PDA

View Full Version : Em bị quẹt đứt chân



Cr7
26-01-2016, 15:45
Em chào anh chị. Em đi họp tổ dân phố thì bị cái miếng sắt ở chân ghế quẹt xướt chảy máu. Trước lúc bị quẹt em có mang dép và gác chân đè lên miếng sắt đó. Không biết em có nguy cơ HIV trong TH này không. Em sợ dép em dơ giẫm trúng máu ngoài đường rồi dây lên miếng sắt. Em lại hoang tưởng hay sao ạ. Tự nhiên gần tết lại lo.

Charles
26-01-2016, 15:50
Em chào anh chị. Em đi họp tổ dân phố thì bị cái miếng sắt ở chân ghế quẹt xướt chảy máu. Trước lúc bị quẹt em có mang dép và gác chân đè lên miếng sắt đó. Không biết em có nguy cơ HIV trong TH này không. Em sợ dép em dơ giẫm trúng máu ngoài đường rồi dây lên miếng sắt. Em lại hoang tưởng hay sao ạ. Tự nhiên gần tết lại lo.

Những gì bạn đang lo lắng chỉ do thiếu kiến thức trầm trọng, nên tự tìm hiểu kiến thức có sẵn tại diễn đàn trang bị cho bản thân đi.

cần giúp đỡ
26-01-2016, 15:52
Làm gì có nguy cơ mà lo.
Lo lắm sinh bệnh.

Vui vẻ ăn tết đi ông nội ơi.

songchungvoi_HIV
26-01-2016, 17:38
Em chào anh chị. Em đi họp tổ dân phố thì bị cái miếng sắt ở chân ghế quẹt xướt chảy máu. Trước lúc bị quẹt em có mang dép và gác chân đè lên miếng sắt đó. Không biết em có nguy cơ HIV trong TH này không. Em sợ dép em dơ giẫm trúng máu ngoài đường rồi dây lên miếng sắt. Em lại hoang tưởng hay sao ạ. Tự nhiên gần tết lại lo.
Trong trường hợp này bạn chỉ có nguy cơ uốn ván

Tuanmecsedec
27-01-2016, 14:52
Em chào anh chị. Em đi họp tổ dân phố thì bị cái miếng sắt ở chân ghế quẹt xướt chảy máu. Trước lúc bị quẹt em có mang dép và gác chân đè lên miếng sắt đó. Không biết em có nguy cơ HIV trong TH này không. Em sợ dép em dơ giẫm trúng máu ngoài đường rồi dây lên miếng sắt. Em lại hoang tưởng hay sao ạ. Tự nhiên gần tết lại lo.


HIV lây truyền qua 3 con đường: máu, tình dục và từ mẹ sang con. Lây truyền HIV qua đường máu trong các trường hợp sau: máu nhiễm HIV phải được đưa thẳng vào dòng máu của người lành.

Sự lây nhiễm còn phụ thuộc vào số lượng virut có mặt trong các dịch thể của người HIV cũng như mức độ tiếp xúc với loại dịch thể đó. Để tồn tại, virut này bắt buộc phải ký sinh trên một số tế bào sống. Khi ra ngoại cảnh, dưới tác động của môi trường và thiếu nuôi dưỡng, các tế bào sẽ bị huỷ hoại rất nhanh và virut cũng bị hủy hoại theo. Do đó, nếu máu hay dịch đã khô, virut sẽ không thể tồn tại.

Vì vậy,những gì bạn kể không có nguy cơ.Bạn xem chủ đề này,Tuanmecsedec có giải thích rõ ràng:

Chủ đề: Thời gian tồn tại tối đa của HIV trong máu ngoài môi trường (http://diendanhiv.vn/threads/6065-Thoi-gian-ton-tai-toi-da-cua-HIV-trong-mau-ngoai-moi-truong)

Cr7
28-01-2016, 23:31
Dạ em cảm ơn anh chị. Em cũng xin hỏi thêm một câu em có tiếp xúc cái chốt cửa ở nhà tắm tập thể khu em đang ở khi em đi tắm mà trước đó 5 phút có người tắm bước ra rồi em vô. Lúc gài cửa lại em nghe hơi ướt xong do thấy cái gương em tái mái nặn cái mụn bọc bị chảy máu. em sợ người đó tắm rồi thủ dâm hay làm dính dịch lên cái chốt thì em có sao không ạ. hichic

cần giúp đỡ
28-01-2016, 23:49
Dạ em cảm ơn anh chị. Em cũng xin hỏi thêm một câu em có tiếp xúc cái chốt cửa ở nhà tắm tập thể khu em đang ở khi em đi tắm mà trước đó 5 phút có người tắm bước ra rồi em vô. Lúc gài cửa lại em nghe hơi ướt xong do thấy cái gương em tái mái nặn cái mụn bọc bị chảy máu. em sợ người đó tắm rồi thủ dâm hay làm dính dịch lên cái chốt thì em có sao không ạ. hichic

Éo có nguy cơ chi cả.bạn nên đi bác sỹ tâm lý tư vấn nguy cơ bệnh tâm thần.nếu không sau này bạn không dám lấy vk vì sợ bạn gái nhiễm hiv.hắc hắc...

Tuanmecsedec
29-01-2016, 06:01
Dạ em cảm ơn anh chị. Em cũng xin hỏi thêm một câu em có tiếp xúc cái chốt cửa ở nhà tắm tập thể khu em đang ở khi em đi tắm mà trước đó 5 phút có người tắm bước ra rồi em vô. Lúc gài cửa lại em nghe hơi ướt xong do thấy cái gương em tái mái nặn cái mụn bọc bị chảy máu. em sợ người đó tắm rồi thủ dâm hay làm dính dịch lên cái chốt thì em có sao không ạ. hichic

HIV hoàn toàn 100% không có nguy cơ như vậy bạn.

Charles
29-01-2016, 07:34
Dạ em cảm ơn anh chị. Em cũng xin hỏi thêm một câu em có tiếp xúc cái chốt cửa ở nhà tắm tập thể khu em đang ở khi em đi tắm mà trước đó 5 phút có người tắm bước ra rồi em vô. Lúc gài cửa lại em nghe hơi ướt xong do thấy cái gương em tái mái nặn cái mụn bọc bị chảy máu. em sợ người đó tắm rồi thủ dâm hay làm dính dịch lên cái chốt thì em có sao không ạ. hichic

Chỉ kỳ thị quá thôi chứ không có sao hết bạn.