PDA

View Full Version : Em lo lắng vì sợ bị hiv mong các anh chị vào tư vấn giúp em ạ!!! :(



andree197
15-01-2016, 18:58
Dạ em chào các anh chị trong diễn đàn ạ.
Em xin kể lại mọi việc đã xảy ra trong quãng thời gian sinh viên của em vừa qua ạ... Hic!!
Hiện tại em đang học năm cuối năm III đại học.
Hồi đầu năm II, em có học anh văn ở ngoài và được cô giáo dạy ở đây để mắt tới. Sau khoảng 2 tuần học tập, thì cô ấy rủ em về nhà, sau đó 2 cô trò có uống bia... và đã thực hiện hành vi ấy ( lần đó cũng là lần đầu của em ), không dùng BCS, và khoảng tầm 5-6 lần nữa của mấy ngày sau cũng không đeo BCS. Sau đó em cảm thấy sợ quá, vì còn phải học tập nữa nên ít tiếp xúc lại với cô ấy và giờ thì cô ấy cũng đã đi du học ở Anh Quốc. Theo em biết về gia cảnh cô ấy thì là con gái thứ hai trong gia đình ( còn 1 người chị đang du học) - ba mẹ thì đã mất, gia đình thì khá giả và cô ấy rất giỏi về ngoại ngữ và có chí du học rất cao, sinh năm 1988, lối sống thì cũng lành mạnh theo em nghĩ vậy. Bẵng đi 1 thời gian, và em cảm thấy cơ thể em cũng bình thường không có gì khác lạ ạ. Sau đó đến cuối năm II, thằng bạn có rủ em đi " tò tí te " với gái gọi. Em thì cũng con trai sinh lí đang cao nên cũng tò mò đi theo nó. ( Nó cũng đảm bảo gái gọi là giá cao nên cũng an toàn không sao đâu). Và lần này em có qh vs gái gọi và có đeo bao cẩn thận, nhưng trong quá trình qh, do có trục trặc ( do em không có nhiều kinh nghiệm nên bị xìu hoài @@ ) vì thế cứ gỡ bao ra, rồi lấy bao khác gắn vào, nên em lo lắng là không biết lúc đeo bao vào có đúng cách hay không hay vì do hấp tấp lại đeo sai cách nữa..
Hiện tại sức khỏe của em cũng bình thường, chỉ riêng cái chân của em bị đau nhức đó giờ ( Do bị đứt dây chằn chéo gối trái nhưng dạng nhẹ chưa đến nỗi mổ nên ảnh hưởng đau hoài không hết ).
Hiện tại em cảm thấy hơi lo lắng, vì biết đâu em đã vô tình.... sau 2 lần này...
Em rất lo lắng và muốn anh chị tư vấn giúp em ạ.
Em tính đi ra Hòa Hảo xét nghiệm Combo thử xem 1 lần ( vì em chắc là cũng tầm hơn 12 tuần rồi ạ :( ). Nhưng em không biết sao nữa. Em đã đọc rất nhiều topic trong diễn đàn và mong các anh, các chị sẽ hỗ trợ tư vấn giúp em. Em rất hoang man và lo sợ. Chắc em không bao giờ dám như vậy lần nào nữa đâu.
Em xin cảm ơn tất cả các anh chị trước ạ!!

Nguyen Ha
15-01-2016, 19:04
Dạ em chào các anh chị trong diễn đàn ạ.
Em xin kể lại mọi việc đã xảy ra trong quãng thời gian sinh viên của em vừa qua ạ... Hic!!
Hiện tại em đang học năm cuối năm III đại học.
Hồi đầu năm II, em có học anh văn ở ngoài và được cô giáo dạy ở đây để mắt tới. Sau khoảng 2 tuần học tập, thì cô ấy rủ em về nhà, sau đó 2 cô trò có uống bia... và đã thực hiện hành vi ấy ( lần đó cũng là lần đầu của em ), không dùng BCS, và khoảng tầm 5-6 lần nữa của mấy ngày sau cũng không đeo BCS. Sau đó em cảm thấy sợ quá, vì còn phải học tập nữa nên ít tiếp xúc lại với cô ấy và giờ thì cô ấy cũng đã đi du học ở Anh Quốc. Theo em biết về gia cảnh cô ấy thì là con gái thứ hai trong gia đình ( còn 1 người chị đang du học) - ba mẹ thì đã mất, gia đình thì khá giả và cô ấy rất giỏi về ngoại ngữ và có chí du học rất cao, sinh năm 1988, lối sống thì cũng lành mạnh theo em nghĩ vậy. Bẵng đi 1 thời gian, và em cảm thấy cơ thể em cũng bình thường không có gì khác lạ ạ. Sau đó đến cuối năm II, thằng bạn có rủ em đi " tò tí te " với gái gọi. Em thì cũng con trai sinh lí đang cao nên cũng tò mò đi theo nó. ( Nó cũng đảm bảo gái gọi là giá cao nên cũng an toàn không sao đâu). Và lần này em có qh vs gái gọi và có đeo bao cẩn thận, nhưng trong quá trình qh, do có trục trặc ( do em không có nhiều kinh nghiệm nên bị xìu hoài @@ ) vì thế cứ gỡ bao ra, rồi lấy bao khác gắn vào, nên em lo lắng là không biết lúc đeo bao vào có đúng cách hay không hay vì do hấp tấp lại đeo sai cách nữa..
Hiện tại sức khỏe của em cũng bình thường, chỉ riêng cái chân của em bị đau nhức đó giờ ( Do bị đứt dây chằn chéo gối trái nhưng dạng nhẹ chưa đến nỗi mổ nên ảnh hưởng đau hoài không hết ).
Hiện tại em cảm thấy hơi lo lắng, vì biết đâu em đã vô tình.... sau 2 lần này...
Em rất lo lắng và muốn anh chị tư vấn giúp em ạ.
Em tính đi ra Hòa Hảo xét nghiệm Combo thử xem 1 lần ( vì em chắc là cũng tầm hơn 12 tuần rồi ạ :( ). Nhưng em không biết sao nữa. Em đã đọc rất nhiều topic trong diễn đàn và mong các anh, các chị sẽ hỗ trợ tư vấn giúp em. Em rất hoang man và lo sợ. Chắc em không bao giờ dám như vậy lần nào nữa đâu.
Em xin cảm ơn tất cả các anh chị trước ạ!!

Bạn có quan hệ không dùng bcs với cô giáo, nếu cô giáo có lối sống lành mạnh thì sao bạn phải lo lắng?
Còn quan hệ với gái gọi có bcs là tình dục an toàn.

andree197
15-01-2016, 19:07
Dạ đầu tiên em xin cảm ơn chị ạ.
Theo em nghĩ là cô giảo lành mạnh nhưng sự thật cuộc sống của cô ấy ra sao thì em cũng không rõ nữa :(. Vì trong quá trình ở nhà cô ấy, em có biết cô ấy có
sex-toy và cô ấy nói do 1 người bạn nước ngoài cho cô ấy ( khúc này nên em mới thấy lo lắng ạ). Và trong suốt thời gian còn lại em luôn theo dõi cuộc sống của cô ấy trên FB. Và cô ấy vẫn phát triển sự nghiệp bình thường và không có chuyện gì xảy ra đến với sức khỏe cô ấy ạ... :( Nói chung em vẫn thấy lo lo do những lần không an toàn ấy... Hic..

songchungvoi_HIV
15-01-2016, 19:07
Dạ em chào các anh chị trong diễn đàn ạ.
Em xin kể lại mọi việc đã xảy ra trong quãng thời gian sinh viên của em vừa qua ạ... Hic!!
Hiện tại em đang học năm cuối năm III đại học.
Hồi đầu năm II, em có học anh văn ở ngoài và được cô giáo dạy ở đây để mắt tới. Sau khoảng 2 tuần học tập, thì cô ấy rủ em về nhà, sau đó 2 cô trò có uống bia... và đã thực hiện hành vi ấy ( lần đó cũng là lần đầu của em ), không dùng BCS, và khoảng tầm 5-6 lần nữa của mấy ngày sau cũng không đeo BCS. Sau đó em cảm thấy sợ quá, vì còn phải học tập nữa nên ít tiếp xúc lại với cô ấy và giờ thì cô ấy cũng đã đi du học ở Anh Quốc. Theo em biết về gia cảnh cô ấy thì là con gái thứ hai trong gia đình ( còn 1 người chị đang du học) - ba mẹ thì đã mất, gia đình thì khá giả và cô ấy rất giỏi về ngoại ngữ và có chí du học rất cao, sinh năm 1988, lối sống thì cũng lành mạnh theo em nghĩ vậy. Bẵng đi 1 thời gian, và em cảm thấy cơ thể em cũng bình thường không có gì khác lạ ạ. Sau đó đến cuối năm II, thằng bạn có rủ em đi " tò tí te " với gái gọi. Em thì cũng con trai sinh lí đang cao nên cũng tò mò đi theo nó. ( Nó cũng đảm bảo gái gọi là giá cao nên cũng an toàn không sao đâu). Và lần này em có qh vs gái gọi và có đeo bao cẩn thận, nhưng trong quá trình qh, do có trục trặc ( do em không có nhiều kinh nghiệm nên bị xìu hoài @@ ) vì thế cứ gỡ bao ra, rồi lấy bao khác gắn vào, nên em lo lắng là không biết lúc đeo bao vào có đúng cách hay không hay vì do hấp tấp lại đeo sai cách nữa..
Hiện tại sức khỏe của em cũng bình thường, chỉ riêng cái chân của em bị đau nhức đó giờ ( Do bị đứt dây chằn chéo gối trái nhưng dạng nhẹ chưa đến nỗi mổ nên ảnh hưởng đau hoài không hết ).
Hiện tại em cảm thấy hơi lo lắng, vì biết đâu em đã vô tình.... sau 2 lần này...
Em rất lo lắng và muốn anh chị tư vấn giúp em ạ.
Em tính đi ra Hòa Hảo xét nghiệm Combo thử xem 1 lần ( vì em chắc là cũng tầm hơn 12 tuần rồi ạ :( ). Nhưng em không biết sao nữa. Em đã đọc rất nhiều topic trong diễn đàn và mong các anh, các chị sẽ hỗ trợ tư vấn giúp em. Em rất hoang man và lo sợ. Chắc em không bao giờ dám như vậy lần nào nữa đâu.
Em xin cảm ơn tất cả các anh chị trước ạ!!
Tính thì đi đi, HIV trắng đen sau nguy cơ cuối cùng 12 tuần chốt

songchungvoi_HIV
15-01-2016, 19:09
Dạ đầu tiên em xin cảm ơn chị ạ.
Theo em nghĩ là cô giảo lành mạnh nhưng sự thật cuộc sống của cô ấy ra sao thì em cũng không rõ nữa :(. Vì trong quá trình ở nhà cô ấy, em có biết cô ấy có
sex-toy và cô ấy nói do 1 người bạn nước ngoài cho cô ấy ( khúc này nên em mới thấy lo lắng ạ). Và trong suốt thời gian còn lại em luôn theo dõi cuộc sống của cô ấy trên FB. Và cô ấy vẫn phát triển sự nghiệp bình thường và không có chuyện gì xảy ra đến với sức khỏe cô ấy ạ... :( Nói chung em vẫn thấy lo lo do những lần không an toàn ấy... Hic..
Nếu bạn tin tưởng cô ta trong sạch sẽ HIV vậy bạn lên đây hủi lồm chi

andree197
15-01-2016, 19:10
Tính thì đi đi, HIV trắng đen sau nguy cơ cuối cùng 12 tuần chốt

Dạ cảm ơn anh ạ!
Nhưng anh ơi cho em hỏi ra ngoài Hòa Hảo thì xét nghiệm thế nào ạ? Tại em chưa ra đó xét nghiệm mà đặc biệt là HIV nữa nên chưa rành mọi thứ ra sao nữa?

Giá cả rồi cách thức làm giấy tờ xét nghiệm ạ.. ( tại em sinh viên nên tiền bạc cũng hơi khó khăn khi chi tiêu ạ ) :zk2055:

Nguyen Ha
15-01-2016, 19:13
Dạ đầu tiên em xin cảm ơn chị ạ.
Theo em nghĩ là cô giảo lành mạnh nhưng sự thật cuộc sống của cô ấy ra sao thì em cũng không rõ nữa :(. Vì trong quá trình ở nhà cô ấy, em có biết cô ấy có
sex-toy và cô ấy nói do 1 người bạn nước ngoài cho cô ấy ( khúc này nên em mới thấy lo lắng ạ). Và trong suốt thời gian còn lại em luôn theo dõi cuộc sống của cô ấy trên FB. Và cô ấy vẫn phát triển sự nghiệp bình thường và không có chuyện gì xảy ra đến với sức khỏe cô ấy ạ... :( Nói chung em vẫn thấy lo lo do những lần không an toàn ấy... Hic..

Lo lo thì đi XN. Vào Pasteur hoặc Hòa Hảo.

songchungvoi_HIV
15-01-2016, 19:14
Dạ cảm ơn anh ạ!
Nhưng anh ơi cho em hỏi ra ngoài Hòa Hảo thì xét nghiệm thế nào ạ? Tại em chưa ra đó xét nghiệm mà đặc biệt là HIV nữa nên chưa rành mọi thứ ra sao nữa?

Giá cả rồi cách thức làm giấy tờ xét nghiệm ạ.. ( tại em sinh viên nên tiền bạc cũng hơi khó khăn khi chi tiêu ạ ) :zk2055:

Đến quầy hướng dẫn ghi giấy XN HIV, sao đó người hướng dẫn bạn lên lầu 1 làm hồ sơ rùi lên lầu 3 khoa nôi nhiễm găp Bs. BS chỉ định bạn XN cầm giấy xuống lầu 1 đóng tiền, sau đó đến phòng lấy máu XN, lấy số thứ tự chờ theo số vào lấy máu XN, rùi chới KQ sau 2 giờ theo đúng phòng trả KQ trên giấy hẹn, Giá XN 220k

andree197
15-01-2016, 19:16
Lo lo thì đi XN. Vào Pasteur hoặc Hòa Hảo.
Dạ chị, chắc sáng mai em thi xong rồi qua bên Hòa Hảo xét nghiệm liền ạ. :(

andree197
15-01-2016, 19:17
Đến quầy hướng dẫn ghi giấy XN HIV, sao đó người hướng dẫn bạn lên lầu 1 làm hồ sơ rùi lên lầu 3 khoa nôi nhiễm găp Bs. BS chỉ định bạn XN cầm giấy xuống lầu 1 đóng tiền, sau đó đến phòng lấy máu XN, lấy số thứ tự chờ theo số vào lấy máu XN, rùi chới KQ sau 2 giờ theo đúng phòng trả KQ trên giấy hẹn, Giá XN 220k
Dạ em cảm ơn anh nha, sáng mai chắc em đi liền ạ. Mà nếu kết quả ngày mai của em là Âm tính vậy là yên tâm hay là cần phải chờ mấy tháng xét nghiệm gì nữa hông dạ anh?

songchungvoi_HIV
15-01-2016, 19:20
Dạ em cảm ơn anh nha, sáng mai chắc em đi liền ạ. Mà nếu kết quả ngày mai của em là Âm tính vậy là yên tâm hay là cần phải chờ mấy tháng xét nghiệm gì nữa hông dạ anh?

HIV trắng đen rõ ràng sau 12 tuần chốt

Dalat
15-01-2016, 19:44
Dạ em cảm ơn anh nha, sáng mai chắc em đi liền ạ. Mà nếu kết quả ngày mai của em là Âm tính vậy là yên tâm hay là cần phải chờ mấy tháng xét nghiệm gì nữa hông dạ anh?
Sau 12 tuần từ nguy cơ cuối cùng của bạn nếu âm tính là an toàn bạn. Quan hệ với gái mại đâm có bao là tình dục an toàn, nhưng với cô giáo kia là có nguy cơ. Không thể đoán một người có H hay không qua cái nhìn và cách sống. Do đó, xét nghiệm bây giờ là cần thiết. Khuyên bạn sống lành mạnh hơn, tránh xa các tệ nạn vì may mắn không phải lúc nào cũng đến nhé bạn.

andree197
15-01-2016, 20:45
Sau 12 tuần từ nguy cơ cuối cùng của bạn nếu âm tính là an toàn bạn. Quan hệ với gái mại đâm có bao là tình dục an toàn, nhưng với cô giáo kia là có nguy cơ. Không thể đoán một người có H hay không qua cái nhìn và cách sống. Do đó, xét nghiệm bây giờ là cần thiết. Khuyên bạn sống lành mạnh hơn, tránh xa các tệ nạn vì may mắn không phải lúc nào cũng đến nhé bạn.
Dạ em xin cảm ơn anh ạ.
Em cũng cảm thấy lo lắm. Chuyện đó xảy ra đến hôm nay chắc cũng tầm hơn 7-8 tháng rồi đấy bạn. Nên giờ mình xét nghiệm chắc là được rồi phải không bạn? Chỉ mong ngày mai mình đi kết quả là Âm tính :(.

Dalat
15-01-2016, 20:48
Dạ em xin cảm ơn anh ạ.
Em cũng cảm thấy lo lắm. Chuyện đó xảy ra đến hôm nay chắc cũng tầm hơn 7-8 tháng rồi đấy bạn. Nên giờ mình xét nghiệm chắc là được rồi phải không bạn? Chỉ mong ngày mai mình đi kết quả là Âm tính :(.
7-8 tháng là đã qua thơì gian cửa sổ rồi,xét nghiệm được rồi đó bạn, nếu âm tính mà bạn có dùng pep thì cũng an toàn. Chúc bạn âm tính

Tuanmecsedec
15-01-2016, 21:50
Dạ em xin cảm ơn anh ạ.
Em cũng cảm thấy lo lắm. Chuyện đó xảy ra đến hôm nay chắc cũng tầm hơn 7-8 tháng rồi đấy bạn. Nên giờ mình xét nghiệm chắc là được rồi phải không bạn? Chỉ mong ngày mai mình đi kết quả là Âm tính :(.

7>8 tháng là bạn xét nghiệm trắng đen rõ ràng rồi.Vì ;

Khi HIV xâm nhập vào cơ thể thì cho thấy kháng thể sẽ xuất hiện từ 2 > 12 tuần.Thời điểm xét nghiệm chính xác nhất là tuần 12.Thời điểm để xét nghiệm phương pháp HIV Anti tìm (kháng thể) từ tuần thứ 6 và chính xác nhất 100% là tuần 12.