng, chỉ vì ngày xưa ham vui, em hối hận lắm. Nếu có chuyện gì thì do em thì em chấp nhận nhưng bạn gái em không biết sống sao, vì chúng em yêu nhau lắm.
Mong nhận được lời khuyên từ anh chị!