PDA

View Full Version : Đi gmd có sử dụng bcs



Tôi muốn bình an
12-02-2016, 08:50
Hôm qua em có đi bia ôm và sau đó là đi tìm gmd và có sử dụng bcs. Chơi hai lần và cả hai lần đều thấy tinh dịch nằm trong bao. Nhưng lần thứ hai thì sau khi tháo bcs ra có rờ thử thấy hơi ẩm ướt. Không biết có phải bcs bị thủng hay không.

Cho hỏi một số vấn đề khác.
Tay gmd có rờ âm đạo vào sau đó có đụng chạm vào mắt em, hơi đau. Vậy tay dính dịch âm đạo đụng chạm như vậy có sao không ?
Em quan hệ mặc cái áo sơ mi hơi dài. Trong lúc quan hệ phần dưới áo tiếp xúc dính dịch âm đạo gmd. Khi lấy bcs ra thì có đụng chạm vào dương vật.
Về nhà và thủ dâm cũng bị đụng chạm như vậy có sao không ?
Lúc em tháo bcs ra cũng không được cẩn thận cho lắm dịch âm đạo dính lên dương vật, lên tay.Trường hợp xấu nhất nếu tay em va quẹt lên mắt thì có sao không ?
Cảm ơn anh chị rất nhiều.

Tuanmecsedec
12-02-2016, 08:54
Hôm qua em có đi bia ôm và sau đó là đi tìm gmd và có sử dụng bcs. Chơi hai lần và cả hai lần đều thấy tinh dịch nằm trong bao. Nhưng lần thứ hai thì sau khi tháo bcs ra có rờ thử thấy hơi ẩm ướt. Không biết có phải bcs bị thủng hay không.

Cho hỏi một số vấn đề khác.
Tay gmd có rờ âm đạo vào sau đó có đụng chạm vào mắt em, hơi đau. Vậy tay dính dịch âm đạo đụng chạm như vậy có sao không ?
Em quan hệ mặc cái áo sơ mi hơi dài. Trong lúc quan hệ phần dưới áo tiếp xúc dính dịch âm đạo gmd. Khi lấy bcs ra thì có đụng chạm vào dương vật.
Về nhà và thủ dâm cũng bị đụng chạm như vậy có sao không ?
Lúc em tháo bcs ra cũng không được cẩn thận cho lắm dịch âm đạo dính lên dương vật, lên tay.Trường hợp xấu nhất nếu tay em va quẹt lên mắt thì có sao không ?
Em đã cố gắng kềm chế ham muốn nhưng hôm qua gặp phải chuyện buồn rồi đi nhậu say và thế là đã tiếp tục sa ngã.

Em không biết nói gì hơn là sẽ cố gắng kể từ giờ phút này không vấp ngã thêm một lần nào nửa.


Những gì bạn kể không có nguy cơ.

hivoff
12-02-2016, 09:07
Những gì bạn kể không có nguy cơ.

Những gì bạn kể không có nguy cơ với HIV bạn nhá. Yên tâm đi bạn

Tôi muốn bình an
12-02-2016, 09:08
Cảm ơn anh chị rất nhiều

hivoff
12-02-2016, 09:12
Bạn thấy đầu bao có tinh dịch chứng tỏ bao không rách, không có chuyện bao bị thủng mà nếu có thì nguy cơ thuộc về GMD chứ không phải bạn. Yên tâm đi bạn, TH bạn không có nguy cơ với HIV bạn nhá.

Tôi muốn bình an
12-02-2016, 09:14
Cảm ơn anh chị rất nhiều

Tuanmecsedec
12-02-2016, 09:17
Lúc quan hệ em thấy có dịch màu trắng ở ngoài âm đạo của gmd. Không biết đó là dịch âm đạo hay tinh dịch do bao cao su bị thủng. Nhưng do say quá nên em không chú ý cho lắm. Chỉ biết là khi tháo bcs ra thì nhìn thấy ở đầu bcs có tinh dịch.
Một trường hợp nửa là tay em có tiếp xúc với dịch âm đạo và khi đeo bcs lần thứ nhất vào thì có dính dịch ở mặt trong của bao và lần quan hệ thứ hai thì đeo bcs ngược. Sau đó em đeo lại và tất nhiên là dịch âm đạo sẽ dính vào mặt trong của bao. Như vậy thì trong lúc qhtd có sao không ?

Bạn yên tâm không có nguy cơ đâu.

hivoff
12-02-2016, 09:17
Một trường hợp nửa là tay em có tiếp xúc với dịch âm đạo và khi đeo bcs lần thứ nhất vào thì có dính dịch ở mặt trong của bao và lần quan hệ thứ hai thì đeo bcs ngược. Sau đó em đeo lại và tất nhiên là dịch âm đạo sẽ dính vào mặt trong của bao. Như vậy thì trong lúc qhtd có sao không ?
Không sao bạn, nguy cơ chỉ xảy ra khi DV nằm trong AD không BCS bạn nhá.

Charles
12-02-2016, 10:15
Hôm qua em có đi bia ôm và sau đó là đi tìm gmd và có sử dụng bcs. Chơi hai lần và cả hai lần đều thấy tinh dịch nằm trong bao. Nhưng lần thứ hai thì sau khi tháo bcs ra có rờ thử thấy hơi ẩm ướt. Không biết có phải bcs bị thủng hay không.

Cho hỏi một số vấn đề khác.
Tay gmd có rờ âm đạo vào sau đó có đụng chạm vào mắt em, hơi đau. Vậy tay dính dịch âm đạo đụng chạm như vậy có sao không ?
Em quan hệ mặc cái áo sơ mi hơi dài. Trong lúc quan hệ phần dưới áo tiếp xúc dính dịch âm đạo gmd. Khi lấy bcs ra thì có đụng chạm vào dương vật.
Về nhà và thủ dâm cũng bị đụng chạm như vậy có sao không ?
Lúc em tháo bcs ra cũng không được cẩn thận cho lắm dịch âm đạo dính lên dương vật, lên tay.Trường hợp xấu nhất nếu tay em va quẹt lên mắt thì có sao không ?
Em đã cố gắng kềm chế ham muốn nhưng hôm qua gặp phải chuyện buồn rồi đi nhậu say và thế là đã tiếp tục sa ngã.

Em không biết nói gì hơn là sẽ cố gắng kể từ giờ phút này không vấp ngã thêm một lần nào nửa.

Những gì bạn kể trên không có nguy cơ.

Lục Giang
12-02-2016, 11:20
máy ảnh hầm hố cho lắm vào rồi tìm GMD, để rồi sau đó rước lo lắng vào người, nếu trước lúc ham muốn biết số biết suy nghĩ trước sau thì hay biết chừng nào

Tôi muốn bình an
19-04-2016, 21:39
Bây giờ em cần sự tư vấn của anh chị trong lúc này.
Em nhớ rõ là có mang bao cao su cho cả hai lần qhtd với gmd trong đêm đó ( mùng 4 tết 2016 ). Nhưng em bị chứng thần kinh làm cho méo mó, lệch lạc và không tin vào bản thân. Sáng hôm sau khi vào diễn đàn nhờ tham vấn rồi cũng trong ngày hôm đó sau khi đọc một bài viết của một bạn về bao cao su là em bắt đầu bị ám ảnh từ đó trở đi... Do đó em mới hỏi một câu dự phòng là : Nếu trường hợp mà quên mang bcs thì có thể cảm giác biết được và xong trận khi rút ra là mắt nhìn thấy ngay đúng không ?
Mọi việc thì cũng đã rồi, các lần đi chơi gmd em nhớ từng chi tiết sau mỗi cuộc chơi. Nhưng lần sau cùng này em bị ám ảnh như vậy.

Tuanmecsedec
19-04-2016, 21:40
Bây giờ em cần sự tư vấn của anh chị trong lúc này.
Em nhớ rõ là có mang bao cao su cho cả hai lần qhtd với gmd trong đêm đó ( mùng 4 tết 2016 ). Nhưng em bị chứng thần kinh làm cho méo mó, lệch lạc và không tin vào bản thân. Sáng hôm sau khi vào diễn đàn nhờ tham vấn rồi cũng trong ngày hôm đó sau khi đọc một bài viết của một bạn về bao cao su là em bắt đầu bị ám ảnh từ đó trở đi... Do đó em mới hỏi một câu dự phòng là : Nếu trường hợp mà quên mang bcs thì có thể cảm giác biết được và xong trận khi rút ra là mắt nhìn thấy ngay đúng không ?
Mọi việc thì cũng đã rồi, các lần đi chơi gmd em nhớ từng chi tiết sau mỗi cuộc chơi. Nhưng lần sau cùng này em bị ám ảnh như vậy.


Tuanmecsedec nhắc nhở ban quản trị khi tư vấn nhớ trích dẫn,nếu phát hiện thành viên xóa bài.Ban quản trị vào sửa phục hồi lại rồi khóa chủ đề luôn.

Charles
19-04-2016, 21:41
Bây giờ em cần sự tư vấn của anh chị trong lúc này.
Em nhớ rõ là có mang bao cao su cho cả hai lần qhtd với gmd trong đêm đó ( mùng 4 tết 2016 ). Nhưng em bị chứng thần kinh làm cho méo mó, lệch lạc và không tin vào bản thân. Sáng hôm sau khi vào diễn đàn nhờ tham vấn rồi cũng trong ngày hôm đó sau khi đọc một bài viết của một bạn về bao cao su là em bắt đầu bị ám ảnh từ đó trở đi... Do đó em mới hỏi một câu dự phòng là : Nếu trường hợp mà quên mang bcs thì có thể cảm giác biết được và xong trận khi rút ra là mắt nhìn thấy ngay đúng không ?
Mọi việc thì cũng đã rồi, các lần đi chơi gmd em nhớ từng chi tiết sau mỗi cuộc chơi. Nhưng lần sau cùng này em bị ám ảnh như vậy.

Bạn nhớ chính xác thì yên tâm không có nguy cơ.