rossi97
20-02-2016, 03:24
Em xin trình bày với mọi ng trường hợp của em :
hôm tối khoảng 10h em có qhtd vs gmd , em nhịp những phát đầu bth , khoảng dc 5p , DV em bị tuột ra AD cô ấy và cô ấy lấy tay nhét vào lại , em nhịp thêm khoảng 3p xong cũng tuột ra thì cô gmd ấy mới phát hiện bcs bị rách , em và cô ấy dừng ngay , em cùng vào wc rửa DV của mình , em lúc ấu cũng hoảng , em hỏi cô ta có bị làm sao ko , cô ta cũng bth , xong em mới hỏi "em có bị bệnh gì không , có bị hiv không" thì cô ta mới trả lời tự tin : ko sao đâu anh đừng lo , em bị cái đó em chết lâu rồi ( em cũng hơi hoang mang vì thân hình cô gái đó cũng nhỏ con và ốm nhom ) . em xin bổ sung thêm là khi gmd phát hiện rách bao rút ra ngay thì em nhìn xuống dv thì thấy ko đến nỗi rách lắm , khi tháo bcs ra vẫn còn kết dính kha khá đến phần đầu bao quy đầu , điều em hoang mang nhất là em ko rõ thời gian từ khi rách đến khi rút ra là trong bao nhiêu phút ( bản thân em dự đoán khoảng 3p) và
Bh em hoang mang quá mọi người ạ , em không biết bcs rách từ khi nào và nguy cơ của em có cao không :(( . Có nên tin lời cô gái kia là cô ấy ko bị nhiễm ko :((( . Em định ngày mai sẽ đến bv Nhiệt đới tư vấn có nên dùng thuốc phơi nhiễm không vì em nghe thuốc ấy cũng hại gan và nhiều tác dụng phụ , em xin hỏi mọi người là trong thời gian này em có nên uống thuốc phơi nhiễm ko và uống trong thời gian bao lâu ạ :( em xin cảm ơn
hôm tối khoảng 10h em có qhtd vs gmd , em nhịp những phát đầu bth , khoảng dc 5p , DV em bị tuột ra AD cô ấy và cô ấy lấy tay nhét vào lại , em nhịp thêm khoảng 3p xong cũng tuột ra thì cô gmd ấy mới phát hiện bcs bị rách , em và cô ấy dừng ngay , em cùng vào wc rửa DV của mình , em lúc ấu cũng hoảng , em hỏi cô ta có bị làm sao ko , cô ta cũng bth , xong em mới hỏi "em có bị bệnh gì không , có bị hiv không" thì cô ta mới trả lời tự tin : ko sao đâu anh đừng lo , em bị cái đó em chết lâu rồi ( em cũng hơi hoang mang vì thân hình cô gái đó cũng nhỏ con và ốm nhom ) . em xin bổ sung thêm là khi gmd phát hiện rách bao rút ra ngay thì em nhìn xuống dv thì thấy ko đến nỗi rách lắm , khi tháo bcs ra vẫn còn kết dính kha khá đến phần đầu bao quy đầu , điều em hoang mang nhất là em ko rõ thời gian từ khi rách đến khi rút ra là trong bao nhiêu phút ( bản thân em dự đoán khoảng 3p) và
Bh em hoang mang quá mọi người ạ , em không biết bcs rách từ khi nào và nguy cơ của em có cao không :(( . Có nên tin lời cô gái kia là cô ấy ko bị nhiễm ko :((( . Em định ngày mai sẽ đến bv Nhiệt đới tư vấn có nên dùng thuốc phơi nhiễm không vì em nghe thuốc ấy cũng hại gan và nhiều tác dụng phụ , em xin hỏi mọi người là trong thời gian này em có nên uống thuốc phơi nhiễm ko và uống trong thời gian bao lâu ạ :( em xin cảm ơn