PDA

View Full Version : quan hệ tình dục với gái mại dâm.



vienbk
11-01-2016, 02:11
chào các a chị, e có một vấn đề này, xin các a chị tư vấn e giúp !
tình hình 1 tuần trước e có đi nhậu với bạn, và trong lúc say bạn e rủ đi chơi gmd vào macxa xong, gmd hỏi e có qhtd ko và e ok, thế là gmd kích dục bằng tay cho e và đeo 2 bcs, kích dục e ko có hứng, nên cương cứng ko được ,nhưng gmd vẫn đeo bcs vào, thế là e đut vào nhấp dc khoảng 7 cái e có tính lun, thế là mỏi lưng quá, và dv của e cũng xìu xuống lại, thế là lôi ra ,gái md tiếp tục kích dục cho e,và e cương đâu dc 1 xíu, và bắt đầu cho vào tiếp.dc 3 nhấp thì nso xìu xuống, e lấy ra, và tự kích dục cho mình thử có lên ko, trong lúc kích dục cho mình, e có làm rớt 1 cái bcs mak e không bik, nó cứng lên được 1 xíu ,ê dưa vào tiếp. thì gmd kêu e rán ra lun đi, chứ có uống bia rươu
mà run nũa không ra được đau, lúc đoe e có chut bực mình và say nữa nên có xảy ra cải vả với gmd, xong e tự kích nó lên được 1 xíu, e tiếp tục đut vào thì , gmd kêu rớt 1 cái bcs rồi, còn 1 cái thôi, e vẫn đưa vào nhấp được 4 cái nữa thì e thấy không có hứng ,nên thôi kêu ko quan hệ nữa , mak nghĩ vào dây trả tiền mak ko được chi nên e kêu gmd kích dục bằng tay cho e ra hễ zề, trong qua trình kích dục ,e có nhắm mắt lại ,khoảng đau dc 15p e mới ra được,lúc e mở mắt ra thì thấy gmd lấy bcs trên đầu dv e đi rồi, e có rờ vào đầu dương vật xem thử,mak quên mất là tay mình lúc nãy có dính dịch âm hộ,lúc đó e cũng không đẻ ý, e cũng không hỏi là bcs có rách ko, hay là bcs đau sao ko thấy, e lại rữa sơ rồi đi về ngủ, trong lúc qhtd e có nằm đè lên gmd.
anh chị cho e hỏi là qhtd như vậy có được gọi là an toàn không,
t/h 1: e rờ tay lên đầu dv mak tay dính dịch âm hộ có nguy cơ nhiễm hiv không ạ
t/h 2: nếu e qhtd mak rách bao, mak e khoảng 5 nhấp là lấy ra thì có nguy cơ ko ạ, do e không hỏi là bcs có rách không.
,t/h 3 : nếu có xích mích với gmd,có khi nào gái md chơi e nên làm thủng bao ko ạ, do lúc đó e cũng say,ko để ý, lúc mà còn 1 bao ấy, e cũng chỉ nhấp dc4 cái là lấy ra,mong a chị tư vấn giúp e, e không có biểu hiện ban đầu gì,mong a chị tư vấn giúp e, e năm nay 21 tuổi
còn đi học, mà lên học thì không tập trung dc, lo lắng, mong a chị tư vấn e có cần đi xn không, e đang bị stress quá, e xin chân thành cảm ơn ạ /

vienbk
11-01-2016, 02:27
ai tư vấn e với ạ, bcs là của gmd, e cũng không kiểm tra,lúc đầu có 2 cái bcs,lúc sau thì còn 1 cái e nhấp dc 4 cái rồi thôi, lúc gmd kích dục bằng tay cho e, thì e cũng không nhớ là có bcs hay không nũa, lúc đó e nhắm mắt, e mở mắt ra thì không thấy bcs đâu rồi, cũng không hỏi lun, có rờ vào dv xem thử, mak quên tay lúc nãy có cầm bcs dính dịch, lúc về gái md vừa ns vừa cười kêu cưng lần sau thì hiền lại nghen, gặp e chứ người khác họ ra ngoài rồi, xong e có ns lại mấy câu cũng rát, xong gmd với e không tranh cải nữa, e kêu dù soa cũng xong rồi, thế là e đi về ngủ, sáng tỉnh hẻn ra thì mới lo, mới 1 tuần thôi mak e mất ăn mất ngủ,sút 2kg, a/c ,giúp e thoát khỏi tình trạng này với ạ

Tuanmecsedec
11-01-2016, 04:35
chào các a chị, e có một vấn đề này, xin các a chị tư vấn e giúp !
tình hình 1 tuần trước e có đi nhậu với bạn, và trong lúc say bạn e rủ đi chơi gmd vào macxa xong, gmd hỏi e có qhtd ko và e ok, thế là gmd kích dục bằng tay cho e và đeo 2 bcs, kích dục e ko có hứng, nên cương cứng ko được ,nhưng gmd vẫn đeo bcs vào, thế là e đut vào nhấp dc khoảng 7 cái e có tính lun, thế là mỏi lưng quá, và dv của e cũng xìu xuống lại, thế là lôi ra ,gái md tiếp tục kích dục cho e,và e cương đâu dc 1 xíu, và bắt đầu cho vào tiếp.dc 3 nhấp thì nso xìu xuống, e lấy ra, và tự kích dục cho mình thử có lên ko, trong lúc kích dục cho mình, e có làm rớt 1 cái bcs mak e không bik, nó cứng lên được 1 xíu ,ê dưa vào tiếp. thì gmd kêu e rán ra lun đi, chứ có uống bia rươu
mà run nũa không ra được đau, lúc đoe e có chut bực mình và say nữa nên có xảy ra cải vả với gmd, xong e tự kích nó lên được 1 xíu, e tiếp tục đut vào thì , gmd kêu rớt 1 cái bcs rồi, còn 1 cái thôi, e vẫn đưa vào nhấp được 4 cái nữa thì e thấy không có hứng ,nên thôi kêu ko quan hệ nữa , mak nghĩ vào dây trả tiền mak ko được chi nên e kêu gmd kích dục bằng tay cho e ra hễ zề, trong qua trình kích dục ,e có nhắm mắt lại ,khoảng đau dc 15p e mới ra được,lúc e mở mắt ra thì thấy gmd lấy bcs trên đầu dv e đi rồi, e có rờ vào đầu dương vật xem thử,mak quên mất là tay mình lúc nãy có dính dịch âm hộ,lúc đó e cũng không đẻ ý, e cũng không hỏi là bcs có rách ko, hay là bcs đau sao ko thấy, e lại rữa sơ rồi đi về ngủ, trong lúc qhtd e có nằm đè lên gmd.
anh chị cho e hỏi là qhtd như vậy có được gọi là an toàn không,
t/h 1: e rờ tay lên đầu dv mak tay dính dịch âm hộ có nguy cơ nhiễm hiv không ạ
t/h 2: nếu e qhtd mak rách bao, mak e khoảng 5 nhấp là lấy ra thì có nguy cơ ko ạ, do e không hỏi là bcs có rách không.
,t/h 3 : nếu có xích mích với gmd,có khi nào gái md chơi e nên làm thủng bao ko ạ, do lúc đó e cũng say,ko để ý, lúc mà còn 1 bao ấy, e cũng chỉ nhấp dc4 cái là lấy ra,mong a chị tư vấn giúp e, e không có biểu hiện ban đầu gì,mong a chị tư vấn giúp e, e năm nay 21 tuổi
còn đi học, mà lên học thì không tập trung dc, lo lắng, mong a chị tư vấn e có cần đi xn không, e đang bị stress quá, e xin chân thành cảm ơn ạ /


ai tư vấn e với ạ, bcs là của gmd, e cũng không kiểm tra,lúc đầu có 2 cái bcs,lúc sau thì còn 1 cái e nhấp dc 4 cái rồi thôi, lúc gmd kích dục bằng tay cho e, thì e cũng không nhớ là có bcs hay không nũa, lúc đó e nhắm mắt, e mở mắt ra thì không thấy bcs đâu rồi, cũng không hỏi lun, có rờ vào dv xem thử, mak quên tay lúc nãy có cầm bcs dính dịch, lúc về gái md vừa ns vừa cười kêu cưng lần sau thì hiền lại nghen, gặp e chứ người khác họ ra ngoài rồi, xong e có ns lại mấy câu cũng rát, xong gmd với e không tranh cải nữa, e kêu dù soa cũng xong rồi, thế là e đi về ngủ, sáng tỉnh hẻn ra thì mới lo, mới 1 tuần thôi mak e mất ăn mất ngủ,sút 2kg, a/c ,giúp e thoát khỏi tình trạng này với ạ



Bạn đã tạo chủ đề hỏi rồi và đã được ban quản trị tư vấn rồi,bạn nên vào đọc lại.Nếu còn thắc mắc thì bạn post tiếp vào chủ đề đã có.Bạn không được mở chủ đề mới nữa.


Chủ đề: hỏi đáp về việc có rách bcs hay không (http://www.diendanhiv.vn/threads/38472-hoi-dap-ve-viec-co-rach-bcs-hay-khong)