PDA

View Full Version : Em đang bị khủng hoảng nặng



Taikhoan
01-02-2016, 16:17
Em chào anh chị, mặc dù được tư vấn không có nguy cơ và em cũng đã gọi điện thoại cho anh Tuấn, nhưng cả tuần nay em cứ khóc suốt và đã nghĩ làm. Em thấy tự nhiên gần phần bìu có một cục mụn mủ rất to, nặn ra có rất nhiều máu mủ và cồi. Làm em lo nghĩ lúc em quan hệ đồng tính không biết tối quá anh ta có đâm kim máu vào chỗ đó của em để làm mủ không nữa. Em muốn hỏi anh chị néu bị đâm kim thật sự thì dù có bơm máu vào thì máu hoà ra luôn chứ làm j có chuyện làm thành một cục mụn mủ to bằng ngón tay cái đúng không ạ.
Em giờ bị khủng hoảng nặng cả ngày em chỉ ngồi khóc chứ không ăn uống hay làm gì cả anh chị ah. Giờ em vẫn đang khóc đây anh chị. Em thật sự lo lắng lắm. Hôm nay là ngày thứ 9 của em, em đang chờ đủ ngày đi xét nghiệm, mỗi ngày trôi qua với em thật kinh khủng anh chị ah. Mong anh chị trả lời giúp em câu hỏi đâm kim làm mủ.

Tuanmecsedec
01-02-2016, 16:27
Em chào anh chị, mặc dù được tư vấn không có nguy cơ và em cũng đã gọi điện thoại cho anh Tuấn, nhưng cả tuần nay em cứ khóc suốt và đã nghĩ làm. Em thấy tự nhiên gần phần bìu có một cục mụn mủ rất to, nặn ra có rất nhiều máu mủ và cồi. Làm em lo nghĩ lúc em quan hệ đồng tính không biết tối quá anh ta có đâm kim máu vào chỗ đó của em để làm mủ không nữa. Em muốn hỏi anh chị néu bị đâm kim thật sự thì dù có bơm máu vào thì máu hoà ra luôn chứ làm j có chuyện làm thành một cục mụn mủ to bằng ngón tay cái đúng không ạ.
Em giờ bị khủng hoảng nặng cả ngày em chỉ ngồi khóc chứ không ăn uống hay làm gì cả anh chị ah. Giờ em vẫn đang khóc đây anh chị. Em thật sự lo lắng lắm. Hôm nay là ngày thứ 9 của em, em đang chờ đủ ngày đi xét nghiệm, mỗi ngày trôi qua với em thật kinh khủng anh chị ah. Mong anh chị trả lời giúp em câu hỏi đâm kim làm mủ.


Do bạn tự gây ra cho mình khủng hoảng thôi.Ban quản trị đã tư vấn rồi.

Charles
01-02-2016, 16:30
Em chào anh chị, mặc dù được tư vấn không có nguy cơ và em cũng đã gọi điện thoại cho anh Tuấn, nhưng cả tuần nay em cứ khóc suốt và đã nghĩ làm. Em thấy tự nhiên gần phần bìu có một cục mụn mủ rất to, nặn ra có rất nhiều máu mủ và cồi. Làm em lo nghĩ lúc em quan hệ đồng tính không biết tối quá anh ta có đâm kim máu vào chỗ đó của em để làm mủ không nữa. Em muốn hỏi anh chị néu bị đâm kim thật sự thì dù có bơm máu vào thì máu hoà ra luôn chứ làm j có chuyện làm thành một cục mụn mủ to bằng ngón tay cái đúng không ạ.
Em giờ bị khủng hoảng nặng cả ngày em chỉ ngồi khóc chứ không ăn uống hay làm gì cả anh chị ah. Giờ em vẫn đang khóc đây anh chị. Em thật sự lo lắng lắm. Hôm nay là ngày thứ 9 của em, em đang chờ đủ ngày đi xét nghiệm, mỗi ngày trôi qua với em thật kinh khủng anh chị ah. Mong anh chị trả lời giúp em câu hỏi đâm kim làm mủ.

Bạn có mụn thì đến lúc chín nặn ra có mủ kèm máu chứ làm gì có chuyện ai bơm máu và mủ vào người bạn, và nếu có ai đó bơm máu và mủ và người bạn không nhẽ người bạn bằng xốp hay sao mà không biết??? Làm ơn khùng vừa thôi.

Taikhoan
01-02-2016, 16:31
Do bạn tự gây ra cho mình khủng hoảng thôi.Ban quản trị đã tư vấn rồi.
Anh tuấn cho em hỏi nếu bị đâm kim thì máu trong kim sẽ hoà vào máu cá thể đúng không anh. Không có chuyện nó dồn lại và làm mủ một cục to bằng ngón cái đúng không anh. Em sợ tối quá em bị đâm kim mà không biết. Em phát hiện vết mụn đó sau quan hệ ba ngày đấy anh.

Tuanmecsedec
01-02-2016, 16:33
Anh tuấn cho em hỏi nếu bị đâm kim thì máu trong kim sẽ hoà vào máu cá thể đúng không anh. Không có chuyện nó dồn lại và làm mủ một cục to bằng ngón cái đúng không anh. Em sợ tối quá em bị đâm kim mà không biết. Em phát hiện vết mụn đó sau quan hệ ba ngày đấy anh.


Bạn đừng lo sợ kiểu tào lao rồi hù mình nữa.

Taikhoan
01-02-2016, 16:34
Bạn có mụn thì đến lúc chín nặn ra có mủ kèm máu chứ làm gì có chuyện ai bơm máu và mủ vào người bạn, và nếu có ai đó bơm máu và mủ và người bạn không nhẽ người bạn bằng xốp hay sao mà không biết??? Làm ơn khùng vừa thôi.
Không phải anh tại lúc đó tối quá em không nhìn được anh. Em phát hiện cục mụn đó chảy mủ sau khi quan hệ 3 ngày, mụn đó rất to anh. Anh trả lời dùm em nếu ai đó đâm kim máu vào thì nó hoà ra luôn chứ đâu có dồn cục để làm mủ phải không anh. Em stress lắm anh ah. Thật sự em khóc suốt và khóc rất nhiều.

Taikhoan
01-02-2016, 16:35
Bạn đừng lo sợ kiểu tào lao rồi hù mình nữa.
Em không làm gì được bây giờ hết anh, em chỉ ở nhà và khóc, 9 ngày nay mỗi ngày em chỉ ăn một bữa. Em mệt mỏi thật anh Tuấn ah. Em chán lắm anh, em không thể chịu được.

Charles
01-02-2016, 16:40
Em không làm gì được bây giờ hết anh, em chỉ ở nhà và khóc, 9 ngày nay mỗi ngày em chỉ ăn một bữa. Em mệt mỏi thật anh Tuấn ah. Em chán lắm anh, em không thể chịu được.

Gặp BS chuyên khoa thần kinh đi.

Taikhoan
01-02-2016, 16:42
Gặp BS chuyên khoa thần kinh đi.
Em lo sợ lắm anh Truongxuan ah. Em mới xét nghiệm sau 1 tuần. Anh cho em hỏi câu kia đi anh, nếu có bị máu bơm vào thì nó hoà ra luôn chứ không thể đóng cục thành một cục mụn bự kèm mủ đúng không anh.

Charles
01-02-2016, 16:53
Em lo sợ lắm anh Truongxuan ah. Em mới xét nghiệm sau 1 tuần. Anh cho em hỏi câu kia đi anh, nếu có bị máu bơm vào thì nó hoà ra luôn chứ không thể đóng cục thành một cục mụn bự kèm mủ đúng không anh.

Gặp BS chuyên khoa thần kinh đi.

Taikhoan
01-02-2016, 17:44
Gặp BS chuyên khoa thần kinh đi.
Trời em hỏi anh thật mà anh Truongxuan.

Taikhoan
01-02-2016, 17:55
Vậy giờ em chốt lại vấn đề em, anh xác nhận lại lần nữa xem như để em an tâm nhé anh.
Em có hành vi thủ dâm đồng tính:
Anh ta: hun vai, hun má, hun cổ, liếm lỗ tai, bú vú em trong 3 phút, đụng vào phần bìu và mông em, tay anh ta dính dịch đụng vào dương vật em một lần.
Em: cầm dương vật anh ta và tự thủ dâm cho ra, nhưng quên không kiểm tra tay bị trầy hay không, rửa tay bằng dầu gội lại 3 lần không thấy rát. Về nhà ba ngày sau, em phát hiện có cục mụn bọc to bằng ngón cái chỗ phần bìu đang chảy mủ, em nặn ra rất nhiều máu mủ (nên em lo anh ta đâm kim mình mà không biết do tối quá - cái này hai anh đều nói em tưởng tượng ra chứ nếu đâm là giật bắn lên liền).
Em và anh ta không quan hệ miệng, không hôn miệng, không quan hệ hậu môn, không cạ dương vật vào nhau, em cố gắng an toàn hết sức có thể.
Nơi em gặp anh ta là chỗ xông hơi dành cho gay, rất tối và hầu như k ai thấy ai, em chỉ thoáng thấy anh ta.
Mong các anh chị chốt cho em, em căng thẳng quá, em cảm ơn.

Charles
01-02-2016, 19:11
Vậy giờ em chốt lại vấn đề em, anh xác nhận lại lần nữa xem như để em an tâm nhé anh.
Em có hành vi thủ dâm đồng tính:
Anh ta: hun vai, hun má, hun cổ, liếm lỗ tai, bú vú em trong 3 phút, đụng vào phần bìu và mông em, tay anh ta dính dịch đụng vào dương vật em một lần.
Em: cầm dương vật anh ta và tự thủ dâm cho ra, nhưng quên không kiểm tra tay bị trầy hay không, rửa tay bằng dầu gội lại 3 lần không thấy rát. Về nhà ba ngày sau, em phát hiện có cục mụn bọc to bằng ngón cái chỗ phần bìu đang chảy mủ, em nặn ra rất nhiều máu mủ (nên em lo anh ta đâm kim mình mà không biết do tối quá - cái này hai anh đều nói em tưởng tượng ra chứ nếu đâm là giật bắn lên liền).
Em và anh ta không quan hệ miệng, không hôn miệng, không quan hệ hậu môn, không cạ dương vật vào nhau, em cố gắng an toàn hết sức có thể.
Nơi em gặp anh ta là chỗ xông hơi dành cho gay, rất tối và hầu như k ai thấy ai, em chỉ thoáng thấy anh ta.
Mong các anh chị chốt cho em, em căng thẳng quá, em cảm ơn.

BQT khẳng định một lần nữa bạn không có nguy cơ. Vấn đề này bạn đã được tư vấn rồi, nếu không tin thì bạn đi XN, còn nếu bạn cố tình spam bài buộc BQT phải khóa nick bạn lại.